Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua một người bạn gọi điện nói chuyện giữa đêm, nói nhiều, nhiều lắm. Hi, mình nhớ có câu thế này : "Có nên từ bỏ tất cả môi trường cũ, con người cũ, những mối quan hệ cũ để bắt đầu lại từ đầu hay không?". Tại sao phải thế nhỉ? Vậy có chắc trong môi trường mới, con người mới, thì mọi thứ đều tốt đẹp hay không? Ở đâu cũng có người này người kia. Quan trọng là cách nhìn của mình mà thôi. Điều hay ở người ta -> để học hỏi. Còn những điều không tốt -> biết để tránh và đề phòng. Vậy thôi! Cứ sống và trải nghiệm, sẽ thấy trong mỗi con người đều có điểm hay ho, không ai là xấu xa 100% đâu. Thật đấy!
Vậy nhé! Điều bạn cần thay đổi bây giờ không phải là môi trường hoàn toàn mới, hay những mối quan hệ hoàn toàn mới (và từ bỏ tất cả những cái cũ đã gây dựng), mà là thay đổi cách nhìn của chính bản thân bạn đấy. Ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc hay u ám, chỉ có bạn mới quyết định được mà thôi. Cố lên!
Còn tôi, thấy ngày hôm nay đẹp đó chứ. Một buổi sáng trời quang mây tạnh, lại thêm cái se se lạnh đến thú vị mà đâu phải ngày nào cũng có được đâu. Và sáng nay, người ta đưa đến nhà một tờ báo mới, tự nhiên thấy dzui dzui. Sáng nào được nhận báo là thấy dzui. Mỗi tuần có cái gì đó để mong chờ => Thú vị! Mong chờ đến sáng thứ 5 để có báo mới, mong chờ đến tối 3 5 7 để được học thêm vũ điệu mới, mong chờ đến trưa thứ 6 để được ăn bánh canh bác ptm0412 quảng cáo bấy lâu, mong chờ.....Hehe.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương."
 
SG mưa... nhưng ấm áp mỗi khi nhớ về Sơri lười ăn. "Ôi hạnh phúc, đâu chỉ có: cơm no và áo đẹp"

Trời! Người khởi xướng ra topic này cuối cùng đã quay trở lại sau một thời gian "vắng bóng giang hồ" dài đằng đẳng!!!!

@ SweetNovember : tramykt86nt mong có ngày được gặp chị.


Người xướng ra topic này là SweetNovember, nhưng "chiếm thị phần" trong topic này là cái người này nè! Bà tám nhất diễn đàn đấy!
 
Người xướng ra topic này là SweetNovember, nhưng "chiếm thị phần" trong topic này là cái người này nè! Bà tám nhất diễn đàn đấy!

Èo...Ai bảo? Hổng biết ai tám à nha??? Anh xem lại coi. Hic...Những bài người ta viết đúng nghĩa là những dòng nhật kí luôn, người ta viết vu vơ và viết cho chính người ta chứ bộ. Zậy mà có người vào ý kiến đến những dòng người ta viết cho chính mình => Thía mới gọi là "tám" đó. Hehe.
 
Tại sao dù một phụ nữ có đạt được gì trên thế giới này, nếu cô ta chưa kết hôn và chưa có con, thì vẫn bị coi là thất bại nhỉ?
Candace Bushnell
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại sao dù một phụ nữ có đạt được gì trên thế giới này, nếu cô ta chưa kết hôn và chưa có con, thì vẫn bị coi là thất bại nhỉ?

Cái này trên báo chí người ta viết nhiều rồi đó mà bạn Sweet. Phụ nữ thì vẫn muôn đời là phụ nữ, có những thiên bẩm và chức năng riêng, cho dù họ có mạnh mẽ đến đâu thì sâu thẳm trong lòng vẫn là một người đàn bà có trái tim yếu đuối.
 
Sáng ngủ dậy nhìn ra đường lòng nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết mình đang làm gì, đang mong đợi một cái gì đó xa lắm lắm. Thoáng chốc lại bắt gặp những cô cậu học sinh đi ngang qua lọng chạnh nhớ lại những kí ức trước kia. Giờ đây mình đang them khát một môi trường sống khác hoàn toàn mới tránh xa tất cả mọi thứ hiện tại mà mình cho là phủ phàng.

Ui chao sao lại suy nghĩ lung tung thế không biết.

sweet_girl đã viết:
Hãy đi thăm một nơi nào đó mình chưa đi, gặp một người bạn mình chưa gặp, làm một việc mình chưa làm. Nói chung refresh lại. Vẫn giữ được cái cũ, mà lại làm mới mình.

=>

- Alo ! Cho em một vé máy bay đi HN (vé khứ hồi luôn ạ)

- 1 ly cafe F5

- Gặp 1 cơ số người chưa gặp bao giờ
 
=>

- Alo ! Cho em một vé máy bay đi HN (vé khứ hồi luôn ạ)

- 1 ly cafe F5

- Gặp 1 cơ số người chưa gặp bao giờ

Chắc không cần cái đoạn màu xanh phía trên đâu. gặp Gon 3h sáng mai tại sân bay Nội Bài chuyến bay lúc 01 sáng nhá.
 
Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét, vui và buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được.

Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh: yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời.

Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu.-+*/


Thế còn khối CUBE là tình gì ta! có 12 cạnh!

  1. Yêu thương;
  2. Tha thứ;
  3. Đồng cảm;
  4. Chung thủy;
  5. Thờ ơ;
  6. Ghét;
  7. Buồn;
  8. Vui;
  9. Đau khổ;
  10. Sung sướng;
  11. Tủi nhục;
  12. Vinh quang.




Cho Hình Vuông, hình Tam giác, Hình tròn và cả hình CUBE vào nồi lẩu, gọi thêm chai rịu... Thế mới là cuộc sống:-=
 
Cho Hình Vuông, hình Tam giác, Hình tròn và cả hình CUBE vào nồi lẩu, gọi thêm chai rịu... Thế mới là cuộc sống:-=

162.jpg


Còn hình cầu thì sao nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui! Bác havietchuong không đi, rồi sẽ phải ngồi ngặm nhấm niềm tiếc nuối thôi. Haha.
Mình vừa đi ăn với anh OverAC, anh Cadafi và chị Jenni về. Èo...Có kẻ thua độ mà moi móc hết mấy cái túi quần (đến rách cả túi), may mắn còn được 30 ngàn toàn mấy tờ 200d. Hehe. Tội nghiệp! Lại sắp có chuyện lạ GPE : Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa, có một "Hoàng tử đẹp chai" lại phải đi rửa chén cho quán bò bía vì ăn rùi hổng đủ xiền trả => Bất công! Há há.
Mà công nhận bò bía với mực nướng ngon thiệt. Dưới vỉa hè, trời lạnh lạnh, dù hổng trăng hổng sao gì ráo, nhưng ngửi mùi mắm thơm thơm, vị cay cay mằn mặn của bò bía, thêm vị beo béo của đậu phộng, cũng đủ làm con người ta cảm thấy ấm lắm rùi. Chà!!!!!! Sao ngon thía không biết. Hehe. Ai mà nghĩ ra cái trò "gài độ" này cũng hay. Cho một tràng vỗ tay :-) Há há.
@ Anh Cadafi : Anh cứ "luyện công" thêm 10 năm nữa đi thì may ra mới không bị "mắc bẫy" của con nhỏ tramy đáng ghét. Há há.


Thật tiếc. Chỉ mùi vị của bò bía, mực nướng rồi mắm nữa. Ôi thôi! đã 3 cốc rượu đế rồi mà sao nước bọt vẫn còn thấy lỏng???
 
ngày ba nằm viện
chị vào thăm
dáng người nhỏ bé, chị co ro ngồi bên cạnh
thấy em khóc sưng 2 mắt, chị chỉ ngồi im, rồi:
"em, ba sẽ không sao đâu. Bác sỹ bảo ba chị bị ung thư gan, nặng rồi, bắt mổ, nhưng mẹ không cho, uống đông y hơn 2 năm rồi, dù lâu lâu có đau lại nhưng chị thấy ba rất ổn. Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà, ba thấy em như thế còn buồn & lo hơn đấy..."

Ngày chị cưới
2 chị em tâm sự cũng khóc đỏ mắt
ba chị đau lại rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới
nhưng ông đã chiến đấu thật mạnh mẽ, để được thấy cô con gái út lấy chồng..
đã 3 tuần rồi
sáng nay ông ra đi
số điện thoại rất lạ, nhắn tin cho em từ sớm
gọi điện. Chị không nghe máy.
"chiều nay em xin nghỉ, đến giúp chị nhé" - "mọi người xoay sở được, không cần đâu em"

dù biết rằng người ta sinh ra, đến với cuộc đời này, rồi cũng có lúc phải ra đi
nhưng dù là ra đi vào tuổi nào, thì việc mất người thân đều đem đến niềm đau
nhất là những người hết mực yêu thương mình.

em đã từng thấy mất cả ngày mai, khi nghĩ ba sẽ ra đi
nên em hiểu lòng chị lúc này hụt hẫng, trống trải đến thế nào,
nhưng em... có thể làm được gì :(
gửi đến chị lời yêu thương vô vàn

em của chị.
 
ngày ba nằm viện
chị vào thăm
dáng người nhỏ bé, chị co ro ngồi bên cạnh
thấy em khóc sưng 2 mắt, chị chỉ ngồi im, rồi:
"em, ba sẽ không sao đâu. Bác sỹ bảo ba chị bị ung thư gan, nặng rồi, bắt mổ, nhưng mẹ không cho, uống đông y hơn 2 năm rồi, dù lâu lâu có đau lại nhưng chị thấy ba rất ổn. Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà, ba thấy em như thế còn buồn & lo hơn đấy..."

Ngày chị cưới
2 chị em tâm sự cũng khóc đỏ mắt
ba chị đau lại rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới
nhưng ông đã chiến đấu thật mạnh mẽ, để được thấy cô con gái út lấy chồng..
đã 3 tuần rồi
sáng nay ông ra đi
số điện thoại rất lạ, nhắn tin cho em từ sớm
gọi điện. Chị không nghe máy.
"chiều nay em xin nghỉ, đến giúp chị nhé" - "mọi người xoay sở được, không cần đâu em"

dù biết rằng người ta sinh ra, đến với cuộc đời này, rồi cũng có lúc phải ra đi
nhưng dù là ra đi vào tuổi nào, thì việc mất người thân đều đem đến niềm đau
nhất là những người hết mực yêu thương mình.

em đã từng thấy mất cả ngày mai, khi nghĩ ba sẽ ra đi
nên em hiểu lòng chị lúc này hụt hẫng, trống trải đến thế nào,
nhưng em... có thể làm được gì :(
gửi đến chị lời yêu thương vô vàn

em của chị.
Rất muốn nói một điều gì đó có ý nghĩa với Sa, mà không biết nói gì?
 
Một ngày vui và hạnh phúc khi được gặp và nói chuyện với 3 người bố. }}}}} Hai người bố kia đừng có hỏi người bố thứ 3. Hihi....-\\/.
 
Hồi hôm có một giấc mơ, gặp được những người quen mà chưa biết bao giờ.
Sáng nay cảm thấy vui vui, bèn ghi vào nhật kí hôm nay vậy thôi.
 
Ngày, tháng, năm...
Sếp đi vắng, thế là mình chậm nộp báo cáo thuế, huhu... tưởng rằng chỉ bị đóng dấu trễ hạn, ai ngờ đã có hành vi vi phạm hành chính "chậm nộp bc tình hình sử dụng hoá đơn tháng", phải kí biên bản vi phạm, hichic... đau khổ...
 
Hi, lúc tối có cuộc điện thoại từ một mem mới trên GPE, chỉ để thực hành nói chuyện bằng tiếng Anh. Nói đủ thứ, về love, về life, về travelling. Hi, cũng dzui. Chưa gặp bao giờ mà nói chuyện như đã quen từ lâu. Giọng anh bạn này nghe cũng dễ thương, hay đùa. Haha. Lại thêm một người bạn thú vị.
 
Èo....Nay sếp đi Sing rùi. Ẹc...ẹc..."Sếp vắng nhà => gà mọc đuôi...voi". Xíu nữa biến lẹ qua Phan Xích Long, ăn bánh canh với thầy ptm0412. Phen này mình sẽ xơi không dưới...4 tô => Cho thầy choáng luôn -> Lần sau hông dám đãi trò. Há há.
 
Lang thang đầu đường tới cuối đường vô tình lượm được thằng bạn thân, vậy tốt rối hom nay hok phải ngồi Tý Nị một mình nữa ,ít ra cũng có người để nge, có ngưởi để trả lời mình, cũng hơi vui nhưng có lẽ sẽ hổng được cô phục vụ xinh xinh đứng cạnh nói chuyện nữa hic..hic...
Quả đúng như dự đoán mọi khi người ta mang càe ra đứng lại pha giúp luôn,,rùi một lát quay lại nói chuyện nữa chứ , ẹc..ec. hôm nay chi la mang nước tới cái đi luon hok thay mặt mũi đâu nữa cả.
Thoi thi mai lại tới vậy ... .... ... ..
 
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.
Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
Chúc các bạn sẽ ấm áp bên cạnh những người thân Yêu và bạn bè nhé!!!!

Chúc cả cuối tuần vui vẻ -=.,,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mưa, ôi chao ơi, sao mà mưa nhiều thế. Mưa dầm giề từ hôm này qua hôm khác.

Sáng nay dầm mưa cả buổi sáng, ướt nhèm nhẹp như một con chuột. Không bít có ốm không ta

Vừa lò dò về đến công ty, lại chuẩn bị đi tiếp. Số khổ. Ai bảo sinh ra vào ngày mưa bão cơ chứ, hix
 
Lại về. Cuộc đời là những chuỗi ngày đi đi về về. Về luôn, hay lại về rồi đi tiếp?
 
Ngồi nhâm nhi cốc trà nóng, ngẫm nghĩ sự đời, lại có bạn hiền ( chiếc máy tính ) trong thời tiết se se lạnh lại cộng thêm mưa, thật là tuyệt, chị ấy thật Chiều Sâu-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Èoo....Một tô bánh canh bự thiệt bự với một bình sữa bắp to thiệt to. Thía thì thôi chứ chiều nay làm việc gì nổi nữa đây. Ẹc...ẹc...Hai mi mắt chuẩn bị sập xuống rồi. Huhu. Người ta bảo "Căng da bụng, chùng da mắt" => Đúng thiệt!
@ Thầy : Cảm ơn thầy nhá! Lần sau thầy có mời, thầy nhớ báo trước 1 tuần để trò nhịn ăn. Như thế trò mới ăn được nhiều tô. Hehe.
 
Èoo....Một tô bánh canh bự thiệt bự với một bình sữa bắp to thiệt to. Thía thì thôi chứ chiều nay làm việc gì nổi nữa đây. Ẹc...ẹc...Hai mi mắt chuẩn bị sập xuống rồi. Huhu. Người ta bảo "Căng da bụng, chùng da mắt" => Đúng thiệt!
@ Thầy : Cảm ơn thầy nhá! Lần sau thầy có mời, thầy nhớ báo trước 1 tuần để trò nhịn ăn. Như thế trò mới ăn được nhiều tô. Hehe.
Sữa bắp chỉ ở đấy có thôi, tranh thủ uống em à.
 
Concogia ơi, Cadafi ơi, tối qua, lúc nửa đêm, minhthien321 thật may mắn phải không?
 
Ẹc...ẹc...Biết zậy lúc nãy làm thêm chục chai mang về (cho thầy sợ luôn). Hehe. Thui vậy! Rút kinh nghiệm lần sau :-)
Đừng doạ Lão ý, từ từ thui để còn chỗ đi lại, ăn dài dài em à, cần thiết chị nhường phần của chị, Lão còn nợ chị vụ chiêu đãi xiền nhuận bút nữa. --=0 Cho em ăn phần lãi cũng đủ 12 tô canh đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Èoo....Một tô bánh canh bự thiệt bự với một bình sữa bắp to thiệt to. Thía thì thôi chứ chiều nay làm việc gì nổi nữa đây. Ẹc...ẹc...Hai mi mắt chuẩn bị sập xuống rồi. Huhu. Người ta bảo "Căng da bụng, chùng da mắt" => Đúng thiệt!
@ Thầy : Cảm ơn thầy nhá! Lần sau thầy có mời, thầy nhớ báo trước 1 tuần để trò nhịn ăn. Như thế trò mới ăn được nhiều tô. Hehe.

Đúng là đói con mắt, tham ăn! tham cái chỗ là ăn một mình, không cho minhthien321 tham ăn với! Mình cũng muốn Thầy Mỹ mời một lần, í lộn mời Thầy Mỹ ăn bánh canh Trảng Bàng một lần mà chưa có cơ hội!
Nói riêng với nhỏ nha, từ lúc vào diễn đàn tới tháng 6 năm ngoái, mình ghét nhất là "thằng cha già chết tiệt" ấy chứ! Hở cái ông ta xoá bài, hở cái nhắc nhở, mệt ... Nhưng từ tháng 6 trở đi, mình mới nhìn nhận sự tích cực của Thầy Mỹ, có ai ở không mà "truy tìm" những cái gọi là Spam như Thầy, có ai tích cực diễn giải và động viên như Thầy, trong cái khó của Thầy là cái hợp lý. Điều đó góp phần cho diễn đàn đi vào nề nếp hơn, lịch sự hơn, văn minh hơn. Thôi thì có nhận ra chân lý hơi muộn tí, nhưng vẫn là hoà nhập vào cộng đồng. Cám ơn Thầy!
 
Không nói chuyện riêng ở đây nhé,đã đưa len public phải có đầu có đuôi để mọi người cùng hiểu, anh nói mỗi khúc giữa thế ai mà hiểu nổi.

Mình đang còn tim đập chân run nè, nên không thể nói nên lời, nếu có, mình "uỷ quyền" cho Cadafi bàn về chuyện xém tí "tân đt" nhé! hic hic br... br..
 
Nói riêng với nhỏ nha, từ lúc vào diễn đàn tới tháng 6 năm ngoái, mình ghét nhất là "thằng cha già chết tiệt" ấy chứ! Hở cái ông ta xoá bài, hở cái nhắc nhở, mệt ... Nhưng từ tháng 6 trở đi, mình mới nhìn nhận sự tích cực của Thầy Mỹ, có ai ở không mà "truy tìm" những cái gọi là Spam như Thầy, có ai tích cực diễn giải và động viên như Thầy, trong cái khó của Thầy là cái hợp lý. Điều đó góp phần cho diễn đàn đi vào nề nếp hơn, lịch sự hơn, văn minh hơn. Thôi thì có nhận ra chân lý hơi muộn tí, nhưng vẫn là hoà nhập vào cộng đồng. Cám ơn Thầy!

@ minhthien321: Anh minhthien ui! Nhỏ bị nặng tai, mắt kém (cận 20 độ lận). Ẹc...ẹc...mấy cái dòng chữ mờ mờ này đọc hổng có thấy. Hic...hic...Chắc già rùi nên mắt kém. Phiền anh tô đậm đậm lên chút đi. Ẹc...Có phải nói xấu ai đâu mà nói nhỏ, chữ mờ thía không biết.
 
@ minhthien321: Anh minhthien ui! Nhỏ bị nặng tai, mắt kém (cận 20 độ lận). Ẹc...ẹc...mấy cái dòng chữ mờ mờ này đọc hổng có thấy. Hic...hic...Chắc già rùi nên mắt kém. Phiền anh tô đậm đậm lên chút đi. Ẹc...Có phải nói xấu ai đâu mà nói nhỏ, chữ mờ thía không biết.
Trò ơi, chỉ có thầy mới bị lão thị hông thấy đường nè. Cám ơn trò đã nhận kém mắt dùm thầy.
Tuần sau mời trò đi ăn nữa nha, đúng 1 tuần sau, cho trò chuẩn bị luôn. Lần sau trò nhớ mang chục chai sữa bắp về bỏ tủ lạnh uống dần luôn nha.

Còn ai nói xấu, viết chữ mờ mờ thì hông mời. Chỉ mời em cưng, trò cưng, đệ tử cưng thôi. (BNTT với cadafi cũng em cưng đó nha, còn lão già gân là lão cưng).
Khà khà khà.
 
Chút phải ra ngoài, có việc quan trọng, cần mặc đồ vest. Sao mỗi lần phải mặc đồ vest mình thấy mình giống tượng đài đang đứng hiên ngang giữa trời đất thế không biết, thiếu mỗi mưa phùn, à hôm này có mưa phùn.--=0
 
Nói riêng với nhỏ nha, từ lúc vào diễn đàn tới tháng 6 năm ngoái, mình ghét nhất là "thằng cha già chết tiệt" ấy chứ! Hở cái ông ta xoá bài, hở cái nhắc nhở, mệt ... Nhưng từ tháng 6 trở đi, mình mới nhìn nhận sự tích cực của Thầy Mỹ, có ai ở không mà "truy tìm" những cái gọi là Spam như Thầy, có ai tích cực diễn giải và động viên như Thầy, trong cái khó của Thầy là cái hợp lý. Điều đó góp phần cho diễn đàn đi vào nề nếp hơn, lịch sự hơn, văn minh hơn. Thôi thì có nhận ra chân lý hơi muộn tí, nhưng vẫn là hoà nhập vào cộng đồng. Cám ơn Thầy!

@ minhthien321: Anh minhthien ui! Nhỏ bị nặng tai, mắt kém (cận 20 độ lận). Ẹc...ẹc...mấy cái dòng chữ mờ mờ này đọc hổng có thấy. Hic...hic...Chắc già rùi nên mắt kém. Phiền anh tô đậm đậm lên chút đi. Ẹc...Có phải nói xấu ai đâu mà nói nhỏ, chữ mờ thía không biết.

Nhỏ này thiệt tình, mình nói nhỏ rồi mà, muốn cả thiên hạ đều biết hả? Chuyện riêng tư mà!
 
Trò ơi, chỉ có thầy mới bị lão thị hông thấy đường nè. Cám ơn trò đã nhận kém mắt dùm thầy.
Tuần sau mời trò đi ăn nữa nha, đúng 1 tuần sau, cho trò chuẩn bị luôn. Lần sau trò nhớ mang chục chai sữa bắp về bỏ tủ lạnh uống dần luôn nha.

Còn ai nói xấu, viết chữ mờ mờ thì hông mời. Chỉ mời em cưng, trò cưng, đệ tử cưng thôi. (BNTT với cadafi cũng em cưng đó nha, còn lão già gân là lão cưng).
Khà khà khà.
Mình bị thất sủng rồi, hu hu, mới ra bắc có vài hôm đã không còn trong danh sách Cưng rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò ơi, chỉ có thầy mới bị lão thị hông thấy đường nè. Cám ơn trò đã nhận kém mắt dùm thầy.
Tuần sau mời trò đi ăn nữa nha, đúng 1 tuần sau, cho trò chuẩn bị luôn. Lần sau trò nhớ mang chục chai sữa bắp về bỏ tủ lạnh uống dần luôn nha.

Còn ai nói xấu, viết chữ mờ mờ thì hông mời. Chỉ mời em cưng, trò cưng, đệ tử cưng thôi. (BNTT với cadafi cũng em cưng đó nha, còn lão già gân là lão cưng).
Khà khà khà.

Thầy ơi, nhiều trò quá thầy cưng không hết đâu! Để em kính trọng, nể trọng Thầy được rồi!
 
Há há...Đúng đó thầy! Tuần sau mời em cưng, trò cưng, lão cưng,...đi ăn bánh canh và uống sữa bắp tiếp nha thầy. Đừng có mời ai nói nhỏ nhỏ, viết chữ mờ mờ kia. Hehe.
Chà! Phải chuẩn bị tinh thần, để dành bụng tuần sau đi ăn nữa đây. Sao số mình khổ thía hông biết. "Bị" người ta mời hoài cũng mệt chứ bộ :-) Hôm trước có kẻ thua chầu bò bía, nay lại có người mời bánh canh. Đời sao mà bất công! Có anh minhthien321 ngồi ế ẩm một mình, hổng ai mời đi ăn hết. Há há.
 
Em họ ganh tỵ xấu nha! Em họ cũng là em, em cưng, cưng nhất trong tất cả các em. Được chưa? Em là được mời đầu tiên đó chứ!

Làm gì có, hôm đó em tự mời đấy chứ-=09=. Nói chung anh không Cưng, em cưỡng chế anh phải Cưng--=0
 
Há há...Đúng đó thầy! Tuần sau mời em cưng, trò cưng, lão cưng,...đi ăn bánh canh và uống sữa bắp tiếp nha thầy. Đừng có mời ai nói nhỏ nhỏ, viết chữ mờ mờ kia. Hehe.
Chà! Phải chuẩn bị tinh thần, để dành bụng tuần sau đi ăn nữa đây. Sao số mình khổ thía hông biết. "Bị" người ta mời hoài cũng mệt chứ bộ :-) Hôm trước có kẻ thua chầu bò bía, nay lại có người mời bánh canh. Đời sao mà bất công! Có anh minhthien321 ngồi ế ẩm một mình, hổng ai mời đi ăn hết. Há há.
Đúng là cái đồ tham ăn! Thấy ghét ghê chưa, đành phải offline riêng với Jenni, Cadafi, Tùng Nguyễn, KTGG, Camcamtu, Laianhtu, Tuyet_roi_mua_he, ... Vào buổi chiều tối chủ nhật ăn món "chưng gà" với bia "lát-xê" thôi.
 
mình ghét nhất là "thằng cha già chết tiệt" ấy chứ! Hở cái ông ta xoá bài, hở cái nhắc nhở, mệt ...
có ai tích cực diễn giải và động viên như Thầy, trong cái khó của Thầy là cái hợp lý.
Túm lại là chê hay khen đây trời! Tình củm không rõ ràng, hông cưng, hông mời!
Khà khà khà!
Làm gì có, hôm đó em tự mời đấy chứ. Nói chung anh không Cưng, em cưỡng chế anh phải Cưng

Đừng nói lớn thế chứ! Chẳng qua Lão chết tiệt dễ xiêu lòng đối với em cưng, trò cưng, ... thôi. Em họ không cần cưỡng chế đâu.
 
Túm lại là chê hay khen đây trời! Tình củm không rõ ràng, hông cưng, hông mời!
Khà khà khà!


Đừng nói lớn thế chứ! Chẳng qua Lão chết tiệt dễ xiêu lòng đối với em cưng, trò cưng, ... thôi. Em họ không cần cưỡng chế đâu.

Cái gì cũng rõ ràng thôi, có trước, có sau, "tiền hung, hậu kiết" mà Thầy!
 
Đúng là cái đồ tham ăn! Thấy ghét ghê chưa, đành phải offline riêng với Jenni, Cadafi, Tùng Nguyễn, KTGG, Camcamtu, Laianhtu, Tuyet_roi_mua_he, ... Vào buổi chiều tối chủ nhật ăn món "chưng gà" với bia "lát-xê" thôi.

Há há. Anh minhthien321 xạo quá! Chị Jenni sáng chủ nhật về "phố núi" mất tiêu rồi, còn đâu mà "chưng gà" với "chưng vịt" chứ. Anh Ca cũng đi công tác nốt rùi. Há há. Giấu đầu hở đuôi. Ẹc...Mà "chưng gà" là món tramy ghét nhứt trên đời, cho nên hổng quan tâm. Haha. Mình chỉ ăn bánh canh và uống sữa bắp thơm ngon bổ dưỡng thui. Haha.
 
Há há. Anh minhthien321 xạo quá! Chị Jenni sáng chủ nhật về "phố núi" mất tiêu rồi, còn đâu mà "chưng gà" với "chưng vịt" chứ. Anh Ca cũng đi công tác nốt rùi. Há há. Giấu đầu hở đuôi. Ẹc...Mà "chưng gà" là món tramy ghét nhứt trên đời, cho nên hổng quan tâm. Haha. Mình chỉ ăn bánh canh và uống sữa bắp thơm ngon bổ dưỡng thui. Haha.

Nói như vậy mất quan điểm quá! Mình không thể biết Jenni có lịch trình như thế nào, nhưng chung quan điểm là mình sướng tơi roài!

Hic hic... mọi người xì pam quá hok tập trung chuyên môn gì hết. Anh chị vui lòng vote chọn ngày nhé. Bình chọn này sẽ đóng vào 12h trưa ngày mai.

Nguyên văn bởi minhthien321
Với bộ phim "Người giàu cũng khóc" thì với trường hợp này "người hiền cũng ẹc... ẹc..."

Anh ui, người hiền thì cũng có lúc không hiền chứ!. :whistling:

Nguyên văn bởi minhthien321
Nhưng đặc biệt ở nơi này là bia "lát-xê", tức là bia ướp trong tủ lạnh sắp đóng băng, nước bia sệt sệt, trời ơi, hút một hơi nó "đẽ" làm sao ấy!

Em cũng mê món này!. @$@^#
 
Trò ơi, chỉ có thầy mới bị lão thị hông thấy đường nè. Cám ơn trò đã nhận kém mắt dùm thầy.
Tuần sau mời trò đi ăn nữa nha, đúng 1 tuần sau, cho trò chuẩn bị luôn. Lần sau trò nhớ mang chục chai sữa bắp về bỏ tủ lạnh uống dần luôn nha.

Còn ai nói xấu, viết chữ mờ mờ thì hông mời. Chỉ mời em cưng, trò cưng, đệ tử cưng thôi. (BNTT với cadafi cũng em cưng đó nha, còn lão già gân là lão cưng).
Khà khà khà.

Còn thiếu thầy ơi, không chơi thiên vị thế đâu ạ
 
Hôm nay không phải cuối tuần, trời cũng ko đẹp, đang mưa rả rích cộng cái rét co ro, sờ chán ko nóng vậy chắc chắn mình cũng không hâm, tại sao lại quyết định đi xem phim ta?
 
Tự nhiên hơi bực mình, bực thật đấy! Có một số quy tắc cứng nhắc không bỏ được. Tự dưng ở đâu đâu lại rước bực bội vào thân. Hừm...
Làm bạn? Con nhỏ có một số nguyên tắc. Bạn thân? Bạn bè (tức là không thân)? Hay bạn qua đường (đấu khẩu cho dzui)? Đều có quy tắc riêng của nó cả. Có những người bạn hoàn toàn xa lạ, chưa một lần biết mặt, mà ngỡ như gần gũi lắm, cách nói, cách chia sẻ thật lòng. Còn có những người, quá coi trọng những điều khác mà không phải là tâm hồn hay tính cách => Chẳng thích chút nào. Hừm....Hơi nóng tính đó, con nhỏ ạ! Nhưng mà chắc hổng có sai. Thôi! Bỏ đi! Như entry đã viết cho ai đó hôm qua, rằng : "sống và trải nghiệm để cảm nhận".
Về đi học thôi! Mai cafe với mấy anh chị. Là lá la.
 
Cuộc sống không hào phóng với bất cứ ai, cái mà ta không có bản lĩnh tạo ra đó chính là nỗi buồn, nó cứ đến và đi như vô vọng cùng với thời gian .... Có người bạn từng nói " nỗi buồn cũng giống như những cơn bệnh mà thôi,ai nó cũng không tha, nhưng vẫn có thể chữa trị,duy trì và vượt qua nếu như bạn là ngưởi có bản lĩnh ... " .Nhưng sao bạn ơi , lúc tôi buồn bạn đến chia sẽ ,an ủi ,động viên cho tôi những lời khuyên cùng tôi đi qua nỗi buồn. Nhưng sao nay ban lai như vậy chứ những gì có thể tôi cũng đã làm,những gì có thể tôi cũng đã nói,vậy mà bạn buồn cứ vẫn buồn ... không một chút nào gọi là có sức sống, bạn là nam nhi mà , phải cố lên chứ, mình biết tình yêu là thiên liên và cao quý nhưng bạn cũng cần phải sống chứ ,sống cho bạn,sống cho gia đình,sống cho bạn bè,sống cho mọi người, sống vì những gì bán có ,sống vì những gì thuộc về bạn ,, cuộc sống có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chứ ,,,, bạn thử mở cửa sổ phòng minh ra xem thế giới thay đổi như thế nào...
 
Cuộc sống này thật thú vị khi tôi còn có ba hát cho tôi nghe trước giờ đi ngủ, có mẹ với hơi ấm hiền hòa ôm tôi thật chặt mỗi đêm, có thằng em trai bướng bỉnh nhưng biết lo cho chị Hai nó, có con nhỏ bạn thân "haccau" la hét mỗi khi tôi có chuyện buồn sầu, có những người bạn đáng yêu đem lại cho tôi biết bao tiếng cười.
Tôi có tình yêu (tình yêu tuổi học trò vô tư trong sáng dù chỉ là tình dang dở). Tôi có tình bạn, sâu sắc và chân thành. Tôi có tình thầy trò (những người tận tâm và luôn gọi tôi bằng cái từ trìu mến: "con"). Tôi có.....Tôi thấy mình có nhiều thứ quá.
Tại sao cứ phải luôn cho mình là người cô đơn, không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình nhỉ??? Sai lầm! Thật sai lầm khi tự đưa bản thân mình vào những suy nghĩ tiêu cực không lối thoát.
Tôi có bạn, và lúc cần - bạn bên tôi. Như vậy là quá đủ rồi. Sao con người ta cứ mãi tham lam???

Ghét những người thiếu bản lĩnh và tự tin. Ghét những người cứ mãi sống trong bi quan và buồn chán. Trong bản thân mỗi người bao giờ cũng tồn tại 2 con người đối lập. Tại sao lại không để con người thứ 2 đưa tay ra và kéo vực con người yếu đuối, hèn nhát kia đứng lên?

Hì, "two in one" là khẩu hiệu của con nhỏ và cún Li. Gambatte!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay không phải cuối tuần, trời cũng ko đẹp, đang mưa rả rích cộng cái rét co ro, sờ chán ko nóng vậy chắc chắn mình cũng không hâm, tại sao lại quyết định đi xem phim ta?

Mình cũng tự nhiên thấy buồn quá, sở thích của mình cũng rất thích đi xem phim, mình thường vào các Galaxy ở thành phố, lúc thì ở đường Nguyễn Trãi (thường xuyên), lúc lại ở Nguyễn Du, cả 2 nơi đều ở Quận 1 - TPHCM.
Những lúc cảm thấy cô đơn, trống vắng, mình thường một mình coi phim hành động, mình thích dạng phim "bom tấn" thôi, tức những phim "hot", thể loại mình thích là hành động, võ thuật, các diễn viên yêu thích của mình là Nico, Vandam, Arnold...
Mình rất thích Arnold Schwarzenegger (người đã từng tham gia chính trường tại Mỹ, là thống đốc bang Califormia), mình chẳng quan tâm gì về chính trị, nhưng tài năng các phim vai u thịt bắp của Arnold thật tuyệt vời và có tính nhân văn...
Sao mình đầy tâm trạng vậy, hay đang đồng cảm với Sweet_girl nhỉ? Chắc mình lại muốn coi phim hành động nữa đây!

Arnold Schwarzenegger
 
Tối nay trở lại với những trang nhất kí, cảm thấy mình hơi buồn buồn vì ít ai nhắc tới mình!!! Chắc chưa quen nhiều lắm, Dzáng thêm thời dzan nữa coi.
 
Mình cũng tự nhiên thấy buồn quá, sở thích của mình cũng rất thích đi xem phim, mình thường vào các Galaxy ở thành phố, lúc thì ở đường Nguyễn Trãi (thường xuyên), lúc lại ở Nguyễn Du, cả 2 nơi đều ở Quận 1 - TPHCM.
Những lúc cảm thấy cô đơn, trống vắng, mình thường một mình coi phim hành động, mình thích dạng phim "bom tấn" thôi, tức những phim "hot", thể loại mình thích là hành động, võ thuật, các diễn viên yêu thích của mình là Nico, Vandam, Arnold...
Mình rất thích Arnold Schwarzenegger (người đã từng tham gia chính trường tại Mỹ, là thống đốc bang Califormia), mình chẳng quan tâm gì về chính trị, nhưng tài năng các phim vai u thịt bắp của Arnold thật tuyệt vời và có tính nhân văn...
Sao mình đầy tâm trạng vậy, hay đang đồng cảm với Sweet_girl nhỉ? Chắc mình lại muốn coi phim hành động nữa đây!

Arnold Schwarzenegger

Sweet không tâm trạng lắm, nhưng rất thích đi xem phim ở rạp, lâu rồi ko đi xem, hôm nay bẫy được một người di cùng. Phim avarta, thấy mọi người xem nhiều quá mình cũng phải đi theo thời đại chứ.
 
Đèn đỏ

Trời mưa, gió to. Lạnh, rét, buốt.

Ngã tư, đèn đỏ

Mặc áo mưa, đeo kính, đi xe màu xanh. Nhìn quen thế, hình như thằng em mình

Cười 1 cái, nhìn thẳng mặt

- Có gì không thế???
- Ơ không (cười gượng, thế hóa ra không phải thằng ku em - đúng là trời mưa có khác)

Đèn xanh rồi, mừng quá.
 
Ngồi bên máy tính, gió lùa vào cửa sổ lạnh quá. Nhớ nhà thế nhỉ. Nhớ những mùa đông, gió thốc từng cơn lạnh buốt, cả nhà ngồi quây quần bên đống lửa, hong tay cho ấm. Nhớ bàn học bên cửa sổ, trên gác, tối tối ngồi học bài một mình rồi ngủ gật lúc nào không hay, đến khi ầm một cái mới biết bị bật ngửa cái ghế xuống nền nhà (ẹc...đau thấu trời xanh mà hông dám rên la -> Sợ mẹ biết là ngủ gật). Nhớ món mít luộc chấm mắm nêm mỗi bữa cơm mùa đông, nhớ cá chuồn thính mặn chát (vậy mà khoái, ăn hết mấy bát cơm). Đi xa rồi mới thấy nhớ. Lại thèm, thèm nhiều thứ. Thèm ăn mấy món mằn mặn của miền Trung (món ăn Nam ngọt quá), thèm cái lạnh đến nỗi phải quấn mấy lớp áo ấm, rồi chăn bông. Thèm ngửi mùi trấu, mùi khói rơm nhà ngoại. Thèm cả mùi âm ấm của bếp củi đỏ rực than. Có đứa bạn xa quê còn thèm quái dị thế này : thèm gửi mùi phân bò, phân trâu (ẹc..dzụ này mình hổng biết vì chưa chăn bò chăn trâu bao giờ :-) ). Hi...Ôi tuổi thơ! Đẹp thật!
 
nhật ký ngày.. tháng...năm...

tối qua xuống tóc....làm bị ăn hụt mất cái "chưn gà" ....huhuhu+-+-+-+
---> sáng nay tiếc tóc mà tiếc luôn cả cái "chưn gà" **~**
 
Ước gì chuyện tình đừng có kẻ thứ 3. Hôm nay cảm nhận được tình anh qua từng phím đàn. Anh đau, cô ấy đau và em cũng đau!!!.
 
Tôi cần một hòn đá, ném bùm vào mắt hồ phẳng lặng.
 
Sweet không tâm trạng lắm, nhưng rất thích đi xem phim ở rạp, lâu rồi ko đi xem, hôm nay bẫy được một người di cùng. Phim avarta, thấy mọi người xem nhiều quá mình cũng phải đi theo thời đại chứ.​
Cái này hay đó, phim rất hay nhưng xem 3D sẽ hay hơn nhiều :-=
 
Ôi tham lam quá. Vác nổi ko? 62kg đấy, tầm đó mà ném xuống nước thì tha hồ mà sóng:-=
Bạn xem cục đá nào nhỏ hơn cục đá màu xanh dương đó thì chỉ cho mình nhé, cục nào cũng to tổ chảng à, thấy cục đấy là nhỏ nhất rồi, muốn có sóng phải cố gắng thôi, mà thể loại đá đó mới tạo được ra sóng. Không hiểu đá này ở đâu nhỉ? mình muốn chuyển ra HN làm thế nào? Có thể gửi cho mình qua đường bưu điện được ko? Gửi cục màu xanh dương ý.-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái nhỏ em họ này, muốn có sóng ở đâu? sóng mặt hồ, sóng đáy sông, hay sóng trong lòng?
Chả giống anh tẹo tèo teo nào, anh chỉ muốn bình yên.
À mà sao không nói chuyện với anh họ cho đỡ sóng? (hoặc cho nổi sóng lên)? Hai hôm nay trốn đâu biệt.
 
Cái nhỏ em họ này, muốn có sóng ở đâu? sóng mặt hồ, sóng đáy sông, hay sóng trong lòng?
Chả giống anh tẹo tèo teo nào, anh chỉ muốn bình yên.
À mà sao không nói chuyện với anh họ cho đỡ sóng? (hoặc cho nổi sóng lên)? Hai hôm nay trốn đâu biệt.
Dạo này đang cai chat chit, tập trung vào chuyên môn ( chuyên môn gì thì chưa biết). Hôm vừa rồi mẹ em bảo " mẹ nói thật với con, chỉ vì chát chit nên giờ con mới chưa chồng con gì đấy" em muốn chứng minh, ko có chat chít em cũng chẳng có chồng con gì he he he.
Tuổi anh muốn bình yên là đúng rồi. Em giờ chỉ muốn có cái gậy khoáy lộn tùng phèo lên, xin cục đá để tạo sóng là nhẹ đấy.
 
Bạn xem cục đá nào nhỏ hơn cục đá màu xanh dương đó thì chỉ cho mình nhé, cục nào cũng to tổ chảng à, thấy cục đấy là nhỏ nhất rồi, muốn có sóng phải cố gắng thôi, mà thể loại đá đó mới tạo được ra sóng. Không hiểu đá này ở đâu nhỉ? mình muốn chuyển ra HN làm thế nào? Có thể gửi cho mình qua đường bưu điện được ko? Gửi cục màu xanh dương ý.-\\/.

Đơn giản lắm. Cục đá Nó rất gần HN, Chuyển chắc ko mất phí đâu ^_^
 
Đơn giản lắm. Cục đá Nó rất gần HN, Chuyển chắc ko mất phí đâu ^_^
Vậy cứ tưởng ở Bình Dương, xin cho hỏi chút, cục đá này là boy hay girl, nếu là boy có biết đưa girl đi xem phim, đi uống cafe, tâm sự khi girl buồn, vân vân và vân vân việc khác. Trước khi vưt xuống hồ tạo sóng, Sweet muốn tận dụng một chút.--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy cứ tưởng ở Bình Dương, xin cho hỏi chút, cục đá này là boy hay girl, nếu là boy có biết đưa girl đi xem phim, đi uống cafe, tâm sự khi girl buồn, vân vân và vân vân việc khác. Trước khi ném xuống hồ, Sweet muốn tận dụng một chút.--=0

Mâu thuẫn quá.

Bằng chứng đây nè
Mình thích hòn đá màu xanh ngọc, có hình dáng của một boy ý, chắc lấy hòn đá đó, mặt hồ sẽ nhiều sóng lắm đây.


1 Cục đá thì làm gì có nhiều chức năng thế. ^^
Nhất là khi xong lại ném nó xuống hồ:-=
 
Mâu thuẫn quá.

Bằng chứng đây nè



1 Cục đá thì làm gì có nhiều chức năng thế. ^^
Nhất là khi xong lại ném nó xuống hồ:-=
Thì đó là Sweet đoán, phải hỏi lại cho chắc.
Cục đá này chán nhỉ, sweet muốn cục đá biết ăn cơm, biết đưa sweet đi xem phim, biết nói chuyện với sweet khi sweet buồn, nếu đá tốt thì sẽ giữ lại trưng bày trong tủ, không ném xuống hồ nữa.
 
em muốn chứng minh, ko có chat chít em cũng chẳng có chồng con gì he he he.
Vậy là mới nghe lời mẹ 1 nửa, không chat yahooooo, chỉ tám trên gpe thôi!
 
Thì đó là Sweet đoán, phải hỏi lại cho chắc.
Cục đá này chán nhỉ, sweet muốn cục đá biết ăn cơm, biết đưa sweet đi xem phim, biết nói chuyện với sweet khi sweet buồn, nếu đá tốt thì sẽ giữ lại trưng bày trong tủ, không ném xuống hồ nữa.

Vẫn ko đc. ! 1 cục đá tốt, thì ko nên chỉ để ở trong tủ mà trưng bày

Chúc cả GPE ngủ ngon ^_^
 
Vẫn ko đc. ! 1 cục đá tốt, thì ko nên chỉ để ở trong tủ mà trưng bày

Chúc cả GPE ngủ ngon ^_^
Chưa chứng mình mà đòi hỏi hơi nhiều đấy, yên tâm đi, nếu nó tạo được sóng cho sweet, Sw sẽ đảm bảo cho đá của Vodanh một tương lai chói lóa.--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao ko có ai tám nhỉ? Ai ơi vào tám với Sweet đi, Sw cho một gói bim bim. Hic ra HN bệnh thức khuya lại tái phát, chán ghê.(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn sóng thì chat đi, anh cho sóng. Muốn sóng gì có sóng đó. Muốn tới mấy giờ cũng được! Trốn hoài.
 
Chả có ai vào tám cả, vậy là ế gói bim bim, đi ngủ thô--=--i. Chúc cả nhả ngủ ngon, lạnh thật đấy.)(*^=
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh em nhà này thức khuya nhỉ! Sweet ơi, sao ác thế, đã biết lão chết tiệt nhà muội không có răng cỏ gì mà lại cho ăn bim bim. Thôi còn 1 gói ế cho tỷ đi.
 
Cho ngocmai luôn gói bimbim của huynh nè!
 
Nhật ký ngắn, quá ngắn! Trong ý nghĩ 1 phút, 1 giây cũng được viết vào đây! Đúng là ngắn thiệt! Nó ngắn giống như Yahoo Messenger!
 
Là lá la, hôm nay mình học thêm được cách sử dụng một hàm mới nữa rồi, vui quá đi thôi, là lá la. }}}}}
 
Tôi bỏ mặc tôi

Hà nội những ngày lạnh buốt đông
Tôi bỏ mặc tôi ... rối cả lòng
Tôi bỏ mặc mưa phùn gió lạnh
Tôi dần trôi hay năm tháng dần trôi?

Cơn gió u buồn, giá buốt ơi
Xuân sắp về đây, hết đông rồi
Sao tôi mơ mãi ngày hôm ấy
Những dịu dàng, e ấp yêu thương

Tôi bỏ mặc tôi giữa con đường
Hình như ảo giác vẫn còn vương
Bóng ai xa lắm…
hoa hồng nhỏ
Một khoảng trời xanh lan toả hương

Tôi thử đường vòng xa lắc hơn
Ham quán bar, vũ điệu điên cuồng
Sao bỗng chẳng thấy mình đâu nữa
Tôi bỏ mặc tôi, giữa buổi chiều…

Tôi bỏ mặc tôi chết vì yêu
Với nhớ nhung, hò hẹn thật nhiều
Thời gian nhanh quá như nước chảy
Tôi bỏ mặc tôi, phút giao mùa...

(Trích từ blog của một người bạn)
 
Ai ra Hà Nội giữa mùa đông
Ai ở nơi đó rối cả lòng
Hà Nội, những ngày mưa giá rét
Thương bóng ai kia giữa phố phường.

Bước chân trên những con đường
Ôi, sao thấy vấn vương quá chừng
Nếu mà biết thế... giá đừng
Nếu mà biết thế... giá đừng...không ra.
 
Giá như...

GIÁ NHƯ
Giá như em chẳng đến đây
Đâu long lanh mắt tô đầy làm chi
Giá như em chẳng nói gì
Thì sao tiếng gió vẫn rì rào kia
Giá như em chẳng đi về
Thì sao dụ được người ta bước cùng
Giá như em chẳng ngại ngùng
Thì thướt tha áo sao rung động người
Giá như em chẳng nhớ tôi
Thì biết đâu có ... giá rồi... giá như...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Biệt danh.
Giờ vẫn có người gọi mình là nhóc, mình bảo, " một cô nhóc già". Trước kia người yêu cũ gọi mình là Cún, giờ có một người gọi mình là Mèo, nhưng chưa phải là người yêu, mấy cô bạn cấp 3 gọi mình là Béo, Bạn đại học thì gọi là Loan cận. Sau này lấy chồng, chồng mình sẽ gọi mình là gì nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Biệt danh.
Giờ vẫn có người gọi mình là nhóc, mình bảo, " một cô nhóc già". Trước kia người yêu cũ gọi mình là Cún, giờ có một người gọi mình là Mèo, nhưng chưa phải là người yêu, mấy cô bạn cấp 3 gọi mình là Béo, Bạn đại học thì gọi là Loan cận. Sau này lấy chồng, chồng mình sẽ gọi mình là gì nhỉ?

Đi ngủ đi, thức khuya nhanh già lắm. Mai mốt chống lầy lại nhanh già hơn nên...

Giờ gọi là Loan "già" (công ty cũ em ai cũng được gắn chữ "già") nên gọi theo cho có xu thế.
 
Đi ngủ đi, thức khuya nhanh già lắm. Mai mốt chống lầy lại nhanh già hơn nên...

Giờ gọi là Loan "già" (công ty cũ em ai cũng được gắn chữ "già") nên gọi theo cho có xu thế.
gọi chị như vậy hả? trừ nửa bữa kem.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom