Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Lạ....
SG chợt nắng, rồi chợt mưa...
Mưa SG - ko dai dẳng, rả rích như mưa quê. Ào ạt, xối xả - những cơn mưa SG làm cho người ta bất ngờ đến ko kịp trở tay. Chỉ một chút thôi, mưa đã ngừng hẳn, có khi còn mang theo cái nắng chói chang. Lạ...
Mưa SG - giống cuộc sống SG thật! Tấp nập, xô bồ. Ra đường, thấy ai cũng hối hả, vội vã. Những con người kia, chẳng biết họ đang đi đâu, làm gì. Mà mới sáng mở mắt ra, đã thấy đầy những dòng xe cộ. Tối mịt về, vẫn còn kẹt xe. Hay thật! Con người ta bận rộn đến nỗi chẳng còn chút thời gian dành cho nhau để tán gẫu đôi chút, hay tụ tập nấu nướng, hay những lúc cao hứng rủ nhau lang thang dọc những con phố, ngước nhìn lên trời mặc cho lá vàng rơi vương đầy trên tóc, hay tạt vào siêu thị mua hộp kem đến trước nhà thờ Đức Bà ngồi thưởng thức giữa ko khí se se lạnh mùa Noel.
Chiều qua, mưa SG bất ngờ trút xuống. Đi làm về, người ướt như chuột (mặc dù có mặc áo mưa). Thế là đành nghỉ thếm 1 buổi học nữa. Hừm...lười nhỉ! Dạo này hay nguỵ biện lý do để nghỉ lắm đấy nhé. Bởi tìm mua thuốc chữa virut lười mà có ai bán đâu. hix...
Nay, lại cuối tuần nữa rồi. Làm việc thôi. Hix...mong dc offline với GPE lần nữa để quậy phá cho đã. hehe
 
@tramykt86nt: Giống tâm trạng tớ khi còn ở SG thế.
 
Chiều nay Sài Gòn chợt mưa, mưa xối xả và ào ạt theo đúng kiểu Sài Gòn. Một anh chàng tạt vào hiên nhà tôi trú tạm.
Tôi ngó ra: " Anh ơi, đứng trú mưa mất phí đấy nhé"
Người khách: " Bao nhiêu hả em" "
" Tuỳ tâm anh ạ"
" Một chầu cafe nha"
Tôi hì hì rồi lại lui vào trong nhà, tạnh mưa người khách vừa dắt xe ra ngoài, ông trời lại trêu ngươi cho một trận nữa, anh ta lại vội vã dắt xe vào mái hiên trú mưa.
Tôi lại ngó ra: " Hai chầu cafe rồi anh ơi"
Khách: " Anh rất sẵn lòng "
Tạnh mưa, người khách đi, mang theo cả hai chầu cafe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần sau bạn nên lấy luôn chìa khóa xe ấy! hi hihi
Với lại bạn chỉ nói "Hai trầu cafe rồi anh ơi" mà không bảo bao giờ trả nên anh ta tưởng khi nào gặp lại rồi tính đó mà. hihihi
Thân.
 
Lần sau bạn nên lấy luôn chìa khóa xe ấy! hi hihi
Với lại bạn chỉ nói "Hai trầu cafe rồi anh ơi" mà không bảo bao giờ trả nên anh ta tưởng khi nào gặp lại rồi tính đó mà. hihihi
Thân.
Rút kinh nghiệm cho lần sau, SG mưa bất chợt rất nhiều, sẽ có nhiều chầu cafe đây.

Sáng nay nghe điện thoại, đầu bên kia cứ lao xao, alo mãi không có người trả lời, chợt nghe đầu bên kia vọng lại " Nhầm máy rồi mày à, dân Bắc Kỳ " rồi cụp máy không lời xin lỗi. Không biết khi người trong đây người ta gọi " Bắc Kỳ " có ý nghĩa như thế nào? chỉ đơn thuần là cái tên để gọi người Bắc? Nhưng tự nhiên thấy lòng khựng lại.
 
Cái này thì tùy người bạn ơi!
Trong xã hội luôn có người lịch sự và những người không lịch sự. Và bạn đã gặp phần thiểu số kia đó.
Có người gọi nhằm máy mình và mắn cho 1 tràng chẳng hiểu gì hết trọi. Rồi mình hỏi lại bạn đang nói ai vậy thì mới vở lẻ ra là lộn người. Thế là họ cúp máy cái cụp luôn chẳng có lấy 1 tiếng xin lỗi nữa là.
Bởi vậy bạn cũng đừng có buồn dân Nam Kỳ hay Bắc Kỳ nha!
Chẳng qua là trái gió trở trời thôi! hihihi
Thân.
 
Cái này thì tùy người bạn ơi!
Trong xã hội luôn có người lịch sự và những người không lịch sự. Và bạn đã gặp phần thiểu số kia đó.
Có người gọi nhằm máy mình và mắn cho 1 tràng chẳng hiểu gì hết trọi. Rồi mình hỏi lại bạn đang nói ai vậy thì mới vở lẻ ra là lộn người. Thế là họ cúp máy cái cụp luôn chẳng có lấy 1 tiếng xin lỗi nữa là.
Bởi vậy bạn cũng đừng có buồn dân Nam Kỳ hay Bắc Kỳ nha!
Chẳng qua là trái gió trở trời thôi! hihihi
Thân.
Ừ, mình cũng nghĩ vậy thôi, đó là phản xạ tức thời tại một thời điểm khi mình gặp một hành động nào đó thôi, mình không có ý quy chụp tất cả.

Mình bắt đầu có thói quen, và dùng từ SG, đơn giản cũng là để nói cho họ dễ hiểu hơn. Gọi chú xưng con thay vì xưng cháu, gọi Dì thay vì gọi cô, thối lại tiền thay vì trả lại tiền, dùng từ Dạ nhiều hơn thay vì từ vâng, Bịch ly lông thay vì túi giấy bóng, và thỉnh thoảng cũng nói " Kỳ ghê". ...............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay đi qua chợ, thấy người người chen chúc ở mấy quầy trái cây, nhộn nhịp quá đi. Học xong tiết thứ nhất, phi xuống dưới mặt đất làm 1 tô bún cua. Đánh chén xong quay ra thấy 1 cô bán hoa, 2 đứa trả chơi chơi, thế mà mua được 1 bó hoa đẹp. Cầm bó hoa vào lớp ai cũng hỏi: mua hoa về thắp hương hả? hix, té ra hôm nay ngày 1

Bi giờ ở nhà mình có 1 lọ hoa thật đẹp

Eo ơi lại sắp 20/10 kìa
 
Lâu lắm rồi ko lên đây, ko biết có ai còn nhớ mình
 
Hôm nay điên vì cãi nhau. Giờ vẫn còn nóng mặt phừng phừng!

Điên lắm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
không có ji` là ko thể!! cố lên!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
18.10.09
Hôm nay SG ko mưa, nhưng ông mặt trời hình như rong chơi nơi đâu mất rồi. Thoáng chút se lạnh cuối thu. Ừm...ở quê sắp vào đông rồi còn gì. Gọi về cho mẹ, nghe mẹ nói trời đang mưa tầm tã, mấy đứa bạn Đà Nẵng cũng bảo vậy.
SG ko mưa, tối nay chỉ rắc rắc vài hạt, kèm theo mấy cơn gió nhè nhẹ. Trong lòng chợt bâng khâng khó tả. Trưa nay, nhận được tin nhắn từ 1 số dt rất quen thuộc mà mấy tháng nay ko liên lạc. Chợt nhớ...những tin nhắn chia sẻ lúc 12h đêm, những tin nhắn chúc ngày mới mỗi sớm mai thức giấc (đến từ số dt ấy). Mở mắt, nhìn ngay lên màn hình dt như 1 thói quen. Gần 2 tháng nay, tạm quên thói quen ấy rồi. Ừm...hạnh phúc như cơn gió thoảng. Và mình đã cố tình để nó bay qua...Vì tình yêu dành cho gia đình lớn hơn tất cả....
Lại nghĩ linh tinh đủ thứ. Đọc ở đâu đó trên diễn đàn 1 câu chuyện, sực nhớ : "Khi bạn nôn nóng muốn đến được đích thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đơn giản chỉ vì lúc đó bạn đã dành 1 con mắt để nhìn cái đích của nó rồi, nên bạn chỉ còn 1 con mắt để nhìn thấy đường đi đến đó mà thôi". Chợt hỏi, 2 mắt mình đang nhìn về đâu?
 
Tưởng rằng sẽ quên, nhưng không quên được. Đẫ lâu không gặp người ấy, nay gặp lại vẫn còn thấy nhói lòng!. Tim thắt lại và mắt nhòa lệ khi thấy người ấy tay trong tay với người khác. Tình yêu mới vẫn chưa đủ đậm để có thể dễ dàng quên được người ấy. Và rồi lại khóc, khóc cho cuộc tình đã qua và cho cuộc tình mới không mấy suông sẽ!.
 
Thói quen mới : Sáng sáng, vào công ty, mở máy tính, việc đầu tiên là đăng nhập vào GPE để xem hôm nay nhà có gì mới ko. Hừm...bị nghiện mất tiêu rùi. hix hix
 
Tưởng rằng sẽ quên, nhưng không quên được. Đẫ lâu không gặp người ấy, nay gặp lại vẫn còn thấy nhói lòng!. Tim thắt lại và mắt nhòa lệ khi thấy người ấy tay trong tay với người khác. Tình yêu mới vẫn chưa đủ đậm để có thể dễ dàng quên được người ấy. Và rồi lại khóc, khóc cho cuộc tình đã qua và cho cuộc tình mới không mấy suông sẽ!.
Chẳng cần gặp, chỉ cần nhìn thấy dấu hiệu thôi cũng đủ làm nhói lòng.
 
Hôm nay thấy vui vui vì có nhiều việc để làm, công việc nhàn quá làm mình ỷ lại, không biết thay đổi công việc mình có quen không nữa, tự dưng thấy sợ áp lực, người cứ như trên mây trên gió .
 
Ngày mai mình đón cô bạn sau 3 năm làm việc ở Nhật về (chuyến bay 2h30 hạ cánh TSN) lại đúng dịp 20-10 nên hồi hộp quá, " Xem dung nhan đó có còn như xưa........." (chất giọng KTGG).

Hồi sáng này mình có gặp Simple life. Cô ấy trông vẫn xinh như ngày nào, làm mình xao xuyến quá. Tiếc là thời gian gặp nhau ngắn ngủi nên không kịp bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ bấy lâu.
Chúc cho simple life luôn vui vẻ, luôn xinh đẹp. Mata aimaso!
 
Hôm nay, chẳng biết nói thế nào cho đúng. Ôi chao, lại sắp sáng rồi
 
Mới sáng sớm chưa kịp tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn, bạn bảo " Tui phải là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng bà " còn hoa tôi chuyển phát nhanh vào sau. Thầm cám ơn thằng bạn, năm nay tưởng vào đây không có hoa, ra là vẫn có. Năm nào cũng vậy cứ 8/3 hay 20/10 nó lại tò tò mang một bó hoa đến tặng tôi, đôi khi bó hoa của nó sánh cùng với bó hoa của nửa kia, và có khi chỉ mình nó. Tôi thầm cám ơn nó, nhờ sự quan tâm của nó mà tôi cảm thấy lòng mình luôn đầy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom