- Tham gia
- 17/8/08
- Bài viết
- 8,662
- Được thích
- 16,722
- Giới tính
- Nam
Cũng như trong thơ của Hồ Xuân Hương, bà nói Gió Nồm là Gió Nồm Đông (dĩ nhiên nó cũng bắt nguồn từ Biển Đông mà) và đồng thời để gieo vần cho bài thơ Đường luật, Bà viết:
THIẾU NỮ NGỦ NGÀY
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Ðôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Ði thì cũng dở ở không xong.
------------------------------------------------
Nếu đọc bài thơ này xong, thì ông tác giả của cuốn sách sẽ viết thêm rằng, ngoài gió nồm nam, còn có gió nồm đông!
THIẾU NỮ NGỦ NGÀY
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Ðôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Ði thì cũng dở ở không xong.
------------------------------------------------
Nếu đọc bài thơ này xong, thì ông tác giả của cuốn sách sẽ viết thêm rằng, ngoài gió nồm nam, còn có gió nồm đông!