Quocgiacan, Anh đã bỏ cuộc chơi ?

Liên hệ QC
Tôi cũng không còn trẻ và cũng không già như các bác. Nhưng bác Quocgiacan ơi, tuổi càng cao nên bỏ tính tự ái của cái riêng mình. Trong diễn đàn này tôi có rất nhiều người để tôi tôn phục, Có những người là bề anh, bề cha chú (Nhưng chỉ là bề anh thôi, bởi vì bố mẹ tội cũng ngoài 90 rồi). Nhưng tôi rất cảm ơn diễn đàn này và mong diễn đàn phát huy . Đặc biệt tôi .................................
 
Bài 79 tôi có nêu thế này "Nói thì cũng nói nhiều rồi, công kích, chỉ trích, soi mói, mạt sát nhau cũng đã có rồi và tôi có đề nghị ngưng Topic này tại đây".

Vì vậy, nếu Topic chưa khóa và chúng ta có viết bài thì cũng đừng nhắc đến sự việc nào nữa cũng như nhắc đến tên thành viên nào khác, nếu nhắc không khéo lại gây ra sự hiểu nhằm sẽ sinh chuyện không được hay ho, tốt đẹp cho lắm. Chúng ta nên khép nội dung này tại đây, để không còn ai trong tất cả chúng ta vì chuyện này mà làm tổn thương nhau nữa.

Tốt nhất là chúng ta nên ghi trong tâm trí (hoặc ra giấy) những gì gút mắc, vướng bận, những gì chưa hiểu nhau để đến đến ngày 02/7/2018 (sinh nhật GPE cũng gần kề) chúng sẽ có dịp gặp gỡ, trao đổi, tâm sự, chào hỏi và giải bày cho nhau nghe để giải tỏa mọi vấn đề gút mắc, biết đâu lúc đó hiểu nhau rồi thì lại vui vẽ tay bắt mặt mừng coi nhau như người bạn tri kỹ cũng nên.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom