Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Ngày chủ nhật buồn quá! Tôi không muốn đi đâu đó chơi, hay ít nhất làm việc gì đó. Có lẽ chiều nay tôi sẽ gọi cho cô bạn quen và nõi chuyện vậy! Okie. Tôi nên làm như vậy.....Hi...hi...
 
Sau một đêm nước mắt nước mũi chảy tung tóe, mình quyết định refresh, để lại những ưu phiền đằng sau, lại tiếp tục chiến đấu cho một năm mới.
Mình đã vượt qua được chuyện này, rồi mình sẽ lại vượt qua thui&&&%$R
Lập kế hoạch cho một năm mới nào, năm nay có nhiều mục tiêu cần phấn đấu và hoàn thành.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một thói quen chưa thể bỏ được. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ. Vẫn tự nhắc mình, bỏ bớt công việc đi, hãy dành thời gian để "Sống" nhưng rồi sao chứ. Chưa thấy gì khác. Lại một năm sắp sửa trôi qua, Nó cuốn đi của mình rất nhiều thứ. Chỉ để lại cho mình những băn khoăn, trăn trở, những dự định và những kế hoạch vẫn mãi chỉ là kế hoạch.
 
Một thói quen chưa thể bỏ được. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ. Vẫn tự nhắc mình, bỏ bớt công việc đi, hãy dành thời gian để "Sống" nhưng rồi sao chứ. Chưa thấy gì khác. Lại một năm sắp sửa trôi qua, Nó cuốn đi của mình rất nhiều thứ. Chỉ để lại cho mình những băn khoăn, trăn trở, những dự định và những kế hoạch vẫn mãi chỉ là kế hoạch.
Anh chàng này giống mình quá đi mất. Bao nhiêu lần tự hứa, tự nhủ nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Thôi thì đừng hứa gì cả, đừng nói gì cả mà hãy thực hiện ngay khi có thể.
 
Xong một ngày làm việc đầu tuần, giờ mới cất bước tiếp chặng đường buổi tối.
Sáng nay cãi nhau te tua với khách hàng, nhưng mà mình vẫn yêu công việc này.-\\/.
 
Hic, bị thúc lấy chồng ghê quá, không biết làm thế nào??
 
Hic, bị thúc lấy chồng ghê quá, không biết làm thế nào??
Chuyện này không thể "bị thúc" được đâu, chuyện gì cũng phải "đâu ra đâu", từ từ rồi "đó cũng vào đó" thôi, đừng vì Tigon_ETC lên xe bông mà "hoảng loạn" nhé! Lâu rồi không thấy camchuong vào GPE, chắc cũng đã lên xe bông rồi nhỉ?
sweet_girl cố lên, chậm mà chắc vẫn hơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay đi nghe hội thảo. Thấy nhạt quá :)) Nghe mà chả có chữ gì vào đầu cả. Nghe xong rồi lại bị ép đi ăn, món gì cũng mặn :p Và bây h thì ong hết cả đầu. @@
 
Chuyện này không thể "bị thúc" được đâu, chuyện gì cũng phải "đâu ra đâu", từ từ rồi "đó cũng vào đó" thôi, đừng vì Tigon_ETC lên xe bông mà "hoảng loạn" nhé! Lâu rồi không thấy camchuong vào GPE, chắc cũng đã lên xe bông rồi nhỉ?
sweet_girl cố lên, chậm mà chắc vẫn hơn.
Em đâu có hoảng, bố mẹ em hoảng đấy chứ.(@$%@, nên ảnh hưởng đến con cái quá.
 
Anh thấy em còn trẻ chán, nên anh không hoảng :{{
 
Sáng nay vội vã chạy đi gặp khách hàng, vượt đèn đỏ ko biết còn cố cãi với cá vàng, bị cá vàng gõ mất 200k+-+-+-+
 
Huhu...Tưởng yên phận cái dzụ vé tết. Lo đặt vé cho sớm, giờ thì mới "đổ nợ". Huhu. Sếp ưu tiên ở xa, cho về quê sớm. Vậy thôi ta còn ở làm gì đến 29AL. Huhu. Rắc rối ở chỗ, vé 25AL hết sạch sành sanh rùi. Còn cái vé 29AL thì phải tìm cách thanh lý gấp gấp thui. Cùng lắm ta lại trung thành với xe Mai Linh. Khổ đời! Oe..oe..
 
Huhu...Tưởng yên phận cái dzụ vé tết. Lo đặt vé cho sớm, giờ thì mới "đổ nợ". Huhu. Sếp ưu tiên ở xa, cho về quê sớm. Vậy thôi ta còn ở làm gì đến 29AL. Huhu. Rắc rối ở chỗ, vé 25AL hết sạch sành sanh rùi. Còn cái vé 29AL thì phải tìm cách thanh lý gấp gấp thui. Cùng lắm ta lại trung thành với xe Mai Linh. Khổ đời! Oe..oe..

Liên hệ với tungnguyen_kt để có vé (mời) VIP về miền trung nha (lưu ý chỉ tới Phù Mỹ thôi).
Lịch khởi hành: 17h30 ngày 26 Âm lịch
PS: Nếu đủ tự tin ngồi trên xe với tài xế tungnguyen_kt mới nhận bằng 5 ngày này thì mới đăng ký nha.
 
Liên hệ với tungnguyen_kt để có vé (mời) VIP về miền trung nha (lưu ý chỉ tới Phù Mỹ thôi).
Lịch khởi hành: 17h30 ngày 26 Âm lịch
PS: Nếu đủ tự tin ngồi trên xe với tài xế tungnguyen_kt mới nhận bằng 5 ngày này thì mới đăng ký nha.

Nếu anh mà có quê ở "Phù Mỏ" thì cũng chẳng dám ngồi với cái "thèng" ni mô. Hắn mới lấy cái bằng lái có 5 ngày mà "mơ" ôm xe đi về tới Bình Định cơ à? Thôi, cho anh xin. Mua vé Mai Linh hay Phương Trang cho nó lành. Hehehehehehe.
 
Hum nay chẳng có tâm trạng làm việc chút nào
 
Mình trở thành người hai lúa nhất GPE rùi. Tất cả thông tin bài viết gì về GPE giờ mình chịu. Vào xem bài nào cũng thấy mới. Lóng nga lóng ngóng đến chóng mặt........Hic hic........

@anh iu: nói là anh iu của ngta mà ngta nhắn tin chúc noel hok thèm chúc lại. Lại vô NKN chọc koo tùng.........thấy ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!
 
Mình trở thành người hai lúa nhất GPE rùi. Tất cả thông tin bài viết gì về GPE giờ mình chịu. Vào xem bài nào cũng thấy mới. Lóng nga lóng ngóng đến chóng mặt........Hic hic........

@anh iu: nói là anh iu của ngta mà ngta nhắn tin chúc noel hok thèm chúc lại. Lại vô NKN chọc koo tùng.........thấy ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!

Bé còi cũng giống chị, bây giờ không còn thời gian vào GPE nữa, nhớ mọi người quá ah hic hic hic!
 
rứa mà nhật ký chơ,cả ngày:sáng dậy đánh răng rửa mặt an sáng,chơi,đi chợ,nấu ăn,rồi ăn,rồi ngủ,dậy,đi chợ ,nấu ăn,ròi ăn,rồi chơi,rồinur mai lai tiếp tục trừ những ngày không như thế,hiiii
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom