Chuyên đề giải đáp các bài tập

  • Thread starter roses
  • Ngày gửi
Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn xem trong file đính kèm. Nếu trước công thức có dấu { thì đó là công thức mảng. Bạn bấm cùng lúc 3 phím Ctrl+shift+enter khi gõ xong công thức thì công thức mới thực hiện nha.
Cảm ơn vì bài làm của anh câu tham chiếu giờ thì em đã biết cách làm nhưng bài tập của em yêu cầu hoàn thành bảng 3 bằng cách dùng hàm thích hợp là hàm(Dsum,Dmax,Dmin....) và bằng cách dùng table 1 ẩn anh ạ!
 
Kính gửi các bạn trên diễn đàn .
các bạn giúp cô em gái mình bài tập này với . Ễcl mình không học .
Cảm ơn
 

File đính kèm

  • Copy of BAI TAP LY.xls
    33 KB · Đọc: 31
Kính gửi các bạn trên diễn đàn .
các bạn giúp cô em gái mình bài tập này với . Ễcl mình không học .
Cảm ơn
bạn xem file đính kèm.
Làm xong bài này thấy có nảy sinh vấn đề, nếu như họ nạp trước 4 ngày thì sao nhỉ? lúc đó tác giả sẽ yêu cầu thế nào đây?
còn câu cuối dùng hàm CSDL thì lại mất công tạo ra một range mới.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
bạn xem file đính kèm.
Làm xong bài này thấy có nảy sinh vấn đề, nếu như họ nạp trước 4 ngày thì sao nhỉ? lúc đó tác giả sẽ yêu cầu thế nào đây?
còn câu cuối dùng hàm CSDL thì lại mất công tạo ra một range mới.
Khoa Vũ ơi... lại không cẩn thận nữa rồi!

Thứ nhất, sau khi có kết quả của công thức, bạn phải ngó lại tí xem ngoài chuyện đúng ra, nó còn có hợp lý không nữa chứ? Cái tiền thuế ấy, bạn xem, ngay hàng đầu tiên: Vốn có 10 triệu, mà đóng thuế đến 90 triệu! Có mà nghèo mạt rệp luôn sao? Người ta nói thuế của vải Kate là 9% của vốn kinh doanh, chứ đâu có nói là gấp 9 lần vốn kinh doanh?

Thứ hai, vụ ngày quá hạn, tại sao phải dùng đến MOD? Không những không cần thiết, mà lại sai nữa. Để tính ra ngày đóng quá hạn, người ta chỉ cần lấy ngày đóng thực tế trừ đi ngày đến hạn, là đủ rồi (=H4-G4). Tôi có nói dùng MOD sai, là có cơ sở: Bạn xem dòng thứ 8 (004/PN), ngày đóng là 29/1/1998, ngày đến hạn là 20/1/1998, nhìn sơ cũng thấy tiệm này quá hạn 9 ngày, vậy mà bạn cho cái tiệm đó quá hạn có 2 ngày, là sao? Dòng 9 và dòng 10 cũng sai, bạn tự xem nhé.

Bạn nên cẩn thận hơn nhiều nữa. Nhé. Đã giúp người khác, thì phải giúp cho đúng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khoa Vũ ơi... lại không cẩn thận nữa rồi!

Thứ nhất, sau khi có kết quả của công thức, bạn phải ngó lại tí xem ngoài chuyện đúng ra, nó còn có hợp lý không nữa chứ? Cái tiền thuế ấy, bạn xem, ngay hàng đầu tiên: Vốn có 10 triệu, mà đóng thuế đến 90 triệu! Có mà nghèo mạt rệp luôn sao? Người ta nói thuế của vải Kate là 9% của vốn kinh doanh, chứ đâu có nói là gấp 9 lần vốn kinh doanh?

Thứ hai, vụ ngày quá hạn, tại sao phải dùng đến MOD? Không những không cần thiết, mà lại sai nữa. Để tính ra ngày đóng quá hạn, người ta chỉ cần lấy ngày đóng thực tế trừ đi ngày đến hạn, là đủ rồi (=H4-G4). Tôi có nói dùng MOD sai, là có cơ sở: Bạn xem dòng thứ 8 (004/PN), ngày đóng là 29/1/1998, ngày đến hạn là 20/1/1998, nhìn sơ cũng thấy tiệm này quá hạn 9 ngày, vậy mà bạn cho cái tiệm đó quá hạn có 2 ngày, là sao? Dòng 9 và dòng 10 cũng sai, bạn tự xem nhé.

Bạn nên cẩn thận hơn nhiều nữa. Nhé. Đã giúp người khác, thì phải giúp cho đúng.
Em cảm ơn ạ. Vấn đề dùng MOD đó là tác giả làm anh ạ, còn em ko làm đến cái đó. em để nguyên ý kiến của tác giả ạ.em ko làm dùng đó. ĐÓ là nguyên nhân em dùng Datedif bác ạ .để em thử kiểm tra lại file xem sao.
Chết thật đúng là sơ xuất vấn đề là bạn ấy ko cho % vào trong cell làm em ko để ý đến, Trước khi bác BT có phát hiện ra em có nhìn lại thì thấy Bạn ấy dùng hàm MOd tính sai. Nhưng ko nhìn thấy là nộp thuế mới lạ chứ,đúng là mình bất cẩn. bạn sửa lại công thức này nhé:
=E13*VLOOKUP(C13,$D$18:$F$22,3,0)%
 
Lần chỉnh sửa cuối:
giúp em về tham chiếu với ạ !

Bài tập này của em không biết em làm sai ở đâu mà em lại không thể tham chiếu được "tên ngành".Mong mọi người giúp em !
 

File đính kèm

  • Bài 14.xls
    15 KB · Đọc: 32
Tại B2 bạn nhập công thức =VLOOKUP(RIGHT(B2,3)+0,$C$14:$D$16,2,0)
 
Giúp em làm bài tập excel với :(

Em có 3 bài tập excel (chỉ là bài tập đơn giản ở lớp,yêu cầu là điền công thức vào dấu ?) nhưng em gà cái này quá nên k làm được hết.Có ai pro excel thì giúp em với nhé (để em lấy le với nàng nữa :p).
File bài tập em gửi kèm ở link dưới đây,kèm theo là link ảnh của bài tập để mọi người có thể xem qua nếu có ai giúp được em thì có thể down file bài tập về làm dùm em.Em tks nhìu nhìu :D

Bài 1:
k4t6ubxu5mg9qxqeczb.jpg


Bài 2:
d2m7dngozux7hbkvae08.jpg


Bài 3:
r8lp00f5d9485zdt98v8.jpg


Link down:
Mã:
http://www.mediafire.com/?sharekey=2762e342810662115bf1f12f1ff3f30aba4d5b6764b21cd98fc250f3b72c7f6c

or

Bài 1: http://www.mediafire.com/?yjnodtwtndn
Bài 2: http://www.mediafire.com/?z2yz4yjydfz
Bài 3: http://www.mediafire.com/?zlwvmdnnzlt
 
Bạn zz195zz này
Mình có vài bài na ná dạng của bạn
Xem thử nhé!
 

File đính kèm

  • Bai 3.xls
    15.5 KB · Đọc: 27
  • Bai 4.xls
    14.5 KB · Đọc: 30
  • Tin 1.xls
    17 KB · Đọc: 26
  • Tin 2.xls
    21.5 KB · Đọc: 21
Cám ơn bạn ObelixXXL nhé.Nhờ bạn mình đã làm xong được 2 bài rồi.Bjo mình dựa trên 2 bài đó để làm nốt bài cuối.Tks bạn nhìu nhìu :D
 
Cám ơn bạn ObelixXXL nhé.Nhờ bạn mình đã làm xong được 2 bài rồi.Bjo mình dựa trên 2 bài đó để làm nốt bài cuối.Tks bạn nhìu nhìu :D
gửi bạn.Bạn tham khảo bài mình làm xem sao. mình làm cả 3 bài đó
Mình xin lỗi đã không để ý đến phần thuế nên coi hệ số là thuế luôn nên giờ sửa lại .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kết quả của Khoa:
Bài 1:

|
I​
|
J​
|
K​
|
1​
|
Thành tiền​
|
Thuế​
|
Giá Thành​
|
2​
|
500​
|
0,1​
|
500,05​
|
3​
|
2.000​
|
0,02​
|
2.000,015​
|
4​
|
6.000​
|
0,2​
|
6.000,15​
|
5​
|
1.800​
|
0​
|
1.800,1​
|
6​
|
6.000​
|
0,0​
|
6.000,01​
|
7​
|
500​
|
0,1​
|
500,06​
|
8​
|
16.800​
|
0,39​
|
16.800,385​
|

Tiền thuế gì mà ít vậy? Toàn dưới 1 đồng thôi!

Bài 2:

|
E​
|
F​
|
1​
|
Tiền​
|
Thưởng​
|
2​
|
20​
|
10%​
|
3​
|
20​
|
5%​
|
4​
|
10​
|
10%​
|
5​
|
35​
|
5%​
|
6​
|
40​
|
10%​
|
7​
|
15​
|
5%​
|
8​
|
25​
|
5%​
|
9​
|
30​
|
10%​
|
10​
|
45​
|
10%​
|
11​
|
10​
|
10%​
|

Đề yêu cầu:
Tiền thưởng tính theo quy định sau:

|
D​
|
E​
|
14​
|
Cửa hàng​
|
Thưởng​
|
15​
|Số 1|
10% của Tiền
|
16​
|Số 2|
5% của Tiền
|

Tiền thưởng chỉ có 5% hoặc 10% của 1 đồng thôi sao?

Tật Vẫn Vậy!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi,em xem qua bài anh khoa rùi,em k dám nhận xét công thức đúng hay sai mà kq thì sai bét oài :)) em mới thử làm xong mấy bài (dưới sự giúp đỡ của obelix và bạn em),mấy anh xem thử xem đúng hok hộ em nhé :) à mà còn mục 4 của bài 3 (em làm ở sheet 3 đó) em ko hiểu sao mục học bổng của em nó cứ ra kq là 0.xem hộ em xem sai ở đâu với nhé :(

http://www.mediafire.com/?gztm4mjzwzt
(em ko đính kèm file được nên phải up lên MF vậy)
 
Hi,em xem qua bài anh khoa rùi,em k dám nhận xét công thức đúng hay sai mà kq thì sai bét oài :)) em mới thử làm xong mấy bài (dưới sự giúp đỡ của obelix và bạn em),mấy anh xem thử xem đúng hok hộ em nhé :) à mà còn mục 4 của bài 3 (em làm ở sheet 3 đó) em ko hiểu sao mục học bổng của em nó cứ ra kq là 0.xem hộ em xem sai ở đâu với nhé :(

http://www.mediafire.com/?gztm4mjzwzt
(em ko đính kèm file được nên phải up lên MF vậy)
EM xem lại công thức a sửa lại đi, nếu là em biết cách học có thể biết là anh nhầm chỗ nào. Công thức anh làm không sai gì cả, Anh chỉ nhầm là Anh coi hệ số thuế là Thuế luôn nên kết quả mới ra bé như thế.
 
Công thức anh làm không sai gì cả, Anh chỉ nhầm là Anh coi hệ số thuế là Thuế luôn nên kết quả mới ra bé như thế.

Đi thi chỉ có chuyện đúng và sai, không có chuyện sai 1 nửa hay sai 1 tí đâu Khoa ạ. Hễ kết quả câu nào sai là ăn trứng vịt câu đó thôi.

Nói đơn giản là thi lấy chứng chỉ thôi, hậu quả cũng đủ dang dở chết 1 đời người:
Giả sử 1 cậu Sinh viên đi thi chứng chỉ A để nộp vào trường Đại học, cho đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Nếu tin lời Khoa mà mang cái đáp án sai bét đó đi thi và không đủ điểm đậu thì:
- Không có chứng chỉ nộp vào trường
- Không được xét tốt nghiệp đợt này
- Phải tốn tiền thi lại
- Phải chờ (thí dụ 6 tháng sau) mới được xét tốt nghiệp
- Tốn tiền ăn ở của cha mẹ nếu là SV ở tỉnh về
- Bỏ lỡ 1 cơ hội đi làm phụ giúp cha mẹ
- Xấu hổ với bạn bè cùng khóa
- ...

Như cái câu định dạng mm/dd là 1, tính tiền thuế là 2, tính tiền thưởng là 3, hàm If thiếu dư dấu ngoặc là 4, Hàm Month bỏ dấu ngoặc sai chỗ là 5. Gặp đề thi có 3 câu trong số 5 chỗ đó thì rớt chắc.

Nếu không phải bài tập đi thi, tất cả mọi thứ tính toán sai ra kết quả sai đều để lại hậu quả, đôi khi hậu quả nghiêm trọng mà Khoa không lường được đâu
Nói tới chuyện đi làm, nộp báo cáo hay tính tiền lương thưởng Tết cho nhân viên thế này, nghe theo cái "nhầm 1 tí" của Khoa thì có nước bị đuổi việc sớm.

Không những thế, bản thân của Khoa trở thành con người không chỉ cẩu thả mà còn vô trách nhiệm nữa. Không có thể nào nói "em nhầm 1 tí" để biện minh được đâu.
 
Đi thi chỉ có chuyện đúng và sai, không có chuyện sai 1 nửa hay sai 1 tí đâu Khoa ạ. Hễ kết quả câu nào sai là ăn trứng vịt câu đó thôi.

Nói đơn giản là thi lấy chứng chỉ thôi, hậu quả cũng đủ dang dở chết 1 đời người:
Giả sử 1 cậu Sinh viên đi thi chứng chỉ A để nộp vào trường Đại học, cho đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Nếu tin lời Khoa mà mang cái đáp án sai bét đó đi thi và không đủ điểm đậu thì:
- Không có chứng chỉ nộp vào trường
- Không được xét tốt nghiệp đợt này
- Phải tốn tiền thi lại
- Phải chờ (thí dụ 6 tháng sau) mới được xét tốt nghiệp
- Tốn tiền ăn ở của cha mẹ nếu là SV ở tỉnh về
- Bỏ lỡ 1 cơ hội đi làm phụ giúp cha mẹ
- Xấu hổ với bạn bè cùng khóa
- ...

Như cái câu định dạng mm/dd là 1, tính tiền thuế là 2, tính tiền thưởng là 3, hàm If thiếu dư dấu ngoặc là 4, Hàm Month bỏ dấu ngoặc sai chỗ là 5. Gặp đề thi có 3 câu trong số 5 chỗ đó thì rớt chắc.

Nếu không phải bài tập đi thi, tất cả mọi thứ tính toán sai ra kết quả sai đều để lại hậu quả, đôi khi hậu quả nghiêm trọng mà Khoa không lường được đâu
Nói tới chuyện đi làm, nộp báo cáo hay tính tiền lương thưởng Tết cho nhân viên thế này, nghe theo cái "nhầm 1 tí" của Khoa thì có nước bị đuổi việc sớm.

Không những thế, bản thân của Khoa trở thành con người không chỉ cẩu thả mà còn vô trách nhiệm nữa. Không có thể nào nói "em nhầm 1 tí" để biện minh được đâu.
Có khi nào chị nói quá đáng quá ko nhờ? Chẳng lẽ sinh viên bây giờ dốt đến thế sao chị? chẳng lẽ những người đã lên đây nhờ làm chỉ lấy kết quả mang đi thi? Những thứ em làm tất cả cứ cho là sai đi. Nhưng mà nếu một người biết cách học nhìn vào bài em làm có thể làm được lại, những cái đó, Lấy ví dụ cụ thể như bài vừa rùi. Nếu như là chị mới bắt đầu vào học nghề chắc chị xem file xong cũng biết và làm lại được cho đúng chị nhỉ? Còn về vấn đề học tập Thưa chị. chưa chắc là em đã hậu đậu như chị nghĩ đâu chị Ngọcmai ạ. Em cũng dám khẳng định là không có chuyện đó. Đôi khi con em cũng cần nên sai, có như vậy mình mới tốt lên được. Chị đã bao giờ nghĩ những bài làm em sai nhưng mà ko quá tệ hai ko? những cái sai của em cũng chỉ làm cho một người mới bắt đầu học excel hiểu thêm là sai ở đâu để mà tránh, cái thứ hai nữa: cái em sai nhưng ko có chuyện em dùng hàm sai. Nên người học theo có thể từ hàm đó mà làm ra được theo bài của mình. Em nghĩ cũng như vậy thui, Ngay cả em lên tham gia diễn đàn cũng chưa lâu nhưng khi tham gia hay tham khảo một bài mình cũng nên tìm hiểu người ta làm thế nào chứ, cũng nên làm theo mình. Cái thứ ba khi các sinh viên đưa bài lên diễn đàn, mục đích của họ là hỏi với bài tập đó thì dùng hàm gì, tính như thế nào. Tất cả những bài của em đều hướng họ đến những hàm đó cả, có bao giờ mà em sử dụng hàm sai chưa? chưa chị nhỉ.
- Không có chứng chỉ nộp vào trường
- Không được xét tốt nghiệp đợt này
- Phải tốn tiền thi lại
- Phải chờ (thí dụ 6 tháng sau) mới được xét tốt nghiệp
- Tốn tiền ăn ở của cha mẹ nếu là SV ở tỉnh về
- Bỏ lỡ 1 cơ hội đi làm phụ giúp cha mẹ
- Xấu hổ với bạn bè cùng khóa
- ...
Nếu chị chỉ nghĩ đơn giản như những dòng như chị viết thì em dám khảng định chị chưa thể khá lên được, vẫn mang nặng suy nghĩ tư duy của người Việt Nam, chưa tiến lên được chị ạ. Có sai thì có sửa. Có như vậy diễn đàn mới có nhiều người mạnh dạn giúp nhau chứ ạ, ai cũng như nhiều người suy nghĩ sợ làm bài này sai gửi lên diễn đàn cho người khác sai sợ người ta chê cười. và như vậy kết quả người sợ đó được gì? Vừa không nâng cao tay nghề trong Ex .
em cũng là SV năm cuôi rui đây, nhưng sao mà chị nói khó nghe thế"?
Một sinh viên biết lo nghĩ tốn tiền bố me, lo nghĩ... thì thưa với chị họ không bao giờ trượt như chị tưởng tượng đâu nhá( dù sao trí tưởng tưởng của chị cũng phong phú thật) Chị thử tưởng tượng con người ngoài đời của em thế nào? Để em đoán nhá:
- một con người cẩu thả trong học tập, học hành thi cử nợ môn, tốn tiền bố mẹ, rùi làl..... có khi nào chị nói đúng không nhỉ?hihi cái đó để đợi 16 này gập chị em nói riêng nhé.HIHi.
Thui em nói thế thui . tuổi trẻ bồng bột mong chị bỏ qua nhá,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu quá bé hỏng vào diễn đàn, bữa nay mới vào, đọc cái bài trả lời của anh Khoa bé thấy mắc cười quá...
Mà anh Khoa ơi, . . .

Bé zô xem lại mấy cái thí dụ của cô Ngọc mai đưa ra về mm/dd với lại hàm Month của anh Khoa, đúng là mắc cười thiệt luôn đó. Bé cũng là sinh viên năm nhất nè, bé thích nhất là có người hy sinh làm sai như anh Khoa để bé "mới bắt đầu học excel hiểu thêm là sai ở đâu để mà tránh". Hi hi! Cám ơn anh Khoa nha!

Mà cũng phải nói thêm là bé cũng biết ơn mấy chú, mấy cô, với anh Bình OverAC nữa, hông có mấy chú mấy cô đó chỉ ra chỗ sai, bé hông có biết anh Khoa hy sinh cao cả như vậy đâu. Vậy nên anh không nên nói cô Ngọc mai của Bé như vậy, bé thấy cô NgocMai có ý tốt muốn cho mọi người thấy sự hy sinh của anh Khoa mờ!

Hi hi, vậy là bi giờ về sau hễ thấy bài của anh Khoa giải dùm ai, bé sẽ nhờ chú ndu nè, chú anhtuan1066 nè, mí lại cô NgocMai nè, chú BNTT nữa nè, chỉ ra chỗ sai của anh Khoa, để Bé ghi thêm chiến công cho anh nha.

À, tới hôm 16 anh Khoa đi óp nhớ chụp hình rồi gởi lên cho bé xem ảnh anh hùng Khoa Vũ của Bé nha!
Bé sắp tới sẽ có dịp đi Hà nội rồi, để ra đó bé sẽ nhờ chị Tigon dẫn đi xem mặt anh Khoa đẹp trai cỡ nào... Hồi hộp ghê!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu quá bé hỏng vào diễn đàn, bữa nay mới vào, đọc cái bài trả lời của anh Khoa bé thấy mắc cười quá...
Mà anh Khoa ơi, . . .

Bé zô xem lại mấy cái thí dụ của cô Ngọc mai đưa ra về mm/dd với lại hàm Month của anh Khoa, đúng là mắc cười thiệt luôn đó. Bé cũng là sinh viên năm nhất nè, bé thích nhất là có người hy sinh làm sai như anh Khoa để bé "mới bắt đầu học excel hiểu thêm là sai ở đâu để mà tránh". Hi hi! Cám ơn anh Khoa nha!

Mà cũng phải nói thêm là bé cũng biết ơn mấy chú, mấy cô, với anh Bình OverAC nữa, hông có mấy chú mấy cô đó chỉ ra chỗ sai, bé hông có biết anh Khoa hy sinh cao cả như vậy đâu. Vậy nên anh không nên nói cô Ngọc mai của Bé như vậy, bé thấy cô NgocMai có ý tốt muốn cho mọi người thấy sự hy sinh của anh Khoa mờ!

Hi hi, vậy là bi giờ về sau hễ thấy bài của anh Khoa giải dùm ai, bé sẽ nhờ chú ndu nè, chú anhtuan1066 nè, mí lại cô NgocMai nè, chú BNTT nữa nè, chỉ ra chỗ sai của anh Khoa, để Bé ghi thêm chiến công cho anh nha.

À, tới hôm 16 anh Khoa đi óp nhớ chụp hình rồi gởi lên cho bé xem ảnh anh hùng Khoa Vũ của Bé nha!
Bé sắp tới sẽ có dịp đi Hà nội rồi, để ra đó bé sẽ nhờ chị Tigon dẫn đi xem mặt anh Khoa đẹp trai cỡ nào... Hồi hộp ghê!
Lại hiểu nhầm ý anh viết tiếp. Anh làm gì mà giỏi giang thế đâu mà hi với trả là sinh.
Đẹp trai không dám, xấu trai xin nhận.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom