Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn nên dựa vào sự cảm nhận, sự tự tin, tính bản lĩnh, cá tính của chính bạn mà ko nên quyết định cái gì dựa hoàn toàn vào ý kiến của người khác (chỉ để tham khảo thêm mà thôi). Nếu hoàn toàn theo quyết định của người khác thì bạn ko còn là bạn nữa (những ai thích bạn vì bạn là bạn chứ ko phải là người khác).

Còn chuyện 10 nam thì có 9 người thích thì không cần vote đâu. Tuy có thể cắt tóc sẽ làm cho bạn đẹp hơn so với để tóc thì nam giới vẫn thường thích tóc dài (dĩ nhiên ko phải ai cũng vậy). Với lại, ngắn hay dài thì vẫn phải làm cho tóc đẹp chứ ko thể.... :)

P/S: Ngày xưa cô bạn mình cắt đầu trông ngố ngố, nhưng mình ... vẫn thấy lúc nào cô ấy cũng đẹp

Nice day!
Ôi cắt tóc mà phức tạp vậy hả trời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ủa, romatic_march chính là cô gái tươi tắn và xinh đẹp ở cái Avatar đó ha các bạn?:cloud9: Mình lại tưởng là người mẫu ảnh chứ..!%#^#$ -\\/. Tiếc là mình đã có bạn gái rồi! hi hi"":><></
@Mình là thành viên mới, rất vui được làm quen với tất cả mọi người!:cloud9:
Hi hi chúc mừng bạn nha, cứ ai tìm được một nửa là mình hâm mộ lắm, điều đấy không phải dễ dàng đâu.
Mình được cái ăn hình, giá ở ngoài cũng tươi tắn thế này thì tốt.
 
Mai bắt đầu đi kiến tập mất 3 hôm, đến một nơi, không internet, không hiểu cảm giác sẽ thế nào, chắc nhở GPE lắm đây, không biết có ai như mình hông, về đến nhà động tác đầu tiên là bật máy tính, vào GPE sau đó mới yahoo chat, và rồi làm gì thì làm. Ôi mình yêu GPE, yêu nhưng cái nick thân thương ngày nào cũng nhìn thấy.
 
lỗi bài, mod xóa dùm nhe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mai bắt đầu đi kiến tập mất 3 hôm, đến một nơi, không internet, không hiểu cảm giác sẽ thế nào, chắc nhở GPE lắm đây, không biết có ai như mình hông, về đến nhà động tác đầu tiên là bật máy tính, vào GPE sau đó mới yahoo chat, và rồi làm gì thì làm. Ôi mình yêu GPE, yêu nhưng cái nick thân thương ngày nào cũng nhìn thấy.
Nếu em gặp trực tiếp những con người của GPE em còn thấy khác nữa. Muốn biết người có cảm giác giống mình, hãy tìm người nào có title ở cùng GPE, ăn cùng GPE, sống cùng GPE để chia xẻ cảm xúc nhé.
 
:dance:
bây giờ thì mình biết kiếp sau mình muốn thành gì rồi
không biết lúc í được quyền chọn không nhỉ
to Mr.God:
ông trời à, mai mốt mà cho con tái sinh
ông hãy để con được làm không khí nhé
thứ không khí trong lành, tươi mát buổi sớm mai
thix làm sao cái cảm giác hít thật sâu luồng không khí ấy vào lồng ngực, cảm nhận chúng len lỏi khắp cơ thể, thắp sáng mọi tế bào ...
cuộc sống ấy thú vị ...

cho con làm không khí đó nhé, buổi sớm mai
...
ông hứa rồi, tốt bụng thật :kissing:

-----
về nhà thôi
hết trách nhiệm với một ngày
cuộc sống hôm nay bỗng trở thành một món nợ
đến bao giờ thì trả xong ???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sống trong cuộc đời tuy có nhiều khó khăn và vấp váp và muôn vàn điều suy nghĩ. Nhưng đó là sự trải luyện để các bạn vững chắc hơn cho sự thành công sau này! Mình nghĩ nên tự làm cho mình thấy lạc quan yêu đời hơn mỗi khi gặp chuyện buồn! Đó là cách vượt qua để tiếp tục bước tới...! Chúc các bạn luôn lạc quan và vui vẻ!
 
:) cảm ơn các bạn
các bạn nói thế là vì chưa biết crs đó thôi, hihi
riêng tam8678, bạn tên Tâm, sinh năm 86, một nửa của bạn sinh năm 78: 8+6+7+8=29, cộng tiếp thì bằng 11, cộng tiếp thì bằng 2
số bất kỳ của 2 người mà cộng lại bằng 2 hoặc 8 thì hạnh phúc suốt đời đó :)
cũng chúc các bạn may mắn nhé :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một mình lang thang trong Huế sao mà chán thế, Đại Nội thì mệnh mông, mình thì bước lẻ loi, đi một mình chán thật. Cũng may chiều nay 2h khởi hành đi tiếp.
 
Một mình lang thang trong Huế sao mà chán thế, Đại Nội thì mệnh mông, mình thì bước lẻ loi, đi một mình chán thật. Cũng may chiều nay 2h khởi hành đi tiếp.

Anh tưởng tượng ra cái cảnh đi 1 mình ở Đại nội rồi. Đi hết cổng lớn tới cổng nhỏ, 2 bên là 2 bức tường cau vút mà nếu đi trong đó lại rơi vào ngày vắng vẻ thì thật là buồn. Chỉ những ai đam mê khám phá những cảnh quan, khu du lịch mà ko vướng bận chuyện đời thì mới thấy thảnh thơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh em mình lâu rồi chưa nói chuyện với nhau. Anh cũng có những chuyện buồn và em cũng vậy. Khi anh buồn anh đóng cửa không nói chuyện với ai, hỏi gì anh cũng không trả lời. Anh im lặng nhưng anh rất quan tâm đến em. Đêm nay emgần như tuyệt vọng thì anh lại có anh tâm sự. Em lại cảm thấy ấm áp hơn vì sự quan tâm của anh. Cám ơn anh nhiều lắm, anh trai!. Em là em gái vô tích sự, chẳng giúp gì được cho anh mỗi khi anh buồn. Mong anh hãy mở rộng lòng mình để chia sẽ với em giống như những gì em đang chia sẽ với anh. Em sẽ hiểu được anh nhiều hơn và anh em mình sẽ thân thiết hơn. Cầu chúc anh luôn gặp được những điều tốt lành!.
 
Anh em mình lâu rồi chưa nói chuyện với nhau. Anh cũng có những chuyện buồn và em cũng vậy. Khi anh buồn anh đóng cửa không nói chuyện với ai, hỏi gì anh cũng không trả lời. Anh im lặng nhưng anh rất quan tâm đến em. Đêm nay emgần như tuyệt vọng thì anh lại có anh tâm sự. Em lại cảm thấy ấm áp hơn vì sự quan tâm của anh. Cám ơn anh nhiều lắm, anh trai!. Em là em gái vô tích sự, chẳng giúp gì được cho anh mỗi khi anh buồn. Mong anh hãy mở rộng lòng mình để chia sẽ với em giống như những gì em đang chia sẽ với anh. Em sẽ hiểu được anh nhiều hơn và anh em mình sẽ thân thiết hơn. Cầu chúc anh luôn gặp được những điều tốt lành!.

ĐI ngủ đi --=-- --=--
 
Hôm nay thứ bảy "buồn" quá! Không biết có ai rủ đi "nhậu" không?
Uống thì ít mà sao thèm nhậu quá vậy ta? Mà dạo này không ai rủ hết mới lạ chứ!
 
Đi qua Miền Trung một người bạn gọi điện hỏi thăm Miền trung như thế nào qua cơn bão. Mình thấy vài mái nhà tốc mái, một số cây bị gẫy và dấu hiệu nước vừa mới rút, miêu ta xong mình cười, ban trách mình vô tâm, miêu tả một lỗi đau mà lại cười. Híc Mình vô tâm thật

Qua Hội An, đi loanh quanh phố cổ, cũng không đẹp như trong tivi và báo chí, đến giờ khởi hành, gọi điện hỏi thăm một số thành viên GPE Đà Nẵng, gọi cho bác Yêu Đời , bác chẳng nhận ra đồng hương, buồn tê tái, nhưng bắt sống Chỉ Huy đang ăn nhậu cùng bác Yêu Đời, muốn bay đến cùng mọi người nhưng lúc đó đã đến giờ lên xe. Nhớ hôm đó SN Chỉ Huy, chúc Chỉ Huy, Sinh Nhật vui vẻ, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, công việc tốt đẹp,. Chỉ Huy bảo " sao nhiều vậy" không nhiều đâu Chỉ Huy, một cuộc sống đẹp phải như vậy chứ.

Vu vơ vài câu
Chúc các thành viên GPE một tuần làm việc thành công
 
Sáng nay mệt quá do cả ngày hôm qua chạy xe quá nhiều. Nhớ người ở xa.
 
Mới sáng ra đã gặp xui xẻo roài, chán thế k bít
 
Mới là thành viên của GPE mà thấy hay wá a.
Cảm ơn tất cả!
 
Hôm qua, cả nhà GPE làm 1 chầu "karaoke show". Dzui ơi là dzui! Bố Kế toán già gân nhảy dzữ dzội (hehe). Anh minhthien321 còn "khủng khiếp" hơn :), được anh solomon gọi là "đi lạc từ vườn bách thú". Haha. Chị Hương và Vanhongthi thì thật điệu nghệ. Túm lại, ai cũng quậy hết trơn. Hy vọng còn nhiều nhiều lần họp mặt ăn chơi như thế nữa.
 
Vô tình....lại dc biết đến nhóm CTXH GPE. Và cũng vô tình....được ofline cùng GPE. Quá tuyệt!
Cuộc sống - với những bất ngờ nho nhỏ, thú vị đấy chứ!
Một ông bố Già gân lạc quan yêu đời, trông bố lúc nào cũng thiệt "trẻ trung".
Một solomon2211 vui tính và rất chi là hoà đồng.
Một OverAC hiền lành, nhẹ nhàng, điềm đạm.
Một Jennie chững chạc, dễ thương.
Một Shuri năng động, nhí nhảnh.
Và...rất rất nhiều những con người thú vị, vô tình gặp nhau, dưới mái nhà GPE.
Cuộc sống bây giờ tràn đầy niềm vui và sự sẻ chia nhờ mấy anh chị GPE. Thú vị!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom