Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tôi đã gọi anh là ngày xưa rồi, và đi mấy ngàn cây số để tránh nó. Tôi không luyến tiếc, không tôn thờ, nhưng tôi biết mình không đủ sức giết chết tất cả những kỷ niệm đã từng có. Tôi nhốt kín nó lại và dỗ dành cho nó ngủ yên. Tôi không muốn gặp lại anh, tôi sợ nó sẽ cựa mình thức dậy. Có lẽ trong một lúc nào đó, ở một cơn mơ nào đó, tôi đã vô tình gặp lại anh. Tôi muốn biết bây giờ anh ra sao. Không phải để tiếp tục bắt đầu, mà chỉ để tôi đong đếm lại xem nhừng điều mình đã mất thực ra lớn đến mức nào. Vậy thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới sáng thứ 2 có người làm cho bực mình rồi. Èo...Thôi bỏ qua đi. Ẹc...Tối nay thi Kaiwa.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, tự nhiên một chị đồng nghiệp làm giật thót mình : "Ối! Bé Thủy hôm nay mặc váy dễ thương thế". Èo...Mọi bực bội lúc nãy tan biến đi đâu hết. Hehe.

Hôm bữa bé Hangsf2 gửi bánh tráng Tây Ninh cho "ai đó". Hổng biết "ai đó" có đến lấy hông ta? Hổng lấy là mình "xử" hết à nha. Đừng có trách sao bé Thủy vô tình! Há há.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đã gọi anh là ngày xưa rồi, và qua mấy ngàn cây số để tránh nó. Tôi không luyến tiếc, không tôn thờ, nhưng tôi biết mình không đủ sức giết chết tất cả những kỷ niệm đã từng có. Tôi nhốt kín nó lại và dỗ dành cho nó ngủ yên. Tôi không muốn gặp lại anh, tôi sợ nó sẽ cựa mình thức dậy. Có lẽ trong một lúc nào đó, ở một cơn mơ nào đó, tôi đã vô tình gặp lại người ta. Tôi muốn biết bây giờ người ta ra sao. Không phải để tiếp tục bắt đầu, mà chỉ để tôi đong đếm lại xem nhừng điều mình đã mất thực ra lớn đến mức nào. Vậy thôi!



Nếu không yêu được những thứ mình không có,​
thì hãy tập yêu những thứ mình đang có…​

Tặng Sweet_girl tấm hình nè!

Hinh-HangRao.jpg




 
Chủ nhật một mỉnh lang thang thành phố , chà nhiều đường ngang doc quá, một chiều nữa chứ cái này ở BD hok co, hehhe ,, cũng gần 2 năm rồi minh chưa đi vòng vòng chơi nữa ( từ khi cô ấy hok còn ở đây ) lam một vong maxximax choi vậy ? chậc chậc quả là quả đất tròn , em đây sao - người con gái mà mình muốn ghét cũng hok đc muốn thương cung hok xong ,muốn quên người ta lại càng hok thể - nhìn chàng trai bên cạnh minh cũng đoán được nguyên nhân người ta đề nghị hok đi chơi chung nữa , buồn thiệt vậy là 2 năm rồi, ....
 
Về nhà chưa kịp ấm đôi chân thì đã phải quay lại SG...
"Cuối đường hầm bao giờ cũng có lối thoát"... Mong thay!
 
nhật ký...ngày..tháng..năm..

chiều qua đi học, trước khi về phải đi "xả nước cứu thân" (em tả thực) thế là gặp Endless_love 2 đứa đứng 8888 cả gần 15p. hihi, thật là " hữu duyên thên lý năng tương ngộ" không ngờ lại gặp nhau ở đó ^.^
 
Hôm nay đánh dấu một sự thay đổi. Mình sắp tự do rồi hi hi ha ha
 
Chị hạnh dung chị có những bài viết thật hay chị đừng ốm nhé.
 
Hôm nay ăn cơm trưa, uống cafe với 1 em cưng. Khà khà!
 
Em cưng cũ thôi em à. Mới thì không dám nhận thêm đâu, em đừng lo mất chỗ. Áo anh ít túi, nhưng cái cặp lại to, ít ngăn nhưng ngăn rộng.
(anh cũng sợ nhất là các em cưng giận rồi cho biết tay!).
 
Hôm nay ăn cơm trưa, uống cafe với 1 em cưng. Khà khà!

Èo...Zậy mà hổng rủ trò cưng (à quên! rủ mà trò cưng hổng đi được)? Còn hù dọa rằng thầy là chuyên gia phá mồi mới ghê. Kiểu này làm sao dám mời thầy đây? Ẹc..ẹc..
 
Em cưng cũ thôi em à. Mới thì không dám nhận thêm đâu, em đừng lo mất chỗ. Áo anh ít túi, nhưng cái cặp lại to, ít ngăn nhưng ngăn rộng.
(anh cũng sợ nhất là các em cưng giận rồi cho biết tay!).
He he, có những cái ta thân thiết tưởng chừng như không bao giờ mất, nhưng ta cũng phải luôn giữ gìn, đúng không?
 
He he, có những cái ta thân thiết tưởng chừng như không bao giờ mất, nhưng ta cũng phải luôn giữ gìn, đúng không?
Thì anh cũng bảo em hàng ngàn lần (sau khi em mắc lỗi ngàn lần và mắng em ngàn lần) là lão chết tiệt không giận em lâu được đấy thôi!

Hè hè, các trò cưng, thầy đang nói về em cưng thôi nha, còn các trò mà mắc lỗi thì cứ chuẩn bị nghe mắng nhé.

Có điều thầy cũng dễ xiêu lòng thật, cứ khóc hu hu lên là thầy chịu không nổi, phải ngưng mắng mà dỗ dành.

Ai hiểu được cho cái danh xưng "lão chết tiệt" này!
 
Thì anh cũng bảo em hàng ngàn lần (sau khi em mắc lỗi ngàn lần và mắng em ngàn lần) là lão chết tiệt không giận em lâu được đấy thôi!

Hè hè, các trò cưng, thầy đang nói về em cưng thôi nha, còn các trò mà mắc lỗi thì cứ chuẩn bị nghe mắng nhé.

Có điều thầy cũng dễ xiêu lòng thật, cứ khóc hu hu lên là thầy chịu không nổi, phải ngưng mắng mà dỗ dành.

Ai hiểu được cho cái danh xưng "lão chết tiệt" này!

Ui! Thầy vĩ đại quá! Hôm nào thầy đãi trò một bữa 4 tô bánh canh và 4 chai sữa bắp nữa là trò hiểu được cho cái danh xưng "lão chết tiệt" này liền. Khè...khè...
 
Ui! Thầy vĩ đại quá! Hôm nào thầy đãi trò một bữa 4 tô bánh canh và 4 chai sữa bắp nữa là trò hiểu được cho cái danh xưng "lão chết tiệt" này liền. Khè...khè...
Lần nào em cũng làm lão ý thót tim thế, cứ thế em thành trò chết tiệt đấy
 
Hè hè, các trò cưng, thầy đang nói về em cưng thôi nha, còn các trò mà mắc lỗi thì cứ chuẩn bị nghe mắng nhé.

Có điều thầy cũng dễ xiêu lòng thật, cứ khóc hu hu lên là thầy chịu không nổi, phải ngưng mắng mà dỗ dành.

Ai hiểu được cho cái danh xưng "lão chết tiệt" này!

Chẹp, quote lại mấy câu này để dành, lúc cần mang ra dùng.

@anh trai: Nhớ canh giùm kẻo bị xóa mất hen he he
 
Lần nào em cũng làm lão ý thót tim thế, cứ thế em thành trò chết tiệt đấy
Thầy chết tiệt, sẽ có trò chết tiệt. Chưa chết tiệt rồi sẽ nhiễm tính chết tiệt.
Cũng như anh chết tiệt có em chết tiệt ấy mà, em chẳng đã nhiễm vài phần rồi còn gì, em họ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Coi như xong 50%, cũng mừng. Lại leo lên núi... Đi đi về về thấy oải.
 
Vừa thi Kaiwa xong. Èo....lại gặp thầy Futagoishi đẹp trai. Mà hình như mình trả lời không suôn sẻ lắm thì phải. Ẹc...Bài dễ thế cơ mà. Ai biểu chủ quan. Ẹc...ẹc..Đáng đời!
 
Mấy ngày bận rộn,... Nhiều việc quá nên không lên GPE. Tự nhhie6n thấy nhớ mọi người. Tối nay tranh thủ học vài "chiêu". Ặâcặc
 
Vừa thi Kaiwa xong. Èo....lại gặp thầy Futagoishi đẹp trai. Mà hình như mình trả lời không suôn sẻ lắm thì phải. Ẹc...Bài dễ thế cơ mà. Ai biểu chủ quan. Ẹc...ẹc..Đáng đời!


Ớ..... sao không điện thoại cho tungnguyen_kt. ẹc ẹc...:=\+
 
Ớ..... sao không điện thoại cho tungnguyen_kt. ẹc ẹc...:=\+

Ẹc....Gọi điện thoại cho tungnguyen_kt làm gì cơ chứ? Để tungnguyen_kt trù ẻo cho rớt luôn à? Hic...Tại thầy đẹp trai quá nên em run, trả lời hổng có trôi chảy gì hết trơn. Huhu. Ui giời! "Đẹp trai" cũng là một cái tội! Há há.
 
Sáng thức dậy, không khí dễ chịu thật. Tết đang đến rất gần. Trên đường đi làm, hổng cần phải mang găng tay, áo khoác, vớ chân lùm xùm. Ước gì ngày nào cũng như hôm nay. Chà! Ông mặt trời đáng ghét khiến cho những người đi làm giờ giấc như mình phải "trang bị" đủ thứ trước khi chui dzô giữa cái nắng chói chang. Không thôi lại có người bảo "ngăm ngăm da trâu, càng nhìn lâu càng thấy bóng" thì khổ.
Ấy dza! Bắt đầu vào công việc thôi. Hic..T4 này lại thi viết Sakubun. Nghi ngờ quá! Phen này dễ "đậu cành mềm". Huhu.
 
Sáng thức dậy, không khí dễ chịu thật. Tết đang đến rất gần. Trên đường đi làm, hổng cần phải mang găng tay, áo khoác, vớ chân lùm xùm. Ước gì ngày nào cũng như hôm nay. Chà! Ông mặt trời đáng ghét khiến cho những người đi làm giờ giấc như mình phải "trang bị" đủ thứ trước khi chui dzô giữa cái nắng chói chang. Không thôi lại có người bảo "ngăm ngăm da trâu, càng nhìn lâu càng thấy bóng" thì khổ.
Ấy dza! Bắt đầu vào công việc thôi. Hic..T4 này lại thi viết Sakubun. Nghi ngờ quá! Phen này dễ "đậu cành mềm". Huhu.

Muốn biết đậu cành cứng hay mềm, tư vấn Concogia sẽ tránh được liền Cò Già có nhiều kinh nghiệm đậu cành cây! hehehehe
 
Quá nhiều và một chút! Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ
Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi
Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ
Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh
Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính
Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị.

Chỉ một chút, chỉ một chút thôi…

Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về,
Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó,
Một chút nước mắt để thấy mình không vô cảm,
Một chút hờn ghen để biết mình đã yêu ...
 
tinh yeu la bat diet
^_^: Ai bảo phải cưa mới đổ. Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao. Nhớ thuở nào phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao. Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết. Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết. Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng. Tình vụt đến tựa như ánh sao băng. Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả... Xưa yêu em vì bộ răng giả. Nay lại yêu vì có cả răng sâu!!!
 
Chơi vơi

Đêm tĩnh lặng, mình trở lại những ngày tháng của mùa báo cáo năm trước. Chỉ khác là năm nay không còn "Ngố" nữa
 
Nàng Marie đã đem lại nguồn năng lượng mới cho tôi, giúp tôi tin tưởng vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn này.

Cám ơn nàng Marie đã ban phúc an lành cho tuổi xế chiều
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nàng Marie đã đem lại nguồn năng lượng mới cho tôi, giúp tôi tin tưởng vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn này.

Cám ơn nàng Marie

Ẽn ẽn........... KTGG nay cũng viết nhật ký đời mình nữa ta. Rất vui mừng khi nghe tin Bác đã vượt qua khó khăn.
"Và con tim.... đã vui trở lại....."
 
Quá nhiều và một chút! Quá nhiều ghen tuông làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ
Quá nhiều giận dỗi làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi
Quá nhiều nước mắt làm cho tình yêu chết trong đau khổ
Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh
Quá nhiều thực tế làm cho tình yêu chết trong toan tính
Quá nhiều đam mê làm cho tình yêu chết trong mộng mị.

Chỉ một chút, chỉ một chút thôi…

Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về,
Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó,
Một chút nước mắt để thấy mình không vô cảm,
Một chút hờn ghen để biết mình đã yêu ...

Một chút là để nhớ
Một chút là để thương
Một chút là vấn vương
Một chút là lo sợ!
 
Được nghỉ Tết rồi, thích ghê... Bay ngay về Dalat, hỡi ôi, cái hồ Xuân Hương nay còn đâu... Người ta rút sạch nước rồi, nghe nói xây lại cái cầu, dự tính hoàn thành trong 12 tháng! Sao không để qua Tết rồi hãy khởi công? Tết này tính mời mấy chị trong diễn đàn lên Dalat chơi, mà cái hồ chẳng còn, buồn...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được nghỉ Tết rồi, thích ghê... Bay ngay về Dalat, hỡi ôi, cái hồ Xuân Hương nay còn đâu... Người ta rút sạch nước rồi, nghe nói xây lại cái cầu, dự tính hoàn thành trong 12 tháng! Sao không để qua Tết rồi hãy khởi công? Tết này tính mời mấy chị trong diễn đàn lên Dalat chơi, mà cái hồ chẳng còn, buồn...

Tết này cho mình đu lên Đà Lạt với @$@!^%
 
Chào các bạn, cho mình làm quen với:

Mình ở trên Ban Mê Thuột, làm nghề tự do. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại: 0982 827 762 hoặc 0122 9707 989.Tuổi đời vừa tròn ba mươi.Yêu thích: Đủ thứ - âm nhạc, thể thao, nhảy múa - đọc sách
 
Tự nhiên chiều nay cảm thấy lo lo, sao sao zậy ta??? Hic...hic...Chán như con gián ý!
 
ghi vào đây, ghi vào đây kẻo quên :)
thứ 3 ngày 26.1.2010

18h
2 đứa hẹn chiều thứ 3 đi quán nướng. Không biết đ/c, nhưng Võ Văn Tần & gần Lê Quí Đôn
- Bạn vừa rủ đi nhậu. D bảo có hẹn đi công chuyện với bạn, mí anh bỉu rủ bạn theo lun, nhưng D nói bạn em nó khó tính lắm, đi đông người nó không có chịu đi.
- Cơ hội, lên án tui khó tính nữa chứ!!!
- Chiều giờ mấy ảnh gọi tới mấy lần lận. Nữa nè "Alo, anh ơi bọn em không đến được đâu, thiệc mà, cuồi tuần em zìa dưới, mình gặp". D toàn phải nói dối.
...
- D muốn đến phải không? Vậy mình đi
- Thiệc hả. "Alo, anh ơi, mí anh ở đâu, bọn em tới liền nè". Mấy ổng đang ở Võ Văn Tần, quán Chiều nay. Cái ông cùng phòng với D ngày trước, bảo với Sếp Ổng "em alo 1 cái là D nó ra liền", nên D không đi ổng cứ alo hoài lun
- Chiều nay giống tên quán cafe, giờ này đói bụng mà uống cafe chắc bục bao tử, hihi
... Ơ, chỗ này cũng gần cái quán nướng Q rủ D đấy. Ủa ủa, nó là Chiều nay kìa
- Mày! May là đồng ý đi. Nếu không là tao quê 1 cục rồi. Tưởng đi đâu, ai dè đâm đầu vào ngay cái quán mấy ổng đang nhậu.
hahahahahahahahaha

2 đứa cười 1 lúc lâu mới đi được vào trong. Sao có những thứ tình cờ đáng iu thế nhỉ
1 buổi tối hỉ hả, no nê.

20h
- Vào đây ăn chè đi
- Ui, nhìu món quá. Mỗi món 1 chén ăn chung cho biết mùi biết vị.
- D chỉ ăn nổi 1 chén thôi
- Èo. Thôi gọi 4 chén, ăn vài muỗng cũng được, 4 loại này lạ
Ở đâu 1 đoàn thanh niên, người già, sáp lại ngồi cùng bàn. Riêng có anh đẹp trai thì kéo cái ghế ngồi sát ngay bên mình, bỏ xa đám người nhà. Ngộ quá hén.
- Chị cho 15 chén, mỗi món 1 chén
- Chú ăn nhìu vậy hả
- Ôi, chú của cháu đến dự đám cưới của người ta, đã được đãi 10 món mà sau đó còn ăn đến 6 chén chè (bên đó họ đãi 10 món - người phụ nữ giải thích thêm)
- Vậy là chú hảo ngọt đó thím
..
- 2 cháu gái ăn món gì trông ngon thế
- chú dùng thử đi ạ
- Ủa, được ăn thử hả, 2 em cho anh ăn với nhé
Ừa, món này ngon nè má, món này ngon lắm đó chú, chú ăn thử đi. Vui quá, tự dưng được ăn chung nữa, 2 em ăn thử của anh đi nè, của chú nữa, món của chú trông ngon...

Vậy là thay vì 4 món, 2 đứa được thử gần chục món chè thơm ngon.
Đến lúc tính tiền về rồi.
Anh chàng cứ lúng ta lúng túng. Điệu bộ này .. giống mấy người muốn .. xin sdt (hihihi).
- nhanh rồi về D
- hắn nhìn Q ăn chè mà mê rồi
- là chọc ghẹo cho vui thôi
- Ừa, trông mặt chắc ít tuổi hơn, cứ em suốt cả buổi.
- đươc gọi em không thấy trẻ hơn sao. Anh ta to gấp đôi bọn mình, nên tự tin xưng anh. Mannly thế, có thua chục tuổi mà thương Q cũng ưng, hihi

Lâu rồi không gặp ai
lâu lắm rồi không được vui
hay bởi rất lâu rồi không được sống trong cái sự sắp xếp thú vị thế của cuộc sống :)
mà cả buổi tối vui, lòng chộn rộn không ngủ được. Ước chi niềm vui như thế mỗi tháng chỉ cần 1 lần, là đủ giúp mình sống nhẹ nhõm :)

23h
- (tin nhắn) Hôm nay vui quá D. G9
- Ừa, mấy anh chỗ D bảo Q đẹp. Lời to nhé. Vừa ăn chùa, vừa vui, vừa được khen
- hihi, sáng nhìn gương bảo "cho ta đẹp 1 lần, ngày hôm nay". Mai lại thành lọ lem :(. Ngủ đi nhé. Q rất vui, phải đi đắp mền ngay.
- Bệnh của mi! G9. Nhưng nhớ, chịu khó đi chơi nhiều cho vui, đừng đắp chăn ru rú ở nhà nữa, thấy chưa, có chuyện gì đâu, toàn vui vẻ thôi mà

Không gì ngăn được mình vui. Nhưng sao cái câu "..và còn lại gì sau những ánh mắt ngưỡng mộ?" lại văng vẳng nhỉ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hừm....Sao mấy hôm nay không thấy "người bí ẩn" xuất hiện nhỉ? Đang thấy bồn chồn, lo lo, giận giận mình một chút. Muốn "xả" vài lời với "người bí ẩn" mà tìm hoài ko thấy.

Ôi cái nỗi buồn vu vơ, nỗi buồn không tên đáng ghét. Ai biểu thời tiết thay đổi làm chi cho cảm xúc cũng đổi thay. Thất thường!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vài dòng linh tinh lúc buồn... ngủ...

Hôm nay thế nào í, buồn ngủ … và đói bụng … gật gù như cọng bún... bị thiêu…
Có ai cùng cảnh ngộ của mình không ta??? -0-/.-0-/.-0-/.
 
...Đang thấy bồn chồn, lo lo, giận giận mình một chút. ...

ừm, tramy làm lỗi với anh nào rồi nên "giận giận mình" phải hem :)
không có người 8 với tramy, khó tin ghê, hihi, thôi cho sa book cái hẹn được chat với tramy vào t2 tuần sau nhé :)
book trước cả tuần rồi đấy, lúc í không mượn cớ bận đâu nhé :)

(tuần này sa có ít thời gian, chỉ vào nghía 1 phát rồi out, tramy "ráng nhịn", đến thứ 2 sa cho xả túi bụi, hahahahaha)
 
ừm, tramy làm lỗi với anh nào rồi nên "giận giận mình" phải hem :)
không có người 8 với tramy, khó tin ghê, hihi, thôi cho sa book cái hẹn được chat với tramy vào t2 tuần sau nhé :)
book trước cả tuần rồi đấy, lúc í không mượn cớ bận đâu nhé :)

(tuần này sa có ít thời gian, chỉ vào nghía 1 phát rồi out, tramy "ráng nhịn", đến thứ 2 sa cho xả túi bụi, hahahahaha)

Ẹc..ẹc..gì mà làm lỗi với anh nào rồi "giận giận mình" chứ? Hic...Lần này thì Sa sai 100% rùi. Hehe. Hổng liên quan đến tình cảm tình báo gì ráo. Chỉ là dzụ khác thui. Hổng hiểu. Hổng hiểu tại sao nữa. Nhiều cảm xúc đan xen, cùng ùa về một lúc. Hic hic.
Ghét cái chỗ đang ngồi, cái công ty đang làm lắm lắm luôn.
 
Hic...Thở ra -> đau. Hít vào -> cũng đau đau. Chết rùi!
=> 1. đau dạ tràng
2. dạ dày
-> Khó chịu thiệt! Ẹc..ẹc..
 
Giấc mơ đêm qua, một giấc mơ đẹp… Ước chi sẽ được mơ lại giấc mơ ấy, và ước chi giấc mơ ấy thành hiện thực... %#^#$%#^#$
 
Hic...Thở ra -> đau. Hít vào -> cũng đau đau. Chết rùi!
=> 1. đau dạ tràng
2. dạ dày
-> Khó chịu thiệt! Ẹc..ẹc..

Trời mát mát, ngồi lâu trong văn phòng, suy nghĩ nhiều, cơ bụng co thắt, ăn khó tiêu ==> Bình thường. 1 chai xá xị đi!
 
Cuộc sống có nhiều thứ thật bất ngờ và thú vị
%#^#$
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hic...Thở ra -> đau. Hít vào -> cũng đau đau. Chết rùi!
=> 1. đau dạ tràng
2. dạ dày
-> Khó chịu thiệt! Ẹc..ẹc..


đó đó
dấu hiệu
chịu iu đi
bị đau còn có anh mua thuốc cho mà uống
đau bụng còn có người giúp xoa dầu (hahahaha)
gì mà cứ động đến tình cảm là tramy nhảy dựng lên: "tình báo"
không nghe lời, sa gả chồng bừa cho thì đừng bảo ép hôn, tảo hôn gì gì nghen :)
(-\\/.)


Giấc mơ đêm qua, một giấc mơ đẹp… Ước chi sẽ được mơ lại giấc mơ ấy, và ước chi giấc mơ ấy thành hiện thực... %#^#$%#^#$

camcamtu ui, mơ đẹp mà hem kể ra, lưu lại, ít bữa nữa quên thì uổng lắm!
Ngừ ta bảo mộng là điềm báo
bít mơ gì để được báo là thi đậu nhỉ
sa cần phải mơ gấp gấp, chỉ còn có vài ngày
(eoiiiii, runrun)
 
Chào các bạn, cho mình làm quen với:

Mình ở trên Ban Mê Thuột, làm nghề tự do. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại: 0982 827 762 hoặc 0122 9707 989.Tuổi đời vừa tròn ba mươi.Yêu thích: Đủ thứ - âm nhạc, thể thao, nhảy múa - đọc sách

sao cho điện thoại, chông thông tin mà thứ quan trọng nhất lại không cho nhỉ, mình biết gọi bạn là gì bi giờ?? chẳng lẽ gọi là "Bâu le vát" ah?? ||||| (đùa tí cho vui nhé, đừng giận) --=0
 
Xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng không biết phải gọi bạn là gì nhỉ? Chữ này là chữ gì mà hỏng biết đọc ra sao đó, thôi thì bạn phiên âm bằng tiếng Việt xem sao? Nếu tiện, xin vui lòng dịch nghĩa luôn nhé!

Lần đầu tham gia mình không có nhiều kinh nghiệm, nên chọn nick hơi lạ. Mình là Ngọc Hoa.

기다리 chỉ là một cái nick mình chọn, có thể tạm dịch nghĩa là "Một sự chờ đợi"
Hân hạnh có cơ hội gặp gỡ anh minhthien321 %#^#$
 
Lần đầu tham gia mình không có nhiều kinh nghiệm, nên chọn nick hơi lạ. Mình là Ngọc Hoa.

기다리 chỉ là một cái nick mình chọn, có thể tạm dịch nghĩa là "Một sự chờ đợi"
Hân hạnh có cơ hội gặp gỡ anh minhthien321 %#^#$

Rất hân hạnh được biết bạn!

Dạo này có nhiều nick nữ xuất hiện quá! Cũng vui!
 
to minhthien321:

live your life
don'tworry about...
... need time.
 
Do lần đầu vào diễn đàn nên không có kinh nghiệm, và nhận một lá thư yêu cầu thay đổi nick. Mình đã nhờ TranThanhPhong sửa lại thành nick "Ngọc Hoa" rồi. Rất tiếc về mistake này. %#^#$
 
Một ngày xui
Sang Sing để bàn giao một file Excel 2003, thế mà lại đi lấy cái máy tính không có Excel 2003 đi. Đã vậy còn bị lỗi khi cài đăt. Chán thiêt. Mai không biết lấy gì present nữa.
Bị dụ mua 1 cái sim card, tưởng rẻ ai dè tới 750 ngàn chỉ để gọi mấy ngày.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một ngày xui
Sang Sing để bàn giao một file Excel 2003, thế mà lại đi lấy cái máy tính không có Excel 2003 đi. Đã vậy còn bị lỗi khi cài đăt. Chán thiêt. Mai không biết lấy gì present nữa.
Bị dụ mua 1 cái sim card, tưởng rẻ ai dè tới 750 ngàn chỉ để gọi mấy ngày.

Sim gì mà những 750K thế anh ui?
 
Chào các bạn, cho mình làm quen với:

Mình ở trên Ban Mê Thuột, làm nghề tự do. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại: 0982 827 762 hoặc 0122 9707 989.Tuổi đời vừa tròn ba mươi.Yêu thích: Đủ thứ - âm nhạc, thể thao, nhảy múa - đọc sách
Cái chị này đúng là hết chiện để giỡn rồi hay sao. Bên kia thì nói em có chồng con, bên này thì... gọi vào cái số 0982827762 (tính chửi cái vụ chồng con), nghe một giọng nam lạ hoắc, hỏi thêm mới biết là bác BNTT, lạy chúa tôi... chả dám gọi cái số còn lại, lỡ lại gặp thêm bác nào đó nữa!
 
ghi vào đây, ghi vào đây kẻo quên :)
thứ 3 ngày 26.1.2010


Lâu rồi không gặp ai
lâu lắm rồi không được vui
hay bởi rất lâu rồi không được sống trong cái sự sắp xếp thú vị thế của cuộc sống :)
mà cả buổi tối vui, lòng chộn rộn không ngủ được. Ước chi niềm vui như thế mỗi tháng chỉ cần 1 lần, là đủ giúp mình sống nhẹ nhõm :)

Không gì ngăn được mình vui. Nhưng sao cái câu "..và còn lại gì sau những ánh mắt ngưỡng mộ?" lại văng vẳng nhỉ
Hôm qua sweet đi nộp hồ sơ, cũng tình cờ gặp anh chàng tự nhận là đẹp trai, mà sweet vẫn kể cho Sa đó. Cũng là tình cờ như Sa, sao Sweet lại không thấy vui nhỉ? +-+-+-+
 
Ta say trời đất cuồng quay, ............
 
boulevard đã viết:
Chào các bạn, cho mình làm quen với:

Mình ở trên Ban Mê Thuột, làm nghề tự do. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại: 0982 827 762 hoặc 0122 9707 989.Tuổi đời vừa tròn ba mươi.Yêu thích: Đủ thứ - âm nhạc, thể thao, nhảy múa - đọc sách

Bữa nay hay ghê, giống như là mode, chơi nhiều nick hu hu, trắng đen lẫn lộn chả bít đâu mà lần
 
Giờ này vẫn chưa ngủ được, có ai mất ngủ như ta ko? lên tiếng nào,,,,,,,
 
Giờ này vẫn chưa ngủ được, có ai mất ngủ như ta ko? lên tiếng nào,,,,,,,
Bà chị không ngủ được vì tương tư hay sao thế nhỉ? Em không ngủ được vì không làm ra được bài. Buồn quá lên mạng lại có người ko ngủ được giống mình, hihihi
 
Bà chị không ngủ được vì tương tư hay sao thế nhỉ? Em không ngủ được vì không làm ra được bài. Buồn quá lên mạng lại có người ko ngủ được giống mình, hihihi
Chị đã nhắc chú bao nhiêu lần rồi, cất chữ " Bà" vào két và khoá lại hộ chị nhé, gọi chị là bà nghe lạnh hết cả xương sống.
Chú làm như chị ăn rùi tương tư hông bằng ý?
 
Chị đã nhắc chú bao nhiêu lần rồi, cất chữ " Bà" vào két và khoá lại hộ chị nhé, gọi chị là bà nghe lạnh hết cả xương sống.
Chú làm như chị ăn rùi tương tư hông bằng ý?
Chị cũng cất ngay từ chú trong ket nhá, ihih nghe cũng già lắm. Thì em thấy chị bảo không ngủ được nên đoán là tương tư thui. Nếu ko phải cho em sorry nhá.hihi.
Thế chị sao ko ngủ được vậy? em biết được ko nhờ?
 
Chị cũng cất ngay từ chú trong ket nhá, ihih nghe cũng già lắm. Thì em thấy chị bảo không ngủ được nên đoán là tương tư thui. Nếu ko phải cho em sorry nhá.hihi.
Thế chị sao ko ngủ được vậy? em biết được ko nhờ?
Được thui, chị cũng tồn kho từ nhóc trong két lâu lắm rồi không sài, giờ mang ra sài không nó mốc mất, từ nhóc có vẻ trẻ trung và hợp với nhóc đấy nhỉ?--=0 Chị tặng cho nhóc nhé?
Lý do giờ chị chưa ngủ rất đời thường và mang tính chất sinh tồn, chị vừa lỡ chén 4 cái bánh chuối to khủng bố+-+-+-+, giờ phải chờ nó tiêu một chút mới ngủ được.(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được thui, chị cũng cất từ nhóc trong két lâu lắm rồi không sài, giờ mang ra sài không nó mốc mất, từ nhóc có vẻ trẻ trung và hợp với nhóc đấy nhỉ?--=0 Chị tặng cho nhóc nhé?
Lý do giờ chị chưa ngủ rất đời thường và mang tính chất sinh tồn, chị vừa lỡ chén 4 cái bánh chuối to khủng bố+-+-+-+, giờ phải chờ nó tiêu một chút mới ngủ được.(@$%@
Hơ hơ hơn có một tuổi. Tôn trọng bà chị nên gọi là chị. thế mà dám gọi em bằng nhóc àh. Chết thật. Sao mà chị ăn nhiều thế. ăn ít thôi. cũng muộn rùi đó, không ngủ đi là hết duyên đó Chị àh. Mà chị bây giờ đang ở phương Bắc hay phương Nam vậy chị? tình hình công việc dạo này bận lắm nhỉ?
 
Hơ hơ hơn có một tuổi. Tôn trọng bà chị nên gọi là chị. thế mà dám gọi em bằng nhóc àh. Chết thật. Sao mà chị ăn nhiều thế. ăn ít thôi. cũng muộn rùi đó, không ngủ đi là hết duyên đó Chị àh. Mà chị bây giờ đang ở phương Bắc hay phương Nam vậy chị? tình hình công việc dạo này bận lắm nhỉ?

Chị nhắc lần cuối nha, cất ngay lập tức từ vào két, không thì hoả thiêu nó ngay. Đừng để chị xử nhóc theo luật giang hồ đấy.)*&^)
Sao lại ăn gian của chị một tuổi thế? vậy em muốn gọi là gì? hay làm em rể chị nhé? gọi là em rể luôn cho có chút họ hàng@$@!^%
Chị ăn nhiều vì tại cái miệng, bụng đã bảo miệng, ăn 2 cái thui nhé không béo đấy, nhưng cái miệng nó có chịu nghe đâu, 2 cái chưa đã, phải ăn 4 cái mới đã.
Duyên chị thì nhiều lắm, phải reo rắc để mọi người còn biết chứ em.
Chị ko ở phương nào cả, chị đang ở trên GPE:{{
 
Chị nhắc lần cuối nha, cất ngay lập tức từ vào két, không thì hoả thiêu nó ngay. Đừng để chị xử nhóc theo luật giang hồ đấy.)*&^)
Sao lại ăn gian của chị một tuổi thế? vậy em muốn gọi là gì? hay làm em rể chị nhé? gọi là em rể luôn cho có chút họ hàng@$@!^%
Chị ăn nhiều vì tại cái miệng, bụng đã bảo miệng, ăn 2 cái thui nhé không béo đấy, nhưng cái miệng nó có chịu nghe đâu, 2 cái chưa đã, phải ăn 4 cái mới đã.
Duyên chị thì nhiều lắm, phải reo rắc để mọi người còn biết chứ em.
Chị ko ở phương nào cả, chị đang ở trên GPE:{{
Thế àh chị. công nhận chị nhiều duyên thật. hihi em đâu dám lận của chị một tuổi đâu nhờ? đã bảo là em đi học khai sinh là 87 còn mẹ sinh ra là 86 mà lị.hihi mà chị còn cả em gái cơ àh. giới thiệu em nha. Từ nay gọi là em rể nghe thân thiện hơn chị nhá,//**///**/||||||||||
 
Thế àh chị. công nhận chị nhiều duyên thật. hihi em đâu dám lận của chị một tuổi đâu nhờ? đã bảo là em đi học khai sinh là 87 còn mẹ sinh ra là 86 mà lị.hihi mà chị còn cả em gái cơ àh. giới thiệu em nha. Từ nay gọi là em rể nghe thân thiện hơn chị nhá,//**///**/||||||||||
Ừ nhỉ, chị quên sự tích về tuổi của em,sorry em nhé. Chị có hai cô em gái, một cô em gái kết nghĩa vườn đào Romantic, một cô em ruột sinh năm 90, em chọn em nào?
Xem chừng bánh khoai của chị chuyển hoá rồi thì phải, thấy bụng có vẻ nhẹ nhõm, chị khò khò trước đây--=--, chúc em Rể sớm tìm ra đáp án cho bài toán nhé.
 
Ừ nhỉ, chị quên sự tích về tuổi của em,sorry em nhé. Chị có hai cô em gái, một cô em gái kết nghĩa vườn đào Romantic, một cô em ruột sinh năm 90, em chọn em nào?
Xem chừng bánh khoai của chị chuyển hoá rồi thì phải, thấy bụng có vẻ nhẹ nhõm, chị khò khò trước đây--=--, chúc em Rể sớm tìm ra đáp án cho bài toán nhé.
hihi em hợp với tuổi 90 nhất không phải là tín ngưỡng đâu chị nhé ( Mẹ em nói thế nên nói lại với chị hihi)
Em nói như thế tức là chị biết em rùi chứ. hihihi chúc chị ngủ ngon. Và mai cho em đáp án nha.**~**
 
Buồn nhất là phải trực đêm tại cơ quan mà mạng bị trục trặc từ 7g tối đến giờ! Mà sao 3g sáng nó lại thông suốt nhỉ! Viết vài dòng mà thấy giảm stress ghê!
 
Trời, hai chị em Sweet và KhoaVu này tám "siêu cỡ" luôn! Mà phải tám thôi chứ thức khuya không ai trò chuyện với mình mới là khổ tâm chứ!
 
Hà Nội sáng nay lại mưa. Ôi chao, mưa phùn và sắp có gió bấc. Đúng những cái của mùa đông đây mà. Hôm qua có đứa bảo mình "ở đây em bật quạt chạy vù vù". Còn mình lại co ro trong cái chăn.

Em ở đây co ro trong chăn lạnh
Anh ở kia vui vẻ với nắng vàng
Ôi, thời tiết ở hai miền Nam - Bắc
Sao khác nhau đến thế hả trời

Anh ơi, anh ơi gởi em một chút nắng
Sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo ngoài này

----
Văn xuôi xuống dòng - củ chuối chấm muối
 
Sáng nay dậy sớm, đi một vòng Hồ Xuân Hương, cảm giác thật dễ chịu. Vào công ty trễ một tý, cũng may là sếp chưa đến... hihi... Một khởi đầu tốt cho ngày mới hôm nay |||||
 
Sáng nay có việc chưa ăn kịp ở nhà. Đang đói meo bụng đây. Huhu. Giờ này có ai đi ăn sáng với mình hông ta???
 
Có. Bánh canh Xuân An nhé. Nhưng liệu có dám đi 300km để ăn không?

Hihi...Nghe thèm quá bác BNTT ui. Mà 300km thì mất khoảng bao lâu để đến được nhỉ? À! Khoảng 6 tiếng đồng hồ. Okay! Hẹn bác BNTT 16h chiều nay ăn sáng, với món bánh canh Xuân An nhé --=0
 
Nhìn lướt qua, có 3 cái sáng nay trong nhật ký, mình cũng sáng nay chút cho khí thế nhỉ?)(&&@@
Sáng nay mình vào nhật ký GPE viết vài dòng nhật ký.-\\/.
 
Buồn nhất là phải trực đêm tại cơ quan mà mạng bị trục trặc từ 7g tối đến giờ! Mà sao 3g sáng nó lại thông suốt nhỉ! Viết vài dòng mà thấy giảm stress ghê!
Khổ thân anh, tối qua có anh vào 8 nữa có phải vui không nhỉ? Đêm nay anh có trực nữa không? đêm nay em vẫn ăn bánh dán nữa đấy.
 
Huhuhu. Font chữ trên đây bị lỗi sao mà post chữ Hiragana, có mấy cái biến thành hình thoi và dấu chấm hỏi hết zầy nè??? Huhu.
 
Cái chị này đúng là hết chiện để giỡn rồi hay sao. Bên kia thì nói em có chồng con, bên này thì... gọi vào cái số 0982827762 (tính chửi cái vụ chồng con), nghe một giọng nam lạ hoắc, hỏi thêm mới biết là bác BNTT, lạy chúa tôi... chả dám gọi cái số còn lại, lỡ lại gặp thêm bác nào đó nữa!

....mém chết....+-+-+-++-+-+-+
giang hồ hiểm ác :=\+
 
Một chút suy tư !

Mình có cảm giác không còn hứng thú với cuộc sống nơi thành thị… thật phức tạp này.


Đi đi, về về… công việc cứ thế… thời gian cứ thế… trôi qua… trôi qua...

Một ngày 24 tiếng…,


Thời gian ơi…


...


Về quê nhà, tìm một công việc và tìm một… chắc là sẽ tốt hơn -0-/.
 

Về quê nhà, tìm một công việc và tìm một… chắc là sẽ tốt hơn -0-/.

Tiểu thư Hoa Quỳnh phải lòng của Cheettit Old Man bực mình bởi những câu nói bỏ lững như camcamtu vậy nè.

Đã là thành viên thân yêu với nhau, cần gì cứ nói thẳng, thật ra đi cứ ướp ướp mở mở làm khổ lòng cho nhau.

Xuân này, Tiểu thư Hoa Quỳnh về chiến khu ăn Tết rùi.
Hoàng tử đẹp trai cadafi có cùng đi theo Tiểu thư Hoa Quỳnh hông?
 
Chừng nào ai đó về quê,
Nhớ hê một tiếng anh em đi cùng...


Tiểu thư Hoa Quỳnh phải lòng của Cheettit Old Man bực mình bởi những câu nói bỏ lững như camcamtu vậy nè.

Đã là thành viên thân yêu với nhau, cần gì cứ nói thẳng, thật ra đi cứ ướp ướp mở mở làm khổ lòng cho nhau.

Xuân này, Tiểu thư Hoa Quỳnh về chiến khu ăn Tết rùi.
Hoàng tử đẹp trai cadafi có cùng đi theo Tiểu thư Hoa Quỳnh hông?

Cám ơn Hoàng Tử Đẹp Trai Cadafi và Tiểu Thư Hoa Quỳnh dễ thương, camcamtu đâu có ý "ướp ướp mở mở làm khổ lòng cho nhau", chỉ vì chưa biết "the name" để điền vào "..." nên buộc phải bỏ lững câu nói %#^#$
Tết này rất welcome các mem của GPE đến Miền Tây sông nước một lần nữa...//**///**/
 
Cám ơn Hoàng Tử Đẹp Trai Cadafi và Tiểu Thư Hoa Quỳnh dễ thương, camcamtu đâu có ý "ướp ướp mở mở làm khổ lòng cho nhau", chỉ vì chưa biết "the name" để điền vào "..." nên buộc phải bỏ lững câu nói %#^#$
Tết này rất welcome các mem của GPE đến Miền Tây sông nước một lần nữa...//**///**/

camcamtu còn chừ để điền cái "the name" vào. Bật mí cho mọi người nhe, có thể nhắn tin riêng để mình chia sẻ niềm vui của bạn.
Còn mình bao giờ có được cái the name mơ mộng, lý tưởng đó đây!!!

Chán chết, chắc ống chề quá, hu hu hu!!!
 
camcamtu còn chừ để điền cái "the name" vào. Bật mí cho mọi người nhe, có thể nhắn tin riêng để mình chia sẻ niềm vui của bạn.
Còn mình bao giờ có được cái the name mơ mộng, lý tưởng đó đây!!!

Chán chết, chắc ống chề quá, hu hu hu!!!

Bao giờ có cái "the name" camcamtu update vào đây liền %#^#$, nhưng mà cái "bao giờ" thì cũng hổng biết là bao giờ nữa... hụ hụ hụ (khóc phụ bacbinhtieuthu nè)

Mới vào phây bút xem bói, thấy quẻ này cũng hơi lý tưởng, nhưng mà kiến thức còn ít ít nên chưa hiểu hết cái ý thâm sâu của quẻ bói... +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Tu [URL="http://apps.facebook.com/boikieu/" đã viết:
vừa Bói Kiều và nhận được quẻ số [/URL]434 như sau:
app_full_proxy.php

Lần thu gió mát trăng thanh,
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,
 
Lâu lâu mới được món quà mà ăn không được!!! Mắc nóng. Nhưng thôi để dzần dzần xem có "biến thể" không?
 
Bao giờ có cái "the name" camcamtu update vào đây liền %#^#$, nhưng mà cái "bao giờ" thì cũng hổng biết là bao giờ nữa... hụ hụ hụ (khóc phụ bacbinhtieuthu nè)

Mới vào phây bút xem bói, thấy quẻ này cũng hơi lý tưởng, nhưng mà kiến thức còn ít ít nên chưa hiểu hết cái ý thâm sâu của quẻ bói... +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Đừng bao giờ gặp quẻ như vậy, không hay.

1) Đó là một nhân vật "có máu giang hồ" (cướp mà lị)

2) Là một người "kinh dị" (Vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao)

3) Người này dễ bị gái dụ (bị dụ ra hàng mới liên quan đến điều 4)

4) Người này yểu mệnh (Chết còn trẻ mà còn bị chết đứng mới đau chứ).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu lâu mới được món quà mà ăn không được!!! Mắc nóng. Nhưng thôi để dzần dzần xem có "biến thể" không?

Chắc vào "chit chat" chẳng được ai quan tâm nên lang thang vào đây hả Bác? Bác muốn được nhiều người trò chuyện không nè? Dễ thôi:

1) Thường xuyên post bài có chất lượng

2) Mấy cuộc offline, opla, oplet gì đó thường xuyên có mặt.

3) Tám nhiều, Tám tăng tốc và Siêu Tám như MINHTHIEN321!

Làm được 1 trong các điều trên là Bác có nhiều người cùng Tám rồi đó.
 
Trùi ui! Đời đen quá xá! Tối nay dancing nhằm phải một boy mê breakdance. Ui chao! Khiêu vũ mà nó nhảy giựt giựt y như hip hop. Bắt cặp với nó, bị nó quay gần chết. Huhu. Nó nhảy thì điêu luyện, mà mấy điệu khiêu vũ bị nó biến thể thành hip hop mất tiêu. Huhuhu.
 
Lão anh họ ơi, cả buổi chiều hôm nay lão đi đâu thế, sao em ko thấy lão vào GPE
 
Đây chứ đâu. Em đi đâu cả ngày không thấy vào YM.
 
Thì cứ vào anh bảo cái này. Nhanh, anh sắp đi ngủ!
 
Em rể, chị thấy nick em sáng trong diễn đàn, em đã giải được toán chưa? nếu chưa giải được dừng bút tí để chị em minh trao đổi tâm tình nha? Hôm nay chị cũng không ngủ được.+-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom