Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
28 bài tập Excel, mém xỉu
 
zzzzz...............................haiz
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cứ mỗi chiều mưa lất phất ngoài sân
Gió hiu lạnh thổi ngang căn phòng nhỏ
Chiếc radio hát tuồng tích cũ
Tôi bâng khuâng không khỏi nhớ nhà

Cơn mưa buồn mọi thứ sẽ quạnh hơn
Mua nước lũ mang về bao cảnh khổ
Tôi ở đây thương gì đâu phương ấy
Muốn gởi về nơi ấy những niềm vui
Hy vọng nó sẽ làm vơi nỗi nhớ.

................................................

Miền trung của mình đang chìm trong nước lũ, Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho đồng bào chúng ta sớm vượt qua khó khăn này.
 
Giờ có người mới hiểu việc viết bài lên diễn đàn tưởng chừng dễ nhưng thật ra không phải dễ. Một bài viết làm sao cho người đọc theo dõi được mới là quan trọng. Cũng mát lòng khi nghe câu nói từ trong lòng của thành viên khi thành viên đó đã viết bài chia sẻ lên diễn đàn rồi tâm sự lại với mình.

Mong thời gian tới, diễn đàn sẽ nhận được nhiều bài viết đóng góp của các thành viên.

Cám ơn bạn đã tâm sự.
 
Giờ có người mới hiểu việc viết bài lên diễn đàn tưởng chừng dễ nhưng thật ra không phải dễ. Một bài viết làm sao cho người đọc theo dõi được mới là quan trọng. Cũng mát lòng khi nghe câu nói từ trong lòng của thành viên khi thành viên đó đã viết bài chia sẻ lên diễn đàn rồi tâm sự lại với mình.

Mong thời gian tới, diễn đàn sẽ nhận được nhiều bài viết đóng góp của các thành viên.

Cám ơn bạn đã tâm sự.

Hôm nay Bác Trí nhà ta tâm trạng quá, mong rằng đừng ai chọc ghẹo gì Bác í, không thì..........
 
Kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982_ 20/11/2010; thời gian trôi đi thật nhanh, mà bản thân mình chưa đóng góp được gì nhiều cho công tác giáo dục, cho cộng đồng …nhưng dẫu sao xin chúc các thành viên GPE đã đang là nhà giáo sức khoẻ, luôn nhiệt huyết, cống hiến nhiều cho sự nghiệp giáo dục và diễn đàn của chúng ta./.
 
Giờ có người mới hiểu việc viết bài lên diễn đàn tưởng chừng dễ nhưng thật ra không phải dễ. Một bài viết làm sao cho người đọc theo dõi được mới là quan trọng. Cũng mát lòng khi nghe câu nói từ trong lòng của thành viên khi thành viên đó đã viết bài chia sẻ lên diễn đàn rồi tâm sự lại với mình.

Mong thời gian tới, diễn đàn sẽ nhận được nhiều bài viết đóng góp của các thành viên.

Cám ơn bạn đã tâm sự.


Hôm nay Bác Trí nhà ta tâm trạng quá, mong rằng đừng ai chọc ghẹo gì Bác í, không thì..........

Chú Tùng thấy không, cũng may là Hoa Quỳnh tiểu thư cũng chưa ăn hết của của lão gân vịt giặc ấy. Người ta viết bài trình bày làm sao mặc kệ người ta, còn đọc được hay không được là chuyện của người khác. Tôi viết bài chứ lão đâu viết bài mà ý kiến cò già cò non chi nơi ni (Xin lỗi có dùng từ cò già tại đây, mong anh yêu "concogia" thứ lỗi) . Chú Tùng có nhận xét cùng Hoa Quỳnh tiểu thư vậy không? Bày đặt bày đều, bài viết cần trình bày sao cho người đọc dễ theo dõi, ẹc ẹc ẹc. Cần chi thẩm mỹ, rườm rà vậy chi cho sớm hết gân cốt phải không chú Tùng.

Hoa Quỳnh Tiểu thư thấy bài viết của Chú Tùng tại đây đáng để học hỏi. Mọi người cố lên nhé

Thương chú Tùng nhiều.
 
Chú Tùng thấy không, cũng may là Hoa Quỳnh tiểu thư cũng chưa ăn hết của của lão gân vịt giặc ấy. Người ta viết bài trình bày làm sao mặc kệ người ta, còn đọc được hay không được là chuyện của người khác. Tôi viết bài chứ lão đâu viết bài mà ý kiến cò già cò non chi nơi ni (Xin lỗi có dùng từ cò già tại đây, mong anh yêu "concogia" thứ lỗi) . Chú Tùng có nhận xét cùng Hoa Quỳnh tiểu thư vậy không? Bày đặt bày đều, bài viết cần trình bày sao cho người đọc dễ theo dõi, ẹc ẹc ẹc. Cần chi thẩm mỹ, rườm rà vậy chi cho sớm hết gân cốt phải không chú Tùng.

Hoa Quỳnh Tiểu thư thấy bài viết của Chú Tùng tại đây đáng để học hỏi. Mọi người cố lên nhé

Thương chú Tùng nhiều.

Mẹ ơi... con có đọc nhằm không đó.
Lão gân thì khỏi phải nói Hoa Quỳnh àh, lão ấy già rồi mà hỏng biết lượng sức cứ "đấu" với lão chettiet có ngày cũng phải theo điện DTOB thôi.
Lão cũng hỏng biết thông cảm cho tuổi trẻ như mình và hoa quỳnh tiêu thư gì hết, tuổi trẻ đâu phải như lão í lúc nào cũng nguyên tắc hỏng biết thế nào là "tin tin" cả.
 
Cuối tuần sao nghe buồn quá
 
Bó tay với những thông tin thất thiệt
luật lao động 2011

Sunday, 7. February, 14:33

luật lao động 2011
Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
email: sachthuongmai@gmail.com
website: Trung tâm thông tin luật - sách dành cho doanh nghiệp

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2011
(Anh-Hoa-Việt)
Áp dụng 01/2011

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Thương Mại
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
Mail: sachthuongmai@gmail.com
Trung tâm thông tin luật - sách dành cho doanh nghiệp
Điện thoại cho Ms.Hồng Vân DĐ: 0909880382, em lấy thông tin này ở đâu ra mà có Bộ luật lao động 2011 vậy?

Ms.Hồng Vân: Xin lỗi, nhà anh/chị ở đâu vậy?
Trả lời: Cũng gần kề theo địa chỉ thông tin của em. Mới có dự thảo: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ảo-lần-2-Bộ-Luật-Lao-động-(Ban-hành-năm-2011)
thôi sao em có thông tin này. Tui cũng theo dõi liên tục.
Ms.Hồng Vân: Em không có làm việc này, em thuê người ta đăng dùm
Trả lời: :004::004: Thôi vậy gỡ xuống đí, để rối bộ đàm hết
TRUNG TÂM THÔNG TIN LUẬT - LUẬT LAO ĐỘNG 2011
Ms.Hồng Vân: Xin lỗi anh/chi làm nghề gì vậy?
Trả lời: Nguời phu quét đường


Cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin. Hãy chọn lọn và chọn lọc khi có thông tin mới (Filter and filter, please. Are you OK?)
 
18/11/2010--Buồn hay vui ???

Dung thân !

Bất ngờ thay khi M nhìn thấy "ĐỘC bình luận hoạt động của bạn"............... ko thể tin được vào mắt mình............ôi ! là sự thật .........M vui vui lắm.......D đã quay lại ....sau bao ngày chờ mong M đã thấy D...................Nhưng sao niềm vui quá ngắn khiến M rưng rưng nước mắt. Đọc những dòng Cm của D......
M vui vì.............Vì D quan tâm M
M buồn vì................Vì D nói đó cũng là lần cuối.....D chỉ vào vì hiền đăng nói M viết blog gửi D.............
Ừ ! Hôm nay ! Vì D ....M vào FB lần nữa nhưng sao nơi M ko thấy đc niềm vui..........ko thấy.

M vẫn cảm nhận 1 khoảng cách vô hình giữa M và D

Sự hiểu lầm ấy có lẽ sẽ mãi bỏ ngỏ ..........M và D sẽ chẳng thế như xưa.................

Giá mà mình ko quá xa như thế...giá mà M có thể gặp D như Hiền Đăng có lẽ D sẽ hiều hơn về con người M.Biết bao tâm sự buồn vui mình san sẻ cho nhau. Giờ vắng D...M cất cho riêng mình............công việc cũng bận....lôi M đi............M onl.....onl...và vắng Dung ! Cô bạn iu của M....Buồn làm sao.....Phá phách 1 chút , choảng vài câu tán gẫu .........cũng có vui xíu nhưng cũng chỉ vậy thôi.......M nhớ D nhìu hơn nữa........

Mong 1 ngày...........1 ngày giữa M và D sẽ ko còn những hiểu lầm ko đáng có........Người ấy hoàn toàn ko xứng đáng đứng giữa Tbạn đẹp của chúng ta....D hãy hiểu điều đó D nhé !

Bình yên sẽ luôn ở cùng D----Bình yên cho 1 trái tim mềm !

Thương yêu ! Mít Ướt của D !
 
Chiều nay chạy đi mua hoa về cắm, hoa ly thơm thật đấy... Mẹ vui, mình chọc mấy câu nhìn lại thấy mẹ đỏ mặt, hóa ra là khi chiều mẹ mới dự tiệc ở trường. }}}}}

Hôm nay, mình có thêm ông anh nuôi nhưng mà ko sợ bị "thịt".:yeah:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối qua, gọi cho thằng bé bán singum một đĩa bánh flan. Chợt thấy vui lạ.....Ôi, nét hồn nhiên con trẻ :)

Tối nay, vui vì được nói chuyện với Kasia. Hic...Nhớ my buddy quá chừng :(

Tối mai, hổng có kế hoạch gì :D. Ở nhà trùm mền ngủ bù, chuẩn bị tuần sau lại chiến đấu :D

Sắp đến ngày Year-End rùi. Hic...Phải luyện tập cho hoạt cảnh sao ta? Oe...oe...Mọi người đua nhau khoe sắc như tranh giải Osca. Mình sẽ mặc gì nhẩy? :D

Hic....Cảm giác yêu thương bất chợt quay về trong giây lát. Mà hổng có ai để trao yêu thương. Huhuhu :))
 
Tối qua, gọi cho thằng bé bán singum một đĩa bánh flan. Chợt thấy vui lạ.....Ôi, nét hồn nhiên con trẻ :)

Tối nay, vui vì được nói chuyện với Kasia. Hic...Nhớ my buddy quá chừng :(

Tối mai, hổng có kế hoạch gì :D. Ở nhà trùm mền ngủ bù, chuẩn bị tuần sau lại chiến đấu :D

Sắp đến ngày Year-End rùi. Hic...Phải luyện tập cho hoạt cảnh sao ta? Oe...oe...Mọi người đua nhau khoe sắc như tranh giải Osca. Mình sẽ mặc gì nhẩy? :D

Hic....Cảm giác yêu thương bất chợt quay về trong giây lát. Mà hổng có ai để trao yêu thương. Huhuhu :))

Ui, cảm giác yêu thương sướng nhỉ? Chị thì tự nhiên thấy buồn quá
 
Ngày 20-11. 2 vợ chồng, mỗi người 1 trường. Tọa đàm xong rồi... nhậu, anh xỉn quắc cần câu, nhưng cũng kịp gọi điện về hỏi em đã nấu cơm cho bà nội và cu nhóc ăn chưa. Câu trả lời nhận được là mọi việc đã xong rồi, em lo xong cho bà và cu nhóc ăn xong mới lên trường nhậu. Chợt thấy mình vô tâm quá... Chưa bao giờ anh tặng em một bông hoa chúc mừng ngày 20-11. Cảm ơn em vì tất cả những hy sinh vì gia đình nhỏ bé của mình... Chúc mừng em nhân ngày của chúng ta. Anh yêu em rất nhiều...
 
085 8532 448

Trưa nay sẽ có mặt ở Biên hòa; Kể cũng đã lâu chúng bạn không mời lên Đồng nai!

Kể ra mình đống thuế cho tỉnh nhà hầu như suốt quãng đời làm việc đó nhỉ!


--=0 --=0 --=0
 
Anh Nghĩa iêu dấu của em,
Mấy tuần qua, em buôn bán ế ẩm lại có chuyện không vui. Định đi thư giãn Karaoke cho đỡ buồn, nhưng đi không nổi. Hai ngày rồi, em chữa có hạt cơm trong bụng chỉ dùng cháo "gà" cho qua ngày.
Anh được tin này, nhớ hồi âm có đôi lời khuyên cho em để qua cơn sầu này anh ạ. Lâu lâu em cũng làm chảnh điệu hờn mát 1 tí, thế mà người ấy chả quan tâm qua xin nỗi em, anh ạ. Em cóc thèm quan tâm nữa, đến đâu thì đến, sẵn sàng chấp nhận đau thương "ống chề" cũng được. Không nhẻ cuộc đời em "ế ẩm" sao chời. Mong sao sớm lọt vào mắt xanh Việt Kiều "Kampuchea" cũng được ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom