Gặp mặt đầu Xuân tại Hà Nội vào 9h30' ngày 10/3/2013 (CN)

Liên hệ QC
hic, vậy ai đó nó vợ mình (Xuân) đang ở nhà, vậy người đó là ..... Em sao?

Ừa! Hình như là zậy đó. Có phải không ta?__--__

Tại zì thành viên GPE hình như không có ai tên Xuân nên anh Hướng cứ nói tới "Xuân" là mình nhột nhột....**~**

Có thành viên nào từ Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, Sì Gòn ra tham dự cho vui không nhỉ?
(Ai đó đi đâu đó- nhân chuyến công tác chẳng hạn)
 
Nàng thơ ngày nghỉ nào cũng về quê, em vận động chị đó đi.

Nói thật là tuần nào em cũng về quê 3 lần.
Thứ Ba hết giờ làm việc là 17h, phóng xe về quê, 18h30 có mặt ở nhà. 5h sáng hôm sau dậy phóng xe xuống HN đến công ty luôn.
Thứ Năm cũng như thứ Ba
Thứ Bảy hết giờ làm việc lại về, chiều chủ nhật 17h đi hoặc sáng thứ Hai mới đi.
(Đấy là mẹ em không cho đi lại nhiều sợ không an toàn nên tuần về có 3 lần đó)
Năm nay sức khỏe mẹ em rất yếu, gia đình cũng có 1 số việc xảy ra, vì thế em phải thường xuyên về nhà. Thời gian về nhà chẳng bao giờ muốn đi sớm.
Những ngày không về nhà thì buổi trưa hoặc buổi tối rảnh hơn. Thì mọi người lại bận học, bận những việc khác.

Chị dịu dàng nhất web chắc đang ở miền Nam, còn nàng thơ thì có cuộc sống "ẩn dật", em không có cơ hội cho 2 nhân vật này rồi!

Anh Nghĩa dùng từ cứ như là truyện kiếm hiệp í nhỉ? Đao kiếm anh sắc bén quá....chém đứt cả dây thần kinh của em rồi nè. Em vẫn gặp các thành viên GPE HN, thỉnh thoảng anh em, bạn bè GPE ới câu, cứ “Bê lô” tiện là gặp nhau mờ. Chứ đâu có lúc nào cũng mở topic trên diễn đàn đâu ạ. Chỉ có điều lịch của mọi người khác nhau nên lúc gặp người này, lúc gặp người kia. Anh đọc đoạn này của anh Hướng nè, có em trong câu đỏ đỏ đó.

Muốn đông và vui thì phải có kế hoạch chứ để mọi người thu xếp công việc. Còn đâu mấy anh em GPE hay chơi với nhau vẫn gặp nhau thường xuyên. Em đừng hy vọng đông, nhiều người chỉ chém trên mạng thôi ...

Thì vầy, nếu không gặp một trong hai thì em sẽ SADDDDDDDDDDDDDDD :D lắm.
Em hiểu rồi ạ..................nhưng hi vọng lần chủ nhật này gặp nhiều Anh(Chị) đặc biệt nàng thơ và Chị dịu dàng nhất wed hehe

Cảm ơn nguyencanh nhé. Nơi chị ở gần phố Hàm Nghi, gần trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cách Đại học Thương Mại không xa. Thế nên hôm nào có dịp thì Lô a chị em gặp nhau.
Gần Thương mại có quán Bia hơi, có dám vào đó làm vài lon với chị không? Hihihihi. Hoặc quán cafe cũng gần Thương Mại gần nhà sách Trí Tuệ nhé.
 
Vâng, nếu Anh Chị nào dỗi thì gặp mặt cho vui thôi ạ, chứ như ANH NGHĨA nói, chị Dịu dang nhất wed trong miền nam, chị Xuân bận cuối tuần về quê thì có thể hổng gặp...em đang buồn cái vụ này http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?77782-Quyết-phạt-xe-không-chính-chủ! nếu phạt như vầy chắc em phải mua cái xe đạp đi làm quá, đã muôn cái khổ còn chớ, mà toàn sinh ra luật này...chắc rồi tới khi nào "về với cát bụi" mới hết khổ ag, em cũng phải mượn xe không chính chủ chứ bộ, ôi trời!...!
 
Vâng, nếu Anh Chị nào dỗi thì gặp mặt cho vui thôi ạ, chứ như ANH NGHĨA nói, chị Dịu dang nhất wed trong miền nam, chị Xuân bận cuối tuần về quê thì có thể hổng gặp...em đang buồn cái vụ này http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?77782-Quy%E1%BA%BFt-ph%E1%BA%A1t-xe-kh%C3%B4ng-ch%C3%ADnh-ch%E1%BB%A7%21 nếu phạt như vầy chắc em phải mua cái xe đạp đi làm quá, đã muôn cái khổ còn chớ, mà toàn sinh ra luật này...chắc rồi tới khi nào "về với cát bụi" mới hết khổ ag, em cũng phải mượn xe không chính chủ chứ bộ, ôi trời!...!
Hic..hỏng có đâu..Chị phải đi để nhận quà 8/3 của anh Hướng mà...ẹc..ẹc..--=0
 
Em toàn tin là thật, ANH Chị lúc đùa lúc thật em cứ quay như chong chóng...chẳng biết chỗ nào mà lần.
nếu mà hổng có hàm if, chỉ có hàm "YES" và "NO" có phải tốt hơn không.
 
Ừa! Hình như là zậy đó. Có phải không ta?__--__

Tại zì thành viên GPE hình như không có ai tên Xuân nên anh Hướng cứ nói tới "Xuân" là mình nhột nhột....**~**


Có thành viên nào từ Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, Sì Gòn ra tham dự cho vui không nhỉ?
(Ai đó đi đâu đó- nhân chuyến công tác chẳng hạn)
mình đang định tìm một mùa Xuân, vậy ko biết Xuân đó có........ko????
 
mình đang định tìm một mùa Xuân, vậy ko biết Xuân đó có........ko????

Bạn đăng ký với anh Hướng 1 vé đi nhé, ra Hà Nội off ngày 10/3. Kiểu gì cũng gặp một mùa Xuân (à không, mấy mùa Xuân ấy chứ....- có mấy người cùng tên là Xuân mà...Yên tâm đi, Hà Nội nhiều Xuân lắm......)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không hiểu chỗ này:
Gặp mặt đầu Xuân tại Hà Nội vào 9h30' ngày 10/3/2013 (CN)"Nay tháng 03 có phải là đầu mua xuân không ta, phải là đầu năm thì nghe còn có lý hơn phải hong ta. --=0
Thế mà không hiểu. Nghĩa là hôm đó Xuân phải có mặt để mọi người xem mặt và đầu í mà

Dzậy là giữa xuân hay cuối xuân mới đúng. hic --=0 +-+-+-+
Là khúc giữa và khúc cuối phải hông? Xin đăng ký 1 vé.--=0
 
Đề nghị mọi người tập trung vào nội dung chương trình nhé.
 
Có vài người trong đội từ thiện nữa em à.
 
Muốn đông và vui thì phải có kế hoạch chứ để mọi người thu xếp công việc. Còn đâu mấy anh em GPE hay chơi với nhau vẫn gặp nhau thường xuyên. Em đừng hy vọng đông, nhiều người chỉ chém trên mạng thôi ...

Cái dòng mầu đỏ có em không giai ơi --=0
 
Web KT
Back
Top Bottom