Tình yêu và sự sống

Liên hệ QC

Peter_pan

đang tìm vòng tay ấm...
Tham gia
14/6/06
Bài viết
104
Được thích
3,370
Nghề nghiệp
không có gì ra hồn cả!
Kính gởi tất cả các bạn,

Tình yêu: Tôi muốn dùng từ này để nói về việc đối xử của các thành viên với nhau trong EFC. Thật sự tôi cố gắng tìm cụm từ nào cho thích hợp mà không thể tìm ra cụm từ nào ngòai từ "tình yêu". Đó thật sự là sự chia sẻ cho nhau, sự đồng cảm, vô vị lợi. Tôi nhớ đến cô bé "gầy gầy, Phonuicao" sự nhiệt tình của cô bé "gầy gầy" đã làm cho tôi có cảm giác...sao mà hay đến thế, nhiệt tình đến thế! Nhiều thành viên EFC đứng ra thu thập dữ liệu rồi chia sẻ cho nhau. Một anh Tranchau ghiền Excel để rồi trở thành một thành viên EFC. Bận rộn nhưng cũng nhào vô. Một chị handung107 điềm đạm, bình tĩnh,...hướng dẫn các em khi gặp bất cứ khó khăn gì (kế tóan, hay các chuyện nói không thành lời...cũng vậy). Một WhoamI dễ thương, một anh chàng Maika mảnh khảnh...Một anh OverAC tuyên bố bỏ Nick...bỏ...nhưng rồi cũng "nhào vô" lại. Một anh chàng Vongphuc, lúc bận việc nhiều thì biến mất dạnh. Nhưng hể lúc nào rảnh thì "lại nhào vô" với cái sự mạnh mẻ của nhiệt tình, với sức mạnh của "trai trẻ"...Một "Ông già ham vui" mà cũng ham chia sẻ cho người khác nữa!!! Còn anh chàng Adam_tran, cái cổ khàn khàn, bệnh cả tuần cũng cố gắng góp tiết mục "Khúc biến tấu Hồ Thiên Nga"...Và còn các bạn thầm lặng trong nam, ngòai bắc, miềm trung...Tôi không thể nào kể hết ra đây được!

Sự sống: Hể nơi nào có tình yêu thì nơi đó có sự sống!
Vâng, thật sự như vậy! Một sự sống chia sẻ với nhau. Không cần biết anh là thành viên web hay không? Một sự sống của sự "sẻ chia". Hôm SN Web điều làm tôi xúc động là có một thành viên cứ đòi gặp tôi để hỏi một số vấn đề về kế tóan, nhưng tôi phải "nhường" lại cho Vongphuc vì mình không có chuyên môn! (Vongphuc nhớ giúp bạn ấy nha!).

Còn đâu nữa sự sẻ chia?! Cứ đâu phải chạy đi đâu xa để chia sẻ! Xung quanh ta còn biết bao nhiêu điều cần sự chia sẻ của bạn. Không cứ gì Webketoan, mà ở ngòai đời, xung quanh ta. Nơi công sở, gia đình, xóm giềng... Ở mọi nơi nếu bạn yêu bằng một tình thương chân thật thì bạn sẻ cảm thấy hạnh phúc, sự sống và bình an.

Chúc ai đó mới vừa nghỉ việc xin được việc làm. Chúc ai đó đang căng thẳng với công việc hãy tìm tới EFC để được chia sẻ trong không khí "ấm áp và bình an". Chúc cho ai đó cần sự trợ giúp về Excel hãy tìm tới "Ông già ham vui" để có được lời giải đáp. Chúc cho ai đó thiếu giải thuật thì hãy tìm tới StonyHeartedman để được giải thuật. Chúc cho ai đó cần được sự giúp đở trong bảo hiểm (hì hì hì) thì tìm tới con người của công việc (workman) để có lời giải đáp. Và cuối cùng chúc cho mọi người được luôn mạnh khỏe, sống chia sẻ, bình an và hạnh phúc.

Thân,

Lê Văn Duyệt
 
Tôi rất thích bài hát "...ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẻ giành phần ai..." Mỗi khi tôi nghe bài này, mũi tôi nó cứ cay cay làm sao ấy! Mắt tôi cứ như có gì bay vào!
Sao mà ca từ hay thế! Ai dám đứng ra nhận phần gian khổ? Vâng, đó mới chính là người mà chúng ta cần phải tôn trọng. Tôi tin rằng khi các bạn tiếp xúc với những người như vậy, mặc dù họ có thể là Kỹ sư, Doanh nhân, Thợ,...thì sẽ chẳng là quan trọng. Cái quan trọng là họ sẽ là người "truyền lửa" cho những ai tiếp xúc với họ. Khi họ hy sinh, thì hy sinh một cách thầm lặng. Khi họ chia sẻ cho ai, thì họ lại cảm thấy hạnh phúc. Điều này thật kỳ diệu làm sao! Họ chẳng muốn được nhắc đến tên trong bảng danh dự, cứ thầm lặng, thầm lặng. Nếu họ là người đi trước thì họ thầm lặng tiếp sức cho thế hệ sau. Một khi cần sự giúp đỡ, thì có họ...Một Ông lão đạp xe cộc cạch, một bà lão bán khoai,...

Nhìn họ tôi cảm thấy xấu hổ! Xấu hổ vì có những lúc tôi mới làm được việc nho nhỏ, thì tôi muốn nhiều người được biết! Xấu hổ vì sao họ hay thế! Một bát phở tôi ăn có khi bằng tiền họ kiếm được một ngày...nhưng khi nói đến việc giúp đỡ người khác...thì tôi lại cảm thấy xấu hổ trước họ. Tôi chỉ mong sao tôi được một phần nào của họ...Cuộc đời sẽ đẹp làm sao...Tôi mong sao cho ai đó cảm nhận được điều này...Cuộc đời sẽ đẹp làm sao...Tôi mong sao tôi được chia sẻ giống họ mà không chút do dự!!!

Tôi muốn thay đổi từ hôm nay, thay đổi cái cảm nghĩ bảo thủ từ nào giờ của tôi. Tôi muốn thay đổi cái khoe khoang của mình, để tôi được tự do chia sẻ. Tôi muốn thay đổi cái áo đẹp mà tôi thường thích mặc, để tôi có được cái cảm nghĩ mộc mạc và chân thật như họ. Đời đẹp thế!!! Tôi phải sống và thay đổi từ bây giờ...Tôi không phải chần chờ gì cả!!! Nếu có bạn nào cảm giác như tôi, thì xin bạn hãy cùng tôi lột bỏ cái quá khứ...hãy nhìn về tương lai...hãy nhìn về cộng đồng mà tôi...lẽ ra phải sống cho họ.
Nếu có bạn nào có ý nghĩ như tôi, nếu có bạn nào đã từng có kinh nghiệm về điều này thì xin bạn hãy chia sẻ cho tôi và cho những bạn khác với!
Thân,

Lê Văn Duyệt
 
Xin thân ái chào tất cả những Anh, chị, em cùng các bạn trong Webketoan và nhất là EFC nầy.
Bấy lâu, tôi chỉ là một thành viên ẩn, vì tôi không có chút tài vì để đóng góp vào EFC, nhưng tôi vẩn thường lang thang vào đây để tìm một ít kiến thức cho cái "đời tàn". Anh chị và các bạn làm tôi như đam mê và càng thấy Excel như trang giấy thần kỳ dài vô tận....Hơn vậy nửa, nhìn qua nơi nầy, tôi thấy có một điều vô giá mà tưởng chừng thời đại nầy không có. Đó là chử "Tình"....
Tôi không tiếp tục bình luận mà tôi chỉ ước mong sao nó được phơi trước ánh mặt trời để cho các bậc làm cha, làm mẹ cảm thấy lòng ấm lại khi nhìn về thế hệ mai sau...Được cộng thêm "Tư tưởng hòa bình"
Thân mến!
Trần thành Tâm.
(thanhtam348)
 
Tôi quá bận rộn và cũng không phải expert về excel nên chẳng thể tham gia viết bài. Tôi cũng chưa từng hẹn hò Offline. Tôi lặng lẽ dõi theo các hoạt động của forum và EFC và tôi nhận ra rằng: WEB là ảo nhưng tình là thật. Chúc các thành viên mạnh khoẻ và luôn nhiệt tình xây dựng box EFC.

Chào bạn Hana,

Hôm qua mình nhìn lại danh sách các bạn đã đăng ký làm thành viên EFC, mình nhớ rất rõ đã nhìn vào ngay nickname của bạn. Vào lúc đó, trong mình cảm thấy không yên tâm. Với gần 200 người đã gửi mail chính thức đăng ký, và hàng trăm người khác đã quan tâm (ví dụ qua việc gửi email nhận 2 cuốn sách ebooks Excel VBA) nhưng chưa có thời gian gửi mail đăng ký, trong đợt liên hệ gửi đĩa CD vừa qua, mình đã mất liên lạc với rất nhiều người

Hôm nay đọc được bài viết này của bạn, mình và bạn chưa hề quen biết nhau (ngoại trừ 1 email đăng ký), trong mình cảm thấy một điều gì đó vui và ấm áp khó diễn tả thành lời. Mình đã hiểu rằng các bạn đã không bỏ rơi EFC. Tình cảm của các bạn dành cho EFC: "Web là ảo nhưng tình là thật"

Trong buổi họp các thành viên chủ chốt của EFC ngày hôm nay, mình sẽ đề nghị các bạn đi đến thống nhất các công việc cần làm ngay, các mục tiêu cần đạt được trong một giai đoạn ngắn, với mục đích làm sao để EFC trở nên thiết thực với các bạn thành viên. Và cùng với rất nhiều bạn đã gửi mail xung phong đóng góp sức mình cho EFC, thì hôm nay, khi các mục tiêu được nêu ra, chúng ta có thể cùng nhau nhìn về một hướng, thống nhất trong suy nghĩ và phối hợp trong hành động

Xin cảm ơn tình cảm yêu mến của các bạn đã dành cho
EFC - Tiến lên!!!
(Vongphuc)
 
Lucky_luke đã viết:
"Web là ảo nhưng tình là thật"

Trong buổi họp các thành viên chủ chốt của EFC ngày hôm nay, mình sẽ đề nghị các bạn đi đến thống nhất các công việc cần làm ngay, các mục tiêu cần đạt được trong một giai đoạn ngắn, với mục đích làm sao để EFC trở nên thiết thực với các bạn thành viên. Và cùng với rất nhiều bạn đã gửi mail xung phong đóng góp sức mình cho EFC, thì hôm nay, khi các mục tiêu được nêu ra, chúng ta có thể cùng nhau nhìn về một hướng, thống nhất trong suy nghĩ và phối hợp trong hành động

Xin cảm ơn tình cảm yêu mến của các bạn đã dành cho
EFC - Tiến lên!!!
(Vongphuc)
Các bạn trích dẫn từ EFC làm tôi xúc động quá. Tôi tuyệt đối tin rằng cái tinh thần EFC rồi cũng sẽ được mang sang đây, cho dù tên của Site này là gì đi nữa.

Thế thì tại sao chúng ta không lấy câu Web excel là ảo nhưng tình là thật làm slogan nhỉ.

Ở đây mọi người đều vô tư giúp đỡ những người khác mà không hề tính đến việc vụ lợi cho cá nhân, đấy chẳng phải là tình sao?

Ở đây các bạn mới tìm hiểu excel tha hồ tìm hiểu mọi ngõ ngách của excel, đó chính là tình đấy!

Ở đây, không có chuyện "giấu nghề". Đó chính là đạo đức, đó chính là sự vô tư.

Ở đây, những cái nick ảo không chửi bới, không dọa nạt. Ở đây, nick đã trở thành người thật mất rồi!
 
COn người cần có tình yêu để sống và con người sống là để được yêu thương
 
Diễn đàn mình rất là dễ thương, mọi người đều lun vui vẻ và rất nhiệt tình giúp đỡ nhau.
Em yêu diễn đàn mình quá@$@!^%
 
mọi người trong diễn đàn có tình cảm thật chân thành và tuyệt vời, mình rất vui vì là thành viên của diễn đàn hihi

mình học excel ko đc tốt lém. có kiến thức j thì mọi người gửi giúp mình với nhé, mình cảm ơn mọi người rất nhiều :)

qua đây mình rất mún làm quen cùng mọi người, mong mọi người cùng chia sẻ thông tin tin học cùng mình
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm nay mình có nhiều tâm trạng thía. Hic...Đối với mình thì tình yêu chính là sự sống. Nếu không có tình yêu thì sự sống đó chỉ là sự tồn tại. Ôi mình đang trở lại sự mất cân bằng hay sao vậy chời, hỏng được như thế...
 
Web KT
Back
Top Bottom