Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Thường là suy nghĩ, vận động "con chip" mới dùng cái ống khói tàu, sao hôm nay, ngồi không và chờ đợi mà cũng phà phà vậy ta?
Lúc nào cũng "phà phà" là chuyện thường
Nhưng mà "phà" trong lúc chả có gì để suy nghĩ thì đúng thật là uổng phí cái lá phổi
 
Cả tuần rồi cũng chẳng tìm thấy bài nào hỏi cho hay ho.
Đúng là cũng sắp "ho ra máu" rồi đây (vì hút thuốc và... chờ...)
Hic...

Trong tương lai, có thể Qua nói bước theo chân Thầy, hiện "hút thuốc", bà xã cằn nhằn miết. Ước gì bà xã mình cũng hỉ xã như sư nương Ngọc Mai nhỉ.


5 ngự lâm fáo thủ, Hai cật lợn (nhỏ hơn cật heo), 5 xị đế & 11 bông quỳnh, & các fụ trợ. . .

Sau trận giáp lá cà: chả còn gì cho em!

Chơi vậy chơi với ai??? Đã vậy còn khua chiên đánh trống, chọc quê qua nữa. Hay ý "chê" qua đã hết gân rồi chăng?
 
Hết điện thoại, USB hỏng, lại máy tính cưng VaiO trục trặc, lại nhằm đúng thời điểm cuối hoàn chỉnh cuốn VBA cho Excel 2007, 2010 và kinh tế khó khăn mới đau chứ!!!! Mọi lần tự mày mò sửa được, lần này thì kô ăn thua +-+-+-+. Sao mà đen vậy .... ,,,,,,,
 
Chơi vậy chơi với ai??? Đã vậy còn khua chiên đánh trống, chọc quê qua nữa. Hay ý "chê" qua đã hết gân rồi chăng?

Sợ vùng đất đó rồi, dễ đo ván lắm!
/(hà, khà,. . . . Hẹn năm sau nha, bạn già thân thương!

Bia.jpg
 
Hết điện thoại, USB hỏng, lại máy tính cưng VaiO trục trặc, lại nhằm đúng thời điểm cuối hoàn chỉnh cuốn VBA cho Excel 2007, 2010 và kinh tế khó khăn mới đau chứ!!!! Mọi lần tự mày mò sửa được, lần này thì kô ăn thua +-+-+-+. Sao mà đen vậy .... ,,,,,,,

Nhiều khi Ông Trời tạo cơ hội cho PhanTuHuong đầu tư cục cưng VaiO mới.

Lê Văn Duyệt
 
Một năm lại sắp qua đi ... Mong cho có hôm nào ... gặp được các hội viên ... CFC ... một bữa.

Lê Văn Duyệt
 
Hôm nay nhìn mẹ mình thật đẹp, mình thấy rõ niềm hạnh phúc vô bờ hiện rõ trên khuôn mặt lam lũ, vất vả của mẹ khi con gái mẹ lên xe bông. Tự nhiên trong lòng mình dấy lên một nỗi buồn...
 
/-(ãy đem ký khô voi xuống đây!
 
Mọi người sẽ cố gắng sắp xếp theo thời gian của Thảo?
Khi nào? ở đâu?

24 & 25/12 được hok? CFC thì ở 2 dreams chứ ở đâu......kkkkkkkkkk.........Vấn đề là mình vào SG giờ hok có chỗ ở....=(((((((((((((((((((((((((((((
 
Con ghé lại nhà bố nghỉ nhe.

Nhà người ta giàu thì nằm giường nệm
Nhà bố nghèo thì con tạm mắc võng nằm ngủ nhe con gái cưng
 
phù, chuyển văn phòng, rồi đấu thầu, mình cứ quay như con chong chóng vậy, vẫn chưa xong nhưng kệ cha nó về thôi, được thì được không được thì thôi, k suy nghĩ đau đầu làm gì cho nhanh già nhanh xấu, đúng theo lời anh giai bên chủ thầu nói
 
Tức thật tức, tìm lại trong 1 "đoạn chính bài viết của mình chia sẻ" mà tìm hoài không rõ nằm trong topic nào.
 
Hôm nay có người nói mình béo, hờ hờ chẳng hiểu sao nữa...Kể cũng lạ người ta khi bùn thì ko ăn ko ngủ còn mình thì ngược lại hoàn toàn...Tỉnh hình này còn dài dài--=0
 
Hôm nay có người nói mình béo, hờ hờ chẳng hiểu sao nữa...Kể cũng lạ người ta khi bùn thì ko ăn ko ngủ còn mình thì ngược lại hoàn toàn...Tỉnh hình này còn dài dài--=0
Hehe, ngược lại có nghĩa là: "người ta khi vui thì ăn và ngủ" (Sao lạ thế nhỉ, không biết có ai hiểu không, Cún ăn, rồi vui và sau đó là ngủ, béo là phải rồi :D )
 
Năm hết Tết đến, hên đâu ko thấy. Thấy quay cuồng với đủ thứ lo toan )*&^)
 
Sao dạo này nhiều chuyện vậy không biết, ông sếp khó tính, mất ăn mất ngủ vì dự án, chán chả muốn làm ăn gì nữa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom