Thật tình mà nói, KTGG chân ướt chân ráo khi đến Hà Nội nói riêng, khu vực miền Bắc nói chung, mọi sắp đặt để được gặp mặt các thành viên đều được anh Nghĩa, Duy Tuân, Phan Tự Hướng, minhlev (GPE), bạn ketoannongan (Duyvinh - Mod WKT) bố trí cho KTGG được giao lưu cùng các bạn bè gần xa, KTGG xin chân tình cám ơn tất cả các bạn đã không quản ngại đường xa đến họp mặt. Có ra ngoài này mới biết, anh em muốn gặp mặt nhau là cả vấn đề, mọi người ở rất xa không như trong Nam quanh quẩn ở các vùng lân cận TP. HCM (khoảng cách không xa như Hà Nội). Hơn nữa, linh tính cho thấy, mỗi lần KTGG về Hà Nội, y rằng đều có mưa to (1 lần SN GPE lần thứ 3 và nhiều lần KTGG gặp mặt anh em trong năm 2012) thế mà anh em đều nhiệt tình đến chung vui.
Đúng như câu nói của Trịnh Công Sơn: "Cuộc đời có bao lâu sao chúng ta lại hững hờ" để có giây phút bên nhau, quẳng gánh mọi ưu phiền xung quanh. /(hông biết gì để cám ơn các bạn, chỉ còn lưu luyến, lắng đọng lại 1 chút hình ảnh thân thương của các bạn
Dù vui chơi, không quên nhiệm vụ, các bạn ở đây mọi người đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tiết mục chào mừng ngày lễ trọng đại:" SN GPE lần thứ 6". Bác ketoannongan, Nguyễn Duy Tuân đang tập chung những bài hát. Bích Vân, Bích Thủy nhí nhảnh cùng hứa hẹn, chọn lựa những trang phục "hot" đi dự SN. Không thua gì các bạn nữ khác, con gái cưng của KTGG, bí danh má mì "Lê Anh" cũng muốn làm 1 cái gì đó để tặng BTC và thành viên khu vực Hà Nội 1 món quà, nên nàng đã cất công luyện tập làm bánh kem "nháp" vào chiều nay để mọi người thưởng thức và cho ý kiến để nàng hoàn thiện hơn. Thay mặt BTC cùng cô Lê Anh xin hân hạnh được đón tiếp các bác trong nhà đến dự vào chiều nay
.........................
Thời gian: 19h chủ nhật, ngày 24/6
Địa điểm: cafe ANH - 96 Lương Định Của
Lẹ nhe các bác ơi, "thuốc" diệt sâu mùng 5/5
(nếp cẩm) vẫn còn.