Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!

Liên hệ QC
Để tặng thêm phần hấp dẫn cho chương trình offline mừng SN tại HN, đề nghị BTC ngâm cứu chương trình này.
Hôm qua các bác VioletDylan Minhlev đã đi tiền trạm rồi.
Tùng Nguyễn cũng xem thử có tổ chức được trong Nam hay không, nhà hàng số 1 ở ngay cạnh bờ sông xanh trong thoáng mát như thế mà không tổ chức được thì phí lắm.
Tiếc quá không có bác KTGG tham gia trong Nam nhỉ?

Anh bebo, với mấy anh nữa mà ra, em dắt ra đó tha hồ mà ngâm cứu xem cát vàng hay cát trắng

Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới sông Hồng ...ông trắng như mây
 
Anh bebo, với mấy anh nữa mà ra, em dắt ra đó tha hồ mà ngâm cứu xem cát vàng hay cát trắng

Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới sông Hồng ...ông trắng như mây

Đợi mấy ảnh lâu lắm, chiều dắt anh qua đó xem ...ông trắng như mây với nhé, mình ở HN mà hổng có biết vụ này
 
Đợi mấy ảnh lâu lắm, chiều dắt anh qua đó xem ...ông trắng như mây với nhé, mình ở HN mà hổng có biết vụ này

Hờ, sao anh bebo bẩu anh đi tiền trạm rồi? Chiều 5h30 nhá, em cũng hẹn anh Hướng rồi, còn anh nào muốn đi xem ...ông trắng như mây thì chiều nay 5h30 có mặt ở chân cầu Long Biên nhé (nhớ đứng ở chỗ mấy chú cảnh sát giao thông ấy, k là bị bắt về đồn đấy)
 
Tía ơi. Lúc nào rỗi, tía mở hộ con 1 topic trêu anh Nghĩa và anh Solomon2211 dùm con. Sau cơn bão đỗ về đêm qua, các anh ấy nhận làm em của con tía ạ. Bó tay chấm cơm chấm canh các anh ấy tía ạ.

Muội à! muội dùng sai từ rồi nhá, sao lại là "trêu" phải dùng là "mừng mr Nghĩa bái thêm sư tỷ" chứ. Tin mừng, tin mừng đây! Có câu "niềm vui nhân đôi khi niềm vui chia sẻ"....
PS: Nghe thông tin này chị cũng thấy vui vui vì em cũng là "muội muội" của chị. Như vậy có nghĩa là chị có thêm "tiểu đệ"??? thiện tai, thiện tai....
 
Hờ, sao anh bebo bẩu anh đi tiền trạm rồi? Chiều 5h30 nhá, em cũng hẹn anh Hướng rồi, còn anh nào muốn đi xem ...ông trắng như mây thì chiều nay 5h30 có mặt ở chân cầu Long Biên nhé (nhớ đứng ở chỗ mấy chú cảnh sát giao thông ấy, k là bị bắt về đồn đấy)

Tiền trạm đấy là "chui". A muốn đi cùng Gôn cơ
 
ôi trời nhức đầu quá, 2 đêm cái chân nó hành hạ k ngủ được, đi làm ngồi máy tính chút hoa mắt chóng mặt **~**
Toàn lấy dầu thoa vô, e gái bảo lấy đá chườm chớ thoa dầu nó co vào lo chẳng nhức chẳng đau, haz! giờ mới nói làm mềnh khổ sở với nó !$@!!
 
E hèm

E hèm


Ketoannongan vào giúp một tay nèo

Mình về đến nhà đang ăn cơm với má nhớn, má nhỏ rồi, nghe Saobien gọi, Vio réo mà bụng dạ nhấp nhổm, bị lườm 2 xéo là cụp đuôi luôn! Chúng dám hẹn hò công khai vậy hả! ức muốn chết ông Vio ơi... KTGG về SG rồi, đang bị giam lỏng ở nhà vì nhận quá nhiều con nuôi kia kìa..... đi săn KTGG, tay Tuân này gặp Leanh01 chịu sao thấu, không phải bảng, lo gì...
 
Mình về đến nhà đang ăn cơm với má nhớn, má nhỏ rồi, nghe Saobien gọi, Vio réo mà bụng dạ nhấp nhổm, bị lườm 2 xéo là cụp đuôi luôn! Chúng dám hẹn hò công khai vậy hả! ức muốn chết ông Vio ơi... KTGG về SG rồi, đang bị giam lỏng ở nhà vì nhận quá nhiều con nuôi kia kìa..... đi săn KTGG, tay Tuân này gặp Leanh01 chịu sao thấu, không phải bảng, lo gì...

Ớ, sao người được coi là: đẳng cấp chém gió "thượng thừa" mà lại phải:
quote_icon.png
Nguyên văn bởi violetdylan

E hèm
E hèm
Ketoannongan vào giúp một tay nèo""????

Cùng hội cùng thuyền ra tay nâng đỡ chăng?




 
Mình về đến nhà đang ăn cơm với má nhớn, má nhỏ rồi, nghe Saobien gọi, Vio réo mà bụng dạ nhấp nhổm, bị lườm 2 xéo là cụp đuôi luôn! Chúng dám hẹn hò công khai vậy hả! ức muốn chết ông Vio ơi... KTGG về SG rồi, đang bị giam lỏng ở nhà vì nhận quá nhiều con nuôi kia kìa..... đi săn KTGG, tay Tuân này gặp Leanh01 chịu sao thấu, không phải bảng, lo gì...

Vơ làng... khổ thân con chuồn chuồn. Chắc "tiền án tiền sự.." đầy mình đây mà. Thế nên anh em chí cốt gọi cũng.... không phải là tình tiết giảm nhẹ..
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi violetdylan

E hèm
E hèm
Ketoannongan vào giúp một tay nèo""????
Anh e có nhàm gì đâu e chỉ gặp gỡ -\\/. có chút xíu à! chã có gì sảy ra sất nhé chir có mỗi cái ......................... câm tay mờ cũng rủ lão Non gân đi cùng! híc
 
Mình về đến nhà đang ăn cơm với má nhớn, má nhỏ rồi, nghe Saobien gọi, Vio réo mà bụng dạ nhấp nhổm, bị lườm 2 xéo là cụp đuôi luôn! Chúng dám hẹn hò công khai vậy hả! ức muốn chết ông Vio ơi... KTGG về SG rồi, đang bị giam lỏng ở nhà vì nhận quá nhiều con nuôi kia kìa..... đi săn KTGG, tay Tuân này gặp Leanh01 chịu sao thấu, không phải bảng, lo gì...

thế mờ hôm trước lại bảo mí e là anh ứ sợ má nhớn! đấy lộ nhé! ứ iu anh nữa!
 
Má nhớn: Bà Nội
Má nhỏ: Vợ cả
Có má nhớn, má nhỏ là 2 tầng áp lực, không non gân mới lạ! nếu gọi sớm đi ngay không về thì ngon, đằng này ăn uống nó say rồi mới tò tí te ai mà thèm đi chứ! (mặc dù cũng nhấp nhổm mấy lần định đi đấy!) --=0
 
Mình về đến nhà đang ăn cơm với má nhớn, má nhỏ rồi, nghe Saobien gọi, Vio réo mà bụng dạ nhấp nhổm, bị lườm 2 xéo là cụp đuôi luôn! Chúng dám hẹn hò công khai vậy hả! ức muốn chết ông Vio ơi... KTGG về SG rồi, đang bị giam lỏng ở nhà vì nhận quá nhiều con nuôi kia kìa..... đi săn KTGG, tay Tuân này gặp Leanh01 chịu sao thấu, không phải bảng, lo gì...

Anh ơi, em biết là nói ("chém") em không bằng Leanh01 rồi nên khi gặp em đổi chiến thuật, nói rất ít mà làm nhiều. --=0
 
Chiều Thứ 7 mời cả nhà đến quán e làm chuột bạch món bánh bông lan e tự làm nhé! bác nào đi đc Thanks e fát ạ!
 
Chiều Thứ 7 mời cả nhà đến quán e làm chuột bạch món bánh bông lan e tự làm nhé! bác nào đi đc Thanks e fát ạ!


[h=2]Thành viên sau cảm ơn LEANH 01 về bài viết này:[/h]
Nguyễn Duy Tuân


He he, anh Tuân rất có tinh thần làm Chuột bạch cho riêng má mì --=0

Còn các anh giai khác đâu rồi nhỉ????​
 
Mình về đến nhà đang ăn cơm với má nhớn, má nhỏ rồi, nghe Saobien gọi, Vio réo mà bụng dạ nhấp nhổm, bị lườm 2 xéo là cụp đuôi luôn! Chúng dám hẹn hò công khai vậy hả! ức muốn chết ông Vio ơi... KTGG về SG rồi, đang bị giam lỏng ở nhà vì nhận quá nhiều con nuôi kia kìa..... đi săn KTGG, tay Tuân này gặp Leanh01 chịu sao thấu, không phải bảng, lo gì...


Thương thay thân phận Nongan--=0--=0--=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom