- Tham gia
- 6/8/06
- Bài viết
- 3,260
- Được thích
- 3,787
nguyenthevu đã viết:Thực chất thì có thể xem excel như là một phần mềm mở, excel không chuyên biệt một lĩnh vực nào và người dùng có thể tùy ý sử dụng nó theo ý đồ riêng của mình. Đó chính là sức mạnh của excel mà nhiều khi người ta quên mất vì excel có quá nhiều người dùng phổ thông, thậm chí chỉ đơn giản dùng excel để kẻ bảng mà thôi nên họ "cho rằng" excel không phải là một phần mềm.
Nếu tôi dùng access để làm thì sao? Giao diện nhập liệu khá phong phú và pro, báo cáo cũng hoàn toàn không mang dáng dấp excel mà cũng rất pro, và thậm chí nhiều người không hề biết access là một thành phần trong bộ office. Tôi cũng đặt tên phần mềm, cũng phân quyền, cũng bảo mật (bảo vệ thì đúng hơn)... Vậy thì nhiều cán bộ thuế có phân biệt đó là một phần mềm hay cũng sếp hạng nó như excel?
to Đào Việt Cường: Tuy nhiên, do tầm hiểu biết và nhu cầu cần biết của mỗi người có hạn, có người này người khác, không nên đánh giá quá thấp người khác và nghĩ rằng mình quá cao. Biết đâu trong diễn đàn này có người (tôi chẳng hạn) cũng đang là cán bộ thuế thì người ta sẽ nghĩ sao? Nếu đặt bạn vào vị trí của một cán bộ thuế, hàng ngày phải đối diện với hàng ngàn ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, liệu bạn có đủ can đảm nói câu trên hay không. Ở cương vị là một thành viên của Ban Điều Hành, lại là Super Moderator, bạn nên giữ lời ăn tiếng nói có giới hạn, tránh những câu có khả năng dẫn đến xúc phạm người khác. Hay tại vì bạn giỏi quá nên có quyền xem thường người khác?
Bạn Cường đã không đúng rồi (dĩ nhiên là như thế-chắc là bức xúc của dân Kế toán), nhưng mình và bạn đều có thể nhắc nhở nhẹ nhàng mà, đâu cần phải to tiếng lại như thế đâu. Mình không làm cán bộ thuế nhưng mình làm cơ quan nhà nước nhiều rồi. So với nhiều bộ phận hành chính thì cán bộ Thuế có điều kiện hơn rất nhiều (cả Hải quan . . cũng thế). Không phải cán bộ thuế nào cũng xấu nhưng đã có cán bộ thuế nào ở các TP lớn, các khu Công nghiệp chưa nhận phong bì (dưới bất kỳ mọi hình thức liên quan đến CV) chưa ? Mình không chỉ ra một ai nhưng đó là những cái bức xúc của Kế toán, của DN. Bạn phải thông cảm với Bạn Cường và nhắc nhở nhẹ nhàng. Như thế chúng ta mới trở thành những "đôi bạn cùng tiến" được.
Đôi dòng tâm sự.
Thân!