Xin chào các bạn, mình làm quen nhé!

Liên hệ QC
Cám ơn bác Ndu96081631. "Cháu" thích nhất khẩu hiệu của bác đấy : "Ở cùng GPE, ăn cùng GPE, sống cùng GPE". hiiiiiiiiiiii
Cháu mà thích khẩu hiệu đó thì phải như bác ấy 10 năm sau nhé,
cái đó ai cũng mơ đến đó, cố lên hi vọng sau khoảng >= 5 năm nữa thấy bạn " ăn cùng GPEX, ở cùng GPEX"
 
Cám ơn bác Ndu96081631. "Cháu" thích nhất khẩu hiệu của bác đấy : "Ở cùng GPE, ăn cùng GPE, sống cùng GPE". hiiiiiiiiiiii
Cứ viết trên 5000 bài thì tự nhiên "câu ấy" nó xuất hiện thôi ---> Đâu phải tôi tự viết
------------------------
Cháu mà thích khẩu hiệu đó thì phải như bác ấy 10 năm sau nhé,
cái đó ai cũng mơ đến đó, cố lên hi vọng sau khoảng >= 5 năm nữa thấy bạn " ăn cùng GPEX, ở cùng GPEX"
Mỗi ngày viết 5 bài, chừng độ 3 năm là đủ
Ẹc... Ẹc...
 
Mỗi buổi sáng đi làm, mình cố gắng đi sớm 1 tí, điều đầu tiên mình làm là mở máy, vào GPE.:-=
 
Huuuuuuuu... Làm gì cũng gian nan vậy ư...hic
Vâng! GIAN NAN ---> Nhưng thề với bạn rằng kiến thức mà bạn thu được 3 năm sau đó là những thứ có thể bạn sẽ không tưởng tượng nổi tại thời điểm bây giờ đâu! (Như tôi của 3 năm về trước cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình viết được code)
Chi phí thấp, lợi nhuận cao, sao không đầu tư ngay bây giờ nhỉ?
 
Sao bạn giống mình vậy, cứ ngồi vào máy việc đầu tiên là mình vào GPE đấy
Mình tính kỹ rùi mỗi buổi sáng có đến 1/ 3 các thành viên khi vào mạng điều đầu tiên là vào GPEX đó. Như bác Ndu tính toán thì sau 3 năm là thành như bác ấy, nhưng mình tính kỹ lại chắc chắn phải >= 5 năm. Một công việc để mang đến thành công thì phải tốn công và khổ luyện rùi. Nên cố lến bạn nhé. Mình cũng đang khổ luyện đây nhưng mãi mà chưa đc 1/ 100 của bác Ndu .
 
Vâng! GIAN NAN ---> Nhưng thề với bạn rằng kiến thức mà bạn thu được 3 năm sau đó là những thứ có thể bạn sẽ không tưởng tượng nổi tại thời điểm bây giờ đâu! (Như tôi của 3 năm về trước cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình viết được code)
Chi phí thấp, lợi nhuận cao, sao không đầu tư ngay bây giờ nhỉ?
Cám ơn bác."Cháu"cũng đã học hỏi được rất nhiều trước khi vào diễn đàn. Cám ơn diễn đàn rất nhiều....
 
Chúc mọi người luôn vui.
 
Thôi mình chào mọi người nhé.

Phải đi kiếm cái gì bỏ vào bụng thôi.
 
Cả buổi chiều bận với mấy cái hoá đơn không vào diễn đàn được => thấy pu'n wa..hic
Oanhson chúc cả nhà có buổi tối zui ze, hạnh phúc....
 
Chào cả nhà, cứ mỗi sáng đi làm mình lại có thói quyen mở máy tính và vào trang giaiphapexcel.com nhà mình ra xem, mình mới là thành viên GPE nhà mình mấy tháng nay thôi nhưng bây giờ nghiện trang web này rồi. Từ khi là thành viên của diễn đàn GPE mình đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích điều đó khiến mình vui vẻ và tự tin trong cuộc sống hơn... Hix thế mà sáng mai mình phải đi Hà Giang dài ngày và ở đó khá lâu không biết ở đó có nét không để vô thăm GPE nhà mình, nếu không có chắc mình chết vì buồn chán quá !!!
 
Nay mình phát hiện ra 1 điều hết sức thú vị là các thành viên trên diễn đàn rất "Vui tính".
Nhiều câu trả lời, tâm sự thật sự làm người đọc phải bật cười, có khi "dở khóc dở cười". hiiii
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nay mình phát hiện ra 1 điều hết sức thú vị là các thành viên trên diễn đàn rất "Vui tính".
Nhiều câu trả lời, tâm sự thật sự làm người đọc phải bật cười, có khi " dở khóc dở cười. hiiii
Yeah.... Bạn nói đúng đấy, nhưng còn có nhiều yếu tố nữa kìa, ví dụ cái câu bạn viết ở trên đây, tự nhiên ở giữa cái chữ "khi" và chữ "dở", có một cái nháy nháy, chả biết để làm gì, và mình "bỗng dưng muốn cười"...
 
Yeah.... Bạn nói đúng đấy, nhưng còn có nhiều yếu tố nữa kìa, ví dụ cái câu bạn viết ở trên đây, tự nhiên ở giữa cái chữ "khi" và chữ "dở", có một cái nháy nháy, chả biết để làm gì, và mình "bỗng dưng muốn cười"...
Mình sửa lại rùi, bạn xem lại xem còn mún cười nữa không.hiiiiiiiiiii
 
Web KT
Back
Top Bottom