Gặp mặt cuối năm ở Hà Nội vào 17h0 ngày 16/1/2010

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Em đã năn nỉ SMOD ptm0412 đừng xóa rồi mà.

Tôi không nhận được lời nào từ boulevard cả. Lý do xoá bài:

Thứ nhất: Camchuong và Violet Dylan không có quan hệ gì cả, nên Camchuong không phải là mẹ Ốc.

Thứ hai: Những hình chụp giao lưu các thành viên với nhau là bình thường, nhưng nếu bình phẩm vào thành ra có chuyện. Chuyện gì thì trên diễn đàn này đã từng xảy ra, kiện cáo ỏm tỏi.

Thứ 3: Camchuong là cô gái trẻ chưa chồng, không nên nói giỡn như vậy. Tôi không muốn camchuong đọc những lời bình này và sẽ buồn vì thành viên GPE.
Sao chơi chết tịt như thế.

Chết tiệt là biệt danh của tôi lâu rồi. Có thể vài thành viên sẽ thấy ghét cái chết tiệt này, nhưng việc này tôi cho rằng đã làm đúng.

Lạ 1 điều là nếu bài không có vấn đề, tại sao phải năn nỉ đừng xoá?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi chịu không nổi!!!!! Sao bác nỡ lòng nào lại "kích hoạt" tâm hồn ăn uống của em thế???... ực ... ực... (đang cố gắng ngăn dòng chảy của nước miếng mà không sao chặn được!)

chuot.jpg


minhthien321 ơi là minhthien321

Có nhìn rõ không? Chuột nguyên đầu, đuôi đấy. kekeke
 
chuot.jpg


minhthien321 ơi là minhthien321

Có nhìn rõ không? Chuột nguyên đầu, đuôi đấy. kekeke

Cám ơn bác violetdylan về vấn đề này, nhưng chắc bác chưa về miền Tây chúng em ăn thịt chuột đồng gòy, nếu làm sạch hạch nó sẽ không hôi đâu, thêm gia vị vào như ngũ vị hương, rau thơm (rau răm, tía tô, canh giới là những rau mùi rất tốt để khử mùi và thêm phần hưng phấn), bác mà "sực" một miếng nếu ai đó chưa nói là chuột thì bác ghiền suốt đời luôn ấy chứ!
 
Cám ơn bác violetdylan về vấn đề này, nhưng chắc bác chưa về miền Tây chúng em ăn thịt chuột đồng gòy, nếu làm sạch hạch nó sẽ không hôi đâu, thêm gia vị vào như ngũ vị hương, rau thơm (rau răm, tía tô, canh giới là những rau mùi rất tốt để khử mùi và thêm phần hưng phấn), bác mà "sực" một miếng nếu ai đó chưa nói là chuột thì bác ghiền suốt đời luôn ấy chứ!
Món này em cũng được thưởng thức hồi chíp hôi rồi, khi làm sạch và cho gia vị đúng là khá thơm. Giờ quê em cũng bán thit chuột, nghe nói rất đắt.
 
Tôi không nhận được lời nào từ boulevard cả. Lý do xoá bài:

Thứ nhất: Camchuong và Violet Dylan không có quan hệ gì cả, nên Camchuong không phải là mẹ Ốc.

Thứ hai: Những hình chụp giao lưu các thành viên với nhau là bình thường, nhưng nếu bình phẩm vào thành ra có chuyện. Chuyện gì thì trên diễn đàn này đã từng xảy ra, kiện cáo ỏm tỏi.

Thứ 3: Camchuong là cô gái trẻ chưa chồng, không nên nói giỡn như vậy. Tôi không muốn camchuong đọc những lời bình này và sẽ buồn vì thành viên GPE.


[/B]

Trước hết em cảm ơn các ý kiến của anh Ptm0412 nhé, vì đó cũng là điều em nghĩ mặc dù em thực sự chưa biết chuyện gì xảy ra với lời bình của một cá nhân nào đó trong các pic vừa qua.

Em nghĩ chúng ta quen nhau và giao lưu, chia sẻ với nhau trên diễn đàn, gặp nhau ngoài đời thân thiện với nhau, coi nhau là bạn bè, anh em là rất tốt. Nhưng có những chuyện khi đưa lên mạng nếu không khéo thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó bởi vì mạng cũng là nơi để người ta tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng nhất. Có rất nhiều người thân của em biết tin tức của em cũng là do seach trên mạng này, trên diễn đàn này mà ra vì thế em cũng không muốn họ có cái nhìn sai về cá nhân của em.

Cuối cùng thì bài cũng đã xóa và cách giải quyết của anh Ptm0412 là hợp lý rồi nên mọi người vui vẻ lại với nhau nhé. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Thân mến,

CC
 
Cám ơn bác violetdylan về vấn đề này, nhưng chắc bác chưa về miền Tây chúng em ăn thịt chuột đồng gòy, nếu làm sạch hạch nó sẽ không hôi đâu, thêm gia vị vào như ngũ vị hương, rau thơm (rau răm, tía tô, canh giới là những rau mùi rất tốt để khử mùi và thêm phần hưng phấn), bác mà "sực" một miếng nếu ai đó chưa nói là chuột thì bác ghiền suốt đời luôn ấy chứ!

Đang có kế hoạch hè này cả nhà sẽ vào Sài Gòn và miền tây chơi (khoảng sau 10/7), làm phiền minhthien321 và "trai tơ" dẫn đi chơi miền Tây nhé -\\/.
 
Đang có kế hoạch hè này cả nhà sẽ vào Sài Gòn và miền tây chơi (khoảng sau 10/7), làm phiền minhthien321 và "trai tơ" dẫn đi chơi miền Tây nhé -\\/.

Dạ, xin thưa là chúng em luôn luôn sẳn sàng WARMLY WELCOME gia đình bác nói riêng và mọi người nói chung vào miền Nam chơi và thưởng thức các món ăn dân dã ạ!

P/S: Mặc dù không phải dân miền Tây, nhưng bác Cadafi rất am hiểu ở đây, vừa qua, chương trình "Offline về miền Tây say tình bạn" thành công là nhờ phần lớn công của Hoàng tử đẹp trai đấy ạ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trước hết em cảm ơn các ý kiến của anh Ptm0412 nhé, vì đó cũng là điều em nghĩ mặc dù em thực sự chưa biết chuyện gì xảy ra với lời bình của một cá nhân nào đó trong các pic vừa qua.

Em nghĩ chúng ta quen nhau và giao lưu, chia sẻ với nhau trên diễn đàn, gặp nhau ngoài đời thân thiện với nhau, coi nhau là bạn bè, anh em là rất tốt. Nhưng có những chuyện khi đưa lên mạng nếu không khéo thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó bởi vì mạng cũng là nơi để người ta tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng nhất. Có rất nhiều người thân của em biết tin tức của em cũng là do seach trên mạng này, trên diễn đàn này mà ra vì thế em cũng không muốn họ có cái nhìn sai về cá nhân của em.

Cuối cùng thì bài cũng đã xóa và cách giải quyết của anh Ptm0412 là hợp lý rồi nên mọi người vui vẻ lại với nhau nhé. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Thân mến,

CC

------
Rất tâm đắc và trân trọng những suy nghĩ của camchuong, cả một ngày cùng các bạn tham quan HN, mình thường hỏi camchuong có "mõi mệt" không, camchuong cứ cười. Nếu không có một "tâm hồn" chắc camchuong không cố gắng như thế đâu.
Mình đã từng "giữ đồ" dùm để camchuong dẫn bé Ốc đi... mình hiểu!?!
Camchuong, my new friend!
Thanks.
 
------
Rất tâm đắc và trân trọng những suy nghĩ của camchuong, cả một ngày cùng các bạn tham quan HN, mình thường hỏi camchuong có "mõi mệt" không, camchuong cứ cười. Nếu không có một "tâm hồn" chắc camchuong không cố gắng như thế đâu.
Mình đã từng "giữ đồ" dùm để camchuong dẫn bé Ốc đi... mình hiểu!?!
Camchuong, my new friend!
Thanks.

hihi, chắc bác Ba tê cầm đồ của CC nặng quá nên vậy hả?:D. Bác thông cảm nhé, con gái chúng em nhiều khi hơi mắc bệnh "hình thức" vậy đấy, hihi

Nói thực là hôm đó CC cũng mệt vì lỡ đi đôi guốc cao và đi bộ nhiều mà. Nhưng đi chơi với bác Ba tê, anh Violet, Hie body, anh Cada_fi và Tigon thì vui lắm, nhất là lúc đi chơi trong Lăng Bác cùng mọi người. CC cũng thích trẻ con nhiều nên được dắt bé Ốc đi chơi, vui đùa cùng bé... thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và cảm giác như trở về tuổi thơ vậy. Dù mệt nhưng vui và thoải mái thế thì CC nghĩ ai cũng mong được như CC thôi ( vì được chăm sóc lại kĩ càng mà).

Riêng với bác Ba Tê, CC muốn nói với anh rằng những năm tháng sống ở trong SG cũng như những tháng ngày đi công tác và đi chơi về miền Tây, CC rất quý mến phong cách thật thà cũng như cách sống phóng khoáng của người SG- đó là những tháng ngày mà CC sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Và cũng vì thế đối với anh - người miền Tây ra HN, CC cũng muốn anh cảm nhận được nét thanh lịch và tình cảm của người HN, để gọi là có đi có lại, hiểu nhau hơn về phong cách vùng miền anh ạ.

Người ta nói quen được một người là có duyên, để là bạn bè hiểu nhau và chia sẻ được với nhau lại càng có duyên nữa. Mà có duyên làm bạn được với nhau hay ngày nào thì đáng trân trọng ngày đó đúng không.

Mong GPE luôn là vòng tay lớn đối với mỗi chúng ta và là cầu nối cho nhiều tình bạn hơn nữa.

Chào anh Ba Tê nhé, anh đã trở thành người bạn của người HN chúng em rồi đấy.:drunk:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hihi, chắc bác Ba tê cầm đồ của CC nặng quá nên vậy hả?:D. Bác thông cảm nhé, phụ nữ nhà chúng em nhiều khi hơi mắc bệnh "hình thức" vậy đấy, hihi

Nói thực là hôm đó CC cũng mệt lắm vì lỡ đi đôi guốc cao và đi bộ nhiều mà. Nhưng đi chơi với bác Ba tê, anh Violet, Hie body, anh Cada_fi và Tigon thì vui lắm, nhất là lúc đi chơi trong Lăng Bác cùng mọi người. CC cũng thích trẻ con nhiều lắm nên được dắt bé Ốc đi chơi, vui đùa cùng bé... thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và cảm giác như trở về tuổi thơ vậy. Dù mệt nhưng vui và thoải mái thế thì CC nghĩ ai cũng mong được như CC thôi ( vì được chăm sóc lại kĩ càng mà).

Riêng với bác Ba Tê, CC muốn nói với anh rằng những năm tháng sống ở trong SG cũng như những tháng ngày đi công tác và đi chơi về miền Tây, CC rất quý mến phong cách thật thà cũng như cách sống phóng khoáng của người SG- đó là những tháng ngày mà CC sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Và cũng vì thế đối với anh - người miền Tây ra HN, CC cũng muốn anh cảm nhận được nét thanh lịch và tình cảm của người HN, để gọi là có đi có lại, hiểu nhau hơn về phong cách vùng miền anh ạ.

Người ta nói quen được một người là có duyên, để là bạn bè hiểu nhau và chia sẻ được với nhau lại càng có duyên nữa. Mà có duyên làm bạn được với nhau hay ngày nào thì đáng trân trọng ngày đó đúng không.

Mong GPE luôn là vòng tay lớn đối với mỗi chúng ta và là cầu nối cho nhiều tình bạn hơn nữa.

Chào anh Ba Tê nhé, anh đã trở thành người bạn của người HN chúng em rồi đấy.:drunk:
Đây là bằng chứng:"CC cũng thích trẻ con nhiều lắm nên được dắt bé Ốc đi chơi, vui đùa cùng bé... thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và cảm giác như trở về tuổi thơ vậy."
Có lẽ Tigon-ETC cũng muốn trở về tuổi thơ? (Để làm gì đấy mà...)
DSC02947-1.jpg
 
Tháng tư đi Miền Tây thôi
 
Đoán hình nền:
Nhìn vào hình dưới đây, các bạn đoán thử xem nó là câu thành ngữ, tục ngữ hay câu ca dao nào?

DSC02908-1.jpg

Có câu thành ngữ sau, không biết có phù hợp với "tình huống" này không nha thưa các Anh Chị:
"Nhàn cư, vi bất thiện"
 
Tháng tư đi Miền Tây thôi
--------
Tigon-ETC muốn đi Miền Tây phải chuẩn bị trước nhiều thứ chứ chẳng phải "nói khơi khơi" đâu nhé! Vào miền Tây muốn núi có núi, muốn sông có sông, muốn vườn có vườn, muốn gì ... có gì..., không phải "mắc đi thì đi, mắc về thì về" đâu nhé!
Nếu kéo được các bạn HN đi Miền Tây, nhớ dặn Violetdylan và PhanTuHuong mang theo vợt bóng bàn nhé, Tigon có thể cầm vợt bắt bướm ngồi phía sau để bắt bóng...
Vui,Tigon đừng buồn nhé!
Miền Tây nhiều cao thủ PingPong lắm đấy, trong đó có Ba Tê ..., Hơ ha ha... Violetdylan ơi! Ba Tê biết đánh PingPong phải không? Hè hè... cũng cựu cao thủ đấy! hi hi...!
Hẹn gặp nhé giữa ...miền tây! Violet, Sweet, Hideboy, PhanTuHuong, minhlev, Tigon, Camchuong, Cadafi, khoavu87, Caomanhson, HoangMinhTien, Longlt08, NguyenY, TuanVNUNI, Hai2hai, Tiger62, nvson, ST-Lu!, ... Xin mời tất cả đến miền Tây, có Núi Sam, Núi Cấm, Núi Sập... núi gì cũng được!
Ba Tê.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đoán hình nền:
Nhìn vào hình dưới đây, các bạn đoán thử xem nó là câu thành ngữ, tục ngữ hay câu ca dao nào?

DSC02908-1.jpg

Có câu thành ngữ sau, không biết có phù hợp với "tình huống" này không nha thưa các Anh Chị:
"Nhàn cư, vi bất thiện"

Spam quá, ngoải sự mong đợi, rãnh ơi là rãnh. Tám không căn cơ.

Tác giả đưa đề tài lại có lời giải đáp không lành mạnh gì cả. Ẹc Ẹc Ẹc. Lêu lêu lêu &&&%$R +-+-+-+ --=0

Hãy chuyển phỏm đi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Spam quá, ngoải sự mong đợi, rãnh ơi là rãnh. Tám không căn cơ.

Tác giả đưa đề tài lại có lời giải đáp không lành mạnh gì cả. Ẹc Ẹc Ẹc. Lêu lêu lêu &&&%$R +-+-+-+ --=0

Hãy chuyển phỏm đi

Một tay để đằng sau "cái gì đó" và một tay để đằng trước "cái gì đó", hành vi này làm gì vậy HoaQuynh? Vậy HoaQuynh có câu thành ngữ nào tốt hơn để "bình loạn" cho bức hình đó không nè?

Lưu ý: Đây là trò chơi đoán hình nền, khác với việc bình phẩm nhân vật ở trong đó, đừng lẫn lộn với việc này nhé! Câu đó chỉ là gợi ý, đương nhiên là có câu khác "độc đáo" hơn rồi, nhưng mình muốn mọi người cùng vui chơi với những hình ảnh ngộ nghĩnh của diễn đàn bạn HoaQuỳnh yêu dấu ơi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Với tư thế tay, người hướng về bức tường, em không hiểu bác Tuân đang làm gì???
 
Spam quá, ngoải sự mong đợi, rãnh ơi là rãnh. Tám không căn cơ.

Tác giả đưa đề tài lại có lời giải đáp không lành mạnh gì cả. Ẹc Ẹc Ẹc. Lêu lêu lêu &&&%$R +-+-+-+ --=0

Hãy chuyển phỏm đi
Hình như bác Tuân hai tay cầm míc hát bài .....".hò kéo pháo" thì phải.Nhớ không nhầm thì đúng là vậy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom