Bình Dương- Họp mặt tân niên đón mừng nụ hôn đầu xuân ngày 08/02/09 Lúc 11h am

Liên hệ QC

[B]KTGG: Ai cóc ổi xoài, dứa, mía ghim hôn!......

[/B][IMG]http://i280.photobucket.com/albums/kk163/ca_dafi/Oflline-20090208-BD/DSC01615.jpg

/-)úng là nông dân cày đường nhựa; Không có tẹo trình độ nào về gánh gồng cả!
 
Những người khác thì đang đợi ở "tuyến trên".
Cuối cùng xe cũng sửa xong! Anh em ta lên đường thôi!
Vừa đến tuyến trên, thấy bác KTGG, solomon2211 đang ngồi uống nước mía, đợi! Anh em bèn nhào vô, "cho mỗi người một ly đi chủ quán ơi! Khát nước quá!Khà khà!

DSC01650.jpg


DSC01649.jpg
 
Một số hình ảnh tại tăng 2:

DSC01652.jpg


DSC01653.jpg


DSC01659.jpg


DSC01654.jpg


DSC01656.jpg


DSC01657.jpg


DSC01660.jpg


DSC01655.jpg


DSC01667.jpg


DSC01670.jpg
 
Một số hình ảnh tại tăng 2 (tt):

Một số hình ảnh tại tăng 2 (tt):

DSC01668.jpg


DSC01661.jpg


DSC01662.jpg


DSC01663.jpg


DSC01669.jpg


DSC01678.jpg


DSC01675.jpg


DSC01673.jpg


DSC01674.jpg


DSC01679.jpg
 
Một số hình ảnh tại tăng 2 (tt):

Một số hình ảnh tại tăng 2 (tt):

Không biết bác KTGG làm gì anh tedaynui, mà loay hoay cũng lôi ra được hai "củ" gì đó! @#!^%

DSC01676.jpg


DSC01677.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn!Đến khoản 18h00' mọi người chia tay nhau, hẹn gặp lại nhau vào một ngày gần nhất nhé!

Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian để tham gia buổi offline đầy niềm vui và tiếng cười. Xin cảm ơn anh solomon2211 và bạn tungnguyen_kt đã hỗ trợ một phần chi phí để tổ chức buổi offline hoành tráng này! Chúc các anh chị và các bạn một năm thật nhiều thành công!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À quên! Còn một tăng nữa! Hehe! ca_dafi cùng anh Tedaynui Jenni đưa bác dohuuthuc về nhà! Vì nhà bác ấy khá xa! Tiện đường ghé cơ quan bác dohuuthuc lấy xe rồi mỗi người "làm" vài tô mì xá xíu, riêng ca_dafi "làm" một lèo 5 tô + 1 lon coca! Quá đã!

Nhìn tô này mọi người có "thèm" hôn!
DSC01686.jpg



DSC01681.jpg


DSC01683.jpg


DSC01684.jpg


DSC01690.jpg


DSC01691.jpg


DSC01693-2.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy tedaynui của em, đang thì thầm bên lỗ tai cùng cô chủ quán : Hãy vá cho khéo nhé, đã nói thế mà cuối cùng Thầy tedaynui của em cũng bị pan hết 3 lần. Ruột xe của Thầy tedaynui xem không ổn rùi.

DSC01640.jpg

To : Bác Sa kính yêu của em :

/-)úng là nông dân cày đường nhựa; Không có tẹo trình độ nào về gánh gồng cả!

Rõ như bác nói rùi, nhưng cái khác em vẫn còn gân chứ Bác yêu của em.
 
Cảm ơn bác G2. Em bận đi học nên không đi được. Rất cảm ơn các bác đã nhớ đến em. Thật sự thì em cũng chưa bao giờ đi xa đến như vậy.
Và tình trạng em còn học suốt thì chắc khó mà đi được lắm bác ơi.
Thôi chúc mọi người luôn vui vẻ nha!
À, em có 1 kiến thế này. Nếu lần sao có Offline thì nhớ dùng Camera nhiều nhiều ấy. Nhìn nó có vẻ sinh động hơn và đở phải chụp hình. Nếu bác nào có rãnh thì chèn thêm âm thanh, chú thích ngay trên phim. Vậy thì chỉ cần Show 1 cái là tuyệt cú mèo luôn.
Còn nếu là ảnh thì sao không biên soạn 1 Clip hình động (*.GIF) để Post 1 lần xem cả luôn đở tốn nhiều lần Post và cũng đở phải chiếm diện thích diễn đàn nữa.
(Vài lời góp ý nho nhỏ)
Thân.
 
Em bận đi học nên không đi được.

Em ơi, "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ/Chơi không học bán rẻ tương lai". Hihi...Nên kết hợp giữa học và chơi em ạ. /-*+/. (Đừng chơi nhìu giống chị là được. Hì hì...)

Thật sự thì em cũng chưa bao giờ đi xa đến như vậy.

Ráng sắp xếp thời gian để tham gia offline với mọi người nha. Sắp tới sẽ có offline xa đó. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Hihi...

Và tình trạng em còn học suốt thì chắc khó mà đi được lắm bác ơi.

Ai cũng học suốt hết em ui!!!. -\\/.

Nếu lần sau có Offline thì nhớ dùng Camera nhiều nhiều ấy. Nhìn nó có vẻ sinh động hơn và đở phải chụp hình.

Hihi...em ơi, quay thì được nhưng up lên thì tốn nhiều thời gian hơn up hình. Mà mọi người thì muốn xem được hình ảnh nhanh, với lại quay film mau đầy bộ nhớ hơn. Nhiều lúc đi offline chỉ có một máy hình, có khi còn hổng có máy nào. **~**




Hình này, nhìn giống như anh solomon2211 mới bị quýnh bầm mắt!. :-=
 
Người có tâm hồn ăn uống nhất GPE : bác ca_dafi

DSC01693-2.jpg

Há miệng to thế, gió vào sao ?

DSC01691.jpg
 
Không phải là có tấm hồn ăn uống mà phải gọi là:
Ăn nhiều nhất GPE: ca_dafi
Tại bác ấy không ăn hết 2 hủ ớt kia! Chứ ko thì mệt lắm đó! Thành người "Ăn cay nhất GPE"
Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tất cả anh chị em cũng không ngờ khi thấy em bước lên bàn cân, kim cân chỉ chỉ duy nhất và duy nhất là số 46 Kg thì sao đây ??
 
Cũng khó tin thật ,mặc dù con trai nặng xương hơn con gái . Cô NTTV lên tiếng đính chính thì sẽ chính xác.

@ bác Trí :em cũng chỉ 46 kg ,như vậy là đúng rồi bác ơi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ca_dafi đi chơi vui quá hay sao ấy, đến nỗi mình nhắn tin mà đến chiều mới nhận được tin nhắn trả lời. Mong rằng các miền cũng được như Bình Dương và TP Hồ Chí Minh
 
Cả nhà mình đi offline vui quá. Giờ em mới vào đến SG. Tiếc và ganh tị quá.
 
Có quà gì cho anh và thành viên GPE không camchuong ơi ? Em chưa được anh ca_dafi, hoangdanh,tungnguyen_kt, TKT,... lì xì cho em rùi.
À còn lão già chết tiệt, lão mốm, lão ngồi than thở nữa kìa. Các lão già xinh đẹp ("beau" trai) này hứa sẽ tặng cho em nhiều món quà đặc biệt đấy nhe. Hãy đợi đấy
 
Xem hình offline hôm qua em tiếc quá, do mấy hôm nay thời tiết trở nên lạnh nên em bị cảm không tham gia được, buồn ghê.
Nếu biết em bị cảm, mọi người sẽ ghé nhà em, tặng những nụ hôn ấm áp đầu năm là hết cảm liền, chỉ sợ lúc đó em bị rát mặt thôi ^_^
 
Web KT
Back
Top Bottom