Xin kinh nghiệm học vba !

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài
hình như có thống kê là mún thành thạo cái gì đó thì bỏ ra ít nhất 10000 giờ thui !
Lái ô tô thì chắc không nằm trong thống kê này. Để lái xe cứng cựa thì cần đi được 100 ngàn km. Với tốc độ bình quân là 40km/h thì hết 2.500 giờ.
 
nói chung 10.000 giờ là cái thực tế trải qua, quan trọng là nỗ lực nữa , chứ 10000 ngồi máy , chơi game 9000 , 500 lướt face , 500 lướt sơ gpe thì cũng khó @@
mình có ông bạn lái xe toàn thời gian, nói chung phải bỏ thời gian nhớ từng cung đường, cùng khúc cua, từng cái ổ gà, chỗ nào hay bị bắn tốc độ , các phương pháp để xe tăng tuổi thọ xe ..v.v.., khối cái để học í chứ @@
cũng có dạng mua xe 4 bánh đi phượt, cafe hok tính ^^
 
Để mình chia sẻ kn của mình.
Hồi đó bạn gái mình hỏi mình cách viết filter = vba như thế nào. Mình lúc đó chỉ mới bập bẹ biết dùng hàm thôi. Rồi mình lên mạng tìm hiểu vba là gì, cấu trúc viết nó như thế nào.
Rồi mình phát hiện ra là excel nó còn 1 tính năng macro ghi lại hành động chuyển thành code vba v.v....
Tính ra hồi đó kỹ năng search google của mình chưa cao, mình ko biết phải tìm gì. Nhưng nhờ vào tính năng record macro nó giúp mình rất nhiều
Cú pháp nào mình ko biết thì bấm macro ghi lại thao tác rồi vô vba xem cú pháp. Dần dần mình hiểu đc cách để viết cú pháp đó như thế nào. Rồi mình lên youtube xem video về các chức năng khác thì viết cú pháp như thế nào....
Khi đã nắm đc 1 ít rồi thì mình tự tạo 1 cái project để làm, hồi đó là mình tạo 1 file quản lý cửa hàng tạp hóa vì nhà mình đang bán. Dựa trên những thông tin có sẵn mình làm ra 1 cái file. chức năng nào cần tới vba thì mình sẽ viết code. Và cũng từ đó mình tìm hiểu đc về google sheets, appscript, appsheet v.v... Tối nào cũng mở lên coi để biết thêm thông tin.
Tầm vài tháng là mình rành rọt gần như mọi thứ. Đủ để làm tất cả mọi việc mà cty yêu cầu trên excel.
Như vậy:
Cái quan trọng là bạn bắt đầu khi nào, và khi học được thứ gì mới bạn phải cảm thấy thích thú về kiến thức đó, thì mới học tốt được.
Đừng sử dụng những ngôn ngữ phức tạp và quy mô lớn như "cấu trúc dữ liệu"," 10000 giờ thực hành" v.v...
Chỉ cần 2 thứ đơn giản thôi:
  1. Thời gian bắt đầu học hỏi, tìm hiểu
  2. Cảm thấy háo hức vì được tiếp thu kiến thức mới.
 
Sợ mấy ông bà nói chuyện thời gian này thật. Kẻ thì 3 ngày, người thì 10000 giờ.
Một năm, người ta làm việc khoảng 2000-2400 giờ - nếu không kể giờ phụ trội.
Để thuần VBA, quý vị đề nghị người ta đi làm về, bỏ thêm ra 8 tiếng, và suốt 4-5 năm? Một ngày chỉ còn 8 tiếng để đi lại, ăn uống và ngủ?
 
Đã xác định học: thì cần xác định mục tiêu học, nội dung học, có đáng quyết tâm không (nếu có thì tiếp, không thì dừng).
Rồi bắt đọc học, là sẽ có kinh nghiệm
Còn đi hỏi kinh nghiệm người khác, thì chỉ là xem voi về kinh nghiệm của học - biến thành kinh nghiệm của mình thì mình phải tự trải nghiệm.
 
Tôi học Delphi mất vài năm và có hàm chỉ trên 10 dòng code thôi mất khoãng 2 năm để viết ra nó

hàng ngày ngồi làm việc với máy tính từ 7h sáng tới 9 giờ tối

thế mà nhiều người nghĩ sao nhắn tin keo tôi chỉ khoãng 1 tháng chi đó là viết được như tôi :p:p

và hỏi cà giật xong chụp cái hình úp gửi keo tôi viết lại và đoán mò ... tôi keo lên đây lập thớt mà hỏi thì lại không muốn

mà muốn hỏi nhỏ và dấu kín = thua toàn tập luôn :p

khi xưa chưa có con ChatGPT thì không nói ... nay có nó hỏi nó cho ta hướng code và tùy code có code nó viết cho dùng được luôn

từ đó cày đi là ra thôi mà ứ chịu cày xong hỏi diết ai chịu nổi .với cách hỏi cà giật và dấu đầu dấu đít xong úp tấm hình
Tôi nghĩ nếu muốn nhanh thật nhanh qua mỹ nó gắn cho con chíp vào não xong chỉ nạp dữ liệu là siêu nhanh thôi
 
Quý vị cứ nói theo kiểu đao to búa lớn thì mấy anh chị mới học chỉ có nước bỏ cuộc.
Đối với người mới bắt đầu thì chỉ cần viết được 1 đoạn code cơ bản chẳng hạn như Range("A1").value= "Hello" cũng cảm thấy phấn khích.
Thợ xây lúc đầu chỉ cần xây cái chuồng heo cũng đã là thành công, từ từ rồi sẽ tới nhà cấp 4 thôi.
Tóm lại là "Đi xa được ngàn dặm, khởi đầu một bước chân". Lúc nào tôi cũng ủng hộ và động viên các thành viên mới và có ý định học VBA. Còn với các thành viên khác thì chắn chắn mình không dám tranh luận hay thảo luận, vì chẳng té ra đồng nào.
 
Lái ô tô thì chắc không nằm trong thống kê này. Để lái xe cứng cựa thì cần đi được 100 ngàn km. Với tốc độ bình quân là 40km/h thì hết 2.500 giờ.
Cũng còn tùy nữa anh, nếu lái xe mà chỉ một đoạn đường nhất định với địa hình đường bằng phẳng thì 100 ngàn km chỉ lái được đoạn đường đó, ra đoạn đường đèo, đồi núi... dễ va chạm.
 
Cũng còn tùy nữa anh, nếu lái xe mà chỉ một đoạn đường nhất định với địa hình đường bằng phẳng thì 100 ngàn km chỉ lái được đoạn đường đó, ra đoạn đường đèo, đồi núi... dễ va chạm.
Đó là tự nhiên thôi bạn. Đã đi đến 100 ngàn km thì đã phải đi rất nhiều địa hình, va vấp đủ thứ chuyện rồi. Thêm nữa con số đó là do dân xe nói nhau vậy, tôi cũng chỉ dẫn ra làm cứ liệu cho 2.500 giờ của tôi thôi.
 
Anh chị nào có kinh nghiệm học VBA, hay tài liệu xin chia sẽ cho em với ạ, hiện em mới bắt đầu học chưa biết học từ đầu để có thể viết code thành thạo ạ.!
Kinh nghiệm thì không có vì mình cũng đâu biết về VBA, chỉ góp ý nhỏ thế này: trước tiên nắm vững tiếng Anh, tìm thầy học hỏi từ cơ bản đến nâng cao, chịu khó tìm tòi học hỏi thêm, quan trọng phải có đame mê nữa.
 
Không á.

Chưa biết ạ.
Chắc bạn không nên học vba làm gì.
Thường là những người mà có mong muốn học thì sau khi nhận được nhiều thông tin như thế này thì họ sẽ có một bài nhiều chữ. Chứ không phải chỉ trả lời để khẳng định chắc nịch là từ lúc hỏi đến giờ chỉ có không và chưa.
Hãy bỏ đi khi còn có thể giống như tớ.
 
Chắc bạn không nên học vba làm gì.
Thường là những người mà có mong muốn học thì sau khi nhận được nhiều thông tin như thế này thì họ sẽ có một bài nhiều chữ. Chứ không phải chỉ trả lời để khẳng định chắc nịch là từ lúc hỏi đến giờ chỉ có không và chưa.
Hãy bỏ đi khi còn có thể giống như tớ.
Sau khoảng 30 bài trong chủ đề của bạn ấy thì được phúc đáp bằng 5 từ: Chưa á. Không biết ạ.
Cũng hiếm có.
 
Bác tầm tuổi U bao nhiêu rồi ạ. @@

Người ta phân biệt U17 với U21 với U23 vì liên quan đến sự trưởng thành thể chất và trí não, để các lứa tuổi lớn hơn không lấy thịt và sự khôn lanh đè lứa tuổi nhỏ hơn. Nếu thể chất, trí lực phát triển vượt tuổi thì có thể thi đấu ở các lứa tuổi lớn hơn chứ không có ngược lại.

Nhưng dùng U này U nọ cho người có tuổi lớn hơn 23 hoặc người không tham gia các môn thi đấu thể thao có phân biệt lứa tuổi là sai lầm mà hầu hết người trong xã hội ta mắc phải. Trên 23 thì các môn thể thao không phân biệt lứa tuổi nữa, đồng nghĩa với U mấy đó là vô nghĩa.

Nói khúc chiết như vậy để bạn biết tôi thuộc dạng U đại (tức U lớn). Ở cuộc sống đời thường, ai hỏi U bao nhiêu tôi hay nói là U100 rồi. Ai dễ tính thì người ta cười cười "nói không cãi được", còn ai khó ở thì họ nhăn mặt "thằng/lão cà chớn".

Kết luận: tôi thuộc nhóm U100.
 
Kết luận: tôi thuộc nhóm U100.
Thật ra em cảm thấy hỏi thẳng anh bao nhiêu tuổi thì hơi thô nên em mới "lái lái" đi tí. Anh chia sẻ năm 1996 đã đi làm trong khi thời điểm đó em vẫn còn bập bõm mới đi học thì tức là lớn tuổi rồi. Chỉ tò mò độ tuổi khoảng khoảng của anh là bao nhiêu thôi. Mà thôi, chúc bác nhiều sức khỏe!
 
Thật ra em cảm thấy hỏi thẳng anh bao nhiêu tuổi thì hơi thô nên em mới "lái lái" đi tí. Anh chia sẻ năm 1996 đã đi làm trong khi thời điểm đó em vẫn còn bập bõm mới đi học thì tức là lớn tuổi rồi. Chỉ tò mò độ tuổi khoảng khoảng của anh là bao nhiêu thôi. Mà thôi, chúc bác nhiều sức khỏe!
Cảm ơn lời chúc của bạn!
Còn tôi cũng "lái lái" đi xa như vậy để tránh chướng ngại ấy mà.
 
Web KT
Back
Top Bottom