Họp mặt tại Bình Dương lúc 16h30 ngày 18/07/2009: Nối tiếp niềm vui sinh nhật

Liên hệ QC
@ Chị Su: em nghe nói chị cũng ở BH nếu hôm đó chị đi 1 mình thì 2 chị em mình cùng đi chung cho dzui nha ^^
 
Cũng muốn tham dự lắm. Hôm sinh nhật không dự được do lịch thi xếp nhằm ca 3. Còn ngày tới đây lại cũng phải thi nữa. Rất nhớ anh chị và cũng muốn xem hoàng tử đẹp trai là anh nào đây.
 
Một ngày buồn đáng nhớ trong đời. Thật chán nản vô cùng. Không biết tỏ bày cùng ai, xin lỗi tác giả của topic này.

Nhưng được chị suhri an ủi phần nào. Chị suhri thân thương

Và lại được điện của dieptrucgiang con nuôi của bố già gân an ủi dỗ dành.

Cô bé LuongQuynhNga năng động lắm đấy. Sinh hoạt và tạo phong trào cho cả bên webketoan nữa đấy. Chúc mừng em đến tham gia diễn đàn. Hãy phát huy nhiều hơn nữa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cả nhà ơi,

Cứ nghĩ ngày 18 là chủ nhật nên gật đầu cái rụp, giờ nhìn lại thì... ôi thôi, đó là ngày thứ bảy, thứ bảy mình có hẹn đánh tennis với khách hàng rồi, giờ tính sao đây, huhuhu.
 
Cả nhà ơi,

Cứ nghĩ ngày 18 là chủ nhật nên gật đầu cái rụp, giờ nhìn lại thì... ôi thôi, đó là ngày thứ bảy, thứ bảy mình có hẹn đánh tennis với khách hàng rồi, giờ tính sao đây, huhuhu.


Không sao cả, em nghĩa mọi người sẽ thông cảm cho chị, mình còn nhiều dịp offline nữa mà. Còn hẹn với khách chắc là không thể thất hứa được. Nếu chị có thể thu xếp được việc này thì quá tốt, mọi người rất mong được gặp chị nhất là Thuyan_acc, và hoàng tử đẹp trai Ca_dafi nữa "see you soon" hihi. Nếp không thu xếp được thì đành hẹn chị dịp khác dzậy.
 
Cả nhà ơi,

Cứ nghĩ ngày 18 là chủ nhật nên gật đầu cái rụp, giờ nhìn lại thì... ôi thôi, đó là ngày thứ bảy, thứ bảy mình có hẹn đánh tennis với khách hàng rồi, giờ tính sao đây, huhuhu.

Đời bạn được như thế là nhất rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ có KTGG này là không có ai để cùng đi chơi nè. Con gái "nuôi" thì nhiều nhưng người nào cũng có cái riêng của họ cả. Không giúp gì được cho KTGG này cả. Nghĩ lại cũng 1 chút chạnh lòng.

Tùng nhớ hú TaTa nữa nhe. Lâu ngày không gặp cô bé này.
À còn nữa : Nguyễn Ngọc Dung - Bình Dương sao rồi. Nghe tin em cũng sắp lấy chồng vào cuối năm này nữa rồi.

Đáng tiếc cho 1 đời trai trẻ.

CHÚC CẢ NHÀ CÙNG VUI​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đời bạn được như thế là nhất rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ có KTGG này là không có ai để cùng đi chơi nè. Con gái "nuôi" thì nhiều nhưng người nào cũng có cái riêng của họ cả. Không giúp gì được cho KTGG này cả. Nghĩ lại cũng 1 chút chạnh lòng.

Tùng nhớ hú TaTa nữa nhe. Lâu ngày không gặp cô bé này.
À còn nữa : Nguyễn Ngọc Dung - Bình Dương sao rồi. Nghe tin em cũng sắp lấy chồng vào cuối năm này nữa rồi.

Đáng tiếc cho 1 đời trai trẻ
Tại anh rủ không đúng đối tượng thôi, anh thử rủ Thuyan.acc, chị ấy lúc nào cũng than với em là có nhiều thời gian rảnh mà chẳng ai rủ đi chơi đấy.
 
Tại anh rủ không đúng đối tượng thôi, anh thử rủ Thuyan.acc, chị ấy lúc nào cũng than với em là có nhiều thời gian rảnh mà chẳng ai rủ đi chơi đấy.

Tỉ không rõ đấy thôi, ai cũng gọi Thuyan.acc là bà già khó tính - đã bán chuối trên xứ Đà Lạt mà còn sử dụng máy laptop nữa đó. Tỉ thấy chảnh không ? Nếu có đi cùng cũng chán chết tỉ à. ha ha ha. Thà để cho lão gân ấy đơn côi là tốt hơn. Khỏi ảnh hưởng "lựu đạn" của Thùy An và KTGG
 
Tỉ không rõ đấy thôi, ai cũng gọi Thuyan.acc là bà già khó tính - đã bán chuối trên xứ Đà Lạt mà còn sử dụng máy laptop nữa đó. Tỉ thấy chảnh không ? Nếu có đi cùng cũng chán chết tỉ à. ha ha ha. Thà để cho lão gân ấy đơn côi là tốt hơn. Khỏi ảnh hưởng "lựu đạn" của Thùy An và KTGG
Cái này phải để thuyan.acc xác nhân chứ, hay là tỉ tỉ muốn đi với KTGG, nếu muốn đi cứ nói với Sweet một tiếng, Sweet làm mối cho.--=0
 
Cả nhà ơi,

Cứ nghĩ ngày 18 là chủ nhật nên gật đầu cái rụp, giờ nhìn lại thì... ôi thôi, đó là ngày thứ bảy, thứ bảy mình có hẹn đánh tennis với khách hàng rồi, giờ tính sao đây, huhuhu.

Tin vui mới nhận :
Nàng suhri của nhà ta đã xếp lịch hẹn lại với khách nên có thể đến tham dự cùng các bạn.

Hãy thử xem 1 số hình ảnh hoạt động tích cực giao lưu của nàng suhri tại đây
 
Ngày 18/7 có thể mình sẽ đến trễ. Khoảng hơn 19g. Nếu trước khi đi mà mọi người còn thì sẽ tham dự.
 
Trình làng cái đồng hồ đếm ngược 15 giây và quả lắc sẽ ra mắt vào thứ bảy. Tha hồ lắc lư con tàu đi.


attachment.php
 

File đính kèm

  • dongho dem nguoc-qualac.jpg
    dongho dem nguoc-qualac.jpg
    10.8 KB · Đọc: 83
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái vòng tròn đỏ đỏ của quả lắc, nếu được bác thiết kế thêm chữ PTM hoặc GPE (kiểu trữ theo cung tròn), thì nó có vẻ đặc trưng!
 
Gửi bạn huuthang_bd,

Hangsf2 thấy dưới tên nick của huuthang nhiều "sao" quá mà chưa có dịp để quen biết!
Hơ hơ! Chán thật. Hôm chủ nhật chạy đến trước quán 45 mới nhớ mình không biết mặt ai hết, không có số di động của ai hết. Thế là về...

Rồi lại thêm câu này:

Ơ! Em nói thật mà các bác không tin à. Mà thú thật hôm đó em cũng hơi ngại. Tại chưa quen ai hết. Mà thôi. Còn nhiều lần sau mà. Hẹn các bác lần sau vậy. Rút kinh nghiệm đợt I :-=

Rồi Sinh nhật lần 3 huuthang không tham gia. Qua nhiều dịp quá! Hy vọng lần này được làm quen huuthang!

Thân,
 
tungnguyen_kt đã viết:
Kế Toán Già Gân đã viết:
Cậu đêm qua làm cho mình hết hồn đấy nhe. Xin lỗi lúc đó hết tiền điện thoại nên không liên lạc với cậu được.

Sáng nay, định vào viết bài báo cáo là cậu bị bệnh theo dòng tin nhắn của cậu gởi cho mình :
"Hồi chiều mệt wá, cháu có gọi bác sĩ tới nhà chích thuốc và truyền nước biển. Đến 1 lúc cháu khỏe lại và đi WC và khi bước ra bị té xưng cả giò cũng may không đập đầu xuống nền. Giờ chỉ biết ngồi khóc "hụ hụ". Lúc cần thì không thấy thanh niên nào giúp cả chú ơi !!!"

Chú cứ thoải mái viết. Giờ cái chân không tự đi lại được nè. Sưng 1 cục to đùng. Ôi lạy chúa, cầu mong cho com sớm khỏi lại còn dự ốp la nữa.

Bạn Tùng đang nằm điều trị ở nhà mà cũng còn nhớ diễn đàn - cố gắng viết bài thăm hỏi.
Chúc bạn sớm bình phục để còn dự ốp la - Cám ơn bạn nhiều
 
Đợt này chắc Sweet không tham dự được với mọi người, lịch trình có một chút thay đổi, thấy tiếc quá, Sweet rât mong được gặp lại mọi người trong đó, hẹn mọi người lần sau vậy.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom