- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Tri ân
Kính thay mặt Ban Quản Trị diễn đàn, thay mặt Quý Thầy/cô cùng anh chị.
Trân trọng kính chuyển lời cám ơn chân thành nhất đến Ban Giám Hiệu cùng tập thể cán bộ nhân viên Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam (Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội) đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện; từ vật chất cơ sở của Nhà trường đến nhân lực trong tinh thần tương thân tương ái để tất cả thành viên miền Bắc có 1 địa điểm tổ chức mừng sinh nhật giải pháp excel lần thứ 3 thật tuyệt vời và ấm cúng.
Những bất ngờ ấn tượng, khó phai khi gặp Quý thầy,cô cùng các bạn mình đã không quản ngại đường xa từ hằng trăm cây số, trời mưa; đã dành thời gian quý báu đến dự chung vui sinh nhật. Không cường điệu, không ngoa (Ai đã từng online thường, có gắn bó và đọc nhiều bài mới biết) : Phải nói vị nào cũng trẻ, giỏi, đẹp, đảm đang và luôn khiêm tốn cà (nvson,phantuhuong,Violetdylan,TuanVNUI,Thưhien99,MinhLEV,WhoamI, Giaosy, HideBody,tiger62,… và cũng có những vị cao niên đã từng bôn ba bốn phương trời, kinh nghiệm dày dặn trong cuộc sống thực tế như bác linhbienphong, bác Nguyên Y, bác Long (long_ltl), Trung Chinh,.. (từ 55 đến ngoài 60 tuổi)
Vẫn chưa thỏa lòng do chưa gặp hết các bậc tiền bối ân nhân, các trai tài gái sắc,… : DOSNET, BOYXIN, SEALAND, SALAM, XUANHA và vẫn chưa được tham quan hết Thủ Đô Hà Nội mến yêu, một xứ sở niềm nở luôn hiếu khách, sẵn sang tiếp đón quý khách tha phương. (Do trời mua tầm tã từ sang đến tối). Rất mong có dịp để tái ngộ diện kiến dung nhan.
Những món quà được thành viên Miền Bắc trao tặng cho GPE :
2.- Quyển truyện Kiều do bác Lê Thăng Long sưu tập, biên soạn và lược giải lại (Sẽ gởi lên sau)
3.- Một ít quà gởi tặng các thành viên nữ Miền Nam do Tigon_ETC thương gởi. Ai muốn nhận thì tổ chức offline đi, mình sẽ trao cho. Nhắn tin nhanh đến Ngọc Mai _pretty thân yêu của lão già gân; khi đọc được dòng tin nhăn này, hãy dành chút thời gian đến nhận quà cùng nụ hôn Miền Bắc gởi cho bạn nhe. Không gởi theo đường bưu điện nữa – Khà khà khà.
------------------
Được sự động viên của anh Solomon2211 cho chuyến đi Hà Nội lần này.
Cùng sứ mệnh của anh bạn Trai Tơ (Tungnguyen-kt) và ca_dafi (Võ Tuấn Kiệt – Hoàng tử đẹp trai) giao : “Trao tặng triệu nụ hôn, những đóa hoa tươi thắm” đền tận tay quý Thầy/cô, anh chị miền Bắc.
Cùng bao ân tình ấp ủ, Ban Tổ chức trong Nam đã chuẩn bị và kính nhờ anh Solomon2211 chuyển mang hành lý ra Bắc để đóng góp cho Ban tổ chức phía Bắc tổ chức ngày lễ trọng đại của giải pháp excel .
Phối hợp với Bác Solomon2211, trong hành lý cồng kềnh được Ban Quan Trị gởi (50 quyển sách, 1 banderole (băng biểu ngữ), 50 áo thun, 50 thẻ tên, các quà tặng đến SMOD, MOD, các giấy khen ghi nhận đóng góp của các thành viên tích cực trong 3 năm qua. Quả là 1 hành lý cồng kềnh (23 Kgs) từ Nam chuyển ra Bắc.
Do lần đầu mới đi nên sợ trễ giờ. Tất tả 9:00 AM – ngày 04/07/09 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mặc dầu anh Solomon2211 dặn 10 giờ có mặt.
Ngồi bồn chồn, hồi họp chờ anh Solomon2211 đến. Và không lâu lắm thì anh Solomon2211 cũng đã có mặt tại sân bay. Vào làm thủ tục cân hành lý, kiểm soát vé. Hai anh em lên tìm thức ăn lót bụng và hút vài hơi thuốc lá. Vội vã bước lên xe buýt của Jasta để lên máy bay.
Tiếp viên ân cần nhắc nhở “cài dây an toàn” và phục vụ nước uống "333" tại chỗ. Mỗi người làm 2 quả nhâm nhi ngồi tận hưởng những giây phút trên không. Ai cha, anh Solomon2211 để tay vào đi chứ, để đồng hồ gần cửa sổ nguy hiểm lắm nhe. Xem chừng nó biến lúc nào không hay nhé. Cánh quạt bay làm ù cả đôi tai. Khi lên cao, cảm thấy hai tai lùn bùng, nghẹt thở. Càng lo lắng, không rõ có qua được chặng bay này để được diện kiến dung nhan cùng trao nụ hôn do Tùng và ca_dafi giao phó cho? Đôi cánh sắt lượn qua lượn lại giữa chin tầng mây khiến bao bộ đồ long của mình cứ cuồn cuộn lên từng lúc.
Anh Solomon2211 ơi. Sao bị sốc quá. Máy bay cũng tránh ổ gà nửa sao chời.
Anh Solomon2211, tiếp lời :
Không sao đâu mà, anh vẫn chưa nhủng gân mà anh Trí ơi.
Phút chốc lại nghe, tiếng loa phát ra từ buồng bay : Quý khách vui long thắt chặt an toàn, không được kéo phao cấp cứu ra khỏi vị trí,….. Tàu đang vào sân bay Nội Bài......
Mãi lưu luyến và tri ân tất cả Quý Thầy/cô, anh chị miền Bắc đã dành thời gian tiếp đón ân cần hai anh em chúng tôi nói riêng, và các thành viên trong Nam nói chung.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn tất cả Quý Thầy/cô, anh chị đã đóng góp, cùng chung tay xây dựng diễn đàn ngày 1 lớn mạnh trong tình đoàn kết, tương thân tương ái.
Mong rằng có dịp sẽ đưa bà xã cùng các con ra thăm tất cả Quý Thầy cô cùng anh chị.
Kính
Kỷ niệm khó phai.
Kính thay mặt Ban Quản Trị diễn đàn, thay mặt Quý Thầy/cô cùng anh chị.
Trân trọng kính chuyển lời cám ơn chân thành nhất đến Ban Giám Hiệu cùng tập thể cán bộ nhân viên Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam (Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội) đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện; từ vật chất cơ sở của Nhà trường đến nhân lực trong tinh thần tương thân tương ái để tất cả thành viên miền Bắc có 1 địa điểm tổ chức mừng sinh nhật giải pháp excel lần thứ 3 thật tuyệt vời và ấm cúng.
Những bất ngờ ấn tượng, khó phai khi gặp Quý thầy,cô cùng các bạn mình đã không quản ngại đường xa từ hằng trăm cây số, trời mưa; đã dành thời gian quý báu đến dự chung vui sinh nhật. Không cường điệu, không ngoa (Ai đã từng online thường, có gắn bó và đọc nhiều bài mới biết) : Phải nói vị nào cũng trẻ, giỏi, đẹp, đảm đang và luôn khiêm tốn cà (nvson,phantuhuong,Violetdylan,TuanVNUI,Thưhien99,MinhLEV,WhoamI, Giaosy, HideBody,tiger62,… và cũng có những vị cao niên đã từng bôn ba bốn phương trời, kinh nghiệm dày dặn trong cuộc sống thực tế như bác linhbienphong, bác Nguyên Y, bác Long (long_ltl), Trung Chinh,.. (từ 55 đến ngoài 60 tuổi)
Vẫn chưa thỏa lòng do chưa gặp hết các bậc tiền bối ân nhân, các trai tài gái sắc,… : DOSNET, BOYXIN, SEALAND, SALAM, XUANHA và vẫn chưa được tham quan hết Thủ Đô Hà Nội mến yêu, một xứ sở niềm nở luôn hiếu khách, sẵn sang tiếp đón quý khách tha phương. (Do trời mua tầm tã từ sang đến tối). Rất mong có dịp để tái ngộ diện kiến dung nhan.
Những món quà được thành viên Miền Bắc trao tặng cho GPE :
1.- Các vần thơ xem như là 1 cẩm nang, tiêu chí sống của Bác Nguyên Y gởi gắm :
1 “Phải” – 3 “Quên” – 4 “Có” – 5 “Không”1 Phải : Phải yêu đời
3 “ Quên” : -
Quên tuổi tác4 “ Có”
Quên bệnh tật
Quên hận thù
Có sức khỏe5 “ Không”
Có bạn đời
Có người tri kỷ
Có tích lũy
Không quên các bậc tiền bối
Không bối rối trước chị em
Không lem nhem với cấp dưới
Không láo nháo với cấp trên
Không quên những người đã giúp đỡ
2.- Quyển truyện Kiều do bác Lê Thăng Long sưu tập, biên soạn và lược giải lại (Sẽ gởi lên sau)
3.- Một ít quà gởi tặng các thành viên nữ Miền Nam do Tigon_ETC thương gởi. Ai muốn nhận thì tổ chức offline đi, mình sẽ trao cho. Nhắn tin nhanh đến Ngọc Mai _pretty thân yêu của lão già gân; khi đọc được dòng tin nhăn này, hãy dành chút thời gian đến nhận quà cùng nụ hôn Miền Bắc gởi cho bạn nhe. Không gởi theo đường bưu điện nữa – Khà khà khà.
------------------
Được sự động viên của anh Solomon2211 cho chuyến đi Hà Nội lần này.
Cùng sứ mệnh của anh bạn Trai Tơ (Tungnguyen-kt) và ca_dafi (Võ Tuấn Kiệt – Hoàng tử đẹp trai) giao : “Trao tặng triệu nụ hôn, những đóa hoa tươi thắm” đền tận tay quý Thầy/cô, anh chị miền Bắc.
Cùng bao ân tình ấp ủ, Ban Tổ chức trong Nam đã chuẩn bị và kính nhờ anh Solomon2211 chuyển mang hành lý ra Bắc để đóng góp cho Ban tổ chức phía Bắc tổ chức ngày lễ trọng đại của giải pháp excel .
Phối hợp với Bác Solomon2211, trong hành lý cồng kềnh được Ban Quan Trị gởi (50 quyển sách, 1 banderole (băng biểu ngữ), 50 áo thun, 50 thẻ tên, các quà tặng đến SMOD, MOD, các giấy khen ghi nhận đóng góp của các thành viên tích cực trong 3 năm qua. Quả là 1 hành lý cồng kềnh (23 Kgs) từ Nam chuyển ra Bắc.
Do lần đầu mới đi nên sợ trễ giờ. Tất tả 9:00 AM – ngày 04/07/09 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mặc dầu anh Solomon2211 dặn 10 giờ có mặt.
Ngồi bồn chồn, hồi họp chờ anh Solomon2211 đến. Và không lâu lắm thì anh Solomon2211 cũng đã có mặt tại sân bay. Vào làm thủ tục cân hành lý, kiểm soát vé. Hai anh em lên tìm thức ăn lót bụng và hút vài hơi thuốc lá. Vội vã bước lên xe buýt của Jasta để lên máy bay.
Tiếp viên ân cần nhắc nhở “cài dây an toàn” và phục vụ nước uống "333" tại chỗ. Mỗi người làm 2 quả nhâm nhi ngồi tận hưởng những giây phút trên không. Ai cha, anh Solomon2211 để tay vào đi chứ, để đồng hồ gần cửa sổ nguy hiểm lắm nhe. Xem chừng nó biến lúc nào không hay nhé. Cánh quạt bay làm ù cả đôi tai. Khi lên cao, cảm thấy hai tai lùn bùng, nghẹt thở. Càng lo lắng, không rõ có qua được chặng bay này để được diện kiến dung nhan cùng trao nụ hôn do Tùng và ca_dafi giao phó cho? Đôi cánh sắt lượn qua lượn lại giữa chin tầng mây khiến bao bộ đồ long của mình cứ cuồn cuộn lên từng lúc.
Anh Solomon2211 ơi. Sao bị sốc quá. Máy bay cũng tránh ổ gà nửa sao chời.
Anh Solomon2211, tiếp lời :
Không sao đâu mà, anh vẫn chưa nhủng gân mà anh Trí ơi.
Phút chốc lại nghe, tiếng loa phát ra từ buồng bay : Quý khách vui long thắt chặt an toàn, không được kéo phao cấp cứu ra khỏi vị trí,….. Tàu đang vào sân bay Nội Bài......
Mãi lưu luyến và tri ân tất cả Quý Thầy/cô, anh chị miền Bắc đã dành thời gian tiếp đón ân cần hai anh em chúng tôi nói riêng, và các thành viên trong Nam nói chung.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn tất cả Quý Thầy/cô, anh chị đã đóng góp, cùng chung tay xây dựng diễn đàn ngày 1 lớn mạnh trong tình đoàn kết, tương thân tương ái.
Mong rằng có dịp sẽ đưa bà xã cùng các con ra thăm tất cả Quý Thầy cô cùng anh chị.
Kính
Kỷ niệm khó phai.