Hình ảnh buổi tiệc Sinh nhật GPE 08 tại TPHCM

Liên hệ QC
Em nhớ là trong máy anh mèo mập e có chụp mấy tấm vui lắm mà ko thấy hè, hay là bán bí mật cho anh Vu Ngoc rồi hè?
 
Xin giới thiệu với bà con:
gpe8.jpg
 
Tự nhiên nhớ lại chuyện tức cười: Hôm đó uống no quá nên vào WC.. làm tí. Làm xong quay ra rửa tay mà vặn cái vòi qua lại, lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước.
May quá gặp cu Nghĩa trong đó (chắc cũng no giống mình)...
nên hỏi liền:
- Ê, làm sao mà nó hổng ra nước vậy ta?
- Thầy cứ đút tay vô là nó ra nước thôi
Ẹc... Ẹc... nhà quê mới ra tỉnh nên hổng có biết Xỉ Gòn hiện đại, chỉ cần thọt tay vô một phát là... xịt... Hay thiệt
 
Sao tui khoái cảnh này quá ta!

_DSC0184_zps6a59885c.jpg
Anh chị cho em hỏi Fan cuồng này là thành viên nào vậy ạ!
 
Tự nhiên nhớ lại chuyện tức cười: Hôm đó uống no quá nên vào WC.. làm tí. Làm xong quay ra rửa tay mà vặn cái vòi qua lại, lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước.
May quá gặp cu Nghĩa trong đó (chắc cũng no giống mình)...
nên hỏi liền:
- Ê, làm sao mà nó hổng ra nước vậy ta?
- Thầy cứ đút tay vô là nó ra nước thôi
Ẹc... Ẹc... nhà quê mới ra tỉnh nên hổng có biết Xỉ Gòn hiện đại, chỉ cần thọt tay vô một phát là... xịt... Hay thiệt
Chuyện này chỉ là chuyện CƯỜI thôi ạh... ko thể là chuyện TỨC CƯỜI được... vì chuyện TỨC CƯỜI có nghĩa là tức quá mới phải cười...
Ẹc Ẹc....
 
...lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước.
May quá gặp cu Nghĩa trong đó (chắc cũng no giống mình)...
nên hỏi liền:
- Ê, làm sao mà nó hổng ra nước vậy ta?
- Thầy cứ đút tay vô là nó ra nước thôi
Ẹc... Ẹc... nhà quê mới ra tỉnh nên hổng có biết Xỉ Gòn hiện đại, chỉ cần thọt tay vô một phát là... xịt... Hay thiệt
"Lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước" thì Thầy phải xem lại cái vòi nó có ổn không chứ? Nếu cái vòi ổn thì không cần dùng tay đâu Thầy. Mà em hỏi chút là ở tỉnh hỏng dùng tay thì dùng cái gì để nó ... xịt ra ... hả Thầy? (ẹc ẹc ...)
Còn em thì có thắc mắc: anh Nghĩa ấy, anh ấy có kinh nghiệm và "thường hướng dẫn cách sử dụng BCS cho quý ông", em hỏng tin lắm.
 
Tự nhiên nhớ lại chuyện tức cười: Hôm đó uống no quá nên vào WC.. làm tí. Làm xong quay ra rửa tay mà vặn cái vòi qua lại, lên xuống tùm lum nó cũng cứ nhất quyết không ra nước.
May quá gặp cu Nghĩa trong đó (chắc cũng no giống mình)...
nên hỏi liền:
- Ê, làm sao mà nó hổng ra nước vậy ta?
- Thầy cứ đút tay vô là nó ra nước thôi
Ẹc... Ẹc... nhà quê mới ra tỉnh nên hổng có biết Xỉ Gòn hiện đại, chỉ cần thọt tay vô một phát là... xịt... Hay thiệt
Nếu đã có cái "xịt" thì chắc có cái "hơ" đó thày . chỉ cần đút tay vô là nó xè...xè...ấm tay lắm, tí khô liền . Rút tay ra là nó hết xè ...dễ chịu lắm, khỏi chùi tay vô đít .
 
Chuyện này chỉ là chuyện CƯỜI thôi ạh... ko thể là chuyện TỨC CƯỜI được... vì chuyện TỨC CƯỜI có nghĩa là tức quá mới phải cười...
Ẹc Ẹc....
"Tức" quá chứ F1, bụng căng như cái trống mà không tức sao được , mà không "tức" vô đây làm chi ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thành viên này có NICK là ThanhTri

[Thongbao]Anh chị cho em hỏi Fan cuồng này là thành viên nào vậy ạ![/Thongbao]

Đọc là Thạnh Trị hay Thanh Trì thì tùy!

(Tất nhiên không là "Thánh trị" rồi!)

 
[Thongbao]Anh chị cho em hỏi Fan cuồng này là thành viên nào vậy ạ![/Thongbao]
Đọc là Thạnh Trị hay Thanh Trì thì tùy!
(Tất nhiên không là "Thánh trị" rồi!)
Mặc dù là nick màu xanh, nhưng nick Thanh Tri admin của SMOD ndu96081631 đấy ạ.
Còn "độ cuồng" thì chỉ có Thầy ấy mới đo được thôi. --=0
 
GPE chiều nay "đứng hình" mấy lần vì các Thầy "tức cười"
 
Web KT
Back
Top Bottom