(Hà Nội) Gặp gỡ các thành viên ở Hà Nội nhân dịp "nhiều dịp" - Thứ 7 ngày 10/3/2012

Liên hệ QC
Ôi giời, không post ảnh mọi người còn "tưởng tượng" mình "xinh", cái mẹt em phơi ra coi như xong, không chui vào đâu được ạ. :(
 
Mặc dù các Thầy không ra ngoài này, ai cũng nhắc đến các Thầy cả, nhất là các cô con gái tinh thần của em ạ.
Các em muốn gặp Hoàng tử đẹp trai của GPE có mông diêu nhất web cùng anh chàng trai tơ Tùng Nguyễn đã từng ở Hàm cá mập. Mọi người mong gặp hai Thầy để trao nụ hôn đầu xuân cho các Thầy đây a.
Bố KTGG ui, ai đọc mấy cái bố viết không ai bảo bố đã gần U6 đâu hjhj
 
Tungnguyen_kt ra HN bất chợt vì ai???

Hiện tại 4 anh em chúng tôi đang ngồi nhậu ở bia hơi Thu Hằng, số 2 Nguyễn Khánh Toàn. Chưa rõ lý do gì mà TungNguyen_KT lại lặn lội ra HN ngay thế này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm tra và sẽ báo sớm để các bạn cùng biết.

64655ed1.jpg
 
Hiện tại 4 anh em chúng tôi đang ngồi nhậu ở bia hơi Thu Hằng, số 2 Nguyễn Khánh Toàn. Chưa rõ lý do gì mà TungNguyen_KT lại lặn lội ra HN ngay thế này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm tra và sẽ báo sớm để các bạn cùng biết.

Nhà pác Nghĩa làm phóng sự ảnh đi nhé, chẳng mấy khi "trọn kiếp không yêu" ra thăm HN. Sau lần này đi về ko biết có mần răng ???__--__
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xin lỗi cùng các bạn, cái phone của mình nghe chập chờn quá cũng chụp không nét nên nhờ Thầy Nghĩa chụp nhanh ảnh Tùng Nguyễn vừa ra Hà Nội cùng Solomon2211 và anh em tề tựu họp mặt ngay.
Tiếp tục theo dõi, sẽ có nhiều bạn đến cùng chung vui.
 
Xin lỗi cùng các bạn, cái phone của mình nghe chập chờn quá cũng chụp không nét nên nhờ Thầy Nghĩa chụp nhanh ảnh Tùng Nguyễn vừa ra Hà Nội cùng Solomon2211 và anh em tề tựu họp mặt ngay.
Tiếp tục theo dõi, sẽ có nhiều bạn đến cùng chung vui.

Phải công nhận là sau khi nhà anh Violet tậu con Ipad mới chụp hình long lanh thật, nhìn Tungnguyenkt (dù 2 năm không gặp) vẫn trẻ trung như hồi nào, nguỡng mộ ngượng mộ.
 
Phải công nhận là sau khi nhà anh Violet tậu con Ipad mới chụp hình long lanh thật, nhìn Tungnguyenkt (dù 2 năm không gặp) vẫn trẻ trung như hồi nào, nguỡng mộ ngượng mộ.

Mặc dù ngoài trời mưa phùn gió bấc nhưng anh em chúng tôi lâu ngày gặp lại, hầu như không còn cảm giác của tiết trời lạnh. Đã vậy còn uống bia để cho ấm tình thêm. Ai cũng nhắc cô cún con (Đà Nẵng) mang món quà thịt trâu "đông cứng" vào làm quà họp mặt tại Bình Dương, ăn sao thấy ngon và đaẽ mần sao.
 
Mặc dù ngoài trời mưa phùn gió bấc nhưng anh em chúng tôi lâu ngày gặp lại, hầu như không còn cảm giác của tiết trời lạnh. Đã vậy còn uống bia để cho ấm tình thêm. Ai cũng nhắc cô cún con (Đà Nẵng) mang món quà thịt trâu "đông cứng" vào làm quà họp mặt tại Bình Dương, ăn sao thấy ngon và đaẽ mần sao.

Bác cứ vào ĐN đi cháu mời bác món trâu "đông cứng" + bia bác nhé. Cứ nhắc đến tungnguyenkt lại bồi hồi nhớ lần gặp mặt ở Bình Dương năm ấy.
 
Bác cứ vào ĐN đi cháu mời bác món trâu "đông cứng" + bia bác nhé. Cứ nhắc đến tungnguyenkt lại bồi hồi nhớ lần gặp mặt ở Bình Dương năm ấy.

Sáng trên đường vào công ty mà lòng cứ bồi hồi.. bồi hồi... khó tả làm sao. Thì ra có người nhắc đến mình.

Hẹn gặp anh chị vào dịp 30/4 này nhé.
 
Sáng trên đường vào công ty mà lòng cứ bồi hồi.. bồi hồi... khó tả làm sao. Thì ra có người nhắc đến mình.

Hẹn gặp anh chị vào dịp 30/4 này nhé.

hehe, nhìn mấy cái CM mà cười vỡ cả bụng, 30.4 anh TÙng mà ra HN thì được mục sở thị rồi
 
Web KT
Back
Top Bottom