Bình Dương- Họp mặt tân niên đón mừng nụ hôn đầu xuân ngày 08/02/09 Lúc 11h am

Liên hệ QC

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,893
Được thích
12,061
Giới tính
Nam
Sau hơn 1 tuần nghỉ tết vui xuân cùng gia đình, bạn bè. Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng có những niềm vui, niềm vui hân hoan chào đón năm mới với những thành công mới. Niềm vui ấy ai ai cũng muốn được chia sẻ trong những ngày đầu xuân này.

Chương trình họp mặt đầu xuân chào đón năm mới sẽ diễn ra vào 11h am ngày 08/02/09 (chủ nhật) tại Khu sinh thái Dìn ký _ Bình Dương sẽ là nơi chia sẻ cho tất cả chúng ta.

Trân trọng kính mời anh chị hưởng ứng tham gia để buổi họp mặt diễn ra đầm ấm, vui vẻ.

Buổi họp mặt đầu xuân chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị xảy ra. (Lì xì.....)

Đia chỉ khu sinh thái Dìn Ký anh solomon2211 sẽ hướng dẫn các anh chị sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kỳ này gặp mặt sẽ "giải quyết" vụ vừa rồi em và hoangdanh làm anh "rát" cả hai gò má! :)
 
Woa, tungnguyenkt nhanh tay ghê. Đang định post bài óp tại SG. Nhưng chiều thứ 7 thì chị bó toàn thân luôn rồi. Chuyển sang Chủ Nhật được không?.

tungnguyen_kt đã viết:
Buổi họp mặt đầu xuân chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị xảy ra. (Lì xì.....)

Lì xì cái gì vậy cưng?. Đừng nói là hun lì xì nha. Quýnh phù mỏ đó. He he...


À quên, còn cái này nữa. Nhìn tiêu đề của em, tưởng em có "nụ hôn đầu xuân" chứ!
 
Ai cùng tham dự sẽ được lì xì trao nụ hôn đầu Xuân. Vậy các anh chị còn chần chờ gì nữa khi các Smod,Mod box giao lưu thư giãn cho mở topic này.

Các Smod, Mod (WhoamI , yeudoi , minhlev , ca_dafi , Jenni) phải hôn các thành viên khi các thành viên tham dự đông đủ.-=.,,@$@!^%

Rất mong sớm gặp lại để được các vị Smod, Mod tặng nụ hôn ấm áp đầu Xuân

Thương nhớ quá chời. Khà khà khà
 
Lì xì cái gì vậy cưng?. Đừng nói là hun lì xì nha. Quýnh phù mỏ đó. He he...

Chị không nhận thì để em lì xì người khác chứ chị quýnh phù mỏ thì thì..... có người buồn thì sao hả chị.
À quên, còn cái này nữa. Nhìn tiêu đề của em, tưởng em có "nụ hôn đầu xuân" chứ!
Tất nhiên là phải có nụ hôn đầu xuân rồi. --=0

Địa điểm này cũng khá gần SG nên anh chị tham gia đông đủ nha. @#$

Cảm ơn tất cả các anh chị.
 
Kỳ này gặp mặt sẽ "giải quyết" vụ vừa rồi em và hoangdanh làm anh "rát" cả hai gò má! :)

Mình cũng không rõ khi anh đòi xử lý công nợ giữa các anh tungnguyen_kt và hoangdanh.
Còn ai sẽ xử lý anh vụ này đây, bắt đền cho cháu gái yêu của mình nhe. Hụ hụ hụ
Gặp con gái của mình là wín anh phù mỏ luôn đó. - Khà khà khà
Cũng may là anh chưa gặp anh chàng cao bồi Peter_pan, quăng dây giựt anh té xuống ngựa luôn đó. Ẹc ẹc

samp736e601c7b192745.jpg
sampea38ca1cfb7cedcb.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dìn

Sau hơn 1 tuần nghỉ tết vui xuân cùng gia đình, bạn bè. Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng có những niềm vui, niềm vui hân hoan chào đón năm mới với những thành công mới. Niềm vui ấy ai ai cũng muốn được chia sẻ trong những ngày đầu xuân này.

Chương trình họp mặt đầu xuân chào đón năm mới sẽ diễn ra vào 17h ngày 07/02/09 tại Khu sinh thái Dìn ký _ Bình Dương sẽ là nơi chia sẻ cho tất cả chúng ta.

Trân trọng kính mời anh chị hưởng ứng tham gia để buổi họp mặt diễn ra đầm ấm, vui vẻ.

Buổi họp mặt đầu xuân chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị xảy ra. (Lì xì.....)

Đia chỉ khu sinh thái Dìn Ký anh solomon2211 sẽ hướng dẫn các anh chị.

Dìn Ký Xanh gần Cầu Bình Nhâm - Lái Thiêu - Thuận An - Tel: 0650.3723052 - 3723051
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầu năm đầu tháng được cái Offline hoành tráng. Mong rằng anh em GPE sẽ "cày" hăng hơn trong năm nay nha! Nhanh tay vào đăng ký Offline các đồng đạo bằng hữu ơi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mong mọi người offline vui vẻ. Nếu gặp mặt đông đủ mình sẽ tặng mỗi người một nụ hôn hiiii
 
Ờ...ờ... Chiều thứ 7 anh cũng pó toàn thân luôn rồi...

Đừng ai nghĩ bậy bạ à nhen... Qính phù mỏ, bầm mắt đó nhen. --=0--=0

Muội rất mong gặp mặt để hôn tặng các sư huynh, sư tỉ nhiều. Nhất là huynh tròn béo DOREAMON của muội. Hic hic hic.

Thấy không động tĩnh gì hết, muội đề nghị dời qua 10:00 sáng chủ nhật được không ? Nếu cả nhà đồng ý, kính nhờ huynh ca_dafi cho sửa lại ngày để còn nghênh đón tỉ Jenni; con gái bác Gân cùng tham dự với nhe.
 
Em đề xuất thời gian là 11h am ngày 08/02/2009 (Chủ nhật)! Các bác đồng ý thì thanks một cái lấy hên nha! Anh em nhanh tay đăng ký, sẽ có quà hấp dẫn từ ca-dafi!
 
Muội xin hoan nghênh đề xuất chỉnh lại ngày giờ họp mặt của sư huynh ca_dafi :
Thời gian : là 11h am ngày 08/02/2009 (Chủ nhật) - Kính nhờ sư huynh ca_dafi cho sửa lại ngày giờ trên topic luôn thể

Kỳ này nhất quyết phải có mặt để được các sư huynh, sư tỉ hôn tặng "Nụ hôn đầu Xuân" để lấy hên.
Các sư huynh, sư tỉ (WhoamI , yeudoi , minhlev , ca_dafi , Jenni) phụ trách box giao lưu phải hôn muội 2 cái.
Còn các sư huynh, sư tỉ khác chỉ được hôn muội 1 cái trên trán thôi nhe.

Hôn không ngon và không khéo là muội cũng wín cho phù mỏ luôn nhe (Theo chất giọng tỉ tỉ Jenni; con gái của bác Gân)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kỳ này nhất quyết phải có mặt để được các sư huynh, sư tỉ hôn tặng "Nụ hôn đầu Xuân" để lấy hên.
Các sư huynh, sư tỉ (WhoamI , yeudoi , minhlev , ca_dafi , Jenni) phụ trách box giao lưu phải hôn muội 2 cái.
Còn các sư huynh, sư tỉ khác chỉ được hôn muội 1 cái trên trán thôi nhe.

Hôn không ngon và không khéo là muội cũng wín cho phù mỏ luôn nhe (Theo chất giọng tỉ tỉ Jenni; con gái của bác Gân)

Kỳ này ca_dafi làm thiệt đó nha, ngoiquanuongcafe nhớ dẫn con gái theo để được "tặng quà" nha!}}}}}
 
Thương gởi tặng các sư huynh, sư tỉ bài nhạc, nghe tại đây Nụ hôn mùa xuân

Nụ Hôn Mùa Xuân
Mùa xuân ơi mùa xuân ơi mùa xuân đã đến mùa xuân đã đến khắp mọi nơi

Mùa xuân ơi mùa xuân ơi mùa xuân đã đến mùa xuân đến ngất ngây hồn tôi

Người yêu ơi người yêu ơi mùa xuân đã đến mùa xuân đến em mong chờ anh

Người yêu ơi người yêu ơi mùa xuân đã đến mùa xuân có chiếc hôn đầu tiên

Chorus:

Ta chúc cho mọi người ấm no đón xuân nhà nhà yên vui, trẻ thơ cười đùa hồn nhiên khoe áo mới.

Ta có em tuyệt vời đắm say chiếc hôn ngọt ngào nồng cay, có em mùa xuân như đến mỗi ngày

Sưu tập - Nguồn : http://www.tuoitre.com.vn

Mùa xuân, thời điểm đẹp nhất trong năm cho những trái tim chuyển mùa. Rung động nào sẽ đến với trái tim của các cô gái 8x ? Ngọt ngào hơn? Đắm say hơn? Hay bối rối với những lỗi nhịp vì một trái tim khác..

TTXuân - Những ngày giáp tết luôn có cái không khí hân hoan chộn rộn rất riêng. Người ta cứ nhắc nhau hôm nay là 23, 25, 28 tết rồi đó. Càng gần đến ngày 30, Sài Gòn càng tất bật. Đêm 30, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, em xin phép mẹ đi loanh quanh cùng lũ bạn với anh. Biết là Sài Gòn sẽ đông ơi là đông, tụi mình cũng ráng chen ra đó coi pháo hoa cho biết với người ta.

ImageView.aspx

Cảm giác đứng giữa một đám đông toàn người xa lạ, em ngước mắt nhìn trên trời cao, từng chùm pháo hoa đủ màu rực rỡ xòe nở, phía sau có bờ vai anh làm chỗ dựa, rất an bình và ấm áp...

Rồi anh chở em chạy lòng vòng phố xá, thấy người người nhộn nhịp đi hái lộc đầu xuân. Có rất nhiều những cặp tình nhân như hai đứa mình dung dăng dung dẻ nắm tay nhau ngoài phố. Hai đứa chui vào một cái chùa nhỏ xíu gần nhà, thắp nén nhang cầu nguyện an lành cho năm mới đến, cho chúng mình thêm yêu nhau hơn... Những xúc cảm lãng mạn bay bổng của tình yêu dường như hòa trộn vào không khí thiêng liêng của đêm giao thừa, trong tiếng chuông chùa thâm trầm sâu lắng... Mùa xuân cũng là mùa yêu thương phải không anh?

Dưới gốc sứ cổ thụ, em đang mê mẩn ngắm một cô bé diện áo dài đỏ khăn đóng được ba công kênh trên vai đi hái lộc chùa, thì bất ngờ anh... hôn em, nụ hôn đầu tiên sau đúng 401 ngày mình quen nhau. Đó có phải là nụ hôn đến từ cổ tích không anh? Từ mùi nhang trầm thơm ngát, mùi ngai ngái của lộc non mơn mởn, cái se lạnh của đêm giao thừa đến không gian mong manh khói, tất cả đều khiến em ngỡ mình như đang ở trong một câu chuyện thần tiên.

Nhẹ lắm, nụ hôn của anh, như là lá cỏ đẫm sương sượt qua má em một sớm mai đi cắm trại...

Ấm lắm, như là làn hơi ấm áp từ bếp lửa của người mẹ già bán bánh khọt lần em rét run trong cơn mưa rào xối xả giữa đường...

Nồng nàn lắm hơi thở của anh quyện với hương hoa sứ thanh tao, thành một mùi hương có lẽ suốt đời em không quên được...

Và em gọi đó là nụ hôn của mùa xuân tươi mới qua đôi môi anh...

Có một chút gì đó gợn nhẹ đi vào lòng em, rất ngọt ngào và trong vắt. Khúc giao mùa của đất trời hòa cùng khúc giao tình của hai trái tim yêu khiến khoảnh khắc ấy thành bất tận. Cuộc đời em và anh sẽ còn rất nhiều đêm giao thừa ở phía trước. Nhưng giao thừa có nụ hôn đầu đời của anh dành cho em sẽ là đêm giao thừa đặc biệt nhất đối với em, một cô bé vừa tròn 20 kể từ mùa xuân này...
 
Lâu ngày không vào GPE, thấy diễn đàn chúng ta sôi nổi quá! Offline kỳ này có tụ hội nhiều đại cao thủ không vậy! Nếu có, Châu lão đây sẽ đến chung vui (tuy ngày đó bận).
Thấy các lão đại cứ ẩn cư luyện công trên GPE không, ít thấy xuất hiện để anh em bằng hữu diện kiến đối ẩm nữa!

Không biết lão đại AnhTuan1066 có xuống núi được không?
Còn lão già Trương Tam Phong nữa, ẩn cư hoài hà!
Mấy lão VuongTrungDuong, tieulongnu.duongqua, Chung Tử Đơn, Lệnh Hồ Đại Hiệp có xuống núi không?
Lão đại Levanduyet có xuống núi không?
 
Hướng dẫn đến điểm hẹn - Khu Du Lịch Xanh Dìn Ký - Bình Nhâm

Bando.jpg


a1.jpg
b1.jpg
b10.jpg
b5.jpg
b6.jpg


Chú ý:

Nếu các bạn đăng ký danh sách trước, chúng ta có thể đặt chỗ trên thuyền. Trong lúc chúng ta ăn uống, thuyền sẽ đưa chúng ta đi dạo trên song Sài Gòn. Có phục vụ Karaoke miễn phí. Những quý vị nào đến trễ, sẽ có canô đưa ra thuyền.

Đồng thời, chúng ta còn có thể đặt băng-rôn cho buổi họp mặt.

Xin vui lòng từ bây giờ, hãy đăng ký danh sách đến hết trưa ngày 6/02/2009 để còn có thể đặt chỗ.

Sau khi có danh sách, chiều thứ sáu mình sẽ đặt chỗ. Còn nếu không, chúng ta cũng có thể ăn ở nhà hàng cạnh bờ sông.
 
Theo bản đồ, thì có phải là rẽ trái ở ngã ba đi Lái Thiêu hông ?
Hỏi thì hỏi vậy, chứ mình thì sợ say... thuyền lắm! Đi xe honda, xe đò thì hông sao, chứ đi thuyền là say bí tỉ, khỏi cần uống cũng cho chó ăn chè... (máy bay, xe lửa, phi thuyền... thì chưa có dịp thử nên chưa biết...)
 
Web KT
Back
Top Bottom