Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay a hỏi những câu lạ quá. Cố đoán ý a, nhưng a toàn làm e thất vọng. Ghét, không online, không trả lời phone, ai nhớ ai cho biết. Hmmmmm..........
 
Hôm qua, cả nhà GPE làm 1 chầu "karaoke show". Dzui ơi là dzui! Bố Kế toán già gân nhảy dzữ dzội (hehe). Anh minhthien321 còn "khủng khiếp" hơn :), được anh solomon gọi là "đi lạc từ vườn bách thú". Haha. Chị Hương và Vanhongthi thì thật điệu nghệ. Túm lại, ai cũng quậy hết trơn. Hy vọng còn nhiều nhiều lần họp mặt ăn chơi như thế nữa.

Chủ nhật vừa rồi cả nhà offline ha? tiếc quá em ở xa quá, mà off không thông báo gì vậy ta, làm sao để biết được để đi?
 
Nghĩ đi nghĩ lại cắt đi mái tóc thề cũng thấy tiếc, mất đi vẻ nữ tính, nhưng vẫn muốn có sự thay đổi bên ngoài, vì vậy hôm qua đi nhuộm tóc, nhuộm xong về ba mắng cho một trận, ba bảo " nếu tóc không trở lại màu đen đừng có về lại cái nhà này". Lại lầm lũi đi nhuộm lại, sáng mất 2 trăm nhuộm hung đỏ, chiều mất 2trăm nhuộm đen, vậy tháng này coi như móm nặng.
 
Sao lúc mới ra trường siêng đi nộp hồ sơ, rùi siêng đi phỏng vấn thế nhỉ. Hừm....giờ lười như con đười ươi luôn. Hix hix...Logistics - cũng thú vị, nhưng mà hổng phải mục tiêu nghề nghiệp. Vẫn thèm quay lại với Finance "yêu gấu" mà sao lười apply thế. Hu..hu...có ai bán thuốc trị virut lười? - nhiêu tiền em cũng mua.
 
Đang lơ mơ, mở mắt ra ánh nắng dịu ngọt của buổi sớm mai đang chiếu vào mắt, nhìn ra cửa kính oto, một dải bờ biển dài, hai bên đường toàn là hoa, người đi lại tấp lập. Hỏi bác tài " đây là đâu hả bác" " Nha Trang rồi" bác tài trả lời. Một cảm giác khoan khoái và dịu dàng ùa vào tầm hồn mình. Mình quyết định ở lại một ngày, đăng ký một tua ra biển, và mình đã không hối hận khi ở lại. Huế buồn và trầm lắng bao nhiêu, thì Nha Trang lại nhộn nhịp và vui bấy nhiêu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang lơ mơ, mở mắt ra ánh nắng dịu ngọt của buổi sớm mai đang chiếu vào mắt, nhìn ra cửa kính oto, một dải bờ biển dài, hai bên đường toàn là hoa, mọi người đi lại tấp lập hai bên đường. Hỏi bác tài " đây là đâu hả bác" " Nha Trang rồi" bác tài trả lời. Một cảm giác khoan khoái và dịu dàng ùa vào tầm hồn mình. Mình quyết định ở lại một ngày, đăng ký một tua ra biển, và mình đã không hối hận khi ở lại. Huế buồn và trầm lắng bao nhiêu, thì Nha Trang lại nhộn nhịp và vui bấy nhiêu.

Xin hỏi sweet-girl là người Nam à? Hình như sweet đang trên tour du lịch miền Trung thì phải. Hix..làm tramy thèm dc đi như sweet ghê!
 
Xin hỏi sweet-girl là người Nam à? Hình như sweet đang trên tour du lịch miền Trung thì phải. Hix..làm tramy thèm dc đi như sweet ghê!
Chị là người Bắc, đấy là những nơi trên đường đi chị vào SG chị dừng lại ở một số nơi, giờ thì chị đến SG rồi, hy vọng gặp em trong buổi off tới nha. Chị thấy em là cô bé nhiệt tình và vô tư, giàu tình cảm lắm đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang lơ mơ, mở mắt ra ánh nắng dịu ngọt của buổi sớm mai đang chiếu vào mắt, nhìn ra cửa kính oto, một dải bờ biển dài, hai bên đường toàn là hoa, mọi người đi lại tấp lập hai bên đường. Hỏi bác tài " đây là đâu hả bác" " Nha Trang rồi" bác tài trả lời. Một cảm giác khoan khoái và dịu dàng ùa vào tầm hồn mình. Mình quyết định ở lại một ngày, đăng ký một tua ra biển, và mình đã không hối hận khi ở lại. Huế buồn và trầm lắng bao nhiêu, thì Nha Trang lại nhộn nhịp và vui bấy nhiêu.
Thèm được như bạn quá, mình ước một ngày nào đó được đi nhiều nơi như bạn, mỗi chỗ dừng lại một tí, mệt nhưng chắc sẽ rất thú vị. Để được như thế chắc phải đợi đến lúc về hưu mất -+*/
 
Chị là người Bắc, đấy là những nơi trên đường đi chị vào SG chị dừng lại ở một số nơi, giờ thì chị đến SG rồi, hy vọng gặp em trong buổi off tới nha. Chị thấy em là cô bé nhiệt tình và vô tư, giàu tình cảm lắm đấy.


Em cũng nhiệt tình, vô tư và rất nhiều tình cảm nè chị Sweet ơi, hôm nào chị em mình offline nha.
 
Chị là người Bắc, đấy là những nơi trên đường đi chị vào SG chị dừng lại ở một số nơi, giờ thì chị đến SG rồi, hy vọng gặp em trong buổi off tới nha. Chị thấy em là cô bé nhiệt tình và vô tư, giàu tình cảm lắm đấy.

Ui chao! Vậy hiện tại chị sống ở SG à? Hay chỉ vào đây chơi vậy? Em đọc mà hổng hiểu gì hết trơn. hix hix. Hy vọng sớm dc gặp chị! Và cũng hy vọng 1 ngày nào đó, có cơ hội dc vác balô "đi bụi" lên mấy vùng núi phía Tây Bắc (ước mơ bấy lâu của em) cùng mấy anh chị GPE.
 
Có cách nào khác xem dc mấy clip đó ko vậy anh solomon?
 
Em cũng nhiệt tình, vô tư và rất nhiều tình cảm nè chị Sweet ơi, hôm nào chị em mình offline nha.
Dạo này em vui tính ghê, nhưng em lại là cậu bé, chừng nào em sang Thái Lan về chị off nhé.

@ tramykt86nt : Chị vào đây lấy chồng em à, chuẩn bị đi ăn cưới chị nhé, hôm đó chị mời tất cả thành viên GPE đấy.--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này em vui tính ghê, nhưng em lại là cậu bé, chừng nào em sang Thái Lan về chị off nhé.

@ tramykt86nt : Chị vào đây lấy chồng em à, chuẩn bị đi ăn cưới chị nhé, hôm đó chị mời tất cả thành viên GPE đấy.--=0

Whow! Mèn ui! Thật ko vậy chị? Vậy là nay chị sắp làm dâu Sài thành rùi à? ah, bây giờ thì em đã hiểu. Vậy ra trước giờ chị ở ngoài HN, nay chuyển khẩu vào GPE miền Nam. Welcome chị! hì hì
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom