Khoảng 9 h hơn, nhận được điện thoại của bác khamha (Chuyên viên Cục Thuế Lào) hỏi có phải số máy này là của bác KTGG không? Trả lời nhanh, dạ đúng rồi ạ.
- Em muốn gặp bác, hiện bác đang ở đâu?
- Dạ ở Việt Nam
- Ý em là bác đang ở trong Nam hay ngoài Bắc?
- Dạ đang ở Hà Nội,
- Khu vực nào vậy bác
- Gần Bán Đảo Linh Đàm ạ.
- Ah, vậy em cũng ở gần bác, em ở gần khách sạn Mường Thanh
- Vậy hai anh em mình gặp nhau tí, bàn chuyện hẹn hò, mời các bạn cùng giao lưu
- Ô, vậy tốt quá, chiều giờ canh người gọi đây
-....
....
- Nhớ nhe, anh mặc áo đỏ, đứng ngã 3 đường đợi em nhe.
- OK
Không đầy 10 phút, xe phóng vọt tới, hai anh em ghé vào quán làm con vịt Bắc Kinh cùng vài cốc bia trao đổi tâm tình
Khamha: Alo, Bác Viethoai ạ, mua vé máy bay đáp nhanh ra Hà Nội nhậu cùng em nhe.
Khamha: Alo, anh Hướng ạ, ngày mai có thể cho em và vợ em ra mắt cùng các bạn, thành viên trên GPE không a? Vợ em thắc mắc hoài, sao em cứ tối ngày lên mạng GPE để làm gì?
Khamha: Bác KTGG nhớ giúp em mời vài cô con gái nuôi đi cùng vì vợ em còn trẻ lắm. Mà bác đừng bảo vợ em gọi anh bằng bố luôn nhe.