Peter_pan
đang tìm vòng tay ấm...
- Tham gia
- 14/6/06
- Bài viết
- 104
- Được thích
- 3,370
- Nghề nghiệp
- không có gì ra hồn cả!
Kính gởi tất cả các bạn,
Tình yêu: Tôi muốn dùng từ này để nói về việc đối xử của các thành viên với nhau trong EFC. Thật sự tôi cố gắng tìm cụm từ nào cho thích hợp mà không thể tìm ra cụm từ nào ngòai từ "tình yêu". Đó thật sự là sự chia sẻ cho nhau, sự đồng cảm, vô vị lợi. Tôi nhớ đến cô bé "gầy gầy, Phonuicao" sự nhiệt tình của cô bé "gầy gầy" đã làm cho tôi có cảm giác...sao mà hay đến thế, nhiệt tình đến thế! Nhiều thành viên EFC đứng ra thu thập dữ liệu rồi chia sẻ cho nhau. Một anh Tranchau ghiền Excel để rồi trở thành một thành viên EFC. Bận rộn nhưng cũng nhào vô. Một chị handung107 điềm đạm, bình tĩnh,...hướng dẫn các em khi gặp bất cứ khó khăn gì (kế tóan, hay các chuyện nói không thành lời...cũng vậy). Một WhoamI dễ thương, một anh chàng Maika mảnh khảnh...Một anh OverAC tuyên bố bỏ Nick...bỏ...nhưng rồi cũng "nhào vô" lại. Một anh chàng Vongphuc, lúc bận việc nhiều thì biến mất dạnh. Nhưng hể lúc nào rảnh thì "lại nhào vô" với cái sự mạnh mẻ của nhiệt tình, với sức mạnh của "trai trẻ"...Một "Ông già ham vui" mà cũng ham chia sẻ cho người khác nữa!!! Còn anh chàng Adam_tran, cái cổ khàn khàn, bệnh cả tuần cũng cố gắng góp tiết mục "Khúc biến tấu Hồ Thiên Nga"...Và còn các bạn thầm lặng trong nam, ngòai bắc, miềm trung...Tôi không thể nào kể hết ra đây được!
Sự sống: Hể nơi nào có tình yêu thì nơi đó có sự sống!
Vâng, thật sự như vậy! Một sự sống chia sẻ với nhau. Không cần biết anh là thành viên web hay không? Một sự sống của sự "sẻ chia". Hôm SN Web điều làm tôi xúc động là có một thành viên cứ đòi gặp tôi để hỏi một số vấn đề về kế tóan, nhưng tôi phải "nhường" lại cho Vongphuc vì mình không có chuyên môn! (Vongphuc nhớ giúp bạn ấy nha!).
Còn đâu nữa sự sẻ chia?! Cứ đâu phải chạy đi đâu xa để chia sẻ! Xung quanh ta còn biết bao nhiêu điều cần sự chia sẻ của bạn. Không cứ gì Webketoan, mà ở ngòai đời, xung quanh ta. Nơi công sở, gia đình, xóm giềng... Ở mọi nơi nếu bạn yêu bằng một tình thương chân thật thì bạn sẻ cảm thấy hạnh phúc, sự sống và bình an.
Chúc ai đó mới vừa nghỉ việc xin được việc làm. Chúc ai đó đang căng thẳng với công việc hãy tìm tới EFC để được chia sẻ trong không khí "ấm áp và bình an". Chúc cho ai đó cần sự trợ giúp về Excel hãy tìm tới "Ông già ham vui" để có được lời giải đáp. Chúc cho ai đó thiếu giải thuật thì hãy tìm tới StonyHeartedman để được giải thuật. Chúc cho ai đó cần được sự giúp đở trong bảo hiểm (hì hì hì) thì tìm tới con người của công việc (workman) để có lời giải đáp. Và cuối cùng chúc cho mọi người được luôn mạnh khỏe, sống chia sẻ, bình an và hạnh phúc.
Thân,
Lê Văn Duyệt
Tình yêu: Tôi muốn dùng từ này để nói về việc đối xử của các thành viên với nhau trong EFC. Thật sự tôi cố gắng tìm cụm từ nào cho thích hợp mà không thể tìm ra cụm từ nào ngòai từ "tình yêu". Đó thật sự là sự chia sẻ cho nhau, sự đồng cảm, vô vị lợi. Tôi nhớ đến cô bé "gầy gầy, Phonuicao" sự nhiệt tình của cô bé "gầy gầy" đã làm cho tôi có cảm giác...sao mà hay đến thế, nhiệt tình đến thế! Nhiều thành viên EFC đứng ra thu thập dữ liệu rồi chia sẻ cho nhau. Một anh Tranchau ghiền Excel để rồi trở thành một thành viên EFC. Bận rộn nhưng cũng nhào vô. Một chị handung107 điềm đạm, bình tĩnh,...hướng dẫn các em khi gặp bất cứ khó khăn gì (kế tóan, hay các chuyện nói không thành lời...cũng vậy). Một WhoamI dễ thương, một anh chàng Maika mảnh khảnh...Một anh OverAC tuyên bố bỏ Nick...bỏ...nhưng rồi cũng "nhào vô" lại. Một anh chàng Vongphuc, lúc bận việc nhiều thì biến mất dạnh. Nhưng hể lúc nào rảnh thì "lại nhào vô" với cái sự mạnh mẻ của nhiệt tình, với sức mạnh của "trai trẻ"...Một "Ông già ham vui" mà cũng ham chia sẻ cho người khác nữa!!! Còn anh chàng Adam_tran, cái cổ khàn khàn, bệnh cả tuần cũng cố gắng góp tiết mục "Khúc biến tấu Hồ Thiên Nga"...Và còn các bạn thầm lặng trong nam, ngòai bắc, miềm trung...Tôi không thể nào kể hết ra đây được!
Sự sống: Hể nơi nào có tình yêu thì nơi đó có sự sống!
Vâng, thật sự như vậy! Một sự sống chia sẻ với nhau. Không cần biết anh là thành viên web hay không? Một sự sống của sự "sẻ chia". Hôm SN Web điều làm tôi xúc động là có một thành viên cứ đòi gặp tôi để hỏi một số vấn đề về kế tóan, nhưng tôi phải "nhường" lại cho Vongphuc vì mình không có chuyên môn! (Vongphuc nhớ giúp bạn ấy nha!).
Còn đâu nữa sự sẻ chia?! Cứ đâu phải chạy đi đâu xa để chia sẻ! Xung quanh ta còn biết bao nhiêu điều cần sự chia sẻ của bạn. Không cứ gì Webketoan, mà ở ngòai đời, xung quanh ta. Nơi công sở, gia đình, xóm giềng... Ở mọi nơi nếu bạn yêu bằng một tình thương chân thật thì bạn sẻ cảm thấy hạnh phúc, sự sống và bình an.
Chúc ai đó mới vừa nghỉ việc xin được việc làm. Chúc ai đó đang căng thẳng với công việc hãy tìm tới EFC để được chia sẻ trong không khí "ấm áp và bình an". Chúc cho ai đó cần sự trợ giúp về Excel hãy tìm tới "Ông già ham vui" để có được lời giải đáp. Chúc cho ai đó thiếu giải thuật thì hãy tìm tới StonyHeartedman để được giải thuật. Chúc cho ai đó cần được sự giúp đở trong bảo hiểm (hì hì hì) thì tìm tới con người của công việc (workman) để có lời giải đáp. Và cuối cùng chúc cho mọi người được luôn mạnh khỏe, sống chia sẻ, bình an và hạnh phúc.
Thân,
Lê Văn Duyệt