Suy nghĩ của tui

Liên hệ QC
GPE đổi cấu trúc về lại như cách ngày xưa nhỉ? Em thích cách cũ này nhưng mà hình như là bài viết mới lại không được chú ý như trước vì bài bị đẩy đi nếu có nhieu người post bài trên cùng 1 thread

Nhìn những topic của 10 năm trước, thấy GPE lại thân quen, thật nhớ những ngày đầu lặn ngụp trong GPE :)
 
Bước sang 2020, mình thấy & nghĩ: Tham nhũng trong khía cạnh kinh tế hay đất đai, . . . là xưa rồi!

Từ mốc này trở đi sẽ là tham nhũng về chính trị & quyền lực!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bước sang 2020, mình thấy & nghĩ: Tham nhũng trong khía cạnh kinh tế hay đất đai, . . . là xưa rồi!

Từ mốc này trở đi sẽ là tham nhũng về chính trị & quyền lực!
Chính trị hay quyền lực để chỉ một vài người, bây giờ gọi ngắn gọn thế này anh ơi "Lợi ích nhóm".
 
VIE SẼ SẢN SINH RA CON COVID20 TẠI HÀ NỘI​

Đặt vấn đề:
(1) Thời gian dài, TQ đã tăng trưởng kinh tế ngoạn mục & cũng đồng thời phá hủy môi trường cũng ngoạn mục;
Thời gian gần đây vấn nạn ô nhiễm môi trường TQ có cải thiện, nhưng cũng đủ thời gian cần thiết để đột biến ra 1 con virus tệ hại covid19
(2) Ở HN hai mùa vừa qua cũng ô nhiễm môi trường ngoạn mục
/(ết quả tất iếu: Tại HN năm nay sẽ có con covid20

Chúng ta hân hoan đón chào nha các bạn!
 
VIE SẼ SẢN SINH RA CON COVID20 TẠI HÀ NỘI​

Đặt vấn đề:
(1) Thời gian dài, TQ đã tăng trưởng kinh tế ngoạn mục & cũng đồng thời phá hủy môi trường cũng ngoạn mục;
Thời gian gần đây vấn nạn ô nhiễm môi trường TQ có cải thiện, nhưng cũng đủ thời gian cần thiết để đột biến ra 1 con virus tệ hại covid19
(2) Ở HN hai mùa vừa qua cũng ô nhiễm môi trường ngoạn mục
/(ết quả tất iếu: Tại HN năm nay sẽ có con covid20

Chúng ta hân hoan đón chào nha các bạn!
Trông ảnh đại diện của bạn, thì có vẻ ra con virus ... khác , đó là dựng tóc ?
 

/(/ghị quyết đầu thiên niên kỹ;

20 năm nay (ônghiệp hóa nước nhà

Ra sức Đ/C ta thực hiện

12 đại án còn thay ma!​
 
Kể ra mà nói con Covid19 này cũng có tác dụng tốt nhất định . . . ., này nhé:

Thúc đẩy tiến bộ KHKT trong ngành y;

Phơi bày những cơ quan làm việc vì lợi ích nhóm như:

(*) Văn bản của thứ trưởng Bộ Y tế về 12 loại thuốc đông i chữa bệnh
(*) Sổ Y tế HCM 1 ngày ra 3 văn bản, mà theo như 1 luật sư thì chả có văn bản nào có giá trị sử dụng;

Phơi bày năng lực kém cỏi như không phân biệt bánh mì có phải là hàng thuộc loại lương thực TF


Phơi bày tính hống hách & vi phạm pháp luật về điều khoản chống người thi hành công vụ của F. chánh VF đoàn đại biểu 2H tỉnh

. . . . .
 
(Không đề)

Bộ tưởng nhà ta tập đóng phim
/(hông là bạo lực sex hay sting
Mà là 2uảng cáo bò thui, nướng
Đớp táp mê ly good food doing
 
:D :D :D GIÀ RỒI Ư?

Chả hiểu vì sao lại phải già?
Tâm hồn tớ thấy vẫn trẻ nha!
(/ẫn còn thích đá cà fe nhá
(/ẫn thích 'sôi mon' mặt đẹp nha!

Ai ơi chớ hiểu tớ đang già
(/ới tớ trăm năm cảm xúc nha!
(/ẫn thấy man buồn khi trống vắng
Say say nắng ánh đến lòng ta . . .

Chảng hiểu vì sao tớ lại già
Dâu, con chúng nó đã iên gia
Giang sơn gánh nặng vừa san sớt
Lận đận trần gian đã trút nha!

Cật vấn vì sao tuổi đã già?
Song le phải tự trả lời ta:
Thời gian thiết chế là như vậy!,
Chỉ thể tâm ta chả . . . thích già!
 
:D :D :D GIÀ RỒI Ư?

Chả hiểu vì sao lại phải già?
Tâm hồn tớ thấy vẫn trẻ nha!
(/ẫn còn thích đá cà fe nhá
(/ẫn thích 'sôi mon' mặt đẹp nha!

Ai ơi chớ hiểu tớ đang già
(/ới tớ trăm năm cảm xúc nha!
(/ẫn thấy man buồn khi trống vắng
Say say nắng ánh đến lòng ta . . .

Chảng hiểu vì sao tớ lại già
Dâu, con chúng nó đã iên gia
Giang sơn gánh nặng vừa san sớt
Lận đận trần gian đã trút nha!

Cật vấn vì sao tuổi đã già?
Song le phải tự trả lời ta:
Thời gian thiết chế là như vậy!,
Chỉ thể tâm ta chả . . . thích già!
Giờ thì cũng yêu, mà yêu ... yếu xìu...
Lợn lòng chết theo ngày già gối mỏi...
 
/(/HỚ BÁC

Nay đà đã tắt một ngôi sao;
Rực rỡ, bầu trời mãi tít cao;
Vạn năm người dân còn nhớ mãi
Trừ bày nội xâm chí cực cao.

Cụ Hồ, bác Giáp chống ngoại xâm;
Cõi bờ một mối, nức tiếng tăm
Thời nay chí dũng duy mình Bác
Tổ quốc iên bề vĩnh hằng năm

Bác đã ra đi, thật ngỡ ngàng
Lũ chó đâu đó sẽ hiên ngang
Bác ở trên đó hãy nhắn nhủ

Để lũ nội xâm bớt ngang tàng

Sửa chính tả từ cuối,

(Bản thảo lần I)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cũng không rành các luật thơ, nhưng anh xem thử: "trên đó" thành "trên cao", và "nội" thì không "xâm" anh nhỉ :D
"trên đó" và "trên cao" là luật bằng trắc. Thơ không vần thì hơi ngang ngang thôi, chứ thơ không hợp bằng trắc thì nghe nó khấp khểnh gập ghềnh như chạy trên đường mới đào.

"nội" thì không "xâm": Đâu chỉ có xâm lược? Còn có xâm hại và xâm phạm.

Còn "ngang tàn" mới đáng lo cho văn hóa.
 
Lão ta làm thơ ngẫu hứng chứ có phả Đường luật đâu mà vần với niêm.
 
Tác giả thì chỉ có đôi lỗ tai, còn thính giả hay 'thị' giả thì muôn vạn lỗ tai;
& thời nay người ta còn có những lỗ tai giả hay lỗ tai ảo nữa,

:D :D :D

CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ NGÀY CUỐI TUẦN!
 
TIỂN BÁC CHIỀU NAY


Bác đã đi xa , bác Trọng ơi!
Lòng son dạ sắt với người đời
Bao năm quyết diệt quân tham nhũng
Tổ quốc nhờ Người sáng rạng ngời

Bác đã đi xa, dạ rối bời
Giờ đây nhũng nhiễu có chơi vơi?
Giờ đây đất nước, khắp góc hẽm
Mọc cánh nội xâm, sẽ đầy vơi?
 
Một câu cảm thán bâng quơ,
Vô tri mà đọc, tưởng đâu là mình
May nhờ công cuộc ngó nghiêng
Thẹn, ngộ nhỏ hẹp, nay suy xong rồi
Hiểu lầm một chút vậy thôi
Biên đây ít chữ, an yên tấm lòng
[Một người, một ngựa, một thương]
Nương đây mà hiểu, có mình đó thôi
Dù rằng trước đã nghĩ nghiêng
Tiểu Thư cảm tạ hoặc là mượn ngay
 
Dạo này lục bát khắp nơi
Mỗi tội vần điệu chẳng rơi đúng tầm.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom