Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Đã nói là không thích ngồi chung với 2 người đang iu, mà cứ sắp mình vào nhóm đó. Bực bội, họ đâu có để ý đến những nguời xung quanh đâu. Cứ như là chỉ có 2 ta ở đây vậy. Mọi câu hỏi đưa ra để cả nhóm bàn luận, mà cứ xem như mình k có ở đây. Tức chít được, nhưng cuối cùng mình cũng gom được bị quà về nhà, ai biểu họ mê mãi quá, ko chịu lên nhận giải làm chi!!!!.

Nhưng dù sao đi nữa "Quiz night" cũng là một buổi tối rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, rất thú vì và rất ấn tượng đối với mình!.
 
Sau cơn mưa, trời trở nên mát mẻ, hôm nay đi một mình ngoài đường mình không còn cảm thấy cô đơn nữa mà lại thấy rất thanh thản và tự do. Cám ơn bạn đã cho tôi biết giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi đã lấy lại được tinh thần và tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Giờ thì tôi đã có thể mở rộng lòng mình để sống thoải mái hơn!.

Một lần nữa, cám ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại tại đám cưới bạn, bạn thân nhé!.
 
Trưa buồn.
Đi công tác mấy ngày.
Trưa nay mưa to, không về nhà. Ở lại cơ quan tán dóc với mấy tay chưa vợ...
Vào GPE... Sao im ắng quá. Hơn 30 phút mà chỉ có vài post ở mục thư giãn, giao lưu online...
Chẳng ai bàn về excel cả....
Buồn.
Xem lại các bài cũ.
 
Nhớ sf quá!Từ ngày sf lấy vợ, sf ko còn lên diễn đàn nữa thì phải. Hic, cứ thể này thì chắc đt "quên sf luôn" thật mất.Ah, đt chúc mừng sf nhé.
 
:shok:
Welcome back Đào Việt Cường
Vừa ghé thăm: 09-16-07 lúc 4:53 pm
Có bài mới: 8,096
Thoát
 
Đào Việt Cường đã viết:
:shok:
Welcome back Đào Việt Cường
Vừa ghé thăm: 09-16-07 lúc 4:53 pm
Có bài mới: 8,096
Thoát

Đang lựa chọn phương án để quy ra tiền. Thời gian là tiền bạc mà, thử tưởng tượng xem, viết 1 bài cho mất trung bình khoảng 10phút, tính bình quân lương thấp nhất của 1 người là: 3triệu/tháng/208giờ.
Vậy là: (10phút /60)*(3.000.000đồng/208giờ)*8.096 bài viết = 19.461.538 đồng.
Ông Đào Việt Cường Sờ Mò này tính sao đây nhỉ...--=0
 
Hôm nay, mọi người tham dự buổi hội thảo Excel và kế toán. Phần nói chay ban đầu mít xì Thắm nói xong, đến lượt Mr. OkeBắp giới thiệu file kế toán NKC và trả lời thắc mắc cho mọi người tham dự.
Mọi người thắc mắc về Combo Box sao mà Bắp làm hay được vậy và yêu cầu Bắp hướng dẫn cách làm. Sau một hồi hướng dẫn (giọng Bắp hơi cà giựt tí xíu), mọi người cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả Bắp làm...
Bỗng Bắp la lên: "Hên quá, Ra Rồi...", chài ai, bạn biết đấy dân GPE tham dự thì hố hố... Nhìn kỹ ông Bắp từ đầu đến chân, coi có bất thường gì không, đúng là mặt ông Bắp lúc này hơi tái bạn ạ ... Nhưng Phù, may quá ... "Không thấy cái Ra Rồi của Bắp..."

Dù sao thì hội thảo cũng đã thành công. Chúc mừng GPE, cám ơn các Bạn đã tham gia.
1-1.jpg
 
Tối qua coi chuyện ma của oja, đến khúc gây cấn nhất vì đã nghe mọi người kể nên sợ ko dám xem tiếp. Mở slide ra xem hình cuối nó là hình gì rồi mới dám tiếp. Hihi...

...........

Mai là đến sinh nhật chị rùi. Hic hic...ý tưởng sáng tạo của em nó đi đâu mất tiu rùi chị ui. Chưa nghĩ ra quà gì tặng chị hết!!!.&&&%$R
 
Secret_grasses đã viết:
Tối qua coi chuyện ma của oja, đến khúc gây cấn nhất vì đã nghe mọi người kể nên sợ ko dám xem tiếp. Mở slide ra xem hình cuối nó là hình gì rồi mới dám tiếp. Hihi...

...........

Mai là đến sinh nhật chị rùi. Hic hic...ý tưởng sáng tạo của em nó đi đâu mất tiu rùi chị ui. Chưa nghĩ ra quà gì tặng chị hết!!!.&&&%$R


Chị ui, cho em mượn đọc với. Dạo này buổi tối em chẳng có gì để đọc cả. Ngủ không được.:-=

Chị nhà mình kêu là chỉ gặp được vào thứ 7 or chủ nhật thôi.!!!
 
Giờ mới thấy cái chuyện thân với Sếp nó khổ đến nhường nào. Mình không nghe chuyện của Sếp thế là Sếp lạnh lùng ra mặt ngay tức thì. Ôi thôi...
 
/(húc quân hành!

/)/gày mai anh lên đường,
Sáng mai ra chiến trường,
Để lại em iêu dấu, một khoảng trời thành phố!. . . .
 
Má ơi, nhớ sf quá,-\\/.

Cứ vào GPE lại nhớ tới sf.!$@!!

Hu hu, sf đem đt đi bỏ chợ.)(&&@@
 
Tự nhiên thèm đi tụ tập bạn bè, tán gẫu ghê!!!
 
Sắp tới SN của nhóc tì rồi... Chắc phải nghĩ vài ngày về quê.. vừa vui với niềm vui của nhóc, nhưng cũng hơi buồn vì ko biết thời gian ấy có lên mạng dc ko?
 
anhtuan1066 đã viết:
Sắp tới SN của nhóc tì rồi... Chắc phải nghĩ vài ngày về quê.. vừa vui với niềm vui của nhóc, nhưng cũng hơi buồn vì ko biết thời gian ấy có lên mạng dc ko?

Hihi, anh ui mới sn một nhóc mà?. Nhóc này là nhóc thứ mấy vậy anh?. CN này anh dắt bé đi tham gia lớp học VEC thì sẽ có quà. Hihi...Cho em gửi lời chúc đến bé iu của anh nhé. Chúc bé mau ăn chóng lớn để sớm tham gia GPE, giúp bố trả lời nhé!.%#^#$

Tự nhiên thèm đi tụ tập bạn bè, tán gẫu ghê!!!

Ráng đi cưng, sắp có tụ tập rùi. Hìhi...

@tía: Tía ui, mấy ngày nay sao ko thấy tía gì hết. Hay tía thấy con có ba rồi ghen tị. Nhớ tía quá à!!!.
 
Nhóc này là nhóc hôm trước anh chở lên nhà chị Dung đó! Phải về quê ngoại SN nên chắc là ko thể nhận quà rồi... Nhưng nếu có thì.. cứ đễ dành đấy nhé! hi.. hi...
 
Ba ui, cám ơn ba rất nhiều về buổi tối hôm nay. Xương xương ba nhiều!!!.:huglove: :snegurochka:. Chúc ba đêm nay ngon giấc!.--=-- /-*+/

Con gái rịu của ba.-\\/.
SG
 
Một ngày mới lại đến rồi. Mong sao lúc nào mình cũng có được tâm trạng như lúc này.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom