(Hà Nội) Gặp gỡ các thành viên ở Hà Nội nhân dịp "nhiều dịp" - Thứ 7 ngày 10/3/2012

Liên hệ QC
Bác chủ topic ơi, MẮT bác NHÌN RA THẾ GIỚI - TỔ QUỐC Ở TRONG TIM
thế trong tim Bác hiện nay có còn ai ngự trị được chăng? Hay bởi Ốc và Sóc đã chi phối cả cuộc đời bác rồi? Nếu được thế, thì Ốc và Sóc không còn lo ngại ai chiếm đoạt trái tim của bác rồi đấy. Tôi thử đăng nhập vào blog của bác mà báo như thế này là sao vậy cơ? http://www.website-unavailable.com/...Thứ-7-ngày-10-3-2012/page5&w=1360&h=652&ifc=0
 
Được chia sẻ bởi XAT (webketoan) - Mình nhận được File ảnh của các bạn tham gia Lẩu ếch Long Biên tăng 3 của anh Ketoangiagan, nơi ấy có con gái nuôi Bichvantax06 và con chim họa mi Uma- Xom Long Biên hôm nay rộn rã.....
Từ trái qua: Bichthuy276-Moo87 - Hoangyen26 (nick GPE - meoluoi84) - KTGG - Quacai- MinhLev- Uma (ảnh mờ do ếch thở ở nồi lẩu):



và BichVantax06 (webketoan) mờ ảo qua khói ... ếch!





Cuối cùng thì Mod Kino (webketoan) cũng đã xuất hiện.....!



Trước đó là màn nhảy rốc, ráp gì đó của 3 cô gái với Binhminhsom:
 
Khi nào mình phải kiếm mấy em nuôi mới được! --=0
 
By Duyvinh - Mod webketoan

Sau đây là các hình ảnh giao lưu tại Hà Nội:



Uma (giọng nói như chim họa mi líu lo)

Cô con gái Phi Nhung nick - "ngocnobita" chúc rượu Bố KTGG:



By binhminhsom - thành viên webketoan sống tại Sơn La

Hôm nay em mới vào post hình được, Các bác thông cảm.
Nâng chén rượu mừng bác Già Gân ra miền Bắc :

2012-03-03-203.jpg


Từ trái qua phải phải: Đinh Huyền - Nick: rongcon8688 - Thầy Duyvinh

2012-03-03-214.jpg


Từ trái qua phải phải: Đinh Huyền - Nick: rongcon8688 - Thầy Duyvinh - KTGG - ngocpt - uma - Thầy Phantuhuong

2012-03-03-207.jpg


Từ trái qua phải phải: KTGG - binhminhsom - Đinh Huyền - Nick: rongcon8688

2012-03-03-208.jpg

2012-03-04-228.jpg

.....

Còn đây là các cô con gái nuôi tranh nhau đòi chụp ảnh cùng Bố Già Gân, :D
2012-03-04-238.jpg


2012-03-04-236.jpg


quacai "ngây ngô nhất webketoan" - KTGG

2012-03-04-237.jpg


moon87 - quacai - phinhung "ngocnobita" - KTGG

bên lề.....
2012-03-03-217.jpg

2012-03-04-246.jpg


Thaotom giao lưu cùng cô gái Điện Biên

2012-03-04-230.jpg
 
Kết quả em đã gặp được bác già, nhưng chưa thấy gân.
Tiếc là thời gian có hạn, không buôn bán gì được nhiều ạ. Hi vọng sẽ gặp được lâu hơn trong những lần sau. Chúc bác khỏe gân chắc cốt để xuyên tầm Hà Nội - Điện Biên suôn sẻ nhé!
Đi đến đâu nhớ gọi con gái nuôi chăm sóc bác ạ. :D
 
Lâu không gặp KTGG thì thấy bình thường, gặp rồi lại muốn gặp nữa...

Hôm qua tự nhiên muốn nhậu, lại vác điện thoại ghẻ gọi bác, mặc dù hôm nay phải đi TB nhưng bác KTGG vẫn nhiệt tình đến (Không đến thì cắt gân ý chứ)

fcdd5baf.jpg

Bác KTGG với Phuongnhan199

c0c99c25.jpg

Ba đứa con nuôi:Thủy, Nguyệt, Ngà

fff03603.jpg


a493c2c1.jpg

dd350bd9.jpg


0e2c9582.jpg


b6bec784.jpg


76fbe307.jpg




80b107ca.jpg


Khi chụp đã thấy xấu, giờ đưa lên lại thấy càng xấu hơn. Thành thực xin lỗi mọi người, sẽ để dành tiền mua cái máy ảnh xịn hơn để phục vụ các bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giới thiệu cho TungNguyen_KT thêm một địa chỉ mới ở HN, sô 113, B1 Trần Huy Liệu, quán ốc cay, ốc đỏ môi
 
Nhà cháu từ Miền Trung xa xôi, nhớ cái rét Nàng Bân mỗi độ tháng 3 về. Thấy mọi người tay trong tay nhà cháu lại muốn chạy ra HN quá. Cuối tháng 3 or tháng 4 xin gặp mọi người ở HN nhé.

ôi thèm lẩu ếch quá
 
Nhà cháu từ Miền Trung xa xôi, nhớ cái rét Nàng Bân mỗi độ tháng 3 về. Thấy mọi người tay trong tay nhà cháu lại muốn chạy ra HN quá. Cuối tháng 3 or tháng 4 xin gặp mọi người ở HN nhé.

ôi thèm lẩu ếch quá
Đề nghị chị CÚn lần sau ra nhớ mang con Canon D600 ra chụp hình nhám con Iphone của a Nghĩa làm e tối về mơ ngủ quá :D
 
Từ sáng đền chừ, mới rỗi đây. Tranh thủ viết vài dòng cám ơn tất cả thành viên (Thầy, các bạn, các con gái tinh thần) đã cho KTGG thưởng thức nhiều món ngon, đặc sản miền Bắc cũng như các điểm "thư giãn" thật đẹp, thật sang trọng.


Thông báo là bác Kế Toán Già Gân đã đổi nick thành Kế Toán Nhũn Gân sau vụ vi vu ngoài miền Bắc! Xin thông báo để anh em GPE biết! --=0

Chắc chuyến này về miền trong, em nhũng Gân thật ạ.

Kết quả em đã gặp được bác già, nhưng chưa thấy gân.
Tiếc là thời gian có hạn, không buôn bán gì được nhiều ạ. Hi vọng sẽ gặp được lâu hơn trong những lần sau. Chúc bác khỏe gân chắc cốt để xuyên tầm Hà Nội - Điện Biên suôn sẻ nhé!
Đi đến đâu nhớ gọi con gái nuôi chăm sóc bác ạ. :D

Rất vui được hội ngộ cô giáo đẹp (đẹp từ hình dáng đến cả chữ). Báo cáo với cô, hôm qua có các Thầy trốn học luyện chữ đẹp tại nhà cô. Em thì siêng lắm, đi học lớp thư pháp do cô đảm nhiệm không bỏ ngày nào cả.
 
To: Chú Tùng Nguyễn and cadafi,

Nhờ các Thầy trong Nam chuẩn bị chỗ làm cho con gái út em nhé. Nguyện vọng của cháu muốn vào Nam công tác hẳn để được chăm sóc cho hai Thầy ạ.


0e2c9582.jpg


Cháu tên đầy đủ là Bích Thủy, vừa tròn tuổi (29.6.1990). Hai Thầy nhớ chăm sóc cho con gái em nhe. Số điện thoại đã biết.
 
Bác KTGG ơi, khi nào con gái bác vào nhớ báo em nhé. Em ra đón...Hihi...
 
Bác KTGG ơi, khi nào con gái bác vào nhớ báo em nhé. Em ra đón...Hihi...

Mặc dù các Thầy không ra ngoài này, ai cũng nhắc đến các Thầy cả, nhất là các cô con gái tinh thần của em ạ.
Các em muốn gặp Hoàng tử đẹp trai của GPE có mông diêu nhất web cùng anh chàng trai tơ Tùng Nguyễn đã từng ở Hàm cá mập. Mọi người mong gặp hai Thầy để trao nụ hôn đầu xuân cho các Thầy đây a.
 
Mặc dù các Thầy không ra ngoài này, ai cũng nhắc đến các Thầy cả, nhất là các cô con gái tinh thần của em ạ.
Các em muốn gặp Hoàng tử đẹp trai của GPE có mông diêu nhất web cùng anh chàng trai tơ Tùng Nguyễn đã từng ở Hàm cá mập. Mọi người mong gặp hai Thầy để trao nụ hôn đầu xuân cho các Thầy đây a.

Cái chổ màu đo dỏ em chưa hiểu Bác à, cô nào là "con gái tinh thần", rồi cô nào là con gài "dụ" của Bác. hihi...
 
Mặc dù các Thầy không ra ngoài này, ai cũng nhắc đến các Thầy cả, nhất là các cô con gái tinh thần của em ạ.
Các em muốn gặp Hoàng tử đẹp trai của GPE có mông diêu nhất web cùng anh chàng trai tơ Tùng Nguyễn đã từng ở Hàm cá mập. Mọi người mong gặp hai Thầy để trao nụ hôn đầu xuân cho các Thầy đây a.

Còn lão chết tiệt thì không thèm biết, không thèm nhắc chứ gì?
 
Mặc dù các Thầy không ra ngoài này, ai cũng nhắc đến các Thầy cả, nhất là các cô con gái tinh thần của em ạ.
Các em muốn gặp Hoàng tử đẹp trai của GPE có mông diêu nhất web cùng anh chàng trai tơ Tùng Nguyễn đã từng ở Hàm cá mập. Mọi người mong gặp hai Thầy để trao nụ hôn đầu xuân cho các Thầy đây a.


Còn lão chết tiệt thì không thèm biết, không thèm nhắc chứ gì?

Em có nói đoạn tô đậm ấy mà. Chẳng những vậy, Thầy cũng nhận được điện thoại của con gái nuôi thứ 48 của em để nhờ Thầy trợ giúp cho em và con gái nuôi em rồi mà.

Chẳng những vậy, ngoài này ai cũng ngợi khen Thầy dễ thương từ lúc mọi người được gặp Thầy tại Hà Nội (chuyến cống tác xã hội của Thầy vừa qua)

domfootwear


Mặc dù các Thầy không ra ngoài này, ai cũng nhắc đến các Thầy cả, nhất là các cô con gái tinh thần của em ạ.
Các em muốn gặp Hoàng tử đẹp trai của GPE có mông diêu nhất web cùng anh chàng trai tơ Tùng Nguyễn đã từng ở Hàm cá mập. Mọi người mong gặp hai Thầy để trao nụ hôn đầu xuân cho các Thầy đây a.

Cái chổ màu đo dỏ em chưa hiểu Bác à, cô nào là "con gái tinh thần", rồi cô nào là con gài "dụ" của Bác. hihi...

Thì là con gái tinh thần ấy mà, con gái nuôi ... ấy mà. Thầy đừng trêu em, nhỡ mồm em nói lại mất quan điểm quần chúng thì toi cái mạng em ở miền Bắc lúc nào không hay ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom