Hà Nội Offline nho nhỏ hậu sinh nhật GPE ngày 22/07/09

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Nhìn sweet hôm nay đẹp quá đi. Món quà của Cao Mạnh Sơn cũng to nữa. Nhưng là gì bên trong thế? Chúc mọi người vui vẻ.
 
Nhìn sweet hôm nay đẹp quá đi. Món quà của Cao Mạnh Sơn cũng to nữa. Nhưng là gì bên trong thế? Chúc mọi người vui vẻ.

Thầy solomon2211 lại nịnh đầm rồi. Còn cả camchuong và Tigon_ETC nữa kìa. Thùy An không chịu nhe.

Chúc tất cả vui vẻ.

Cái tay của chị sweet sao bị trày sướt thế. Ai nhéo chị hay cành nhãn vô tình của anh Cao Mạnh Sơn làm sướt da chị.

IMG_5632.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
alo, anh giaosy ở đâu, về ngay khu vực Hồ gươm, có một nhóm người đang đợi.

huhm, để cả nhà đợi.

@a.Tuan:ở đây mà cũng không lên tiếng là sao nhỉ nhỉ?

@Solomon: quà là một thứ quả ăn được anh ạ, nổi tiếng ở Hưng Yên anh ạ

@anh Tường: đã nhéo sweet xong.D:
 
Hic, xin lỗi cả nhà. hôm nay định mang con gái ra offline nhưng vỡ kế hoạch vì phải trông nhà cho các cụ đi Nha trang. Hôm nào giáo sỹ mang thân đi chịu phạt sau vậy. Lại còn mất cả điện thoại nên không sao báo cáo được.
 
Sau khi bàn bạc, thống nhất các member khu vực HN quyết đinh:

Điều 1: Tối thứ 2 tuần sau cafe và thưởng thức quà SG (địa điểm sẽ thông báo cụ thể sau)

Điều 2: Về ngủ

Điều 3: Tất cả các thành viên tham gia phải thực hiện 2 điều trên

Quyết định có hiệu lực kể từ lúc post bài này

TM nhóm thành viên off

Violetdylan
 
Hic, xin lỗi cả nhà. hôm nay định mang con gái ra offline nhưng vỡ kế hoạch vì phải trông nhà cho các cụ đi Nha trang. Hôm nào giáo sỹ mang thân đi chịu phạt sau vậy. Lại còn mất cả điện thoại nên không sao báo cáo được.

Anh tính nhận hình phạt sao đây? Lại không say không về, mà say cũng không về ạ? hi hi

@anh Minh: Tình hình là nhớ cái vụ tối thứ 2 tuần sau nhá

@anh Tiger62: Anh ơi, mí cái ảnh, liên hệ với khổ chủ nhen

@ anh Nghĩa: Tối nay quả thật là... em mới được uống nước...lọc ở hàm cá mập hí hí.

@ anh Hướng: Admin xinh thiệt (mừ sao ông chồng xí tệ)

@ cả nhà: Ngủ ngon nhen

@ mí bác không đến: Ghi sổ phạt nhá
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiểu thư ốc con bố Nghĩa kìa
gpehn009.jpg

Còn đây là chân dài con bố Hướng

gpehn036.jpg


Vợ 2 của bác đứng ở chỗ nào được hả bác Hướng

gpehn084.jpg


Bác Minh có vẻ mệt với 2 đứa

gpehn072.jpg

Amind của bác Hướng
gpehn040.jpg

Cha nào con đấy
gpehn056.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gói quà của bác Sơn, cái gì trong đó đây?
gpehn001.jpg

Hai tiểu thư chụp hình lưu với gói quà trước khi bóc
gpehn013.jpg

Ba cô nương đang tìm cách bóc gói quà
gpehn014.jpg

Oh, ra là Nhãn của quê Hương bác Sơn
gpehn016.jpg

Nhãn quê bác Sơn rất ngon, cám ơn bác nhé
gpehn050-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Ôi, nhìn thấy nhãn mà bắt thèm. Chợt nhớ câu:

Quê hương là chùm Nhãn ngọt (**Trích bài thơ Quê Hương)
Cho con trèo hái mỗi ngày
***Ai mà trèo được lên cây Nhãn là mình gọi bằng sư fụ liền á. hé hé.
ước gì có ai đó gửi quà cho GPE miền Nam nhỉ, đặc biệt là các chị em nữ xinh đẹp, hiền dịu, nết na. Hi Hi, nói đến đây tự nhiên thấy mắc cỡ quá.|||||
 
Hoan nghênh sự hiện diện của bác tiger62.
Sao không dùng tiger mà lại dùng Heineken vậy ? Đã thế, còn uống bia với mồi nhãn nữa. Uống bia với trái cây biết bao chừ say đây !!!

IMG_1695.jpg


Công chúa ốc của Thầy Nghĩa nhà em đây, Hoàng Tử của Thầy Solomon nghĩ sao đây!!! Thầy Solomon, hãy lưu giữ tấm ảnh này để 20 năm sau cho Hoàng Tử ra Hà Nội tìm công chúa ốc của Thầy Nghĩa nhe.

IMG_1644.jpg



Ô hay, Thầy Hướng nhà em cũng thành gia thất nữa rồi sao. Em tưởng là chữa có vợ.
Sao các Thầy GPE sớm lập gia đình thế. Tiếc thay, tiếc thay. Đã thế còn được 2 sao nữa mới chết chứ.

gpehn084.jpg


Thầy Hướng nói : bà xã của tôi là số 1 không bao chừ có ai như bà xã của tôi cả. Thế mà cứ mãi ghi chữa có vợ 2 mới chết chứ

IMG_1699.jpg


3 nàng công chúa GPE này cứ săm soi thùng quà của Thầy Cao Mạnh Sơn mãi.
Có ghi tên người nhận và người gởi rõ ràng.

gpehn014.jpg



gpehn001.jpg


Ước gì, hôm nào được Thầy Cao Mạnh Sơn gởi cho thành viên Miền Nam 1 thùng quà tương tự như thế.
 
Công chúa ốc của Thầy Nghĩa nhà em đây, Hoàng Tử của Thầy Solomon nghĩ sao đây!!! Thầy Solomon, hãy lưu giữ tấm ảnh này để 20 năm sau cho Hoàng Tử ra Hà Nội tìm công chúa ốc của Thầy Nghĩa nhe.

20 năm nữa thì lâu quá bác ạ, Ốc cứ học xong cấp III là em gả bán luôn.


Ước gì, hôm nào được Thầy Cao Mạnh Sơn gởi cho thành viên Miền Nam 1 thùng quà tương tự như thế.

GPE HN hôm qua đã họp bàn và cử anh minhlev vào SG, Bình Dương để nhận quà của GPE miền nam đấy ạ.


Sau khi bàn bạc, thống nhất các member khu vực HN quyết đinh:

Điều 1: Tối thứ 2 tuần sau cafe và thưởng thức quà SG (địa điểm sẽ thông báo cụ thể sau)

Điều 2: Về ngủ

Điều 3: Tất cả các thành viên tham gia phải thực hiện 2 điều trên

Quyết định có hiệu lực kể từ lúc post bài này

TM nhóm thành viên off

Violetdylan
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh tính nhận hình phạt sao đây? Lại không say không về, mà say cũng không về ạ? hi hi

Giáo sỹ có biết uống rượu đâu, nêu không say không về thì đến cái về ngay. he he...Cho nên giáo sỹ sẽ nhận hình phạt khó hơn: Mời sweat girl, Cẩm chướng, Gôn đi uống cafe (riêng) rồi về báo cáo kết quả sau khi chịu hình phạt. --=0
 
Giáo sỹ có biết uống rượu đâu, nêu không say không về thì đến cái về ngay. he he...Cho nên giáo sỹ sẽ nhận hình phạt khó hơn: Mời sweat girl, Cẩm chướng, Gôn đi uống cafe (riêng) rồi về báo cáo kết quả sau khi chịu hình phạt. --=0

Tôi sẽ đi cùng để "giám sát" cái anh giaosy này (thấy cứ gian gian thé nào ý)
 
Cám ơn anh Sơn đã gửi quà quê hương Hưng Yên. Hôm qua cũng từ HP về HN, qua HD làm mấy gói bánh đậu xanh nhưng quên không mang. :=\+ (mình lại tự ăn 1 mình vậy -\\/.)

Ở HP cũng tranh thủ gặp anh nvson, feelingyes,...


PS: Hôm qua mấy nàng cứ càu nhàu toàn mấy ông đã có vợ tham gia, còn giai tân chẳng có ai cả?
 
Bác Minh và Camchuong
gpehn065-1.jpg

gpehn059-1.jpg

Công chúa Ốc
gpehn003.jpg

Sweet đang uống loại bia mới ra ở HN, nước màu đỏ và sánh
gpehn063.jpg

gpehn087.jpg

gpehn085.jpg
 
Cám ơn anh Sơn đã gửi quà quê hương Hưng Yên. Hôm qua cũng từ HP về HN, qua HD làm mấy gói bánh đậu xanh nhưng quên không mang. :=\+ (mình lại tự ăn 1 mình vậy -\\/.)

Ăn một mình là sao? em bảo qua nhà lấy quà, anh bảo gửi bác Minh cho mọi trong Nam, giờ lại bảo ăn một mình
 
Nhìn các bạn gặp mặt nhau như thế này, giống như họp mặt gia đình. Như vậy sẽ tạo mối liên hệ khắng khít hơn nhiều. Đã thế, còn có chút quà của Cao Mạnh Sơn. Vậy còn gì bằng!

Như thế này thì hàng tuần gặp nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom