Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Ối mịa ơi vừa bước chân vào nhà vs thì gặp 1 ông vào nhà VS nữ hic hic, xấu hổ hét ầm lên thì anh ta xin lỗi nhầm, tính bụng gọi lại chỉ nhà vs nam nhưng thấy anh ý ngượng bỏ chạy nhanh quá nên thôi,mà nhìn lại thấy anh ý cao to đẹp chai quá cơ
 
Sáng, mưa lất phất có vẻ như Hà Nội sắp lạnh rồi đây
 
Mấy ngày nay bận việc trường, chẳng lên GPE post bài được, chỉ lướt qua, lướt qua từng topic mới mà chẳng làm gì... một cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó... Ừ thì xin hẹn tuần tới sẽ viết bù... Yêu GPE nhiều lắm!
 
Giận quá cơ mà ko thể mắng mỏ hay trách móc. Nuốt cục tức to như cái nhà vào cổ ..........+-+-+-+
 
Thế là mình lại phải chia tay một người bạn mà mình yêu quý nhất. Mình thấy buồn và muốn khóc quá! Một người NAM môt người BẮC, biết khi nào mới gặp lại nhau!
 
Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin thì mình không mất người bạn đó. Cố lên HMT!
 
Đúng 1 tuần thưởng thức: Nước sôi, cháo, cơm từ thiện trong BV thấy ngon làm sao. Thấy quý thương những người luôn sống hoan hỷ, từ bi. Thầm nghĩ, sao lại có những người luôn hướng thiện làm lành, cùng chia sẻ nỗi đau với gia đình bệnh nhân.
 
cảm giác thất nghiệp.. sống ăn bám đúng là k thể nào diễn tả nổi//////
 
Giờ phải Sống giữa dòng đời lạc lõng xế chiều, dần dần các con gái nuôi tình nghĩa đi lấy chồng hết rồi, hụ hụ hụ
Trong đó cũng có người đã lên xe bông (con cháu đầy đàn) và xe có những người sẽ lên xe huê.
Thôi dành chúc phúc cho các con vậy, nhưng trước khi đi nhớ gởi lại cho bố khoản khấu trừ gia cảnh đã khai nhờ từ năm 2009 khi Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành thì bố không có buồn nữa ạ.
 
Cả tuần rồi cũng chẳng tìm thấy bài nào hỏi cho hay ho.
Đúng là cũng sắp "ho ra máu" rồi đây (vì hút thuốc và... chờ...)
Hic...
 
Cả tuần rồi cũng chẳng tìm thấy bài nào hỏi cho hay ho.
Đúng là cũng sắp "ho ra máu" rồi đây (vì hút thuốc và... chờ...)
Hic...

Thường là suy nghĩ, vận động "con chip" mới dùng cái ống khói tàu, sao hôm nay, ngồi không và chờ đợi mà cũng phà phà vậy ta?
 
Trưa qua

5 ngự lâm fáo thủ, Hai cật lợn (nhỏ hơn cật heo), 5 xị đế & 11 bông quỳnh, & các fụ trợ. . .

Sau trận giáp lá cà: chả còn gì cho em!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom