nguyenhuong
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 2/7/07
- Bài viết
- 635
- Được thích
- 2,159
- Nghề nghiệp
- Văn phòng
Người ta cuối năm thì bận rộn đủ thứ, còn mình thì hình như là rảnh toàn tập....



Hôm nay mới là thứ 5.Hôm nay đã là thứ 4, hic,'
Nhanh.
Làm gì mà hét to dữ vậy bé?aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chị đang tưởng tượng bé tramy chạy như con vịtSài Gòn, 24.1.2011
Thứ 7 tuần này cuốn gói về quê. Thế là từ nay đến thứ 6, chạy như vịt.
Nhiều request, nhưng mà dzui, vì kiếm được nhiều xiền cho công ty. Hehe.
Bây giờ gần 8h30 tối, ngồi chống cằm chờ thằng Mỹ online.
Chỉ còn một mình trong công ty => Sợ maaaaa. Oe...oe...
Nếu chỉ biết đến công việc, tâm trạng cảm thấy thật thoải mái và yêu đời.
Hnay có một người bạn tỏ tình, ta ko thích, tự nhiên một khoảng trống, một lỗi buồn lại ùa vào trong lòng.
Haizz chẳng nhẽ ta cứ cô đơn đi tiếp.
Sao người khác yêu dễ dàng là vậy, còn ta phức tạp quá