Tường thuật sinh nhật GPE miền Bắc 2009

Liên hệ QC
Rượu cần nào

DSC00148.jpg



DSC00143-1.jpg


DSC00151.jpg
 
Hai cô nàng "chống ề"

DSC00162.jpg


Thế này là thế nào?

DSC00156.jpg
 
Em thông báo, là em cũng có rất nhiều ảnh sock, em sẽ post dần để cho mọi người xỉu từ từ ạ
 
anh solmon2211 ơi, đội 1 của em con thiếu phnam77, tiger62 nữa hehe , chúc mừng SN GPEX tròn 3 tuổi.
 
Cho em loy choy chút nha! Chúc mừng Miền bắc tham gia GPE3 thành công! Ấn tượng nhất Chị đeo kính cầm 2 tờ 100$ VN chắc chắn là dân kế toán, Bác hồ "quay ngược" kìa chị ơi!
 
Quá hoành tráng giá như có tre trăm đốt làm chiếc cần để miền trung, nam chia sẻ bầu rượu thì càng hoành tráng
 
Cho em loy choy chút nha! Chúc mừng Miền bắc tham gia GPE3 thành công! Ấn tượng nhất Chị đeo kính cầm 2 tờ 100$ VN chắc chắn là dân kế toán, Bác hồ "quay ngược" kìa chị ơi!
Quay ngược có nghĩa là nhập, bạn không thấy năm mới dân Trung Quốc dán chữ Phúc ngược ở cửa sao???
Hi, đoạn này mình nói bừa rồi
 
Hôm qua thật là vui, đây là lần thứ 2 em tham gia cùng GPE, lần đầu là ở....SG hi hi

Chúc mừng sinh nhật GPE
 
...., Phantuhuong, nvson, phnam77 (Trong này có một người tới muộn nhất, đố các bạn biết là ai???)

DSC00144-1.jpg


Hai cô nương xinh đẹp hí hí

050720091127.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hai đội đạt giải 3:

050720091129.jpg
 
Chà, uống bia hay uống rượu đây ta

050720091141.jpg
 
Chúc mừng sinh nhật GPE tại HN hihi bánh sinh nhật ngon quá ...:chạy: về HN mà ko kịp hic hic
 
Anh Solomon, Sweet_girl, Camchuong, anh VioletDylan
DSC00164.jpg



Sweet tặng hoa cho đội nhất

DSC00163.jpg


DSC00139-1.jpg


DSC00164.jpg


DSC00139-1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chúc mừng Sinh nhật Giải pháp Excel lần 3, năm 2009 khu vực miền Bắc !
Có những sự kiện này, thành viên GPE mới có dịp gặp mặt. Những anh em không có điều kiện tham dự có thể diện kiến dung nhan các nick của GPE.
Mình có đề nghị này, các bạn post hình kèm theo ghi chú tên các thành viên có trong hình để anh em GPE biết mặt nhau.
 
Thật tiếc năm này mình không tham gia được. Nhìn 1 số ảnh post lên thì thấy năm này vì có áo đồng phục thấy rất chuyên nghiệp.
Chúc mọi người có sức khỏe để cùng xây dựng diễn đàn ngày lớn mạnh thêm
 
Miền bắc sao ko thấy bác OVERAC nhở....??? Chắc là sự ccó đây...!
 
HN cứ đến tháng 7 là lại bắt đầu có những ngày mưa tầm tã và GPE thì năm sinh nhật nào cũng trùng ngày mưa nhưng bao giờ cũng ấm cúng và nhiều niềm vui? Năm nay thì khác, không những nhiều niềm vui mà còn đầy những kỉ niệm đáng nhớ.

Đáng nhớ nhất có lẽ là sát đến ngày off kỉ niệm sinh nhật lần 3 rồi mà tình hình là rất tình hình vì BTC buổi off chả hiểu đi đâu hết cả, đếm qua đếm lại thấy có… mỗi anh Nghĩa – Violet Dylan với hội trường phải nói là rất rất được của anh. Anh Phan Tu Huong thi phai di coi thi cac em sinh vien ĐH – tương lai của đất nước rồi, anh Minhlev thì bận công việc ạ? Còn mấy anh chị rất nhiệt tình như anh Chibi, anh Cao Manh Son, anh NvSon… thì lại ở xa quá.

Cho đến khi “anh mới xuống sân bay rồi, nhiều đồ quá, mệt quá…!!!” thì dường như HN… bắt đầu mưa. Mưa vì cảm động quá!

Mang theo băng rôn, sách và áo cùng với tấm lòng của miền Nam gửi ra miền Bắc, anh Solomon2211 va bác Ketoangiagan đã xuống sân bay HN lúc 1h55’ PM và sau vài phút nghỉ ngơi thì vội vã đến ngay nơi tổ chức buổi offline để bắt đầu chuẩn bị cho buổi sinh nhật vào ngày 5/7 vừa qua.

Lúc 5h chiều, CC đến trường Phổ thông Quốc tế VN, nơi tổ chức buổi lễ thì đã thấy bác anh Solomon va bác KTGG ở đó cùng anh Nghĩa rồi. Mọi người họp hành chút về chương trình ngày mai rồi sau đó bất chấp trời mưa, mấy anh em đi gặp gỡ, giao lưu caffe với một số thành viên bên webketoan va nhân thể họp hành tiếp cho chương trình hôm sau.:D

Trời đêm về khuya, HN hơi lạnh vì gió và mưa, chở TG về mà CC cũng hơi lo lắng vì sợ ngày mai thời tiết lại giống như năm ngoái, mưa gió thế này không biết các anh chị ở xa HN đi đường sẽ vất vả hơn.

Trời thì đúng là chẳng chiều lòng người và dự tính của anh em nhà GPE lại không sai, nên ngay từ sáng thức dậy, nhìn ra cửa sổ màn mưa đã trắng xóa va e chừng là mưa sẽ kéo dài cả ngày cả đêm. Nhưng không hề gì, các cuộc điện thoại từ xa vẫn đổ đến, các khâu chuẩn bị vẫn đang rất okie. CC va Tigon chỉ việc đi mua hoa, quả va rượu, bánh đến nữa là xem chừng buổi tiệc đã được ½ rồi.

12h trưa qua đến nơi đã thấy anh Cao Manh Son va phu nhân của anh có mặt. Chị thì mải chăm chỉ bơm bóng cùng bác KTGG còn anh thì lo khâu ánh sáng, đường truyền kết nối Internet với trong Nam cùng anh Violet va anh Solomon. Chị Whoami thì tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc diễn ra vào ban tối. Tigon đến nơi bị bắt cóc vào lo ngay chuẩn bị cho chương trình,cac khâu hoàn chỉnh.Có CC thì rảnh đi xem xung quanh rồi giục mấy anh chị… đi ăn trưa ( vì mọi người nhiệt tình làm việc quá còn mỗi CC biết thời gian lúc đó đã là gần 1h chiều rôi) Mấy anh em đi ăn bằng món bún chả Hàng Mành trên đường Hoang Quốc Việt.

2h chiều, trời vẫn mưa quá, hết tháng 6 rồi nhưng trời vẫn mưa và mưa không dứt, nhưng CC chẳng dại gì mà lạy trơi để trời không mưa vì đây là HN chứ có phải SG đâu nhỉ? Mà khỏi mất công lạy tại vì trời mưa nhưng những anh chị em ở xa vẫn cố gắng đến như mọi năm. Anh nvson đến từ Hải Phòng, anh Caomanhson đến từ Hưng yên, anh Chibi từ Nam Định…

CC đón các anh chị đến mà thấy trong lòng vui quá, thỉnh thoảng các cuộc điện thoại từ xa của các anh chị không tham gia được gọi điện hỏi thăm khiến CC ngỡ như những anh chị đó đang có mặt vậy.

Phút chốc sau thì có anh Tuan VNUNI đến cùng các thành viên khác còn khá trẻ và mới mẻ như bạn Mới học, pace 100k, tranvu, black simmer, qua cai – 2 girl nữ từ webketoan sang( em Qua cai ới, vào đăng ký đi va đổi nick nhé.:D)

Anh linhbienphong, TrungChinh, Tiger 62, hidebody, NguyenY, Longlt8 lần lượt đến sau đó rồi bạn LamAO đến muộn và bảo, CC ạ, tại vì tớ bị quên mất do mải đưa em đi thi chứ không phải không nhớ đâu” Ờ, thì CC biết thế có trách gì đâu, chỉ thấy vui vì trời mưa lắm mà mọi ngươi vẫn rất nhiệt tình.

Anh Minhlev thì từ đâu xuất hiện làm CC giật mình còn mọi người thì rất phấn khởi ( vì đã có người dẫn chương trình cùng anh Tuan va anh Solomon rồi).

Tiếp đó CC đang ở trong phòng thi thấy có 2 chị đang ngó tìm, thì ra chị thuhien99 va bạn của chị ấy. Nhưng hai chị không ở được lâu do có việc bận ( 2 chị không ở lại ăn tiệc tối với mọi người được, CC đọc được sự tiếc nuối trong ánh mắt ra về của chị thuhien mãi). Hy vọng lần sau 2 chị sẽ có thêm nhiều thời gian tham gia cùng mọi người hơn.

Bạn Sweet girl đến muộn hơn so với dự kiến rất nhiều có lẽ vì mấy đêm trước mải lo khâu chuẩn bị quá và cũng do trời mưa, công việc lại nhiều. Àh, hôm qua mới hay là sweet nhảy rất đẹp nhé.

Sau nữa có đại ca của CC là anh PMXD va sau đó là anh phnnam77. Em Qua cai đến cũng muộn là do lỗi của CC mải.. ngóng mọi người va chào mọi người mà quên không để ý điện thoại em gọi. Em cho CC xin lỗi em lần nữa nha, CC rất ấn tượng với em vì đã nhiệt tình đến tham gia va vui vẻ với mọi người chỉ sau có một buổi tối CC va anh Solomon cùng Tigon dụ dỗ (hihi, xưa chị cũng như em ấy mà)

Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 3h hơn và màn đầu tiên luôn luôn cần thiết tạo sự thân thiện với mọi ngươi la màn chào hỏi làm quen với nhau. Đoạn này CC không được chứng kiến từ đầu đến cuối nên mọi người có thể đọc lại bài tương thuật của em Tigon ngay từ đầu topic nhé.

Tiếp đó là nghỉ giải lao, ngắm trời mưa va hút thuốc của các bác nam. Sau đó mọi ngươi giao lưu ăn hoa quả chút rồi bắt đầu tham gia màn đấu giá khung hình GPE với trong Nam. Ngoài này nhiệt tình, sôi nổi lắm nhưng trong kia cũng không kém phần. Kết quả là anh Davinci trong SG đã được khung lịch in tên cùng ngày SN của GPE với giá 4.800.000 đ .

Sau màn chơi trò chơi đầy hấp dẫn với 4 đội tham gia va đội 4 thắng cuộc, đội 1 giải nhì, đội 2 đội 3 đồng hạng thì cũng là lúc trời nhá nhem tối lắm rồi nên mọi người bắt đầu tiệc mặn.Phải cảm ơn chị Whoami đi chợ vì CC thấy mấy anh đều khen đồ ăn ngon và vừa miệng mãi thôi.

Anh Phantuhuong lúc này mới coi thi xong va trở về cùng mọi người với tâm trạng vô cùng phấn khích. Vì lâu ngày không gặp gỡ mọi người đông vui như thế? Vì nghĩ tối nay vui thế này thì làm sao lại không vui…. vì nhiều nhiều lý do khác nữa.:D.

Ăn uống xong mọi ngươi hát hò, nói chuyện với nhau. GPE có nhiều giọng ca hay lại thêm địa điểm của anh Nghĩa dành cho quá tuyệt vời thành ra tiếng hát át tiếng bom, à quên tiếng mưa là chuyện rất bình thường ấy mà.

Cuộc vui kéo dài mãi đến 9h30, mọi người lần lượt ra về, mưa HN thì dường như đã nhẹ hạt đi ít nhiều….


B]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị Cẩm Chướng có phải nhà văn không vậy?
 
Happy birthday to GPE!!!

Các bác ơi em không phải thưhien87 hay thuhien87 đâu. Em là thưhiên99. Hôm qua em không ở lại đến cuối buổi được, tiếc quá. Nhìn lại hình ảnh cuộc vui mà tiếc ngẩn ngơ, phải chờ đến lần sau vậy.!$@!!
 
Hai thành viên phía Nam là anh Solomon và bác KTGG đang trên đường ra gần đến sân bay rồi. Tối nay là sẽ có mặt ở SG. Thời tiết HN lúc này rất là đẹp, CC cũng muốn chạy ra sân bay tiễn hai người quá mà Sếp không cho nghỉ việc. HN không mưa, hơi se lạnh và chẳng hanh khô chút nào cả.

Chúc anh và bác chuyến bay bình an và mong rằng HN sẽ sớm được đón các thành viên khác ra thăm nhé.,
 
Web KT
Back
Top Bottom