Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Tự dưng giờ mình muốn có người yêu....sale off 50%, mại dzô-0-/.
 
Tự dưng giờ mình muốn có người yêu....sale off 51%,dzô zoo -0-/.
 
@tungnguyen: em có phụ đâu, đang sale kìa, em chờ hoài chẳng thấy ai tới cả, bác cò nói đúng đó, nhất cự ly, nhì tốc độ mà,
@bác cò ơi, bác xem có ai giới thiệu cho con với, bác ới con 1 tiếng là con chạy qua liền, hì hì
có người đang sale off để vô Zoo kìa
 
@tungnguyen: em có phụ đâu, đang sale kìa, em chờ hoài chẳng thấy ai tới cả, bác cò nói đúng đó, nhất cự ly, nhì tốc độ mà,
@bác cò ơi, bác xem có ai giới thiệu cho con với, bác ới con 1 tiếng là con chạy qua liền, hì hì
có người đang sale off để vô Zoo kìa

Cái cha tungnguyen_kt này đụng ai cũng thương được hết, giống..................
 
Chết chết thật lại có hàng giảm giá nè.............!!?
 
Mấy hôm nay cả nhà về quê thăm ông bà chỉ có một mình ở nhà.
- Sáng thức dậy sớm hơn mọi khi: Quét nhà, đi chợ mua đồ ăn bỏ sẵn tủ lạnh, nấu sẵn cơm có trưa về ăn.
- Buổi chiều thì về không đi đâu được, phải lau nhà, dọn dẹp "chiến trường" ngay tại bếp ăn.

-Hôm nay dzậy sớm tìm lại cái CD nhạc xuân năm rồi mở lên nằm nghe mà nhớ nhà kinh khủng luôn.

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
anh trai sẽ đem về ba tà áo mới
ba ngày xuân đi khoe xóm giềng
 
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
.................................................
.................................................
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỹ niệm cũ gữi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian

=============================
Có gì giống nhau giữa nước biển và nước mắt
Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành đại dương
vị mặn mặn chợt lăn dài trên má
Ai biết rằng........... Anh khóc vì yêu Em.
 
Dạo này đầu óc mình bã đậu quá đi mất!
 
Lâu lắm rùi hổng vào thăm GPE nhà mình.

Nhớ đợt team building năm ngoái quá hà. Hu..hu..hu...
 
Có những lúc mình cảm thấy thật sự cô đơn, thật sự muốn có một ai đó bên cạnh để an ủi mình.
Mình cũng muốn có một bờ vai vững chắc để mình có thể dựa dẫm, có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi................
Mình muốn lắm ........................Nhưng sao khó quá....................
 
Nhật Ký Vui ^_^

}}}}}Ngày chủ nhật ^^ !
7h30' ra khỏi ra khỏi nhà và bon bon trên chặng đường tiến về Thủ Đô thân iu !
Hơn 8h 1 xíu đã có mặt ở Chu Văn An, hic! con bé ko biết rồi rẽ đường nào đi cho nhanh nhất và alo ngay cho cô em Phương khìn đáng iu !........2 chị em gặp nhau và cùng tiến tới khách sạn Kim Liên nơi diễn ra buổi Hội Thảo của dkt và ct Fast !! THật bất ngờ khi tới đó mình đc gặp cả cụ Chảnh lysucha :p bay ra cùng Cb cụp ghẻ xấu xí --=0
/-*+/ Ngồi , nghe, tiếp thu ||||| cũng được kha khá "thứ" trong đầu , hiện tại vẫn nhớ **~** sau bao nhiu lâu ko còn nhớ thì .........chịu :=\+
Trưa đi ăn uống ọp ẹp với riêng mem dkt...ko quá nhìu người đi, và những ngừi đi đều là mem mình đã "chém gió" rùi hì hình như điều đó làm mình vui. Ai cũng thân thiện và mình đều quý :p . Thời gian hông có nhìu và rồi mọi người cùng đi hát hò . Chà ! vui thật là vui, mọi người hát, nhảy......ai cũng như con nít ấy.....Mình chỉ hát 1 bài thôi : Hương Ngọc Lan -\\/. được mọi người khen....xuýt nổ mũi, hì !
gần 5h là mình đã phải về, nhà xa mà, hi hi! nhưng thế là vui lắm rồi, lần đầu tiên tụ tập với những người chỉ quen trên mạng nhìu như thế ........................hihi,
Chiều nay là cụp ghẻ + cụ chảnh và shinichi về Sài gòn rồi, mình có ý định mua bánh Phu Thê quê mình để gửi vào cho Dung iu, tính gọi cho D hỏi cụ tỉ địa chỉ để nhờ anh Cụp mà mất số rồi,....:( Hy vọng từ giờ tới trưa mình liên lạc đc với D(trưa sẽ lặn lội ra HN để gửi quà vào cho D ,,,,hihi ! )
 
Có những lúc mình cảm thấy thật sự cô đơn, thật sự muốn có một ai đó bên cạnh để an ủi mình.
Mình cũng muốn có một bờ vai vững chắc để mình có thể dựa dẫm, có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi................
Mình muốn lắm ........................Nhưng sao khó quá....................

meocon sao lại suy tư vậy? Anh tin sẽ có một chàng vệ sĩ sẽ chia sẻ cùng em. Chàng ấy sẽ che chở cho em.....
Chúc em luôn hạnh phúc!
 
Đau họng, nghẹt mũi ---> Ốm TO roài hu hu
 
Bực bội quá đi, có kẻ chọc mình... :=\+
 
Lại sắp noel rồi............tết dương lịch.......tết nguyên đán nữa chứ.....ôi! thế là lại già thêm 1 tuổi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom