Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Sao tự nhiên mình thấy sợ "người ta quá" người gì đâu mà cứng ngắc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không hiểu sao mắt cay cay, thèm ngủ quá hix hix
 
Đau thật đó. mình đúng là vẫn còn xanh non để họ xỏ mũi, họ diễn kịch trước mặt mình, mình thì như con tốt trong tay, chỉ hiền nốt hôm nay thôi, rồi ta sẽ trở lại mi làm với ta ntn thì ta sẽ trả lại cho mi đau gấp ngàn lần
 
"Anh định tháng 9 ra Hà Nội, anh sẽ ra cùng ba mẹ anh"

Nghe mà choáng hơn cả say sóng biển -+*/
 
Nói gì đây? buồn vô hạn? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Mưa rồi.......................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quê...mình nhà quê chính gốc, mà thực là mình thích ở quê. Quê thì là yên bình, thì là không khí trong lành, thì là có tình làng nghĩa xóm, thì là.....là những đồng lúa xanh trải dài mà cò bay.......gãy cánh --=0 Nghèo và vất vả thật, nhưng ở tp đâu có những điều kia phải ko?

Có điều.......mình đang càng ngày càng thấy sợ cái làng quê ấy, những lời đàm tiếu, thêu dệt.....ở đâu cũng vậy hay chỉ riêng quê mình thôi nhỉ? Mình sợ...thấy rất sợ, xưa nay vẫn ngẩng cao đầu mà nói: Cây ngay đâu sợ chết đứng......giờ thấm thía rồi, chết đứng hay chết ngồi hay chết gì cũng là...Chết.......!$@!!

chẳng biết thé nào là cổ hủ, lạc hậu nhưng mình thấy cái việc quy chụp khi chỉ nhìn thấy đi cùng với ai đó, rồi đánh giá phẩm hạnh người ta thật là vớ vẩn ...........

Tóm lại hôm qua là 1 ngày tồi tệ, bi thảm. và hôm nay, dư âm của nó còn vẹn nguyên......mình....sắp phát điên rồi **~** ko chịu đc nữa......
 
Ngày này năm ngoái:
Untitled.jpg

Mình đã đang làm gì nhỉ?

Năm nay? Cũng là 1 kỷ niệm, nhưng có đáng nhớ không nhỉ?
 
Mâu thuẫn nảy sinh. Mình cũng thấy mình sai rồi.

Biết sai mà sửa là tốt và cố gắng lần sau đừng mắc phải nữa. Tuy nhiên dù như thế nảo thì sống thật và tốt với bản thân vẫn là tốt nhất.
----------------------
Sau 2 ngày về nhà chồng với 2 đám giỗ, tối nay mình thật sự muốn ngủ. Ôi nếu mà tháng nào cũng có giỗ lớn thì mệt thật, ẹc ẹc cái số dâu trưởng là khổ như con cá khô. Đúng là sống ko phải lúc nào cung dễ dàng
 
Có những nỗi buồn thì có thể buồn một mình, nhưng làm người khác buồn và thất vọng thì mình thấy buồn gấp 10 lần. Muốn nói xin lỗi mà sao khó nói. Người ta vì mình, mình lại chưa vì người ta được. xin lỗi nhé, người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hôm nay, mình chính thức giã từ khỏi hội thức khuya. Không viết bài sau 12h đêm....Vì mình và vì người khác. Bị nhắc hoài về tội thức khuya nên cần nghe lời. Ngoan ngoãn một tý, rồi sẽ được ăn kẹo. Hic hic.
 
Người ta ơi...hihi...hỏng bít mình bị vấn đề gì mà cứ gọi người ta ơi hoài vậy nhỉ./-*+//-*+/
 
Ngày 30/5/2011 Và 30/5/2012, hai cột mốc đáng nhớ, nhưng có vẻ như năm sau buồn hơn năm trước. Kỷ niệm buồn kỷ niệm không tên. Đã chấp nhận bỏ qua rồi, mà sao vẫn thấy tức anh ách...Phải để cho họ thấy là: Sông cũng có lúc ầm ào, nổi sóng dữ. Dù sao thì thôi, nam nhi đại trượng phu không cần lo nghĩ nhiều mấy chuyện vớ vẩn. Đời còn dài.
 
Dậy sớm, nghe nhạc thật là sáng khoái. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cả nhà nhé
 
Hic, "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui hết một ngày"

Hai câu mâu thuẫn quá, mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui..(chỉ có 1 mà sao phải chọn tới chọn lui nhỉ) --=0.
Dạo này có 1 KL đó là; nếu suy nghĩ tích cực, sẽ có hành động tích cực và khi đó sẽ có niềm vui tích cực --=0
 
Một phút nhiều hơn một giây
Một giờ nhiều hơn một phút
Một ngày nhiều hơn một giờ
Một tuần nhiều hơn một ngày
Một tháng nhiều hơn một tuần
Một quý nhiều hơn một tháng
Một năm nhiều hơn một quý
Một cuộc đời nhiều hơn một năm
Chỉ có một thôi, đừng lãng phí
Cố gắng để chỉ có một mà thôi
 
Xin lỗi, đâu phải cứ làm gì sai là nói xin lỗi không, phải biết làm gì đó để sửa cái sai của mình chứ, đừng có nói bế tắc
 
Hai câu mâu thuẫn quá, mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui..(chỉ có 1 mà sao phải chọn tới chọn lui nhỉ) --=0.
Dạo này có 1 KL đó là; nếu suy nghĩ tích cực, sẽ có hành động tích cực và khi đó sẽ có niềm vui tích cực --=0

Khi nói đến từ "chọn", sự "lựa chọn" có nghĩa là chọn 1 trong số nhiều, vì vậy ở đây nói, mỗi ngày tôi "chọn= lựa chọn" một niềm vui, vậy đây là "lựa chọn 1 niềm vui trong số nhiều niềm vui" để mà phải chọn lựa.
Như kiểu: "lựa bó đũa, chọn cột cờ" hoặc "anh chọn em trong những người anh đã gặp", hay "chọn cho mình 1 cái áo đi nào"....
Vì thế mới nói: Trong ngày có nhiều niềm vui quá, nên phải "chọn" một niềm vui để làm lẽ sống của ngày hôm đó. Nhưng khi lựa chọn, phân vân quá, nên "chọn tới chọn lui, hết một ngày mà chẳng chọn được niềm vui nào". hihi.

Nếu là "chọn" thay bằng "trọn" thì mới như ý nghĩa của cuncon...
Chọn = lựa chọn (1 niềm vui trong số nhiều niềm vui)----> Có nhiều mới phải chọn 1 chứ.
Trọn = trọn vẹn (1 niềm vui)...
hihi.
Túm lại ....mỗi người hiểu 1 cách khác nhau.........
Do cảm quan, suy nghĩ, cách nhìn nhận


-Ý 2, cún nói đúng.
Vote cho Cún nhé!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom