Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Ngày hôm nay sao mà nhiều nhiều việc thế!! Mệt + đói bụng nữa.. Lát nữa phải ra cổng công ty uống tạm nước trà đá vậy..........!!
 
Ngày hôm nay sao mà nhiều nhiều việc thế!! Mệt + đói bụng nữa.. Lát nữa phải ra cổng công ty uống tạm nước trà đá vậy..........!!
Trà đá không làm no bụng và không làm hết mệt.
Bạn hãy suy nghĩ nên ăn gì và uống gì sau khi tan sở.
 
Nhớ.

Không khí hôm nay se lạnh, tự dưng nhớ, nhớ cái se lạnh của buổi sáng ở Bến Tre bên bờ sông Tiền cách đây gần một năm. Tôi không rõ vì lý do gì nhưng có một điều chắc chắn là tôi thích cái không khi đó đến lạ.
Sáng 26/12/2009.
 
Mệt mỏi quá ....................!

chẳng dám nói với ai hết !

đang ốm,.....đang buồn......cũng định dùng đth alô cho người nào đó...mà thôi....chẳng để làm gì hết ! cứ vậy tốt hơn !

Chịu đựng và chịu đựng........................Nản.............Sắp Ngã....................

Lên danketoan cũng chẳng dám.. nói ra mình đang buồn , mình đang mệt. mình đang ốm..sợ những người yếu quý đau lòng

Lên zing cũng ko ....cũng sợ điều như thế

Rốt cuộc chọn nơi đây........Nơi xa lạ.......ko ai bít mình....Nơi những con người lạnh lùng ............
 
Mệt mỏi quá ....................!

chẳng dám nói với ai hết !

đang ốm,.....đang buồn......cũng định dùng đth alô cho người nào đó...mà thôi....chẳng để làm gì hết ! cứ vậy tốt hơn !

Chịu đựng và chịu đựng........................Nản.............Sắp Ngã....................

Lên danketoan cũng chẳng dám.. nói ra mình đang buồn , mình đang mệt. mình đang ốm..sợ những người yếu quý đau lòng

Lên zing cũng ko ....cũng sợ điều như thế

Rốt cuộc chọn nơi đây........Nơi xa lạ.......ko ai bít mình....Nơi những con người lạnh lùng ............

Vậy là nơi đây là nơi để cho bạn đáng tin để "trút hết bầu tâm sự" cứ tự nhiên và thoải mái nhé.
Nhưng xin đính chính là nơi đây có nhiều con người tràng đầy tình cảm chứ không lạnh lùng như bạn nghĩ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vàng lên ghê quá, mẹ chưa mua vàng làm của hồi môn cho mình, tình sao đây?
 
Mệt mỏi quá ....................!

chẳng dám nói với ai hết !

đang ốm,.....đang buồn......cũng định dùng đth alô cho người nào đó...mà thôi....chẳng để làm gì hết ! cứ vậy tốt hơn !

Chịu đựng và chịu đựng........................Nản.............Sắp Ngã....................

Lên danketoan cũng chẳng dám.. nói ra mình đang buồn , mình đang mệt. mình đang ốm..sợ những người yếu quý đau lòng

Lên zing cũng ko ....cũng sợ điều như thế

Rốt cuộc chọn nơi đây........Nơi xa lạ.......ko ai bít mình....Nơi những con người lạnh lùng ............
Nhìn dòng đỏ đỏ trên kia thấy buồn ghê vậy đó. Với tôi thì GPE là một gia đình tràn đầy tình yêu thương và sự chia sẻ. Hãy gắn bó với GPE đi, bạn sẽ nhận thấy ở đó sự quan tâm, giúp đỡ của mọi thành viên dành cho nhau. Hãy yêu đời, lạc quan và nhìn đời với ánh mắt khác, bạn sẽ thấy cuộc đời này ý nghĩa biết bao.
 
Một đêm mất ngủ, 2 ngày dậy sớm, di chuyển xe đò, giờ thấy mệt quá, hix. Về ngủ 1 giấc thôi (hôm nay quyết định trốn học)
 
Lâu rùi ko vào diễn đàn, không biết đã có ai tranh chức quán quân sắc đẹp của mình chưa nhỉ?
 
Nhìn dòng đỏ đỏ trên kia thấy buồn ghê vậy đó. Với tôi thì GPE là một gia đình tràn đầy tình yêu thương và sự chia sẻ. Hãy gắn bó với GPE đi, bạn sẽ nhận thấy ở đó sự quan tâm, giúp đỡ của mọi thành viên dành cho nhau. Hãy yêu đời, lạc quan và nhìn đời với ánh mắt khác, bạn sẽ thấy cuộc đời này ý nghĩa biết bao.

MM xin lỗi vì ..............Nói câu đó cũng là chưa suy nghĩ CHín Chín lắm . Nhưng mà đúng là bước vào đây thấy xa lạ và có vẻ mọi người ......cảm nhận riêng của MM thôi !

Chắc cũng tại MM ít onl bên này, ko có những bài đóng góp hoặc là đụng 1 vài người lạnh lùng mà rồi cuối cùng lại Vơ Đũa cả nắm !

Xin lỗi. xin lỗi !

.....cảm ơn bạn đã động viên nha (chẳng biết bạn bao tuổi nên xưng hô đại vậy ).........Chỉ là nhiều khi mệt mỏi và buồn cứ phải giấu đằng sau nụ cười nên onl trút tâm sự 1 tẹo................................đáng buồn là nay MM lại còn ốm năặng hơn >.<..................................hic ! Công việc ....nhìu quá !
 
@thầy, anh Ca, bác Sa, bác Gân: Hôm qua đi học mấy anh ở lớp nhắc tên, hông bít có ai bị hắt xì hơi hông ta hi hi

Dạo nì không online tối, ít nói chuyện hổng bít bữa rày thầy còn đau lưng hem, anh Ca còn bận công việc nhiều hem, lão Gân khỏi mắt chưa, bác Sa thì... chưa nói chuyện bao giờ
 
Nhắc lão chết tiêt già này làm chi vậy trò? Chắc để than phiền hở?
 
Cuộc sống thật thú vị khi con người ta được bận rộn và còn có thể bận rộn :)

Ngày hôm nay sẽ là một "dấu chấm than ngược". Hihi.

Chúc GPE nhà mình một chủ nhật vui!!!

Chà! Mới ngủ dậy, cái đầu nghĩ ngay đến cái bánh flan bự thiệt bự ở nhà thầy. Chẹp...chẹp... Con thèm bánh flan quá thầy ui. Huhu.-0-/.

Tháng 12 này có ai leo núi Bà Đen với mình không nhỉ? :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom