Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hãy nói với anh ấy rằng là: "em sẽ ghi nhớ và nợ anh một mối tình"

Chưa hình thành cái gì cả, vì vậy chỉ là cách khéo léo từ chối sự nhiệt tình của họ bằng những tín hiệu tế nhị.
Chỉ biết rằng làm kẻ từ chối cũng ko có gì là vui vẻ.
 
Đang còn âm hưởng tối hôm qua, còn đang mắt nhắm mắt mở có người alo với giọng lảnh lót "anh ah, em chúc anh giáng sinh ấm áp và tràn ngập niềm vui" --> tỉnh ngủ --> mắt tròn xoe --> mơ về một tương lai tốt đẹp. ẹc ẹc
 
Đang còn âm hưởng tối hôm qua, còn đang mắt nhắm mắt mở có người alo với giọng lảnh lót "anh ah, em chúc anh giáng sinh ấm áp và tràn ngập niềm vui" --> tỉnh ngủ --> mắt tròn xoe --> mơ về một tương lai tốt đẹp. ẹc ẹc

Ước gì mọi người đều được như anh ấy
 
Hôm qua chứng kiến cảnh tắc đường ở sân bay, vật vờ mãi gần 12h đêm mới về tới nhà.
 
noen cũng chỉ là ngày thường..đi học rồi tối về lên diễn đàn thế là hết....
 
ĐN lạnh quá trời nhưng vẫn nhớ HN đến nao lòng
 
có người còn nợ em 1 vụ ăn ốc chị ra đây em đòi lão ý rồi chị em mình chiến hehe

Lão nào thế em? Chị có biết lão đó ko nhỉ??? -+*/
----------------------------------------
Khi có cơ hội gặp nhau thì ko tận dụng, khi xa nhau thì thấy nhớ! Hehe buồn cười nhất quả đất.
 
Tiền ơi, Em đang đi chơi ở đâu thế? về đi để chúng ta cùng đi du lịch tết nào__----
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lão nào thế em? Chị có biết lão đó ko nhỉ??? -+*/
----------------------------------------
Khi có cơ hội gặp nhau thì ko tận dụng, khi xa nhau thì thấy nhớ! Hehe buồn cười nhất quả đất.
Chị biết đấy

chị đã nhớ em rồi à vừa mới gặp xong mà --=0
 
61006583_anh-9CHeryQQme.jpg

Haizz, Tiền vẫn chưa về mà cứ ngồi ngắm oto
iu em nì quá cơ
--=0
 
Đang vừa đi vừa hít thở bụi trần HN, qua chỗ rẽ ko xi nhang. Thế là bị các chú XXX tóm cổ

XXX: Không xi nhang, không giấy tờ 4 lit
Me: em chỉ có 1 lít thui, ko hơn
XXX: Ko được, thôi 2 lít phạt ko đội mũ bảo hiểm nhé
Me: Em chỉ có 1lit mà
XXX: Vậy phạt tội xe không gương nhé.

Có biên lai đang hoàng nhé.
 
Bình thường mình là người hiếm khi hình sự với người khác!
Tự dưng hôm nay có cái complaint cực kỳ Dzô…Dz…….
Bỗng dưng thấy cái “Bình mực” “Bình mực” “Bình mực” quá đi!
Vào đây để đổ cái “Bình mực” cuối năm này đi! Săx sax sax……… Chuyện nhỏ!
Keep calm! Keep calm! Keep calm!
và cuối cùng cũng Smile..........smile............--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không được nghỉ bù tết dương lịch, phá sản kế hoạch cuối tuần, hị hị
 
Bao lứa trai làng chào xuân chiến trường không "lẻ" riêng mình êm ấm... mẹ ơi con xuân này vắng nhà.
 
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở đầy bên nương...Thêm 1 mùa xuân này nữa sẽ là 2 mùa xuân con vắng nhà.." má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu..."
 
Một năm cũ đã qua và một năm mới sắp đến. Xin cảm ơn GPE trong suốt năm qua, nhờ có GPE mà tôi có được những người anh tốt, những người thầy tốt và những người bạn tốt. Một lần nữa cũng xin cảm ơn GPE rất nhiều vì GPE đã cho tôi quen 1 người, 1 người thật đặc biệt đang cùng tôi chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui, mọi khó khăn trong công việc, trong cuộc sống suốt thời gian qua dù cho tôi chưa 1 lần gặp mặt người bạn ấy.
Xin chúc đại gia đình GPE một năm mới an khang thịnh vượng!
--------------------------------------------------------------------
Hy vọng người bạn ấy của tôi đọc được tin nhắn này@ :
Chúc bạn của tôi 1 năm mới tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và thành công hơn nữa nhé! Xin tặng bạn bài hát này và tôi xin cảm ơn bạn về tất cả những gì bạn làm cho tôi trong thời gian qua, tôi đang rất hạnh phúc vì có một người bạn như bạn bên cạnh!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eVOiYp8h4I
 
Âm quỹ công ty, tìm mãi không ra, chết đến nơi rồi phù phù
 
Cắt phép về quê ăn tết, quê nhà không có mạng internet không online diễn đàn giải pháp excel được tiếc thật.
 
buồn :( 8-1 bận rồi, ko đi cùng gpe nhà mình được . buồn ơi làm sao vơi :((
 
Lạnh quá, ước gì ngày mai mở mắt ra thấy mình đang ở 1 vùng đầy nắng và gió.....)*&^)
 
Làm một chuyến về Ayun Pa đi Cún ơi. Ở đây khi nào cũng sẵn nắng và gió.

Cũng muốn về lắm anh ạ, nhớ GL khủng khiếp và thèm cafe nữa. Mấy ngày nay, ngày nào các dì cũng gọi kêu về ăn Tết. Mùa này chắc trên đó Mai vàng rực cả 1 cánh rừng rồi.
 
Hôm nay tậm trạng của mình không được tốt, muốn đập một cái gì quá. Stress nặng vì ôm quá nhiều việc.Huhu!
 
Buồn quá! Vừa nghe thông tin 1 ông anh mới qua đời... mã chưa rõ nguyên nhân. Mong anh ra đi thanh thản nhé!
 
THứ 6 ngày 13 sáng ra đường đã tiến cống cho chú công an 200k rồi huuuuuuuu
 
Hôm nay thật là bực mình, lẽ ra giờ này sắp được đi ô tô 8 bánh rồi, thế mà phải ở lại để chờ 1 người 2 lần lỡ hẹn, điên cái đầu
 
Sau 1 ngày vật vã từ 8h sáng đến giờ cũng đã xong. Giờ chỉ lo cv nữa thôi. Sắp được về với mẹ với hihi
 
anhso-215110_AYDA3.gif
 
Khép lại một năm tạm ổn
Năm tới còn rất nhiều kế hoạch và sự thay đổi đang chờ ta phía trước.
 
*
* *
*

Tạm xa Bé vài ngày
(/ội tin nhắn chú Em
Về bàn chuyện Ông Già!. . .
Mong mọi điều suông sẻ!
Ra Giêng, Tết đề huề!. . .

*
* *
*
 
muốn gọi dt cho 1 người để 8888 quá đi.........
 
Hôm qua thức đến gần 4h sáng mới ngủ, nếu không vì hôm nay phải đi làm thì chắc mình thức luôn. Sáng bật dậy soi gương, nhe răng cười 1 cái, eo ôi...... nếp nhăn --> Thế nhưng nụ cười trên gương mặt mình vẫn không tắt, mình lại cười tươi hơn vì mình biết rằng mỗi nếp nhăn ấy của mình gắn với 1 kỷ niệm khó quên! Nhớ đến GPE, nhớ 1 giọng nói, nhớ tiếng cười "ha ha ha" sảng khoái và... !
Thanks for all!
 
Cũng đã từng say 1 giọng nói, 1 tiếng cười.Nhưng tất cả cũng chỉ là ảo.Vì giọng nói ấy, tiếng cười ấy ko chỉ dành cho riêng mình.
Phải làm thế nào vì tim người quả là đa đoan.
Muốn bản thân dứt khoát quay đi một lần vì người đó ko xứng đáng.Nhưng thấy tim nhói đau quá.Rồi cũng lại lục lọi blog, facebook để tìm kiếm 1 dòng status.Lại online hàng giờ để đợi người đó online.Đêm về lại ngón chờ 1 hồi chuông quen thuộc dành riêng cho người ta.
Tình cảm cho đi là thật, niềm tin về anh là thật nhưng có lẽ giờ này mình nên ngừng lại, để người ấy có quyết định cho riêng mình.
Chúc anh trong cuộc sống luôn hạnh phúc với những lựa chọn của mình.Dù lựa chọn ấy có làm đau tim em hay tim bao người con gái khác.
 
GPE những ngày giáp tết vắng vẻ thiệt, người lo đóng sổ, người phải hoàn thành báo cáo, riêng mình thì chờ sếp lì xì tết.
 
Gọi điện thoại cho các chủ nợ toàn thấy không nghe máy, có nợ nhiều đâu mà cứ dằng dai hết năm này sang năm khác. Khó chịu với những kiểu người này thật!
 
Hôm nọ về quê, có qua thăm bên đằng bà ngoại, không nghĩ gia cảnh nhà như vậy! Có 2 ông bà già và 1 anh con trai bị thần kinh. Thật tiếc là anh đó học có tiếng ở Sơn Tây, học ĐH BK HN, học gần xong tự nhiên lại bị bệnh.
 
Gọi điện thoại cho các chủ nợ toàn thấy không nghe máy, có nợ nhiều đâu mà cứ dằng dai hết năm này sang năm khác. Khó chịu với những kiểu người này thật!
Đòi đi anh, khi nào đòi được thì nhớ alo beer beer nhá keke
 
Ko muốn làm gì cả ...................
 
Ngày mai lãnh tiền thưởng tết rồi....................
 
Ngày mai lãnh tiền thưởng tết rồi....................
Cách đây 1 tháng, các chợ xung quanh công ty của chú ThuNghi trong vòng 2 km đã chuẩn bị tăng giá vàng, vì nhân viên công ty đó lãnh tiền đi mua vàng.
Chú Tùng gan nhỉ, dám công khai ngày lãnh tiền, để tiệm vàng Bình Dương lên giá?

Còn mấy chợ xung quanh công ty ngocmai, trong vòng bán kính 10 km (chứ không phải 2 km nha), hôm nay đã đồng loạt nâng giá rau lên gấp đôi.

Cha mẹ ơi, lãnh tiền tết chỉ dám đi mua rau, mà còn bị lên giá.
 
........

Cha mẹ ơi, lãnh tiền tết chỉ dám đi mua rau, mà còn bị lên giá.

Mến chào tỉ tỉ,
Tỉ tỉ mần cả năm được như thế cũng may lắm ruì. Hiện tiểu muội có được cái gì đâu? Muốn chuyển nhượng cái nick "zô ziên" này cho ai có nhu cầu để kiếm chút "xiền" sắm sửa cho 3 ngày Tết. Mong được các bác nhủ lòng từ bi hỉ xả thương xót giúp cho qua ải này.
 
/-)ây là tâm sự của hưu không non:

Lương thì Bộ LĐTBXH cho fát 2 tháng; Ra Giêng trong máng không còn cám mà ăn!

Tiền TP lì xì 700K, mỗi ngày xài 100K với bạn bè, kể cũng OK!

Tuy nhiên các bạn trong công đồng đến nhà không fải không có bia để đãi!

)(in (húc các bạn, cộng đồng & chiến hữu Năm mới An khang & Thịnh Vượng!
 
Chị HYen17 lĩnh được chừng ấy quá là tốt rồi. Còn Ngọc làm năm trời tại UBND (Phường) gọi lên phát thưởng: Được 1 giấy khen với chữ Rồng Phượng muá thật đẹp, lộng plastic rất long trọng + Kèm phong bì: 380.000 đồng. Trên Quận thấy vậy, hỗ trợ thêm 250.000 đồng.

Nói gì nói, không phải họ "Than", nếu chị HYen17 có dành chút thời gian thì Ngọc đây cũng xin đón tiếp nồng hậu.
 
Nhà nhà nghỉ Tết, người người nghỉ Tết, có những người đi làm mà cũng như nghỉ Tết còn mình nghỉ Tết mà cũng như đi làm... =(((((
 
Phù phù!!! Đã lo được lương anh em công nhân trước Tết rồi! Việc quan trọng nhất đã hoàn thành! --=0 --=0 --=0
 
Chúc mừng năm mới

[video=youtube_share;mpD5QuJoW-I]http://youtu.be/mpD5QuJoW-I[/video]

Video được quay tại hồ Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Xin chúc tất cả các gia đinh GPE

Năm mới An khang & Thịnh Vượng!
 
Một năm mới đã đến, đêm giao thừa mình ngủ tít mít, hic!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mấy hôm nay người cứ say say... Năm mới đã đến, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, đất nước VN mình phồn vinh hơn...
 
Thế là năm nữa đã qua!

/(/ăm nay tình hình sẽ sáng sửa hơn?

Cầu mong bớt lạm fát;
Bớt tai nạn giao thông;
Tham nhũng nhốt Hỏa lò,
/(/hiều bằng mười năm trước
Xả lũ đúng qui trình
Dân đen đỡ lớp ngốp
(uộc sống qua cơ hàn!
An lành trên khắp cõi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ngày 29 tiễn năm cũ "Tất Niên Tân Mão"
Mùng 1 Tết - nhà nhà An Khang Thịnh Vượng
Mùng 2 Tết - cùng nhau Tấn Tài Tấn Lộc
Mùng 3 Tết - cả họ Vạn Sự Như Ý

Mùng 1 nằm chèo veo
Mùng 2 ở điù hiu
Mùng 3 trông mỏi mòn
Mùng 4 tức khởi hành
Còn 6 mùng sao đây?

Tết Tết thật buồn tẻ
 
Ngày 29 tiễn năm cũ "Tất Niên Tân Mão"
Mùng 1 Tết - nhà nhà An Khang Thịnh Vượng
Mùng 2 Tết - cùng nhau Tấn Tài Tấn Lộc
Mùng 3 Tết - cả họ Vạn Sự Như Ý

Mùng 1 nằm chèo veo
Mùng 2 ở điù hiu
Mùng 3 trông mỏi mòn
Mùng 4 tức khởi hành
Còn 6 mùng sao đây?

Tết Tết thật buồn tẻ
Sao bác bỏ trống ngày mùng 5 ạ? con cũng như bác, mùng nào cũng thấy buồn tẻ, mùng 5 lại là sinh nhật con cũng tẻ buồn luôn Bác ạ.
Con chúc Bác một năm Rồng:
Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý - Cùng chúc nhau Như ý – Hứng cho tròn An Khang – Chúc năm mới Bình An – Cả nhà đều Sung túc.
 
Sao bác bỏ trống ngày mùng 5 ạ? con cũng như bác, mùng nào cũng thấy buồn tẻ, mùng 5 lại là sinh nhật con cũng tẻ buồn luôn Bác ạ.
Con chúc Bác một năm Rồng:
Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý - Cùng chúc nhau Như ý – Hứng cho tròn An Khang – Chúc năm mới Bình An – Cả nhà đều Sung túc.
Chúc HT271 sinh nhật vui vẻ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
4h sáng rồi ! ngủ không được. thấy buồn buồn mà hỏng biết sao mình buồn... trống vắng...
Bước lại mở radio...tiếng hát du dương "...có tiếng khóc hoa phù dung một đời lạc loài..." lời bài hát KHÚC TỰ TÌNH. phù dung sớm nở tối tàn, sầu 1 kiếp hoa. sao giống phận mình quá !!!
Bước lại máy tính, vào nhật ký ngắn, gõ vài dòng cho lòng bớt nặng...lạc mất mùa xuân...
Sáng mùng 6, báo cáo hêt tết...đi làm...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn, trống vắng.....tất cả cũng chỉ là cảm giác thôi bạn ah! Hãy vui lên, những thứ chỉ thuộc về bạn đang chờ bạn ở phía trước.
An ủi bạn và cũng tự an ủi chính bản thân tôi!
Gượng cười bước tiếp, nhật ký của mình là nơi sưu tầm những mẩu chuyện buồn trong cuộc sống, lại 1 trang buồn nữa được viết, không biết mình sẽ viết nó đến bao giờ nữa, cứ viết, cứ viết...
 
Một năm mới đã đến, đêm giao thừa mình ngủ tít mít, hic!
Với mình năm nào cũng vậy, không có gì mới mẻ, trong lòng vẫn đọng lại một nỗi buồn không nguôi.
Mình sợ cảm giác mỗi khi năm mới đến, thấy mình già đi một tuổi mà vẫn chưa làm được gì!!!

Chúc mừng năm mơí.

"Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa", qua thì tóc cũng đã hai lai rồi, cứ mỗi năm trôì qua thì qua mừng vì mình còn sống thêm một tuổi nữa, mong rằng qua có thêm nhiêù sức khoẻ để cùng đồng hành với GPE vài mươi năm nữa, cùng bác SA đàm đạo tuôỉ xế chiều.
 
Ngày 29 tiễn năm cũ "Tất Niên Tân Mão"
Mùng 1 Tết - nhà nhà An Khang Thịnh Vượng
Mùng 2 Tết - cùng nhau Tấn Tài Tấn Lộc
Mùng 3 Tết - cả họ Vạn Sự Như Ý

Mùng 1 nằm chèo veo
Mùng 2 ở điù hiu
Mùng 3 trông mỏi mòn
Mùng 4 tức khởi hành
Còn 6 mùng sao đây?

Tết Tết thật buồn tẻ
Trân trọng kính mời anh chị em xa gần hôm nay lúc 13h00 họp mặt tại nhà KTGG để cùng nhau uống ly rượu mừng năm mơí, cùng cầu chúc cho một năm bình an, hạnh phúc va nhiều thành công.
Trân trọng kính mời và kính mời!
 
Đầu năm rồng tui có linh cảm điều rất tệ xẩy ra, không ngờ nó đã đến. tui rât buồn và tủi, tui không khóc chỉ sững sờ lặng lẽ cả ngày không bít nói cùng ai. tui viết lên đây mong sao một ngày nào đó tui lại là tui: có thể khóc, cười và nói.
 
Đầu năm rồng tui có linh cảm điều rất tệ xẩy ra, không ngờ nó đã đến. tui rât buồn và tủi, tui không khóc chỉ sững sờ lặng lẽ cả ngày không bít nói cùng ai. tui viết lên đây mong sao một ngày nào đó tui lại là tui: có thể khóc, cười và nói.

Ước gì, qua có mặt tại Việt Nam lúc này để dỗ dành bạn nhỉ?
Tặng bạn cái ni để đời bạn lên hương, chớ khóc, chớ buồn, hãy hoan hỷ mà sống.

Mấy ngày Tết qua, qua tranh thủ đi Philippine. Hình ảnh của qua đang du lịch tại Philippine đây

Chúc tất cả Hạnh Phúc - An Khang - Thịnh Vượng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau hơn nửa tháng về quê ăn tết, không có Internet để lên mạng, nay vào lại thấy quá trời cái mới. Nhấn nút Có bài mới nó ra cả một danh sách 11 trang lận! Trời đất, mình lạc hậu mất rồi!
 
Qua tết là lại mong đến tháng 5. Mong là năm con rồng này GPE sẽ có 1 sinh nhật lần 6 thật ấn tượng và ý nghĩa.../-*+/
Mong Đảng (BQT.GPE) sẽ cho Nhân Dân (TV.GPE) 3 miền một buổi sum họp thật nhiều niềm zui !!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sáng làm việc, chiều làm việc, tối lại làm việc đến khuya. Ôi kế toán đau đầu và khổ thật mà vẫn nghèo.
 
Bây giờ mèo mướp mới ghé vào gpe nhà mình, mèoxin gửi lời chúc mừng năm mới chúc 1 năm sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và may mắn tới các bác, các chú, các anh, các chị, các em....( tóm lại là mem gpe hí hí )

Thật sự bất ngờ khi nhìn màu nick của anh trai nghiaphuc và trai tơ ....chúc mừng hai anh nha nhưng mà hơi buồn tí xíu có lẽ hai anh quên mèo rồi :( buồn mấy chục giây...1....2....3...4....( chưa hết buồn...)
 
Bây giờ mèo mướp mới ghé vào gpe nhà mình, mèoxin gửi lời chúc mừng năm mới chúc 1 năm sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và may mắn tới các bác, các chú, các anh, các chị, các em....( tóm lại là mem gpe hí hí )

Thật sự bất ngờ khi nhìn màu nick của anh trai nghiaphuc và trai tơ ....chúc mừng hai anh nha nhưng mà hơi buồn tí xíu có lẽ hai anh quên mèo rồi :( buồn mấy chục giây...1....2....3...4....( chưa hết buồn...)
Vậy mà anh lại cứ tưởng là Mèo quên GPE rồi.
Chúc cô em một năm mới với thật nhiều niềm vui nhé, đừng như năm ngoái cứ mỗi lần vào GPE là lại ôm một cục "than" to tướng --=0--=0 (khà khà... bữa nay mới là mùng 10, vậy là chưa "chui ra khỏi mùng", còn chúc được!)
 
Vậy mà anh lại cứ tưởng là Mèo quên GPE rồi.
Chúc cô em một năm mới với thật nhiều niềm vui nhé, đừng như năm ngoái cứ mỗi lần vào GPE là lại ôm một cục "than" to tướng --=0--=0 (khà khà... bữa nay mới là mùng 10, vậy là chưa "chui ra khỏi mùng", còn chúc được!)

hihi em làm sao quên được GPE chứ anh, chỉ là dạo này em lập công ty Than, em lo buôn bán suốt ngày công việc kế toán giờ thành tay trái rồi nên ít onl, ít ghé vào gpe đó ạ.

Bữa nào anh muốn mua than hoặc có bán than gì thì liên hệ em nhé.}}}}}

Chỉ buồn là em tính học thêm về ex mà chưa có thời gian, thôi em lo xong bctc đã rồi tính tiếp vậy. hì anh trai thấy em chán ko, toàn kế với hoạch rồi xếp xó......:(
 
Lâu quá rồi ghé thăm nhà mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn offline :)

Nhà giờ lạ quá, vô vàn người mới, làm mình lơ ngơ không dám lên tiếng :)

Tối nay vớ vẩn vẩn vơ lại vào viết dài dòng nhật kí, để nick tramykt86nt đỡ bụi bặm mốc meo :D

Vừa rồi về Đà Nẵng được gặp nhà GPE ngoài đó, vui thiệt. Đi đâu cũng có bạn GPE hết hà :)

Được cafe với cuncon, anh thanhcienco5, canhsatlangtu113, và cả anh yeudoi nữa.

Tính dịp giỗ tổ Hùng Vương lại về Đà Nẵng chơi tiếp. Bị mẹ la liền, hỏi sao về Đà Nẵng hoài, kiếm chỗ khác đi đi. Èo...phải kiếm một tên người yêu ngoài đó mới có lý do ngụy biện được. Hehe. Hừm...Vắt chân lên trán suy nghĩ xem ai sẽ là tên xấu số :))

Gần 12h khuya rồi, ngồi nghe Audio "Lời chưa nói với tình yêu". Ý chà, sắp đến Valentine rồi nhỉ. Nhớ cái thời ngơ ngẩn ngẩn ngơ hồi năm trước. Nhớ là đã từng thử dõi theo những trận bóng đá, nhớ đã từng uống sữa mỗi ngày, chỉ vì đó là sở thích của một người. Giờ...chai sạn mất tiêu rồi. Hehe. Chả bao giờ rung rinh được cả. Ẹc...Ế già luôn. Haha,,,,

Hết biết viết gì :D Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Tưởng lên Điện Biên lạnh lắm, ai ngờ nắng nóng rất đẹp, không khí trong lành, bù cho những ngày giá rét, mưa phùn ở HN. Mấy cô cậu SV nhiệt tình, đưa đi thăm quan các nơi ở ĐBP.
 
Tưởng lên Điện Biên lạnh lắm, ai ngờ nắng nóng rất đẹp, không khí trong lành, bù cho những ngày giá rét, mưa phùn ở HN. Mấy cô cậu SV nhiệt tình, đưa đi thăm quan các nơi ở ĐBP.

Hướng đi cái là HN nắng vàng rực rỡ, ra đường chỉ cần mặc áo sơ mi.

Thật là thích thời tiết này
 
Tưởng lên Điện Biên lạnh lắm, ai ngờ nắng nóng rất đẹp, không khí trong lành, bù cho những ngày giá rét, mưa phùn ở HN. Mấy cô cậu SV nhiệt tình, đưa đi thăm quan các nơi ở ĐBP.

Nhà Pác Hướng thích nhỉ chỗ nào cũng được đi tới, pác mang rượu về HN đi nhé!
 
Chưa được gặp thành viên GPE nào cả, chẳng biết Hà Nội có bao nhiêu thành viên.
 
giờ nghỉ trưa sắp đến, sáng nay mình đã gửi bài viết đầu tiên trên diễn đàn, trưa nay vào xem lại: Lỗi tiêu đề, 37 lần đọc và0 lần trả lời.huhu :((
 
....... và nếu ra du lịch quảng ninh thì nhớ mặc áo phao nha, cầu Bãi Cháy thường có gió to lắm nhớ ! ^_^ :)
 
Mình đang tìm ảnh mộ Nguyễn Thị Kheo của bác Sa_DQ thường gởi tặng để tặng cho thằng quỷ này 1 phát, tìm hoài không được bác Sa_DQ ơi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom