Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Ngày 07.02.2010
Cả đêm lòng vòng hết 4 cái siêu thị mà tìm ko ra cái cần tìm. Đuối!
Hôm qua đi off vui ơi là vui. Cảm ơn những trận cười vỡ bụng từ bác "Cò già" và anh Solomon.
Cả ngày hôm nay : sáng cafe, trưa ăn nhậu, xế xem phim, và tối siêu thị. Ẹc...ẹc...Giờ 2 con mắt cá rũ xuống rùi. Ráng mò lên viết cho xong cái entry trong blog. Chứ để mai về quê lại không có thời gian mà viết. Để lâu cảm xúc nó tan biến hết, không nặn được chữ nào nữa.
 
Chiều nay bỗng dưng được nghỉ làm, thích ghê
 
Hôm nay công việc không nhiều, đợi tới ngày lãnh thưởng nữa là về quê đón tết cùng gia đình rồi. Trời ơi năm nào cũng tết là sao thấy khó ngủ quá, cứ mong cho tới ngày về quê không ngủ được cả tuần nay rồi. Kiểu này mà chuẩn bị cưới vợ chắc cả tháng không ngủ được quá.
 
Hôm nay công việc không nhiều, đợi tới ngày lãnh thưởng nữa là về quê đón tết cùng gia đình rồi. Trời ơi năm nào cũng tết là sao thấy khó ngủ quá, cứ mong cho tới ngày về quê không ngủ được cả tuần nay rồi. Kiểu này mà chuẩn bị cưới vợ chắc cả tháng không ngủ được quá.

Nếu vậy thì Tùng chắc trở thành "cành củi khô" quá: Cao, ốm hi hi

Chừng nào về quê thế?
 

hahaha
trời ơi, gặp bác ptm về, dọc đường sa cứ tủm tỉm cười
được nước, 8 lìn 2 chập với em họ cưng & trò cưng của Bác
ôi trời đất ơi
buồn cười chi mà buồn cười
swt thì tíu ta tíu tít
vẫn cái giọng thanh cao, lúc lên lúc xuống, lâu lâu dừng đột ngột, lâu lâu phá ra cười trong trẻo
làm sa tức cười càng tức cười
hiệp sau gặp tramy
babi nghe chuyện, cười sảng khoái, như được tiếp đà, mở nguyên cuốn truyện cười ra đọc
ôi trời ơi
cười mà các cơ rung bần bật như học múa bụng
babi babi
tối đó sa đau họng
hôm nay còn chưa hết đây, hix

thế mới biết, em họ cưng & trò cưng quan tâm đến bác ptm zữ lun
lo sa bắt nạt bác nên hỏi thăm lin tục (hahahahahaha)

----------
swt à, cám ơn nhé
đã giới thiệu cho sa 1 người bạn, người anh, người thầy, ngườc bác hiền lành, rất đáng iu :)
cảm ơn bác ptm, cám ơn swt & cám ơn tramy vì cái sự nghiệp PR tích cực về "nhan sắc hí họa" của sa, kaka :hug:

p/S: tramy, giữa trưa gọi sa chi zạ? sa để điện thoại trên phòng cả ngày á :)
anh minhthien, sa hem có khai gì đâu, bác pm nói cho sa bít, rồi sa gật đầu theo là "em cũng biết ạ". Zị thôi hà :)
 
Hôm qua trong lúc hăng say gặp được bạn Ba Tê quá vui, không còn kềm chế được. Quá xi..iiiiii....iỉi..ỉ...nnnn.!!!!
Về đến nhà rất mệt.
Sáng nay cáng thấy thấm hơn.
Chắc đến Tết mới có lai rai nổi.
Rất vui.
Tiếc là ........
 
Hôm nay công việc không nhiều, đợi tới ngày lãnh thưởng nữa là về quê đón tết cùng gia đình rồi. Trời ơi năm nào cũng tết là sao thấy khó ngủ quá, cứ mong cho tới ngày về quê không ngủ được cả tuần nay rồi. Kiểu này mà chuẩn bị cưới vợ chắc cả tháng không ngủ được quá.

Làm gì cho qua gần chục ngày nghỉ tết đây? Mới nghỉ có 2 ngày thứ 7 + CN thôi mà đã cuồng cả chân cả tay rồi, đầu óc lúc nào cũng "bao giờ cho tới ... thứ 2" :(. Giá mà ko có nghỉ tết nhỉ :))

Bây giờ tết nhất chỉ còn đọng lại trong ký ức, của cái tuổi 13-15 (cái hồi còn pháo tết ấy).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trước giờ mừng tuổi đều được “lì xì”, sao hôm nay mình mừng tuổi mà hổng nghe nói gì hết -0-/.-0-/. h ụ ụ ụ ụ ....ụ....
 
Làm gì cho qua gần chục ngày nghỉ tết đây? Mới nghỉ có 2 ngày thứ 7 + CN thôi mà đã cuồng cả chân cả tay rồi, đầu óc lúc nào cũng "bao giờ cho tới ... thứ 2" :(. Giá mà ko có nghỉ tết nhỉ :))

Bây giờ tết nhất chỉ còn đọng lại trong ký ức, của cái tuổi 13-15 (cái hồi còn pháo tết ấy).

Thời ấy không khí tết thật là vui, gần tới những ngày cận tết đâu đó thỉnh thoảng nghe tiếng pháo của nhà hàng xóm cùng tất niên (giờ hỏng có pháo sao mà biết được nhà ai cúng tất niên mà ghé chơi đây --=0) Cái thời còn có cảm giác lâng lâng khi được ba mẹ may cho bộ quần áo mới, giờ đây mỗi khi tết đến lại phải bận rộn chạy đua với công việc, bận rộn với những lễ nghĩa, quà cáp, híc.... Niềm vui lúc này là đêm 30 thức nghe những lời chúc tết của bạn bè, cảm giác đó cũng vui vui.
Rồi 3 ngày tết cũng sẽ đi qua, mọi thứ lại bắt đầu với công việc thường ngày, cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tiếp diễn. Mỗi năm lại gia thêm một tuổi huhuhu..... Phải nhìn lại mình thôi. |||||
 
Trước giờ mừng tuổi đều được “lì xì”, sao hôm nay mình mừng tuổi mà hổng nghe nói gì hết -0-/.-0-/. h ụ ụ ụ ụ ....ụ....

Người ta cảm ơn em rồi đó thôi, hôm nào người ấy gặp sẽ có quà cho em, sợ em hỏng dám nhận món quà đó đâu.
 
Đêm khuya nghe tiếng đàn bầu, xem vài bức hình cũ, lòng trôi về một miền xa xôi.
 
Hu hu, điên mất, bực mình quá đi
 
Hôm nay hỏng hiểu tại sao mình đi làm sơm hơn thường ngày rất nhiều, cứ y như là đang đợi chờ một cái gì đó, ngồi một mình trong phòng làm việc đầu óc thì cứ nghĩ đâu đâu. Chán quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau một ngày tất niên vui vẻ với mọi người, tinh thần hớn hở tới công ty....--=0
Việc đầu tiên là nhìn vào cây Mai, quà tặng của Miền Nam chuyển ra.....híc híc. Những bông hoa đã nở tè ra hết rùi...!$@!!
Sau một hồi tìm hiểu mới biết chị tạp vụ thấy gốc khô quá nên chiều qua đã tưới nước cho nó |||||
 
Sau một ngày tất niên vui vẻ với mọi người, tinh thần hớn hở tới công ty....--=0
Việc đầu tiên là nhìn vào cây Mai, quà tặng của Miền Nam chuyển ra.....híc híc. Những bông hoa đã nở tè ra hết rùi...!$@!!
Sau một hồi tìm hiểu mới biết chị tạp vụ thấy gốc khô quá nên chiều qua đã tưới nước cho nó |||||
Vui nhỉ !! Nó không kìm được niềm vui sướng khi được đón xuân ở bắc đấy.
Chủ nào, Mai đó.--=0

Bỗng dưng muốn ... uống sữa bắp!
Công nhân sữa bắp ngon....
 
Nghỉ học rồi, về quê thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom