Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

Liên hệ QC
Thơ giờ chẳng kiếm nổi một đồng,
Viết nhiều đi nữa cũng bằng không,
Thời nay mấy kẻ mơ và mộng,
Thơ thẩn chi nhiều chỉ hoài công.
Bây giờ thơ thẩn để mình vui với mình thôi, chứ nó khó tiếp cận đám đông.
Thơ thơ thẩn thẩn, ngơ ngơ ngẩn
Thẩn thẩn thơ thơ, ngẩn ngơ ngơ.
 
Khoảng cách địa lý thời nay đúng là có dễ hơn trước nhiều, nhưng Visa thì xin không dễ đâu nhé bác Vietmini….
Sự đời đâu có như ý, và nếu đơn giản thì năm đó tôi đã không mất người tôi thương


Đường trần muôn vạn ngã ba
Nhớ thương muốn gặp biết là có nên………

1. Sự đời đâu có như ý: đời nó không thể biết ý người. Người phải tự tìm hiểu để biết đời.

2. Có bao giờ người ta tự nghĩ lại "mất người thương là do có quá nhiều ngã ba"
Khi người đàn ông yêu thì trước mặt chỉ nên có 1 con đường thẳng.
 
TỰ SỰ

Làm thơ ấy để khỏi buồn thiu,
Tuổi già nhàm chán, ấy hẩm hiu
Viết nổi lòng ta khi trống vắng
Mưa rơi nắng hạ phả tình iêu
 
VỀ GIÀ
Anh chỉ mong khi già
Vẫn có em bầu bạn
Chúng mình cùng ăn sáng
Rồi ngắm nhìn trăng đêm

Đời - khúc nhạc dịu êm
Đôi mình cùng song tấu
Mặc rào cản bể dâu
Tình bạc đầu chung thuỷ

Dù đi bất kỳ đâu
Có hai ta là đủ
Tình yêu làm sao cũ
Khi ngập tràn yêu thương
 
VỀ GIÀ
Anh chỉ mong khi già
Vẫn có em bầu bạn
Chúng mình cùng ăn sáng
Rồi ngắm nhìn trăng đêm
...
Già kiểu này hỏng ham. Bệnh lú nặng rồi.
Một ngày chỉ ăn sáng đã đến đêm. Tay run, múc một muỗng cháo cỡ 15 phút? ||\

...
Đời - khúc nhạc dịu êm
Đôi mình cùng song tấu
Mặc rào cản bể dâu
Tình bạc đầu chung thuỷ
...
Song tấu pót-nô?
 
BẠC LIÊU NHỚ THƯƠNG

Một lần xứ Bạc Liêu ghé lại
Vĩnh Lợi, Gành Hào thấy thương nhiều
Lâu đài Công tử trầm tư
Hoài lang dạ cổ mưa chiều ngân nga

Ghe đò đưa khách sao còn đợi
Nặng bước người xa ngã bóng chiều
Nhãn vườn,điện gió, thương yêu
Như là níu kéo mọi điều nhớ nhen.
 
BẠC LIÊU NHỚ THƯƠNG

Một lần xứ Bạc Liêu ghé lại
Vĩnh Lợi, Gành Hào thấy thương nhiều
Lâu đài Công tử trầm tư
Hoài lang dạ cổ mưa chiều ngân nga

Ghe đò đưa khách sao còn đợi
Nặng bước người xa ngã bóng chiều
Nhãn vườn,điện gió, thương yêu
Như là níu kéo mọi điều nhớ nhen.
Bác @SA_DQ ới,
Có khi nào đưa kiến thức lập trình vào thơ cho nó có vần, có luật được không ta?
-0-0-0-
 
XIN GÓP ĐÔI VẦN GỌI LÀ ...

VÌ EXCEL - ANH XIN NỢ

Anh nợ em những chiều thu rực rỡ
Ngồi bên em cạnh cửa sổ ngắm hoa
Bởi “Excel” chen giữa tối trăng ngà
Cùng “Hàm Code” còn đâu mong với nhớ.

Anh nợ em nụ hôn còn dang dở
Đang ấm nồng sao anh nỡ ra đi ?
Bởi vì anh còn có cuộc tình si
Cuồng ân ái với “em Hàm em Code”.

Anh nợ em cả một cuộc “cờ người
Em vén “Tịnh” anh đợi chờ thí “Tốt
Nhưng xin em cho anh xin nợ tiếp
Bời “Code” kia còn đang bị “Debug

Anh xin nợ ngàn lần anh xin nợ
Giải pháp Excel anh không thể rời xa.

MHhaha
 
Thơ giờ chẳng kiếm nổi một đồng,
Viết nhiều đi nữa cũng bằng không,
Thời nay mấy kẻ mơ và mộng,
Thơ thẩn chi nhiều chỉ hoài công.
Thơ thơ thẩn thẩn chả cần công;
Thẩn thẩn thơ thơ tớ với lòng
Triệu phú thời gian tớ đổ bỏ
(/ề hưu khoái chí kiếm từng đồng?
 
SẦU
Thiên hạ vô tư, ta lại sầu
Tiền tài chi lắm có vui đâu,
Lúc xưa ngạo nghễ cùng mây gió,
Túi trống tiền không cũng chẳng rầu

Nay dòng danh lợi mãi dấn sâu,
Thời gian còn lại? Chẳng bao lâu!
Những thú tiêu dao đành gác lại,
Nghĩ ngợi buồn lo đến bạc đầu!
 
THÁI BÌNH QUÊ TA ƠI

Lâu rồi với ai mới có dịp
Lại về thăm vùng đất Thái Bình
Vào thu nắng trãi bình minh
Trên giàn nhành tím khoe mình xinh xinh

Thái Bình quê trái cây ngào ngọt
Mênh mang đồng lúa ngát nao lòng
Cây bòng trĩu quả cành cong
Rau xanh mướt là chờ mong nụ cười

Lời ru hát ngân nga bất tận
Êm đầm như đã ngất ngây say
Lắng nghe trong dạ chiều nay

Thái Bình ta đó mai này luyến thương
 
ĐƯỜNG XƯA VẮNG AI

Đường xưa đấy giờ nhiều hoa nở

Bóng ai lâu vắng, chạnh nổi buồn
Thẩn thờ nước mắt chực tuôn
Rưng rưng đọng hạt như tuồng muốn rơi

Đuổi mãi chiếc bòng xưa nhòa nhạt
Theo chi tình ái mãi chả thôi
Bây chừ đến nổi đơn côi

Đêm đêm khắt khoải bồi hồi ngẫn ngơ
 
LEO CẦU THANG MỘT GỐI

Từ chập chững, ta mình là bạn

Đến nay đà đã quá thất tuần
Đông đoài sãi bước gian truân
Bốn phương, tám hướng hàng tuần xá chi!

Nay 1 gối xem ra đau mõi
Cầu thang leo không được nất nào
Gối kia bù lại làm sao:

Sãi lên 2 bậc:- Bù tau, láng giềng!

:D :D :D


 
THÁI BÌNH QUÊ TA ƠI

Lâu rồi với ai mới có dịp
Lại về thăm vùng đất Thái Bình
Vào thu nắng trãi bình minh
Trên giàn nhành tím khoe mình xinh xinh

Thái Bình quê trái cây ngào ngọt
Mênh mang đồng lúa ngát nao lòng
Cây bòng trĩu quả cành cong
Rau xanh mướt là chờ mong nụ cười

Lời ru hát ngân nga bất tận
Êm đầm như đã ngất ngây say
Lắng nghe trong dạ chiều nay

Thái Bình ta đó mai này luyến thương
Chú người con Thái Bình ạ?
 
/(hông, chỉ là về nghỉ 2 kỳ hè ở ti CA thôi; Hồi đó mới có ổi cầu Bo, chưa có nhà máy cháo! . . . .

Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ!
 
CHIỀU NHA TRANG

Hoàng hôn tím chiều buông ngơ ngẩn

Nha Trang say sóng đến mê hồn
Hòn Tre lại cả Hòn Chồng
Nhấp nhô sóng nước mênh mông mơ hồ

Yêu sao ráng chiều Nha Trang Vịnh
Sóng lăn tăn vỗ cảnh thần tiên
Yêu sao chiều bước nhẹ yên
Khúc tình xao xuyến bến thuyền đầy vơi

Mai đây nhớ thương xa rồi đặng
Vẫn mãi còn với nghĩa đầy vơi
Xin người chút xíu đôi lời

Vẫn vương chiều tím nhớ đời Nha Trang.
 
TÌNH BẠN ĐỒNG NIÊN

Dẫu biết cuộc đời là hữu hạn

Chả bao người vượt ngưỡng trăm năm
Gặp nhau ở tuổi bảy lăm
Mặt mừng, tay bắt lang bang chuyện đời

Thoắt đó bấy năm rồi ấy nhỉ?
Từ thuở xa trường, tiễn biệt nhau
Lưu câu bút ký nhòe màu
Qua bao xuân hạ,. . . gặp nhau về già

Bảy lằm tuổi ta là vẫn bạn
Dâm chục năm nữa vẫn bạn nhau
Tươi cười sởi lỡi 'mày tau'

Đứa còn, đứa khuất ôn nhau chuyện đời!
 
Ai xoá/ ẩn bài có nội dung rất chuyên môn kỹ thuật của mình vậy là không được rồi.
Bài đó chỉ ra cái sai cơ bản về kiến thức Windows, và giải thích cặn kẽ thế nào mới đúng.
Kiểm duyệt vậy là không có đủ năng lực chuyên môn rồi.
 
Nên xử lý chuẩn chỉ theo quy định do chính mình đề ra và đã thực hiện, đừng cảm tính và sai sót.
Gần đây có một thành viên viết một từ 'xấu' (theo ý hiểu nhầm) mà chộp và tiến hành theo nội quy ngay.
Lần này, mình xem với rất nhiều lỗi ở các bài đã ẩn/xoá kia thì xử lý ra sao. Chưa kể câu thách thức 'làm đi'.
Cho dù là ai, ở đâu thì cũng cần tuân thủ luật. Như vậy người ta mới tôn trọng.
 
Web KT
Back
Top Bottom