giúp e tính cột Giá vé với ạ, em cảm ơn mọi người

Liên hệ QC
Mà tớ tính hết rùi, đợi vài năm nữa khi khoa học tiến bộ thì tớ đi cấy con chip Excel vô não tớ luôn, khỏi suy nghĩ gì hết cho mất công, muốn công thức nào là cứ nhấn nút cho con chip nó tự giải quyết mình ên nó, xong xuôi rồi báo cáo lại với tớ. Vậy là khỏe, mỗi ngày cứ nằm nhắm mắt rung đùi mà vẫn giỏi Excel, ngon lành chưa!:p
Thực tế đã có rồi đó. Ai mê Excel quá là đã tự cấy chip vào đầu rồi. Mà cấy phải cấy cho đúng chỗ.
Bán cầu trái dành cho tư duy tính toán không cấy, lại cấy nhầm vô bán cầu phải dành cho "love" mới chết chứ
Hậu quả:
1- Có những Exceller khi chia tay bạn gái, gửi cho bạn gái một file Excel ghi rõ ngày tháng năm mua quà, Nội dung món quà, Số tiền, Lãi suất
2- Làm Excel thì toàn mơ mộng, làm thơ, spam
Mục 1 tui không có, nhưng mục 2 thì nhiều.
 
em có lẻ phải sài RIGHT($C$16:$E$16,2)+1 hay sao ấy, ko bít nửa ^o^
Chị thấy em nói đúng rồi đó Mộng Thường ạ.
RIGHT($C$16:$E$16,2) → {"10","20","31"}
RIGHT($C$16:$E$16,2)+1{11,21,32}
Day(D8)=31 rơi trong khoảng 21-32 thì Excel sẽ dò giá trị 21 & trả về vị trí 2. Sau đó +1 → sẽ dò ở cột 3.
Mà nè, chị hỏi thiệt lòng em nghen nhỏ, em giỏi Excel lắm phải hôn, cứ tìm cách “dắt mũi” chị hoài, chị sợ vô bệnh viện lắm à nha. Chị có linh cảm là em rất giỏi Excel, chị vừa mới tìm thấy “đôi guốc” của chị trong “bụng” em nà. Đừng “dắt mũi” chị nữa, tội nghiệp chị:(. Em giỏi Excel thì có gì lạ đâu, tài đâu có đợi tuổi đâu em. Thế gian này, chỉ có mình chị là tới ngần này tuổi mới lui cui học Excel mà thôi chứ ai ai cũng học Excel từ cái thời “Mới tốt nghiệp mẫu giáo” không hà. :mad:

Mà em tên là Mộng Thường à? Tên đẹp đó, rất “độc nhất vô nhị”:). Chị nghe mẹ chị kể là lúc mang thai chị, mẹ chị tính đặt tên cho chị là Uyên hay Quyên gì đó nhưng cái thời đó nhiều người có tên giống vậy quá với lại phát âm thấy miệng nó cứ méo méo nên phân vân. Sau đó có bà (dạng giống bà xơ) gợi ý mẹ chị tên Tú Anh, mẹ chị thấy hay & ít người có tên vậy nên đặt cho chị luôn. Chị nghe mẹ chị giải thích (nhiều quá, nhớ không hết) là tên chị tượng trưng cho chúa loài hoa, là người con gái xinh đẹp. Có điều hình như tên chị nó đi ngược với cuộc đời chị em ạ, cuộc đời chị chẳng đẹp tí nào, chỉ là 1 cuộc đời thất bại! :(:(:(

Theo em thì Uyên, Quyên & Tú Anh, tên nào là đẹp nhất?
Chúc em chị luôn vui.

p.s. đừng tìm cách “dắt mũi” chị nữa nghen em, chị sợ đau lắm lại hay mít ướt, chị mà khóc là khó nín lắm à nha, phải có trai đẹp mới dỗ nổi chị đó, em liệu mà đi kiếm trai đẹp thủ sẵn đi để còn dỗ chị nếu còn ý định “dắt mũi” chị.:D


 
Thực tế đã có rồi đó. Ai mê Excel quá là đã tự cấy chip vào đầu rồi. Mà cấy phải cấy cho đúng chỗ.
Bán cầu trái dành cho tư duy tính toán không cấy, lại cấy nhầm vô bán cầu phải dành cho "love" mới chết chứ
Hậu quả:
1- Có những Exceller khi chia tay bạn gái, gửi cho bạn gái một file Excel ghi rõ ngày tháng năm mua quà, Nội dung món quà, Số tiền, Lãi suất
2- Làm Excel thì toàn mơ mộng, làm thơ, spam
Mục 1 tui không có, nhưng mục 2 thì nhiều.
Khỏi cần đằng ấy "thanh minh thanh nga" gì hết tớ cũng biết là đằng ấy cấy nhầm con chip Excel vô bán cầu phải rùi.
Vậy đằng ấy đã chia tay bao nhiêu bạn gái rùi, đã lưu bao nhiêu file Excel về cái vụ quà cáp, lãi suất rùi.
Nếu tớ là 1 trong những bạn gái cũ của đằng ấy thì tớ cũng sẽ “tặng” lại cho đằng ấy 1 cái file Excel ghi rõ ngày tháng tớ quen đằng ấy, giờ phút giây tớ nhớ đằng ấy, giờ phút giây đằng ấy làm tớ phải khóc, phải buồn, phải chờ đợi… So sánh, tính toán đi, xem ai lỗ hơn ai thì biết chứ gì. Đằng ấy thì lỗ vật chất còn tớ thì lỗ tinh thần mà vật chất mất đi còn tìm lại được chứ tinh thần mà mất đi rùi là… "đi tong" luôn.

Ừa, vậy tớ sẽ cấy chip Excel vô bán cầu trái của tớ, vậy là đúng chỗ rồi phải không đằng ấy! Mà não của tớ nó cũng hay đi nghỉ mát lắm, nói dại chứ dù có cấy chip mà não tớ nó đi nghỉ mát thì chẳng có não đâu mà bắt mấy con chip Excel nó vận hành, vậy mới khổ chứ!:(

Chúc đằng ấy luôn vui.


 
RIGHT($C$16:$E$16,2) → {"10","20","31"}
RIGHT($C$16:$E$16,2)+1{11,21,32}
Day(D8)=31 rơi trong khoảng 21-32 thì Excel sẽ dò giá trị 21 & trả về vị trí 2. Sau đó +1 → sẽ dò ở cột 3.
Đi hơi xa rồi đó. Với {10,20,31} thì bất cứ số nào thuộc biên phải (>31) đều dò về số 31. Bất cứ số nào thuộc về biên trái (<10) thì "đi về nơi xa lắm", tức là dò về cực âm.
Cớ chi +1 để thành dãy {11,21,32} chỉ để xử số 31
Còn trong dãy {10,20,31} muốn số chính xác 20, 31 lọt vào khoảng trước để trả về 10,20 thay vì 20,31 thì có thủ thuật: Công thêm số đủ nhỏ vào từng mốc.
VD:
MATCH(31,{10,20,31},1) trả về vị trí 3
Nhưng muốn trả về vị trí 2:
MATCH(31,{10,20,31}+0.0001,1) trả về vi trí 2. Số 0.0001 có thể thay bằng 10^-4, là đủ nhỏ để tạo sự khác biệt.
 
Đi hơi xa rồi đó. Với {10,20,31} thì bất cứ số nào thuộc biên phải (>31) đều dò về số 31. Bất cứ số nào thuộc về biên trái (<10) thì "đi về nơi xa lắm", tức là dò về cực âm.
Cớ chi +1 để thành dãy {11,21,32} chỉ để xử số 31
Còn trong dãy {10,20,31} muốn số chính xác 20, 31 lọt vào khoảng trước để trả về 10,20 thay vì 20,31 thì có thủ thuật: Công thêm số đủ nhỏ vào từng mốc.
VD:
MATCH(31,{10,20,31},1) trả về vị trí 3
Nhưng muốn trả về vị trí 2:
MATCH(31,{10,20,31}+0.0001,1) trả về vi trí 2. Số 0.0001 có thể thay bằng 10^-4, là đủ nhỏ để tạo sự khác biệt.
Giời ơi, mình có biết gì đâu, cứ hễ gió chiều nào là mình ngã theo chiều ấy ngay. Mà mình thấy RIGHT($C$16:$E$16,2)+1 thì Excel cũng cho kết quả đúng mà.
Công thức của đằng ấy cũng đúng luôn.
upload_2017-11-29_15-21-55.png
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+1,),1)+1,1))=41
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+0.0001,),1)+1,1))=41
Mình thấy cả 2 công thức đều đúng hết ấy, đều cho kết quả = 41
Chúc đằng ấy luôn vui.
 
Mà tớ tính hết rùi, đợi vài năm nữa khi khoa học tiến bộ thì tớ đi cấy con chip Excel vô não tớ luôn, khỏi suy nghĩ gì hết cho mất công, muốn công thức nào là cứ nhấn nút cho con chip nó tự giải quyết mình ên nó, xong xuôi rồi báo cáo lại với tớ. Vậy là khỏe, mỗi ngày cứ nằm nhắm mắt rung đùi mà vẫn giỏi Excel, ngon lành chưa!:p
Nghĩ ngược lại đi bạn hiền, chắc excel theo não chứ không có chuyện não theo excel
Còn cái vụ rung đùi thì cứ nghĩ xuôi bình thường và tất nhiên là ngon lành rồi.

Đông tàn xuân tới, thực tế nó vậy.
Vui nhé bạn.
 
Nghĩ ngược lại đi bạn hiền, chắc excel theo não chứ không có chuyện não theo excel
Còn cái vụ rung đùi thì cứ nghĩ xuôi bình thường và tất nhiên là ngon lành rồi.
Đông tàn xuân tới, thực tế nó vậy.
Vui nhé bạn.
Vừa từ Chợ Rẫy về, BS phán: "Không đủ chỗ để cấy"
Mình nhủ thầm: "Hay ông này troll mình, không có chỗ để cấy"?
 
Vừa từ Chợ Rẫy về, BS phán: "Không đủ chỗ để cấy"
Mình nhủ thầm: "Hay ông này troll mình, không có chỗ để cấy"?
BS giờ cũng đa dạng lắm, chưa đủ định mức là phải cố cho đủ bác ạ
Mà bác đã "gửi thư" cho BS chưa, trả lời bằng thư tay nó chân thật hơn bác ạ
 
Chị thấy em nói đúng rồi đó Mộng Thường ạ.
RIGHT($C$16:$E$16,2) → {"10","20","31"}
RIGHT($C$16:$E$16,2)+1{11,21,32}
Day(D8)=31 rơi trong khoảng 21-32 thì Excel sẽ dò giá trị 21 & trả về vị trí 2. Sau đó +1 → sẽ dò ở cột 3.
Mà nè, chị hỏi thiệt lòng em nghen nhỏ, em giỏi Excel lắm phải hôn, cứ tìm cách “dắt mũi” chị hoài, chị sợ vô bệnh viện lắm à nha. Chị có linh cảm là em rất giỏi Excel, chị vừa mới tìm thấy “đôi guốc” của chị trong “bụng” em nà. Đừng “dắt mũi” chị nữa, tội nghiệp chị:(. Em giỏi Excel thì có gì lạ đâu, tài đâu có đợi tuổi đâu em. Thế gian này, chỉ có mình chị là tới ngần này tuổi mới lui cui học Excel mà thôi chứ ai ai cũng học Excel từ cái thời “Mới tốt nghiệp mẫu giáo” không hà. :mad:

Mà em tên là Mộng Thường à? Tên đẹp đó, rất “độc nhất vô nhị”:). Chị nghe mẹ chị kể là lúc mang thai chị, mẹ chị tính đặt tên cho chị là Uyên hay Quyên gì đó nhưng cái thời đó nhiều người có tên giống vậy quá với lại phát âm thấy miệng nó cứ méo méo nên phân vân. Sau đó có bà (dạng giống bà xơ) gợi ý mẹ chị tên Tú Anh, mẹ chị thấy hay & ít người có tên vậy nên đặt cho chị luôn. Chị nghe mẹ chị giải thích (nhiều quá, nhớ không hết) là tên chị tượng trưng cho chúa loài hoa, là người con gái xinh đẹp. Có điều hình như tên chị nó đi ngược với cuộc đời chị em ạ, cuộc đời chị chẳng đẹp tí nào, chỉ là 1 cuộc đời thất bại! :(:(:(

Theo em thì Uyên, Quyên & Tú Anh, tên nào là đẹp nhất?
Chúc em chị luôn vui.

p.s. đừng tìm cách “dắt mũi” chị nữa nghen em, chị sợ đau lắm lại hay mít ướt, chị mà khóc là khó nín lắm à nha, phải có trai đẹp mới dỗ nổi chị đó, em liệu mà đi kiếm trai đẹp thủ sẵn đi để còn dỗ chị nếu còn ý định “dắt mũi” chị.:D

em có hỏi thầy nói là xét ngày có lẻ 31.5 ngày đâu mà sợ +1!! đúng hết các ngày hihi ^0^
 
Vừa từ Chợ Rẫy về, BS phán: "Không đủ chỗ để cấy"
Mình nhủ thầm: "Hay ông này troll mình, không có chỗ để cấy"?
Não của bạn thì chip nào theo kịp mà cấy. Ông BS đó nói chưa đúng lắm, phải là cấy não của bạn vào chip thì đúng hơn, chứ không phải cấy chip vào não bạn.:D
Mà bạn có chắc là ông BS đó có giấy hành nghề không vậy? Cho dù Chợ Rẫy mình cũng chưa yên tâm, phải lấy cái bằng BS ra "đập" vô mặt mình thì mình mới tin. Fun only:D
 
em có hỏi thầy nói là xét ngày có lẻ 31.5 ngày đâu mà sợ +1!! đúng hết các ngày hihi ^0^
Chị đồng ý với thầy em, chị cũng công nhận công thức của em là đúng mà. Chị có kiểm tra rồi, công thức của em & công thức của bebo021999 đúng cho tất cả các ngày:)
upload_2017-11-29_18-50-45.png
O8=VLOOKUP(E8,$B$17:$E$21,IF(DAY(D8)<=10,2,IF(DAY(D8)<=20,3,4)),0)=41 → Công thức của chị = "chuối" nhất quả đất.:(
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+1,),1)+1,1))=41 → Công thức của em gái chị.:)
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+0.0001,),1)+1,1))=41 → Công thức của bebo021999.:)
Mà nè, sao thầy em rảnh vậy, cứ em “ơi” là thầy “ới” là sao vậy? Bộ thầy chưa có vợ à? Chị đang muốn tìm chồng giỏi Excel đây để khỏi bị Excel nó hành hạ khổ sở nữa. Em hỏi thầy em xem có người vừa xấu, vừa nghèo, vừa ngu Excel, thầy chịu lấy hông? Nếu chịu lấy chị thì ký vào hợp đồng tiền hôn nhân dưới đây, ký xong chị đương nhiên là vợ của thầy em. Nếu em nói với chị là thầy em không hiểu cái hợp đồng đó “nói” cái gì, thì… xin lỗi em, thầy của em chưa xứng tầm “nói chuyện” cưới xin với chị. Chị chỉ cưới những người hiểu hợp đồng do chị soạn ra mà thôi. Muốn là chồng chị thì trước tiên phải hiểu chị nói cái gì cho dù không phải là tiếng Việt không thôi dễ "đồng sàng dị mộng" lắm. Thầy em mà có can đảm ký thì chị cũng có can đảm “Theo chồng, bỏ cuộc chơi” ngay.:D Đố thầy em dám.:D

Trong hợp đồng dưới đây, I có nghĩa là chị & You có nghĩa là thầy em. Hợp đồng này là chị đã tư vấn với "luật sư" Internet, nếu có gì bổ sung sau thì chị để dành điều cuối cùng trong hợp đồng đó, quyền thay đổi hợp đồng là quyền của chị, là quyền tối thượng, thầy em chỉ được phép ký & đồng ý mà thôi (bao gồm cả điều bổ sung, sửa chữa...), không cho phép ý kiến ý cò gì hết. Mà ngày xưa chị có học luật thương mại ở đại học à nha (Commercial Law) nên cũng biết chút ít luật (hy vọng hão huyền là còn "nhớ nhung tình cũ") nên đừng có đem luật ra mà tìm "lỗ hổng luật pháp" (loopholes) trong hợp đồng tiền hôn nhân của chị để vô hiệu hóa những điều khoản trong hợp đồng. Đừng bao giờ quên rằng quyền thay đổi, bổ sung, sửa chữa... hợp đồng là quyền của chị, là quyền tối thượng (ultimate right), nhớ nghe!:D
………………………………………….Prenuptial Agreement

1. I am always correct.
2. You are only right if I allow you to be right.
3. You are not permitted to be falling in sleep while messaging me.
4. You must message/email... me everyday, you are not allowed to make me miss you.
5. If I am ever wrong, please refer to rule No. 1.
6. You are not allowed to go out and stay out late if you are not with me.
7. You are allowed to go with anyone else except female(s). In this case, you must ask for my permission.
8. You are not permitted to hide your sadness, happiness, discomfort etc from me. You must confide in me all your issues.

9. My money is my money but your money is also my money.
10.To Be Advised.


Date... Month... Year


(On behalf of) single ... signed & sealed.
upload_2017-11-29_18-54-51.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị đồng ý với thầy em, chị cũng công nhận công thức của em là đúng mà. Chị có kiểm tra rồi, công thức của em & công thức của bebo021999 đúng cho tất cả các ngày:)
View attachment 187439
O8=VLOOKUP(E8,$B$17:$E$21,IF(DAY(D8)<=10,2,IF(DAY(D8)<=20,3,4)),0)=41 → Công thức của chị = "chuối" nhất quả đất.:(
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+1,),1)+1,1))=41 → Công thức của em gái chị.:)
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+0.0001,),1)+1,1))=41 → Công thức của bebo021999.:)
Mà nè, sao thầy em rảnh vậy, cứ em “ơi” là thầy “ới” là sao vậy? Bộ thầy chưa có vợ à? Chị đang muốn tìm chồng giỏi Excel đây để khỏi bị Excel nó hành hạ khổ sở nữa. Em hỏi thầy em xem có người vừa xấu, vừa nghèo, vừa ngu Excel, thầy chịu lấy hông? Nếu chịu lấy chị thì ký vào hợp đồng tiền hôn nhân dưới đây, ký xong chị đương nhiên là vợ của thầy em. Nếu em nói với chị là thầy em không hiểu cái hợp đồng đó “nói” cái gì, thì… xin lỗi em, thầy của em chưa xứng tầm “nói chuyện” cưới xin với chị. Chị chỉ cưới những người hiểu hợp đồng do chị soạn ra mà thôi. Muốn là chồng chị thì trước tiên phải hiểu chị nói cái gì cho dù không phải là tiếng Việt không thôi dễ "đồng sàng dị mộng" lắm. Thầy em mà có can đảm ký thì chị cũng có can đảm “Theo chồng, bỏ cuộc chơi” ngay.:D Đố thầy em dám.:D

Trong hợp đồng dưới đây, I có nghĩa là chị & You có nghĩa là thầy em. Hợp đồng này là chị đã tư vấn với "luật sư" Internet, nếu có gì bổ sung sau thì chị để dành điều cuối cùng trong hợp đồng đó, quyền thay đổi hợp đồng là quyền của chị, là quyền tối thượng, thầy em chỉ được phép ký & đồng ý mà thôi (bao gồm cả điều bổ sung, sửa chữa...), không cho phép ý kiến ý cò gì hết. Mà ngày xưa chị có học luật thương mại ở đại học à nha (Commercial Law) nên cũng biết chút ít luật (hy vọng hão huyền là còn "nhớ nhung tình cũ") nên đừng có đem luật ra mà tìm "lỗ hổng luật pháp" (loopholes) trong hợp đồng tiền hôn nhân của chị để vô hiệu hóa những điều khoản trong hợp đồng. Đừng bao giờ quên rằng quyền thay đổi, bổ sung, sửa chữa... hợp đồng là quyền của chị, là quyền tối thượng (ultimate right), nhớ nghe!:D
………………………………………….Prenuptial Agreement

1. I am always correct.
2. You are only right if I allow you to be right.
3. You are not permitted to be falling in sleep while messaging me.
4. You must message/email... me everyday, you are not allowed to make me miss you.
5. If I am ever wrong, please refer to rule No. 1.
6. You are not allowed to go out and stay out late if you are not with me.
7. You are allowed to go with anyone else except female(s). In this case, you must ask for my permission.
8. You are not permitted to hide your sadness, happiness, discomfort etc from me. You must confide in me all your issues.

9. My money is my money but your money is also my money.
10.To Be Advised.


Date... Month... Year


(On behalf of) single ... signed & sealed.
View attachment 187440
vưa là thầy vừa là ba em đó chị ^o^
 
O8=VLOOKUP(E8,$B$17:$E$21,IF(DAY(D8)<=10,2,IF(DAY(D8)<=20,3,4)),0)=41 → Công thức của chị = "chuối" nhất quả đất.:(
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+1,),1)+1,1))=41 → Công thức của em gái chị.:)
O8=INDEX($C$17:$E$21,MATCH(E8,$B$17:$B$21,0),IFERROR(MATCH(DAY(D8),INDEX(RIGHT($C$16:$E$16,2)+0.0001,),1)+1,1))=41 → Công thức của
Nói một cách công bằng, đối với bài này, công thức của Tú Anh là đơn giản và dễ hiểu nhất.
Còn cách còn lại, hiểu theo kiểu là mở rộng cho các dữ liệu dạng có nhiều cột điều kiện, nhiều mốc (VD: 2,4,6,...,21,23,31 ngày chẳng hạn) cần phải lấy điều kiện từ nội dung của từng tiêu đề cột.
 
vưa là thầy vừa là ba em đó chị ^o^

Thì ra là bác trai, cho chị gởi lời chào ba em nghen. :)

Vậy mà làm chị “hí hửng” tưởng sắp câu được “con rùa vàng” rồi nên cặm cặm cụi cụi soạn cái hợp đồng tiền hôn nhân. Thôi không sao, đời còn nhiều “con rùa vàng” mà, cứ nhàn nhã đợi tụi nó kéo tới, rồi “tống” cho tụi nó cái hợp đồng tiền hôn nhân bắt ký, nếu không chịu ký thì chị “dọa” làm thịt tụi nó rồi cho vô nồi cháo luôn, vậy là ba chị có nồi cháo rùa lai rai với huynh huynh đệ đệ. Đố con nào có "gan to hơn trời" không dám ký.:D

Mà thiệt ra là con bạn chị nó coi tử vi cho chị rồi (chả biết nó coi ở đâu nữa), cái số chị sau này được chồng hết lòng yêu thương, cưng chiều, trân quý… (chị cũng chả tin cho lắm nhưng thấy nó coi cho mấy đứa khác cũng đúng lắm nên cũng… hy vọng) nên cũng thấy mình hạnh phúc nhiều lắm lắm. :):):)
upload_2017-11-30_10-34-45.png
F5=IFERROR(VLOOKUP(E5,$B$17:$E$21,MATCH(DAY(D5),{1,11,21},1)+1,0),0) → công thức này của em có mảng, chị chưa muốn “chơi”.
G5=F5*(5-(C5="VN")*2)% → công thức này hơi cao siêu 1 xíu, ngoài khả năng của chị.
H5=F5*(WEEKDAY(D5,2)>5)*2% → công thức này chị chịu không nghĩ ra.

Giỏi thế, toàn nói chuyện với Excel bằng ngôn ngữ “cao sang” không hà mà cứ khiêm tốn hoài. Em giỏi thì cứ khoe với chị là em giỏi, cớ sao cứ “mượn cớ” là thầy em nói này, thầy em nói nọ. Chị biết tỏng là em nói chứ chẳng phải thầy nào đâu chẳng qua là em không muốn cho chị biết là em giỏi thôi. Mà chị nghĩ ngợi hoài chẳng hiểu, người ta giỏi thì người ta khoe, còn em giỏi thì em che, vậy là sao vậy em??? Em gái chị muốn làm “cháu ngoan cụ Hồ” à? Em chị ngoan lắm à nha, kiếm đỏ mắt luôn cũng hổng có thấy, nếu em gái chị là con trai thì chị đã bỏ nhà theo em rùi. Tiếc là không phải, tiếc em nhỉ…. Thôi kiếp này tình "uyên ương" không trọn rồi, hẹn kiếp sau “thiếp” chờ “chàng” rồi ta cùng "chàng chàng thiếp thiếp", “chàng” nhớ đừng để “thiếp” chờ lâu quá nghen, không thôi “thiếp” bỏ nhà theo trai là "chàng" hỏng có người “rước về dinh” đâu. Yêu “chàng” nhiều lắm lắm. Chụt chụt :D(nhớ trả lại cho “thiếp” đó - cả vốn + lời, không thôi là “thiếp” níu áo “chàng” đòi đến tận kiếp sau luôn à nha)

“Thiếp” chúc “chàng” luôn vui.
p.s. giờ hổng có ai hết đó, không lo bị ai nhìn , trả lại cho "thiếp" đi, lẹ lên, đừng mắc cỡ, chai mặt thì mới lấy được "phu nhân" "chàng" ơi. :D "Chàng" mà xấu hổ thì chịu kiếp độc thân suốt đời à nha, đáng kiếp, ráng mà chịu! Ai biểu thích gì không thích, thích mắc cỡ với sấu hổ...:D

 
Nói một cách công bằng, đối với bài này, công thức của Tú Anh là đơn giản và dễ hiểu nhất.
Còn cách còn lại, hiểu theo kiểu là mở rộng cho các dữ liệu dạng có nhiều cột điều kiện, nhiều mốc (VD: 2,4,6,...,21,23,31 ngày chẳng hạn) cần phải lấy điều kiện từ nội dung của từng tiêu đề cột.
Zời ơi, lần đầu tiên trong hơn 1 tháng học Excel có người không chê công thức của tui là luộm thuộm, là "lúa".
Chết chửa, ai tốt bụng kêu dùm xe cứu thương chở tui vô bệnh viện với, cái mũi của tui sắp bị nổ rùi.:D
bebo021999 muốn Tú Anh thưởng gì nà? Trong khả năng của Tú Anh thôi nghen.
Chúc bebo021999 ngày mới vui vẻ
p.s. Hôm nay trời đẹp nhỉ! Hèn gì tui không bị chê:D
 
Zời ơi, lần đầu tiên trong hơn 1 tháng học Excel có người không chê công thức của tui là luộm thuộm, là "lúa".
:D
Khoan vội mừng. Sắp chê rồi nè

F5=IFERROR(VLOOKUP(E5,$B$17:$E$21,MATCH(DAY(D5),{1,11,21},1)+1,0),0) → công thức này của em có mảng, chị chưa muốn “chơi”.
G5=F5*(5-(C5="VN")*2)% → công thức này hơi cao siêu 1 xíu, ngoài khả năng của chị.
H5=F5*(WEEKDAY(D5,2)>5)*2% → công thức này chị chịu không nghĩ ra.

Tìm mải chả thấy mảng miếng nào ở đây. Phải chăng muốn nói vùng màu đỏ? Sai nhé.
Còn vùng màu xanh, trả về TRUE/FALSE, tương đương với 1/0. Khi làm thừa số trong phép nhân với số n, nó cho ra kết quả là 1*n = n hoặc 0*n=0
Chẳng qua là cách rút gọn của IF(C5="VN",1,0)*2% mà thôi

thích mắc cỡ với sấu hổ...:D
Có thể hiểu là cá sấu và hổ được quyền tự hào đúng không?. :)
 
Khoan vội mừng. Sắp chê rồi nè
Em van anh, nương tay cho em nhờ.:(
Tìm mải chả thấy mảng miếng nào ở đây. Phải chăng muốn nói vùng màu đỏ? Sai nhé.
F5=IFERROR(VLOOKUP(E5,$B$17:$E$21,MATCH(DAY(D5),{1,11,21},1)+1,0),0) → Vùng màu đỏ không phải mảng thì là gì thế??? Từ đó cứ hiểu rằng {} là mảng mới chết người chứ.:(:mad:
Còn vùng màu xanh, trả về TRUE/FALSE, tương đương với 1/0. Khi làm thừa số trong phép nhân với số n, nó cho ra kết quả là 1*n = n hoặc 0*n=0
Chẳng qua là cách rút gọn của IF(C5="VN",1,0)*2% mà thôi
G5=F5*(5-(C5="VN")*2)% → Ừa, cám ơn bebo021999, giờ mình đã hiểu.
Có thể hiểu là cá sấu và hổ được quyền tự hào đúng không?. :)
  • Cá sấu = vua dưới nước/Chúa Tể Đầm Lầy/King of the Reptile World/King of Beasts in Water.
  • Hổ = vua trên cạn/Chúa Tể Sơn Lâm/King of the Jungle/King of Beasts on Land.
→ đáng tự hào lắm chứ! :)
Định "gài" tui à, tui chỉ phân tích 2 loài mãnh thú theo ý đằng ấy thui chứ tui chẳng hề đả động gì tới ai đó thích sấu hổ à nha.
Chúc đằng ấy luôn vui.

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom