Tường thuật buổi sinh nhật GPE lần thứ 5 tại Hà Nội (02/7/2011)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
e ngồi chờ mãi để được ngắm ảnh sinh nhậtcuối cùng cũng thoả lòng mong ướchihih nhiều ảnh đẹp quá: đẹp cả về con người GPE và ko thể ko nhắc đến người bấm máy ảnh, các anh chị chụp đẹp lắmnhưng e thấy hình và video có vẻ ít qúa.Kính mong các anh chị có tư liệu thì úp lên cho những người ko thể đến dự sinh nhật (như: anh Minh, anh Ngọc NH_DK, ....) được ngắm nhìn cho thoả nỗi nhớ mong sinh nhật GPEe cám ơn mọi người
Dạo này ku đi đâu thế? Đã tìm thấy "nửa" của mình rồi hay sao mà ẩn dật vậy?Hôm nào qua Tô Hiệu mời anh cafe nhé, nhân tiền bàn luôn vụ đi chuag Bồ Đề nhé
 
Sinh nhật GPE là cơ hội cho mấy anh chộp hình với người đẹp muh, giờ em hiểu sao mấy bác năm nào cũng chờ đợi cái sanh nhật, oh giờ thì em đã hiểu --=0--=0--=0. Cho bé còi hỏi còn bánh kem không gửi qua bưu điện cho bé ăn ké với nhé |||||||||||||||
Bé còi có thấy, nếu chỉ có "giai" hoặc "gái" chụp thì hình hổng có đẹp hà. Phải có giai, có gái mới đẹp chứ mấy bác ở GPE đâu có thích chụp hình với 1 cô đâu, chỉ thích chụp hình với nhiều cô cơ.Vừa ra bưu điện gửi bánh sinh nhật cho bé, nhưng người ta không nhận. Bé chịu khó ra HN lấy nhé, a sẽ để phần cho bé
 
Chẹp chẹp gì vậy bác? ực ực cho nó chuẩn! Người ta bắn ra một mũi tên mà bác định xông lên ...đỡ àh? --=0Ai có tấm hình đầy đủ Đội 6 nhà mình không nhỉ? up giùm mình nhé! tks!
Thấy các cụ nói, một mũi tiên trúng mấy đích, nên cứ xông bừa lên, biết đâu ..... Ực ực

Mình có hình của đội 6, nhưng không đưa lên.

Từ đêm qua đến giờ vẫn tự hỏi:

1/ mình là người xếp đội, sao không xếp mình vào đội 6?

2/ tại sao mình không đứng chung với đội 6 để chụp hình, mà lại là người chụp ảnh

Ẹc ẹc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy các cụ nói, một mũi tiên trúng mấy đích, nên cứ xông bừa lên, biết đâu ..... Ực ực

Mình có hình của đội 6, nhưng không đưa lên.

Từ đêm qua đến giờ vẫn tự hỏi:

1/ mình là người xếp đội, sao không xếp mình vào đội 6?

2/ tại sao mình không đứng chung với đội 6 để chụp hình, mà lại là người chụp ảnh

Ẹc ẹc

Ảnh riêng cá nhân thì phải mua chứ a nhỉ? Lăn tăn nhiều làm j :D

Cái vụ bắn í, nếu bắn mà ko có chống cự thì ko thèm bắn nữa. Như thế ko vui đâu -=09=
 
Chẹp chẹp gì vậy bác? ực ực cho nó chuẩn! Người ta bắn ra một mũi tên mà bác định xông lên ...đỡ àh? --=0

Ai có tấm hình đầy đủ Đội 6 nhà mình không nhỉ? up giùm mình nhé! tks!

Có mấy tấm hình chị chụp bàn các đội trong máy của Gôn, Gôn lọc rùi up lên nhé
 
Dự sinh nhật GPE miền Trung, nghe anh VioletDylan giới thiệu nên chạy sang đây nhìn thử.
GPE Hà Nội nhiều em chân dài và đẹp ra phết, chắc là sang năm bay ra Hà Nội thôi. Hì hì. Vui quá.
 
Nhóm này oách nhất và dưn chơi nhất buổi sinh nhật -=09=

Còn có cả đôi nhất ăn táo nữa chứ }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Sinh nhật GPE là cơ hội cho mấy anh chộp hình với người đẹp muh, giờ em hiểu sao mấy bác năm nào cũng chờ đợi cái sanh nhật, oh giờ thì em đã hiểu --=0--=0--=0.
Em ơi, oan cho anh quá. Lúc các em gái vào chụp thì anh cũng vào chỉnh sửa phông. Các em có bảo anh đi ra. Anh nhất quyết không đi vì mình còn đang bận làm việc tốt mà. Các em liền rủ anh vào chụp, anh đồng ý luôn. Oan này chẳng biết tỏ cùng ai.
 
Chẹp chẹp gì vậy bác? ực ực cho nó chuẩn! Người ta bắn ra một mũi tên mà bác định xông lên ...đỡ àh? --=0

Ai có tấm hình đầy đủ Đội 6 nhà mình không nhỉ? up giùm mình nhé! tks!

Một vài hình ảnh Team Six


DSC_0529.jpg


DSC_0537.jpg




 
Rất vui có cả thành viên Ban điều hành webketoan.vn đến chúc mừng sinh nhật GPE nữa ta. Cô Bông05 trông thật trẻ xinh, nhả thơ TAT hào hiệp, đào hoa.

DSC_0539.jpg


DSC_0548.jpg
 
Lần đầu tiên mình offline mừng sinh nhật lần 5 GPE thực sự là rất vui vì lần đầu tiên được gặp gỡ, giao lưu cùng các anh chị, các bạn mà từ lâu mình chỉ biết qua nickname, qua hình ảnh.Vui quá nên mình uống cũng thât hoành tráng vì Rượu ngon lại có bạn hiền mà, đặc biệt hơn nữa lại rượu của sweet_girl nên mình vẫn còn say đến tận hôm nay chắc vì
Say men rượu ngày mai lại tỉnh
Say men tình mãi mãi còn say

He he! Chắc mình say cô gái quan họ (sweet_girl) in trên trai Rượu đó rồi.
 
Lần đầu tiên mình offline mừng sinh nhật lần 5 GPE thực sự là rất vui vì lần đầu tiên được gặp gỡ, giao lưu cùng các anh chị, các bạn mà từ lâu mình chỉ biết qua nickname, qua hình ảnh.Vui quá nên mình uống cũng thât hoành tráng vì Rượu ngon lại có bạn hiền mà, đặc biệt hơn nữa lại rượu của sweet_girl nên mình vẫn còn say đến tận hôm nay chắc vì
Say men rượu ngày mai lại tỉnh
Say men tình mãi mãi còn say

He he! Chắc mình say cô gái quan họ (sweet_girl) in trên trai Rượu đó rồi.

Ngưỡng mộ huynh "duongdv" từ lâu, ước gì Ban tổ chức post giới thiệu từng thành viên cho muội biết được không?
 
Em thấy anh Hướng khác so với 4 năm trước em gặp quá :)
 
Đề Nghị BTC bớt chút thời gian, giới thiệu từng thành viên trong cái ảnh tập thể đó để các thành viên không có điều kiện tham dự sinh nhật GPE lần 5 biết.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom