Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Chủ nhật vui vui

--=0 ngồi đây và mờ tưởng về ngày hôm qua ...1 ngày vui ơi là vui....dù ban sáng có đen đủi tý là phải tới cty ko đi đám cưới cô bạn đc sớm

}}}}} Gặp lại bạn bè cấp 3......ôn lại chuyện xưa...nói chuyện nay....cười râm ran....toét hết miệng luôn @$@!^%

Trong khi chờ nhà trai sang rước cô bạn về cả bọn đi hét hò --=0 lớp mình toàn là cây văn nghệ.........hát hay ơi là hay ( theo đánh giá của mình thôi }}}}} chắc cũng do tý xíu tình củm....còn khách quan thì vẫn là hay nhưng hay ơi là hay có lẽ chưa tới vì đâu phải là ca sĩ chứ he he ....à và đám đó dĩ nhiên là có giọng ca của mìn nữa rùi hí hí )

Ước sao ngày nào cũng đc vô tư cười sảng khoái như vậy chắc trẻ lâu lém hì hì !

Thương lắm lớp mình ơi ! Yêu mọi người nhìu nhìu lắm !

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
Tự dưng lại thấy cái tên Excel nghe hay hay :))

Có một ý tưởng khá ngộ những phải giữ bí mật thoai.
 
5h30 sáng ngày 24 tháng 11 năm 2010, hichic....
Một buổi sáng buồn tẻ, xui không thể tả....
Dì ơi, mất laptop rồi, 2 cái đt của con cũng mất...
Dì ơi, mất luôn laptop của anh Thành, đt của bé Tiên cũng mất...
Dì ơi, đt của Cậu hai cái cũng mất, hichic....
Dì ơi, tiền quỹ lớp con dữ mất luôn òy....hichicc....
........... hết ngủ nướng............
 
Không có bạn ở Đồng Hới, coffee alone... ;;;;;;;;;;;
 
Chiều, đi làm về, chạy đường Trần Hưng Đạo B, Quận 5.
Ngang Trường Trần Hữu Trang, lúc Học sinh tan trường đông đúc.
Một thằng bệnh hoạn (hoặc khùng) vạch ... quần tè giữa đường. Mình chạy tới.
Lật đật lách sang ... xém tông xe khác.

Tới ngã tư Đỗ Ngọc Thạch - Hồng Bàng. Dừng đèn đỏ ngay quán cafe.
.....Cốp, nghe vang lên từ chiếc nón bảo hiểm mình đang đội.
Cởi nón ra xem: một mảnh vỏ càng cua còn dính trên nón.
Nhìn quanh quẩn, không gì khả nghi.
Ngước lên dãy nhà tập thể. Chắc là đây. Nhưng kẻ thiếu văn hóa đó đâu có đứng bên bancong chờ mình chửi!
Đành về rửa nón.

Đúng là "họa vô đơn chí"
 
**~** Mệt ! Đừng ốm nữa nhá.............Chiều nay nghỉ ở nhà vậy.,,,,,lăn ra ốm nữa mình ngỏm mất. Hãi nhất là uống thuốc mờ -+*/

Nay trời lạnh quá.....ui ui ui ..........Lạnh ! Thế mà sáng mình đã đụng tên mình ghét ròi....Hắn làm mình xuýt bị ngã xe....Đầu óc có vẻ ko bình thường,,,,,,,,, hắn vui khi chọc mình hay sao.....Có lẽ mong mình tức để vui, nhưng rất tiếc, hắn đc mình xếp vào loại rất ghét rồi. thể loại này mình ko phản ứng gì hết im lặng lun....chọc vài lần nữa có lẽ hắn cũng chán ngắt thôi.,....coi xem độ lì độ CHAI của hắn tới đâu khi mình dửng dửng như thế .,,,,,he he...kể ra mình cũng ác nhỉ --=0
 
mấy hôm nay mình siêng viết bài, sắp được 2 "sao" lấp lánh rồi, hí hí, trước giờ mình không ham hố cái vụ này, nhưng tự nhiên "mê" cái GPE,
 
Ui, thế là trở lại cuộc sống thường ngày sau 1 tuần bị "giam lỏng", hix
 
Tối nay được đi xem phim 3D, thấy phấn khích ghê ^^
 
Cuộc sống ý nghĩa khi tìm thấy niềm đam mê :)

Có những niềm đam mê hiện vẫn đang được gác xó, chờ ngày "hành khất" :D

Tối qua ở lại đến 20h giải quyết với hai bạn India về lô hàng Mumbai-SGN. Ui! Hai bạn đồng nghiệp thiệt tuyệt vời. Đơn giàn chỉ vì "We are Damco". Hehe.

Tối nay, lại được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy bạn Scotland và Denmark. Yêu Damco quá chừng! :)

Sáng mai mò vào công ty giải quyết vài thứ. Chúc cho lô hàng sáng mai sẽ "moving ahead" :)

Cuộc sống bận rộn cũng thú vị lắm. Nhưng lại thiếu những khoảng lặng, để lang thang đâu đó và viết vài dòng nhảm nhí. "Rủi" đâu được báo đăng, kiếm được chút đỉnh đi ăn kem. Hehe.

Lại thèm đi phượt nữa rồi (một trong những niềm đam mê :D). Chuyến leo đỉnh Bà Đen và lang thang ra Côn Đảo - bao giờ thực hiện đây?

Còn nhiều chuyến nữa....Bao giờ bắt đầu..???
 
Tờ mờ sáng, mở mắt ra, ông mặt trời còn mơ ngủ....:)

Ô yeah! Thấy ngưỡng mộ mình quá xá. Hehe. Sáng thứ 7 được nghỉ làm nhưng vẫn dậy thật sớm.

Gọi thằng nhóc phòng bên cùng dậy....

Hai chị em...mang vớ...xỏ giày...cùng chạy bộ ra công viên Lê Thị Riêng....

Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cái kế hoạch khổng lồ (đi bộ buổi sáng, ăn một chiếc bánh flan khổng lồ + chai sữa tươi => mục đích chỉ để tăng 5 cân/tháng :D)

Bất chợt nhớ bài hát "Nồng nàn Hà Nội" quá xá.

Và trước mắt mình, một Sài Gòn rất trẻ trung và sôi động :)

Hoà vào dòng người đi bộ quanh công viên....

Đằng này, một nhóm khiêu vũ đang lả lướt theo điệu rumba. Đằng kia, chị em nhún nhảy theo điệu erobic. Xa xa, người ta đang chăm chú dõi mắt theo những ván cầu....Ôi cuộc sống trẻ :)

Cuộc sống thật thú vị khi quan sát mọi thứ xung quanh :)

7h về đến nhà, mở ngay máy tính, cùng hát vang theo bài hát "Nồng nàn Hà Nội" và nhún nhảy theo điệu nhạc.....

(Bỗng thèm dance quá chừng. Hức hức...)

T7, chủ nhật, thể nào rồi cũng kiếm chỗ để đi. Chắc ngày xưa ba mẹ sinh nhầm. Mình phải tuổi ngựa mới đúng :))

Oh yeah! Hôm nay sẽ đi cả ngày. Và ngày mai cũng thế. Đến lúc nào mà cuối tuần chỉ muốn ru rú trong nhà, nghĩa là mình đã già :D.
 
Ôi tớ ước gì cuối tuần được nghỉ ngơi như các bạn. Lâu rồi tớ thèm một ngày nghỉ chỉ để ở nhà ngủ thôi.
 
Ôi tớ ước gì cuối tuần được nghỉ ngơi như các bạn. Lâu rồi tớ thèm một ngày nghỉ chỉ để ở nhà ngủ thôi.

Hehe...Anh Tùng lại phải ngước lên trời và than "Ôi! Life" rồi :))

Đời sao bất công hén! Có người muốn được nghỉ chỉ để ngủ. Còn có người được nghỉ nhiều quá, lại kiếm đường đi suốt :D

Như tramy đã nói ở trên, cuối tuần mà muốn ở nhà ngủ, nghĩa là anh Tùng đang đến giai đoạn lão hoá rùi đó :))
 
Tờ mờ sáng, mở mắt ra, ông mặt trời còn mơ ngủ....:)

Ô yeah! Thấy ngưỡng mộ mình quá xá. Hehe. Sáng thứ 7 được nghỉ làm nhưng vẫn dậy thật sớm.

Gọi thằng nhóc phòng bên cùng dậy....

Hai chị em...mang vớ...xỏ giày...cùng chạy bộ ra công viên Lê Thị Riêng....

Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cái kế hoạch khổng lồ (đi bộ buổi sáng, ăn một chiếc bánh flan khổng lồ + chai sữa tươi => mục đích chỉ để tăng 5 cân/tháng :D)



Oh yeah! Hôm nay sẽ đi cả ngày. Và ngày mai cũng thế. Đến lúc nào mà cuối tuần chỉ muốn ru rú trong nhà, nghĩa là mình đã già :D.
Hình như "con bé này" muốn ám chỉ Thầy "nó" hay sao í
Nham hiểm thật, chắc lâu quá Thầy không rủ tới nhà đãi "nó" ăn í mà
 
@ Bác Cò iu quý : Con thấy bác Cò đang ở trong này nì. Hihi. Sáng thứ 7 mà bác Cò dậy sớm thía nhỉ. Chứng tỏ bác Cò vẫn còn trẻ chán! Hehe. Chả bù cho anh Tùng :))

Con nhớ bác Cò quá hà. Hehe. Con thèm dance nữa. Chắc phải đăng kí đi dance chung với chị Cò thui bác ạ.

Con thèm cả cái món cầu lông nữa. Huhu. Để con chuẩn bị tinh thần rùi hôm nào ghé Lê Quý Đôn "chiến đấu" với bác Cò. Hehe

P/S : bác Cò còn nợ con chầu nhậu đó nhá :))
 
Hình như "con bé này" muốn ám chỉ Thầy "nó" hay sao í
Nham hiểm thật, chắc lâu quá Thầy không rủ tới nhà đãi "nó" ăn í mà

Mèn ơi!!!!!! Huhu...Oan cho Lý Thông quá. Huhu. Con có ám chỉ ai đâu. Huhu. Bác Cò ác quá!

Bác Cò nói kiểu đó, mai mốt thầy hổng biểu con sang nhà ăn bánh flan thì con quay sang đòi nợ bác Cò đó. Cuốn "sổ tay nhỏ mọn" của con vẫn còn nhiều trang trắng để ghi tên bác Cò lắm á :))
 
Hehe...Anh Tùng lại phải ngước lên trời và than "Ôi! Life" rồi :))

Đời sao bất công hén! Có người muốn được nghỉ chỉ để ngủ. Còn có người được nghỉ nhiều quá, lại kiếm đường đi suốt :D

Như tramy đã nói ở trên, cuối tuần mà muốn ở nhà ngủ, nghĩa là anh Tùng đang đến giai đoạn lão hoá rùi đó :))

Mình già rồi thật sao?? nghĩ lại mà thương cho tấm thân "èo uột" của mình, xưa kia mình thường hay bực bội khi ai đó đều nghe ai đó trả lời là đang bận họp, đang bận việc... đang bận tùm lum, lúc đó mình nghĩ chẳng lẽ không có chút thời gian nào rảnh sao??? nhưng rồi giờ mình mới hiểu thời gian đó họ cần một giấc ngủ sâu tah65t là sâu để có thể tiếp tục công việc của 'ai đó". Ai đó ơi... giờ này ai đây đã hiểu rồi.

Nơi đó tình đầu anh chẳng phải
Nhưng mãi là tình cuối đúng không em

.....................................................
(Copyright Mèo Mướp có chỉnh sửa)
 
Sáng nay mở mắt ra nhận tờ báo từ nhân viên giao báo Thanh Niên và giật mình vì bọn trộm vừa "cưa, phá" một máy ATM của ngân hàng và lấy đi 1,3 tỷ đồng để có tiền "ăn tết Tân Mão 2011". Và nghe đâu các ngân hàng sắp tới sẽ tuyển dụng và thuê nhiều nhân viên bảo vệ máy ATM, nếu vậy thì khỏi đặt máy ATM làm gì cho tốn chi phí chỉ việc ngân hàng nạp tiền cho nhân viên bảo vệ khi người dân đến rút tiền sẽ gặp nhân viên để bảo vệ để "nạp tiền" !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom