Tường thuật Offline GPE Mỹ Tho - Bến Tre (26-27/12/2009)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
hoadai không thấy là thi xong anh Davinci xem hình xong phán 1 câu là "Cái này mà về vợ anh thấy là chết chắc!!!" àh ^.^! làm từ lúc post hình xong là đi đâu cũng phải đeo khẩu trang hết áh ~.~!
 
Đúng là vui quá, vui là vui ghê, sau chuyến đi chơi này mình cứ cười suốt, làm việc j hay đi đâu mình cũng nhớ lại các kỉ niệm trong chuyến đi về miền Tây của GPE mà cười, hihi...khéo lại vào nhà thương điên mất, đúng là quá đẽe...
 
Đội trưởng đội 3 quả thật thương chị em thành viên trong đội! Ăn sáng xong, lôi từng người ra bắt ... "chí".... quá đẽe...

DSC02557.JPG


Đội trưởng Lão Đại VuongTrungDuong đang chải tóc cho sweet_girl!
 
Đầu tiên xin cám ơn BTC đã tổ chức offline Teambuilding "Về miền Tây say – xây tình bạn năm 2009". Chúc mừng buổi offline Xây Dựng Tinh Thần Đồng Đội thành công.
Xin cám ơn tất cả các thành viên đã đành thời gian về tham dự offline Teambuilding "Về miền Tây say – xây tình bạn". Cám ơn các bạn hoangaccounting từ Vũng Tàu và bạn hoadaivothuong (Lê Minh Trâm) từ Bình Phước về tham dự.
Cám ơn bác tài (anh Dũng) đã đưa đòan đi và về an tòan
Cám ơn các thành viên Miền Tây cùng đến tham dự (dieptrucgiang, Trinh, Hoa,......)

Một lần nữa xin cám ơn tấm lòng chân thành và nhiệt tình của tất cả thành viên đã đến dự offline Teambuilding "Về miền Tây say – xây tình bạn" - Xây Dựng Tinh Thần Đồng Đội với nhau.

Đã già lại hết gân, định rút lui vào hậu trường để lại sân chơi cho các bạn tuổi teen.
Đi công việc tình cờ gặp hoangaccounting, anh chàng này một hai bắt cóc đi về Miền Tây cho bằng được. Từ chối mãi không được, thích thì chìu, nhất y nhất quởn – lên xe đi mà “mẹ” ở nhà không hay.

Đến nơi, thấy đa phần là thành viên mới cả nhưng thấy ai cũng trò chuyện vui say, ăn uống hồn nhiên, cảm nhận theo tramykt86nt

Ngày đầu tiên đến với GPE đã có cảm giác như một gia đình, được thương yêu, được quan tâm, được chăm sóc như một thành viên trong nhà. Chắc chắn các anh chị sẽ tin lời em nói sau chuyến đi này thôi.

Sau đêm lửa trại, chỉ còn mấy móng ở lại gầy xòng bên những củ khoai, cá lóc, tôm nướng để "Đờn Ca hát, kể chuyện vui, câu đố". Ăn khoai nướng, ai cũng ngần ngại sẽ được oanh tạc, còn tôm nướng không khéo thì Tào Tháo rượt đuổi,... thế mãi đến sáng hôm sau lên đường về, mọi người vẫn bình an vô sự.

Sau đây còn nhớ lại 1 chút dư âm của Trò chơi “Trúc Xanh” Đoán hình nền do Minhthien321 làm chủ xị:

Chim sa cá lặn
090719084528-188-247.jpg


Chọc gậy bánh xe

thaylop.jpg


Lấy trứng chọi đá

oldtiresart08uc1.jpg


sumo250909-2.jpg


sumo250909-3.jpg


Tuyet roi mua he nhanh nhẩu nhất đưa ra những đáp án do bạn MinhThien321 gợi ý từ hình nền đưa lên (Những hình nền đưa lên đây mang tính minh họa các câu thành ngữ)

Những câu chuyện tình yêu cảm động, bất tử

Một nàng tiểu thư sống trong nhung lụa đài cát, yêu 1 chàng nho sỉ bần hàn. Gia đình nàng ngăn cấm, nàng quyết định tự vẫn. Nàng thả mình từ trên ngọn tháp Eiffel, Paris xuống để kết liễu cuộc đời thanh xuân. Ngay lúc ấy, các vị thiên thần đã cảm động trước mối tình thiêng liêng của nảng nên đã chấp đôi cánh thiên thần cho nàng bay cao đến với chàng nho sĩ.

- Kể tới đây, cô bé đưa 2 cánh tay ra vẫy vẫy rồi nhìn tôi, mắt ngời sáng.
- Chú thấy không? Cháu cũng đang có một đôi cánh thiên thần đây, ông ngoại cháu nói rằng chỉ những người có tấm lòng nhân ái thật sự, người đó mới nhìn thấy được đôi cánh thiên thần...

1163.jpg


20758946_images1464322_14.jpg


Đêm tàn dần, các bé nhỏ, bé lớn mệt mỏi đi ngủ hết.

Xúi quấy cho cái thân già, phải ngủ chung với BÉ Minhthien321. BÉ thân tròn, nằm xuống cái ghế bố chiếm hết cái chỗ, đẩy cái thân già này sang cạnh cán (thanh) ghế bố. Thân đã ốm, lại vớ phải thanh gỗ của ghế bố. Ui cha, đãe ơi là đãe. Suốt đêm, cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng không ngủ được. Đêm thanh vắng. Mọi người ngủ say lắm rồi. Thỉnh thỏang lại nghe tiếng còi trong sương đêm đã báo đến ga Nha Trang rồi - Khò khò khò. Quay đi quay lại, tiếng còi rú lên - đẽa tới Qui Nhơn rồi, tiếng còi cứ thế âm vang lên - Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa - Khò khò khò.

Bỗng chốc, nghe 1 tiếng đùng, tuởng bé nào đã nằm mơ mộng rồi lọt xuống ghế bố. Thấy vậy, sợ không ổn, mở mùng đi ra, đảo xung quanh thấy vẫn bình an. Vội tranh thủ buớc ra ngòai sân vườn tháo nước ra, thì thấy nhánh dừa rớt xuống chứ không phải bé nào đạp lọt bé nào xuống đất!!! Khà Khà khà
Trở lại chỗ ngủ, cố gắng nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Mong sao trời sớm sáng để đi về. Vừa thấy ánh nắng ban mai, hú mọi bé ra tập thể dục, nhưng mọi bé nào cũng ê ẩm và muốn nướng thêm vài giây nữa để cho mỡ nó lan khắp thành phố Bến Tre.

Sáng dậy, mọi bé lo hành trang cuốn gói lên đường. Người lưu luyến cảnh quê, phải đi làm vài bài thơ kỷ niệm - tìm bãi đáp an tòan, thơ mộng để kết lời thành thơ.
Trên trời non xanh nước biếc - Dưới chim sa cá lặn ngước nhìn lưu luyến tiễn đưa khách trong lòng tiếc nuối. Vẫy tay chào các bạn, hẹn các bạn năm sau nữa nhé


Cảm nhận lần đầu giaiphapexcel tề tựu đông đủ thành viên nữ nhiều hơn nam.
Mong rằng luôn được phát huy như thế
Nhiều bé, nhiều ẻm chân dài 1,7m trở lên (bé tuyet_minhln, bé Anh Minh,…).
Đúng như lời
Âm thịnh dương suy quá!!!


22773_106067266076729_100000203692492_161452_1110719_n.jpg


bé tuyet_minhln, BÉ davinci, bé Anh Minh, bé sweet_girl,Tuyet_roi_mua_he, hoadaivothuong, tungnguyen_kt, minhthien321

Đeã không các bạn? Quá đẽa. Một trận cười vỡ bụng. Bao phiền muộn như không có. Ước gì cuộc vui không bao giờ chấm dứt.

Finish – The End - Tèng teng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
wa hình ai cũng đẹp hết, dễ thương //**/hết biết lun.
Xin giới thiệu đây là nhóm 6+ --=0|||||

attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • DSCF0906.jpg
    DSCF0906.jpg
    341.9 KB · Đọc: 105
  • DSCF0895.jpg
    DSCF0895.jpg
    478 KB · Đọc: 161
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
@ Bố KTGG : hic...đọc bài bố viết hay quá là hay luôn! Con đọc cứ tưởng đang lạc vào lớp mẫu giáo nào chứ. Hihi. Bố ơi! Yêu bố quá đi! Ẹc..ẹc...
 
Trò chơi thứ nhất

Đội 2 về nhất với cú "đớp" rất là điệu nghệ

IMG_3250.JPG

IMG_3249.JPG

Davinci cùng Huong85 (Tuyet_roi_mua_he) hăng say "ăn ổi"


Đội 3 về nhì với cú "đớp" không kém phần "kinh dị"

IMG_3252.JPG


IMG_3241.JPG


Tungnguyen_kt cùng Hoa Hong Nhung


Đội về 3 sao chưa thấy hình gì vậy cà!

IMG_3251.JPG


Bạn Cẩm Tú (camcamtu) cùng anh Thinh1974
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò chơi thứ hai

Đây là ba xác ướp mới mang từ Ai Cập sang

IMG_3272.JPG





Mang Xác ướp về đích đến


IMG_3262.JPG

IMG_3265.JPG

IMG_3267.JPG





Và đây là chân dung đội thắng cuộc

IMG_3261.JPG


Từ trái sang: Bạn Ngoan, Endless Love, Xác ướp, Bạn Nhung, Chị Thương, VuongTrungDuong, bạn Hoa Hong Nhung


Cả ba đội cùng chụp ảnh lưu niệm với các xác ướp Ai Cập

IMG_3274.JPG


Từ trái sang, từ trên xuống:
hoadaivothuong, Davinci, Tuyet_roi_mua_he, Anh Minh, Tuyet_minhln, bạn Tâm, bạn Phương, VuongTrungDuong, bạn Ngoan, bạn Nhung;
Bạn camcamtu, chị Thương, bạn Tuyền (Endless Love), bạn Ngân (nganhang), bạn Hoa Hong Nhung
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò chơi thứ ba

Đội hình ra quân trong trò chơi thứ ba của các đội như sau:

Đội 1:
IMG_3287.JPG



Từ trái qua: Bạn Tâm, tramykt86nt, camcamtu, Bạn Phương, bạn Ngân (nganhang)



Đội 2:

IMG_3284.JPG


Từ trái qua: Tuyet_minhln, Davinci, Anh Minh, Sweet_Girl, cadafi, hoadaivothuong,minhthien321, Tuyet_roi_mua_he


Đội 3:

IMG_3286.JPG

Từ trái qua: Hoa Hong Nhung, Bạn Ngoan, bạm Tâm, bacbinhtieuthu, VuongTrungDuong, Chị
Thương
, Bạn Nhung
Và đây là màn trình diễn cùa các đội



 
Đội 2 về nhất với cú "đớp" rất là điệu nghệ

IMG_3250.JPG

IMG_3249.JPG

Davinci cùng Huong85 (Tuyet_roi_mua_he) hăng say "ăn ổi"


Đội 3 về nhì với cú "đớp" không kém phần "kinh dị"

IMG_3252.JPG


IMG_3241.JPG


Tungnguyen_kt cùng Hoa Hong Nhung


Đội về 3 sao chưa thấy hình gì vậy cà!

IMG_3251.JPG


Bạn Cẩm Tú (camcamtu) cùng anh Thinh1974

Huhu...quả ổi thứ 2 của đội 1 đó anh (chị Cẩm Tú và anh Thịnh). Hic...còn quả ổi ko thấy ruột đó là của anh Tùng và Hồng Nhung 83. Không chịu đâu! Anh Cadafi đính chính lại giúp nha!
 
Gửi Bố Gìa Gân bài tập thể dục toàn thân, con thấy bố có vẻ thix bài tập thể dục của con hôm lửa trại, con gửi bố để sáng nào bố cũng lắc cho phẻ nha.
Động tác 1: Vỗ cái tay cho đều là vỗ cái tay cho đều, a í a mình vỗ cái tay cho đều.
Động tác 2: Nhích ngón tay cho đều là nhích ngón tay cho đều, a í a mình vỗ cái tay, mình nhích ngón tay cho đều.
Động tác 3: Vuốt mái râu cho đều là vuốt mái râu cho đều, a í a mình vỗ cái tay, mình nhích ngón tay, mình vuốt mái râu cho đều.
Tiếp tục nha bố.
Động tác 4: Nhéo cái tai cho đều là nhéo cái tai cho đều, a í a mình vỗ cái tay, mình nhích ngón tay, mình vuốt mái râu, mình nhéo cái tai cho đều.
Động tác 5: Nhích cái vai cho đều, kết hợp 4 động tác trên nha bố.
Động tác 6: Nhéo cái eo, kết hợp 5 động tác trên.
Động tác 7: Đấm cái lưng, kết hợp 6 động tác trên.
Động tác 8: Lắc cái mông, kết hợp một hơi 7 động tác trên
hic hic
Động tác 9: Dẫm cái chân cho đều là mình dẫm cái chân cho đều, a í a mình vỗ cái tay, mình nhích ngón tay, mình vuốt mái râu, mình nhéo cái tai, mình nhích cái vai, mình nhéo cái eo, mình đấm cái lưng, mình lắc cái mông, mình dẫm cái chân cho đều.

Bài tập thể dục của bé đến đây là kết thúc.
Kính chúc bác Gìa gân vui, phẻ và lun đồng hành với GPE
 
Offline Team Building 2009 - Về Miền Tây Say Tình Bạn đã kết thúc tốt đẹp. BTC xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã nhiệt tình góp sức tạo nên một buổi offline hoành tráng và ấm áp tình bạn.

BTC xin mến chúc các anh chị và các bạn một năm mới thành công và hạnh phúc.
 
Lẽ ra phải viết bài này từ lâu nhưng, lu bu rồi bi giờ nhân việc anh Cadafi cảm ơn mọi người, tôi tự thấy không thể trì hoãn hơn được nữa.

Thân cảm ơn.
Đại điện BQT Giải Pháp Excel và toàn thể các anh chị tham gia buổi offline xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:

Anh Cadafi

Anh Cadafi là trưởng đoàn là người điều khiển toàn bộ chương trình offline. Có thể nói sự thành công của buổi offline lần này gần như mọi thứ đều do anh gần dựng mà nên. Là một ngươi nhạc trưởng xuất sắc, anh đã điều khiển chương trình offline có những thay đổi phù hợp mà thú vị.
Ví như chuyện chuyển từ việc dự định cho ngủ trên thuyền anh quyết định thay đổi cho đoàn ngủ trên bờ với tiện nghi tương đối phù hợp mà tránh rủi không lường trước nếu ngủ trên thuyền. Anh cũng quyết định tránh cho đoàn chuyến đi xa (nếu phải đi tham quan ở Ba Tri), thay vào đó là chuyến đi thăm chùa Vĩnh Tràng, một địa điểm tham qua hợp lý, phong cảnh đẹp mà thoáng mát, mọi người có cơ hội được thư giãn thoải mái khi ở chùa. Anh cũng đưa ra quyết định đi hát karaoke ngẩu hứng ở cuối chương trình.
Và hơn hết các trò chơi, chương trình lửa trại dưới sự điều khiển của anh mọi người đã có những giây phút thư giản và cười thoải mái. Anh cũng là người đi gác cho mọi người ngủ, đảm bảo giất ngủ của mọi người trong khi anh tới 4 giờ sáng mới được ngủ mà lại là ngủ võng chứ không được nằm ghế bố với mềm và nệm như mọi người.
Tóm lại, chúng tôi rất chân thành cảm ơn anh vì sự chu đáo, nhiệt tình, tình cảm và công sức mà anh dành cho mọi người, cho chuyến đi.

Chúng tôi cũng cảm ơn 2 chị em Tuyết Minh Anh Minh, đặc biệt là Tuyết Minh. Tuyết Minh là người quản lý chương trình cực tốt, Minh là người liên hệ địa điểm, góp phần thiết kế chương trình, thuê xe, thuê tàu, Minh cũng là người dẫn đường cho mọi người trong toàn chuyến đi. Nếu anh cadafi là người đứng ngoài điều khiển thì ở hậu trường Minh làm việc cật lực cho những điều khiển đó được thực thi, Minh lo cho mọi người ăn uống, có dụng cụ vui chơi. Dù vậy tôi nhìn thấy Minh đứng ngoài các trò chơi của mọi người, dường như niềm vui của Minh chính là được nhìn thấy mọi người vui vẻ thoải mái.
Chân thành cảm ơn Minh vì những điều Minh đã làm. Hy vọng những chương trình offline tới của GPE có sự tham gia của Minh nhiều hơn nữa.

Chúng tôi cũng cảm ơn anh Tungnguyenkt. Trong các công việc mà BTC thực hiện luôn có sự có mặt của anh Tùng, anh luôn xông sáo công việc, gần như việc làm gì cũng có anh tham gia. Với sự vui nhộn của mình anh góp phần làm cho không khí trở nên náo động, mọi người cười đùa vui vẻ.

Chúng tôi cũng cảm ơn anh Davinci, bạn tramykt86nt, 2 thành viên này đã góp công sức của mình trong việc tổ chức chương trình, thiết kế trò chơi.

Chúng tôi cảm ơn 3 đội trưởng anh Davinci, anh Vuongtrungduong, và bạn Tramykt86nt vì sự nhiệt tình của 3 người đã giúp các thành viên khác gắn kết vui tươi. 3 người đúng là những người dẫn đường nhiệt tình và vui vẻ, Đã góp phần tạo nên ý nghĩa của chương trình là xây dựng tinh thần đồng đội.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn các thành viên từ Bến Tre, đã cùng nhiệt tình tham gia cùng mọi người dù thời gian hạn chế. Cảm ơn những món quà là những chai rượu Trúc Giang mà các anh chị gởi tặng.

Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị thành viên đã tham gia cùng chương trình, chính các anh chị là động lực và nguyên nhân cho chúng ta có được chương trình và cũng chính sự nhiệt tình tham gia của các anh chị vào các trò chơi mà chương trình trở nên thú vị. Cảm ơn anh hoangaccounting, bác Kế Toán Già Gân, anh Minhthien321 dù trể nhưng vẫn cố đi sau tham gia cùng mọi người. Cảm ơn bạn hoa hong nhung đã vượt qua sự e ngại để đến với mọi người.

Ngoài ra còn rất nhiều sự hổ trợ khác tạo nên thành công của chương trình mà tôi không thể kể hết ở trên như: vợ chồng chị Mỹ anh Tường, anh Tài Xế, anh chị chủ địa điểm offline…

Xin chân thành cảm ơn tất cả.
Đại điện BQT Giải Pháp Excel và các thành viên offline.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic!
Mình là thành viên mới nên không hiểu nhiều về những chuyến Offline. Không biết những ai có thể đăng ký được?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom