Gặp mặt thành viên GPE khu vực HN ngày 29/9/2011 nhân dịp Bebo ra HN!

Liên hệ QC
Tiếc qá là tiếc cơ. Các cụ lại nhậu nhẹt vào đúng Đêm chung kết xếp hạng của bên em :(( Bác nào qan tâm thì vào đọc ở đây, ko lại bảo e xạo:
http://www.thegioitruyenhinh.net/detail/9/7045/Do-Thuy-Duong-dang-quang-Imiss-Thang-Long-2011.html

Pác Bé bo có vụ off nào nữa thì báo nhá. Check time cho e tham gia với. Tối 2/10, 3/10 cty e bận tổng kết chương trình rùi :D

Em giờ lẩu dê nhất ly đi anh Bebo đang ở đó đấy, liên hệ SMod Hướng để biết thêm chi tiết nhé
 
Vụ này ngộ quá
2 tuần nay toàn nhận tin nhắn nhờ xoá hình không à?
 
Em giờ lẩu dê nhất ly đi anh Bebo đang ở đó đấy, liên hệ SMod Hướng để biết thêm chi tiết nhé

Đang làm người chồng dam dang nên không đi được, vì con bé con sốt, ở nhà trông 2 đứa, nghịch hơn cả giặc! Cũng may là Thanh Thảo hết sốt từ trưa rồi.
 
Ảnh tăng 2 đây, do chụp bằng ĐT lởm nên không được nét, mong các bác thông cảm (Con iphone 4 của bác Violet theo bác Violet về trước mất rồi).

29092011001.jpg


29092011002.jpg


29092011010.jpg


29092011011.jpg


29092011013.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hạ quyết tâm một ngày nào đó mình sẽ được như thế này và hơn thế nữa.
 
29092011002.jpg


Đứng cạnh người đẹp tay run quá nên phải cho vào túi.
 
Bạn nào rảnh trưa này off coffee với Gôn và bebo nhé.
Thời gian: từ 11h
Địa diểm : nội thành HN
TEL: 0983 283 889 - Gôn
 
Phát hiện mới: Hôm trước cafe với anh bê bò, sau một hồi hỏi han thì té ra 2 anh em cùng quê, mà lại còn cùng làng nữa chứ.
 
Phát hiện mới: Hôm trước cafe với anh bê bò, sau một hồi hỏi han thì té ra 2 anh em cùng quê, mà lại còn cùng làng nữa chứ.

Vậy gặp đồng hương rồi có tổ chức tiệc chúc mừng hội ngộ không ta? Hay là đợi Gôn vào lại SG rồi tổ chức luôn hen!
 
Phát hiện mới: Hôm trước cafe với anh bê bò, sau một hồi hỏi han thì té ra 2 anh em cùng quê, mà lại còn cùng làng nữa chứ.
Cám ơn đồng hương đã đưa đi đón về an toàn. Hôm trước gặp nhìn quen quen, thì ra hồi về quê chơi gần chục năm trước, gặp Gôn tắm mưa trước cổng đình...
 
Cuối cùng thì Quang Tèo cũng chia tay Giang Còi về Sài Gòn, bỏ lại một mình Giang Còi bơ vơ, lẻ loi ở miền Bắc, hic. Không biết đến ngày nào mới hội ngộ lại, chắc tính bán đàn vịt để em vào Sài Gòn thôi anh Quang Tèo ạ! hihi!
 
Web KT
Back
Top Bottom