Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Mệt gần chít....hic....
 
Mới bắt đầu tuần mới đã thấy nhiều việc cần cố gắng rồi đây...3 ngày tới là chuỗi ngày hết giờ làm từ ĐN-QN, sáng hôm sau lại QN_DN, chiều lại ĐN-QN. Chắc phải dùng thêm Reb Bull quá
 
Mới bắt đầu tuần mới đã thấy nhiều việc cần cố gắng rồi đây...3 ngày tới là chuỗi ngày hết giờ làm từ ĐN-QN, sáng hôm sau lại QN_DN, chiều lại ĐN-QN. Chắc phải dùng thêm Reb Bull quá
Hây za chị phải bít GG sức khoẻ chứ, bây giờ là 2 ng rồi chứ k phải 1 nữa
=====================================================
Bùn ngủ thật đấy, 2 ngày nghỉ toàn ngủ tới 10h mí dậy, k nhẽ lại quen giấc:=\+
 
Hôm qua mình hì hà, hì hục làm được 1 bình bông, pót lên đây cho cả nhà chiêm ngưỡng nha hí hí

P1050304.JPG
 
Và con tim đã vui trở lại...
 
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, hóa ra râu bác dài như trong tờ polyme __----
 
Xin vợ đi sinh nhật GPE lần 6 mà chưa được
Không biết mần răng đây
Ẹc.. Ẹc...
 
Mâu thuẫn nảy sinh. Mình cũng thấy mình sai rồi.
 
Xin 1 lần không được thì 2, 3, ..., n lần chắc được. Còn hong được nữa thì trốn đi anh ơi. --=0
Em cũng đã xin n(n-1)/2 lần rồi mà chưa được đấy chứ. Đang tiếp tục đây. À anh đừng xúi bậy em nha
Anh ơi, anh cho file đính kèm đi cùng luôn đi, gửi email mà quên attach file thì sếp mắng là phải rồi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Cho 2 năm liền rồi
 
Hic, mình đang xin VBA cho đi sinh nhật GPE, nhưng VBA bảo hỏi VHA, cuối cùng chưa VO nào cho đi.

Chắc VBA và VHA cùng VCA của anh ý đòi nộp thuế, nộp chắc 3 suất thuế rồi mới được...nhúc nhích....nếu không thì đừng mong....tới đích (là SN GPE)
 
Em cũng đã xin n(n-1)/2 lần rồi mà chưa được đấy chứ. Đang tiếp tục đây. À anh đừng xúi bậy em nha

Cho 2 năm liền rồi

Năm nay anh gửi mail không muốn attach file đúng không?

Thế thì khó lắm, cái gì cũng phải giải trình bằng văn bản, mà không có file đính kèm thì..................ôi, chết mất..
Lại ước gì ta chưa lấy..............zợ buộc chân.

Cũng may năm nay em ...rảnh rang....

(Gái lấy chồng như gông đeo cổ
TRai lấy vợ như zợ buộc chân)--=0
 
Năm nay anh gửi mail không muốn attach file đúng không?

Thế thì khó lắm, cái gì cũng phải giải trình bằng văn bản, mà không có file đính kèm thì..................ôi, chết mất..
Lại ước gì ta chưa lấy..............zợ buộc chân.

Cũng may năm nay em ...rảnh rang....

(Gái lấy chồng như gông đeo cổ
TRai lấy vợ như zợ buộc chân)--=0
Vậy sang năm hỏng biết có được như năm nay không? Hay là kế hoạch sang năm là "Gái lấy chồng như gông đeo cổ" --=0
 
Bực quá điên quá đi mất. từ cái tờ trình mình làm, yêu cầu kỹ thuật mình làm cho nó, hồ sơ của 3 công ty mình làm mình xin, bao nhiêu chi phí bỏ ra để thầu, bao nhiêu tâm huyết đổ vào đó giờ nó muốn đẩy mình ra hả, bao nhiêu tin nhắn, bấy nhiêu cái thư liên lạc mình còn giữ nguyên văn. Lành làm gáo vỡ làm muôi, thích thì chơi đến cùng,
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom