TP.HCM: Offline - Hậu Team Building 2009 - Đón Giao Thừa Mừng Năm Mới 2010

Liên hệ QC
Thùy An trên Đà Lạt mới vừa xuống Sàigon. Có ghé qua 161 DBP và được chủ quán hỏi có phải đi dự tiệc do anh Võ Tuấn Kiệt của GPE đặt không?
Xin lỗi, Thùy An không rõ: anh Võ Tuấn Kiệt có phải là hoàng tử đẹp trai của GPE có nick là cadafi không?

Do không rõ, trong khi đó, chủ nhà hàng cứ liên tục mời vào mà Thùy An không dám vào nên phải chạy ra ngoài để vào mạng hỏi thăm các bạn đây. Mình thấy họ bày trí rất đẹp.

Vui lòng trả lời sớm cho mình,vì xuống đây có 1 mình quá bơ vơ không biết đi đâu cả đây!!! Và điện thoại thì lại hết pin nữa.

Đói bụng quá, chắc phải gặm đỡ bánh mì để chiều có sức chiến đấu.
 
Thùy An trên Đà Lạt mới vừa xuống Sàigon. Có ghé qua 161 DBP và được chủ quán hỏi có phải đi dự tiệc do anh Võ Tuấn Kiệt của GPE đặt không?
Xin lỗi, Thùy An không rõ: anh Võ Tuấn Kiệt có phải là hoàng tử đẹp trai của GPE có nick là cadafi không?

Do không rõ, trong khi đó, chủ nhà hàng cứ liên tục mời vào mà Thùy An không dám vào nên phải chạy ra ngoài để vào mạng hỏi thăm các bạn đây. Mình thấy họ bày trí rất đẹp.

Vui lòng trả lời sớm cho mình,vì xuống đây có 1 mình quá bơ vơ không biết đi đâu cả đây!!! Và điện thoại thì lại hết pin nữa.

Đói bụng quá, chắc phải gặm đỡ bánh mì để chiều có sức chiến đấu.
Chính xác đấy Thuyan.acc, bạn tới trước thì cứ việc vào ngồi làm vài chai đi! Nói là khách quý của cadafi là được! Mong gặp bạn quá!
 
Thông báo với tất cả các anh chị khi đến nơi thì cứ theo hướng dẫn của nhân viên quán mà vào, anh Kiệt đã bao quán này rồi.

Thông báo nữa là anh nào tới sớm được thì ngay từ bây giờ Alo cho Mr. Kiệt để phụ anh 1 tay nhằm giúp có một chương trình hấp dẫn và chu đáo hơn.

Chân thành cảm ơn, và hẹn gặp lại.
 
Ước gì có anh yêu ptm0412 của Hoa đi nữa thì trên cả tuyệt vời.
Mãi mãi nhớ anh yêu ptm0412
Trông mong huynh ấy làm gì Hoa Quỳnh tiểu thư ơi.
NgọcMai lỡ 1 lần xúi huynh ấy "hãy giữ lại cái chết tiệt đáng iu", thế là huynh ấy chết tiệt luôn đến giờ, lại còn chết tiệt hơn nữa mới khổ chứ!

Đâu hình như huynh ấy có hẹn với ông lão nhà NgocMai đi đánh cờ đón giao thừa rồi thì phải.
 
Anh Kiệt ơi. Chiều nay em bận đi Đám cưới nhưng lại nhớ mọi người quá nên em sẽ có gắng đến sớm để chung vui cùng các bạn. Anh cho em đăng ký một suất nha.

Mong gặp lại các bạn thân yêu!
 
Tiệc buffet đã được chuẩn bị xong, dàn karaoke cũng đã chuẩn bị xong, sàn dancing cũng đã xong. Mời các bạn chúng ta cùng tham gia! 1 2 3 Dzooooo

Cập nhật danh sách đã đăng ký tham gia:

  1. OverAC
  2. Kế Toán Già Gân
  3. cadafi
  4. tungnguyen_kt
  5. tramykt86nt
  6. Nguyễn Thị Kim Quế
  7. bacbinhtieuthu
  8. solomon2211
  9. concogia
  10. TKT
  11. minhthien321
  12. Suhri
  13. Huong85 (tuyet_roi_mua_he)
  14. Thunghi
  15. hoalan_chi
  16. AnhPhuong
  17. Bạn của AnhPhuong
  18. Đỗ Nguyễn Tuyết Minh
  19. Davinci
  20. Bé Ngoan
  21. Đỗ Nguyễn Anh Minh
  22. Hoangaccounting
  23. Endless love
  24. Hoa Hong Nhung
  25. Nganhang
  26. camcamtu
  27. hoangdanh282vn
 
Hôm qua rất nhiều phó nháy, đề nghị các phó nháy mở topíc mới đưa một số hình ảnh cũng như các video về buổi offline đi nào..
 
Buổi Offline diễn ra thành công tốt đẹp. XIn cảm ơn tất cả các thành viên tham dự!

IMG_3644.JPG


Từ trên xuống, từ trái qua:
Bác Anhphuong, Davinci, TKT, OverAC, minhthien321, camcamtu, Bạn Ngoan
tramykt86nt, Bạn Kim Quế, sweet_girl, bacbinhtieuthu, hoangdanh282vn
Bác KTGG, suhri



IMG_3576.JPG
Từ trái qua:

nganhang, bacbinhtieuthu, Endless Love, sweet_girl, tramykt86nt, tuyet_roi_mua_he, Hoa Hong Nhung


IMG_3611.JPG


IMG_3616.JPG


IMG_3571.JPG


IMG_3673.JPG


IMG_3614.JPG

Anh concogiatungnguyen_kt



Mình từ hôm về đến giờ bận lo công việc và đi công tác miết! Các anh chị và các bạn vui lòng xem hình tại đây! Mình sẽ post chú thích lên sau nhé!


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kết quả thi đua giữa các đội qua chuyến Team Building Về Miền Tây Say Tình Bạn:

Hai đội đồng hạng ba: Đó là đội 1 và đội 3 cùng được số điểm là 36 điểm! Xin chúc mừng hai đội.

Đội 1
IMG_3629.JPG




Đội 3:

IMG_3627.JPG



Hai đội giao lưu:
IMG_3626.JPG
 
Và hơn hết, Đội 2 đã xuất sắc vượt lên đầu bảng với tổng số điểm là 54 điểm. Chúng ta hãy cùng chúc mừng đội số 2 đi nào!

IMG_3630.JPG


Đại diện BTC trao quà về nhất cho Đội 2 - Đội Sóng Tình

IMG_3633.JPG


IMG_3636.JPG
 
Các mem nữ sau đó thấy anh MC cadafi đẹp "chai" quá liền tóm lấy rồi chụp hình lia lịa! Hehe!}}}}}

IMG_3575.JPG


IMG_3577.JPG


IMG_3587.JPG



Rồi xin số điện thoại nữa chứ! Hehe!--=0
IMG_3600.JPG


IMG_3616.JPG
 
"Ốp la" năm hết, thật vui ghê
Được uống được hát, quà mang về
Đồng hồ chỉ đúng, ba giờ sáng
Hôm nay về sớm, vợ không chê
Hê!!!
Các anh chị trẻ, thật khôn ghê
Bia thì uống hết, rượu thì chê
Để thằng già uống, say tí bỉ
Giựt mình tỉnh giấc, thấy quê quê
Quê quê!!!
 
Tặng bạn yêu, concogia

Còn có giá - or Con cò già - Khà khà khà
Em đi soi đèn, tìm được các avatar này để tặng Thầy đây

bg_mod_21.jpg


Tặng Thầy các avatar này, tùy nghi xử lý.

6o9ns3lmqspfihql5gu.jpg


LogooGia.jpg
 
2 câu đối đầu xuân tặng hậu Team Building:

Đón giao thừa nhâm nhi Bàu Đá
Chào năm mới nâng cốc Trúc Giang.

 
"Ốp la" năm hết, thật vui ghê
Được uống được hát, quà mang về
Đồng hồ chỉ đúng, ba giờ sáng
Hôm nay về sớm, vợ không chê
Hê!!!
Các anh chị trẻ, thật khôn ghê
Bia thì uống hết, rượu thì chê
Để thằng già uống, say tí bỉ
Giựt mình tỉnh giấc, thấy quê quê
Quê quê!!!

Thương quá thân tôi, phận con cò
Tưởng rằng ăn nhậu chỉ vui chơi
Hóa ra gặp phải Minh Thiện nhỏ
Cò già gãy cánh, nằm co ro!
khakhakha
 
Hình ảnh của minhthien321 trong buổi Hậu Team Building! Trời ơi, sao mà đẹp giai thế!

IMG_3578.JPG

IMG_3611.JPG

IMG_3625.JPG

IMG_3631.JPG

IMG_3651.JPG

IMG_3589.JPG
 
Hình ảnh của minhthien321 trong buổi Hậu Team Building! Trời ơi, sao mà đẹp giai thế!

Đẹp thật. Nhưng tướng tá ngon lành thế này lần sau nên sắm quần có dây đeo (lên cổ, í quên, lên vai), và mang giày cao gót độ 5 - 7 phân.
 
"...Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua..." <Nguyễn Khuyến>

Chai Bàu Đá này dùng được phải không các Anh?

IMG_3625.JPG


IMG_3613.JPG


IMG_3615.JPG


IMG_3618.JPG


IMG_3621.JPG
 
Đẹp thật. Nhưng tướng tá ngon lành thế này lần sau nên sắm quần có dây đeo (lên cổ, í quên, lên vai), và mang giày cao gót độ 5 - 7 phân.

Bác này! Chỉ được cái nói đúng về em mà thôi! (Bí mật nha, em đang tập lắc vòng cho bớt cái vòng hai đấy).
 
Web KT
Back
Top Bottom