Quocgiacan, Anh đã bỏ cuộc chơi ?

Liên hệ QC
Tại sao phải nhỏ lệ Tầm Dương ?
Tầm Dương ở đây là gì ?
Tầm Dương là một huyện bên Tàu, nơi có sông Trường Giang chảy qua.
Hình như cái này có dính tới ông Bạch Cư Dị(là cây đinh của văn học TQ) tác giả bài Tỳ Bà Hành, khi ông được làm Tư Mã Giang Châu.
Khi lão Bạch nghe tiếng đàn của người kỹ nữ ôm đàn che nữa mặt, trên bến Tầm Dương vào một đêm trăng thanh vắng, ông ta cảm thấy thương thân phận cho nàng sao mà cũng giống lão quá, nên lão khóc ướt cả vạt áo đó mờ(mít ướt thật).Khi người kỹ nữ hỏi sao áo chàng ướt thế?.Lão nói là sương đêm(lão dối lòng)
Bài này làm theo thể thuật hoài, thất ngôn 88 câu, 22 khổ thơ. Sau này được chuyển sang tiếng Việt thì theo thể song thất lục bát do nhà Phan Huy dịch.
Trong thủy hử truyện của Thi Nại Am cũng có đoạn nói bọn Tống Giang, Lý Quỳ và Trương Thuận nhậu xỉn trên bến sông Tầm Dương này, sau đó anh chàng họ Tống trong cơn say gió mát (hổng biết có chân dài không ?) đã chém gió xuất khẩu thành thơ. Hì hì mà thơ phản nghịch mới chết chứ lị.
Chuồn nhanh, lên Lương Sơn Bạc mà nhập hội với bọn Tiều Cái thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi cố tình nói từ "lịch sử" để làm vui với đề tài anh QGC.

Trong sử Việt, có biết bao nhiêu lần phải chống ngoại xâm. Trong ấy có những lần chỉ quân lính chuyên nghiệp, nhưng cũng có lắm lần toàn dân, già trẻ trai gái tham gia.

Bạn nào có xem phim Brave Heart thì cũng thấy những cảnh dân Tô cách lan cầm đòn xóc đánh giặc (cây đòn xóc Tây dùng xới rơm, có hình trạng giống cây chĩa hai).

Đất Việt vốn không nhiều tài nguyên. Khi cuộc chiến tranh toàn dân nổi lên thì thiếu vũ khí. Chỉ có những nơi giàu có ngừoi ta mới đủ sắt lưỡi cày lưỡi cuốc để chế lại thành giáo mác. Những làng nghèo thì chỉ dựa vào tầm vông. Đã nghèo đến mức chỉ có tầm vông thì còn nới chi đến giáp, đến mộc, đến khiêng? Người cầm tầm vông là chỉ biết xông lên, lớp này ngã, lớp kia tiếp.
Từ "tầm vông vạt nhọn" nói lên tinh thần chống áp bức của con ngừoi đã đến mức không còn sợ gì giáo mác gươm đao.
 
Lâu lắm rồi không thấy anh Chánh Quốc(quocgiacan) tham gia diễn đàn.
Hổng biết vì lý do gì ?
Trên diễn đàn GPE có rất nhiều người mà tôi vô cùng tôn trọng trong đó có Anh. Bởi sự hiểu biết và lòng ham học hỏi ở Anh, mà trên tất cả là sự nhiệt tình tận tụy giúp đỡ những người mới chập chững muốn tìm hiểu về Excel.
Với ngôn từ hài hước góp ý chân tình nhẹ nhàng, anh như ngọn đuốc soi sáng những vùng kiến thức u tối trong tôi.
Tôi học ở Anh không chỉ Excel mà còn những cái khác nữa.
Cám ơn diễn đàn đã cho tôi biết được nhiều người, trong đó có Anh.
Chúc Anh và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành và hạnh phúc !!!
……………………………………………….
Xin mượn mấy câu trong bài Tiếng Xưa của Dương Thiệu Tước:
Tiếc thay tại sao đành lỡ làng man mác,
Khói sương bay dịu dàng như tóc mây vương!
Dáng liễu mơ màng cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương,
Ai đó tri âm biết cùng ?View attachment 188606
Mình nghĩ anh Quốc cũng đang rong chơi trên GPE, nhưng với hình thức khác .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tầm vông chỉ là 1 loại tre; Tre thì có nhiều loại tre; Tầm vông có xuất xứ từ Thái Lan
Nếu đang ở TF HCM thì lên Củ Chi sẽ rõ hơn về tầm vông về mọi mặt tương đối đầy đủ của vấn đề (như lịch sử, địa lí, nghề nghiệp & cả thươnghiệp của loại có ích này nữa, . . . )
Chào bác Hoang2013,
Củ Chi chắc không xa Q1 đâu hen bác, để khi nào con dụ ba con chở con lên Củ Chi tham quan cho biết chứ con cứ như chui từ trong hũ ra, cái gì cũng chả biết, thiệt là chán.
Chúc bác luôn vui.
 
Tầm Dương là một huyện bên Tàu, nơi có sông Trường Giang chảy qua.
Hình như cái này có dính tới ông Bạch Cư Dị(là cây đinh của văn học TQ) tác giả bài Tỳ Bà Hành, khi ông được làm Tư Mã Giang Châu.
Khi lão Bạch nghe tiếng đàn của người kỹ nữ ôm đàn che nữa mặt, trên bến Tầm Dương vào một đêm trăng thanh vắng, ông ta cảm thấy thương thân phận cho nàng sao mà cũng giống lão quá, nên lão khóc ướt cả vạt áo đó mờ(mít ướt thật).Khi người kỹ nữ hỏi sao áo chàng ướt thế?.Lão nói là sương đêm(lão dối lòng)
Bài này làm theo thể thuật hoài, thất ngôn 88 câu, 22 khổ thơ. Sau này được chuyển sang tiếng Việt thì theo thể song thất lục bát do nhà Phan Huy dịch.
Trong thủy hử truyện của Thi Nại Am cũng có đoạn nói bọn Tống Giang, Lý Quỳ và Trương Thuận nhậu xỉn trên bến sông Tầm Dương này, sau đó anh chàng họ Tống trong cơn say gió mát (hổng biết có chân dài không ?) đã chém gió xuất khẩu thành thơ. Hì hì mà thơ phản nghịch mới chết chứ lị.
Chuồn nhanh, lên Lương Sơn Bạc mà nhập hội với bọn Tiều Cái thôi.
Anh Ca Điền Tâm ơi,
Sao em thấy cái gì anh cũng biết hết trơn hết trọi vậy, anh còn trẻ mà, chắc hơn em vài tuổi là cùng mà trình độ kiến thức xã hội của anh & của em sao chênh lệch lớn thế không biết??? Anh thì cái gì cũng biết còn em thì cái gì cũng chả biết :.,, thiệt là chán cho em quá đi.
Chúc anh luôn vui.
 
Đất Việt vốn không nhiều tài nguyên.
Sao sách bảo nước ta rừng vàng biển bạc mà ?
Khi cuộc chiến tranh toàn dân nổi lên thì thiếu vũ khí. Chỉ có những nơi giàu có ngừoi ta mới đủ sắt lưỡi cày lưỡi cuốc để chế lại thành giáo mác. Những làng nghèo thì chỉ dựa vào tầm vông. Đã nghèo đến mức chỉ có tầm vông thì còn nới chi đến giáp, đến mộc, đến khiêng? Người cầm tầm vông là chỉ biết xông lên, lớp này ngã, lớp kia tiếp.
Từ "tầm vông vạt nhọn" nói lên tinh thần chống áp bức của con ngừoi đã đến mức không còn sợ gì giáo mác gươm đao.
Cái tinh thần ấy đã được thi sĩ mù họ Nguyễn nói trong bài văn tế rồi.
Tầm vông còn non thì làm măng ngon lắm, mặc dù hơi độc và lượng dinh duỡng không cao.
Ăn không hết để già, cho Thánh Gióng đánh giặc. meo meo !:p
 
Chào bác Hoang2013,
Củ Chi chắc không xa Q1 đâu hen bác, để khi nào con dụ ba con chở con lên Củ Chi tham quan cho biết chứ con cứ như chui từ trong hũ ra, cái gì cũng chả biết, thiệt là chán.
Chúc bác luôn vui.
Q1 tới Củ Chi bằng Củ Chi tới Q1 :D
 
Anh Ca Điền Tâm ơi,
Sao em thấy cái gì anh cũng biết hết trơn hết trọi vậy, anh còn trẻ mà, chắc hơn em vài tuổi là cùng mà trình độ kiến thức xã hội của anh & của em sao chênh lệch lớn thế không biết??? Anh thì cái gì cũng biết còn em thì cái gì cũng chả biết :.,, thiệt là chán cho em quá đi.
Chúc anh luôn vui.
Sở thích của mỗi người thôi bạn ơi.
Bạn thì giỏi tiếng Anh,thời trang. Món này mình đâu theo kịp bạn.:(
 
Bạn nào có xem phim Brave Heart thì cũng thấy những cảnh dân Tô cách lan cầm đòn xóc đánh giặc (cây đòn xóc Tây dùng xới rơm, có hình trạng giống cây chĩa hai).
Nói đến xứ Tô cách lan( Scotland) thì như thế này cho dể nhớ:
Rượu Whishky, đàn ông mặc váy và diện tích nhỏ chưa bằng 2 tỉnh VN nhưng có GDP gấp rưỡi Việt Nam.
 
Q1 tới Củ Chi bằng Củ Chi tới Q1 :D
Trời, trả lời vậy cũng như không, trớt quớt rồi. Vậy em có biết được là bao xa đâu nà.:(
Mà thôi, xa cỡ Q2 là em phải nhờ ba em chở đi rồi nên lên Củ Chi là chắc không thoát khỏi kiếp nhờ vả rồi.:(
Chúc anh luôn vui.
 
Sở thích của mỗi người thôi bạn ơi.
Bạn thì giỏi tiếng Anh,thời trang. Món này mình đâu theo kịp bạn.:(
Tiếng Anh thì cần gì phải theo kịp chi cho mệt anh, anh chỉ việc nghe nhạc Anh nhiều vào thì giỏi chứ gì.
Muốn thời trang giỏi thì cứ việc bắt chước người ta, thấy người ta mặc đẹp thì mình bắt chước theo, vậy là giỏi rùi. Mặc hợp thời trang là dễ nhất trên quả đất này rồi còn gì.
Mấy cái kiến thức xã hội của anh mới khó theo chứ mấy cái kiến thức bánh bèo của em thì ai theo mà chả được. Nếu được đổi lại, em muốn mình có nhiều kiến thức xã hội như anh, có công ăn việc làm ổn định. Nói thiệt lòng, em chả cần giỏi thời trang làm gì, nó có giúp em nuôi cái bao tử 3 bữa đâu, nó có giúp em kiếm tiền nuôi bản thân mình & phụng dưỡng cha mẹ già đâu nà. Giỏi thời trang chỉ là good for nothing (chả có tích sự gì) mà thôi! :(:(:(
Nếu được đổi lại thì em đã đổi từ lúc lọt lòng mẹ rồi.
Chúc anh luôn vui.
 
Sao sách bảo nước ta rừng vàng biển bạc mà ?

Sách dóc tổ. Nếu nước ta rừng vàng biển bạc thì đất của Âu Mỹ là kim cương.

Cái tinh thần ấy đã được thi sĩ mù họ Nguyễn nói trong bài văn tế rồi.
Tầm vông còn non thì làm măng ngon lắm, mặc dù hơi độc và lượng dinh duỡng không cao.
Ăn không hết để già, cho Thánh Gióng đánh giặc. meo meo !:p

Thì tôi sinh ra ở đất quê cụ Đồ Chiểu mà.
Thánh Gióng thì là quê ngoại tôi.
 
Cây tầm vông có liên quan nhiều đến lịch sử dân Việt
Chịu khó đọc sử nhiều thì sẽ thấy qua nó.
Bài này có gắn liền với tầm vông đây:
Gọi là tí xíu
Mà chẳng bé đâu
Tí biết hái rau
Mang về cho lợn
Tí biết nấu nướng
Hai bữa cơm canh
Tí còn nhờ ông
Pha thanh tre cật
Tí ngồi tí vót
Được mười cây chông
Gửi đồn biên phòng
Đánh quân cướp nước
 
Bài này có gắn liền với tầm vông đây:
Gọi là tí xíu
Mà chẳng bé đâu
Tí biết hái rau
Mang về cho lợn
Tí biết nấu nướng
Hai bữa cơm canh
Tí còn nhờ ông
Pha thanh tre cật
Tí ngồi tí vót
Được mười cây chông
Gửi đồn biên phòng
Đánh quân cướp nước
Bài này của Ngô Văn Phú tên là "Tí Xíu"đã bị người ta chỉnh sửa cho hợp với hoàn cảnh.
Chứ đúng theo nguyên bản của tác giả thì nó trong sáng lắm.
Tí chỉ biết biết làm chong chóng chứ không phải là vót chông đâu !:(
Ông Ngô Văn Phú cũng có lần bị kỷ luật do người ta cho rằng tư tưởng ông có vấn đề (mình không nhớ lý do). Vụ này cũng giống như Văn Cao trong nhân văn giai phẩm, ô hô, cũng may mà quốc ca của anh chàng 16 tuổi vẫn còn nguyên giá trị.
Ông này cũng có nhiều sách viết về lịch sử không sâu như Hoàng Quốc Hải nên cũng dể đọc.
 
Chào các anh chị,
Ta nên tạm dừng viết bài gây tranh cãi, công kích lẫn nhau nhé.
HLMT
 
HLMT,
Tôi xin rụt rè hỏi một câu. Tôi có lưu bài viết của tôi. Vậy xin hỏi trong bài viết của tôi có từ cụ thể nào là thuộc loại "công kích"? Tôi viết rất nhẹ nhàng.
Nếu anh thấy chướng mắt thì có thể viết: Hãy viết tin nhắn riêng nhé. Nhưng đừng cho là trong bài tôi công kích, tranh cãi. Anh là quan anh có thể làm như anh muốn nhưng nói thì phải đúng sự thật nhé
 
HLMT,
Tôi xin rụt rè hỏi một câu. Tôi có lưu bài viết của tôi. Vậy xin hỏi trong bài viết của tôi có từ cụ thể nào là thuộc loại "công kích"? Tôi viết rất nhẹ nhàng.
Nếu anh thấy chướng mắt thì có thể viết: Hãy viết tin nhắn riêng nhé. Nhưng đừng cho là trong bài tôi công kích, tranh cãi. Anh là quan anh có thể làm như anh muốn nhưng nói thì phải đúng sự thật nhé
Chào anh,
Em không nói riêng ai công kích trong bài viết trên, mà em nói chung chung trong đề tài này, nếu ai có viết bài công kích thì họ sẽ hiểu, anh không công kích ai, anh hiểu là được rồi.
 
- Là thành viên diễn đàn GPE, chúng ta ai cũng có trình độ, kiến thức và sự hiểu biết. Vì vậy, khi viết bài cũng nên soi xét lựa lời nói sao cho xuôi tai, dễ nghe chứ đừng tranh luận thái quá và có những lời lẽ lăng mạ, từ ngữ tục tĩu, thiếu văn hoá làm mất đi sự đoàn kết gắn bó của diễn đàn.
- Ông bà ta có thành ngữ “một câu nhịn là chín câu lành”, chúng ta cần học hỏi để đem lại mọi điều tốt lành cho mình.
- Mỗi người chúng ta ai cũng đều có quyền tham gia ý kiến, đóng góp, xây dựng và cũng nên theo hướng tích cực, để khi sinh nhật sắp tới (ngày 02/7) chúng ta còn gặp gỡ nhau, chào hỏi nhau vui vẽ tay bắt mặt mừng.
- Nói thì cũng nói nhiều rồi, công kích, chỉ trích, soi mói, mạt sát nhau cũng đã có rồi. Vì vậy, tôi đề nghị ngưng Topic này tại đây, còn thành viên nào công kích, chỉ trích, soi mói thì các thành viên khác khi đọc qua bài viết thì họ cũng sẽ hiểu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
HLMT,
Tôi xin rụt rè hỏi một câu. Tôi có lưu bài viết của tôi. Vậy xin hỏi trong bài viết của tôi có từ cụ thể nào là thuộc loại "công kích"? Tôi viết rất nhẹ nhàng.
Nếu anh thấy chướng mắt thì có thể viết: Hãy viết tin nhắn riêng nhé. Nhưng đừng cho là trong bài tôi công kích, tranh cãi. Anh là quan anh có thể làm như anh muốn nhưng nói thì phải đúng sự thật nhé

Có thể ý bạn không công kích ai, nhưng người đọc đôi khi có định kiến sẵn nên đọc vào ngỡ là mình bị công kích (*). Nếu BQT vì lý do nào đó, cũng mang cùng định kiến thì cũng sẽ nghĩ là bạn công kích người kia.

Ai cũng có lúc mang định kiến. Vì vậy tôi cũng cố sức giữ cho mình bớt đi (tôi chỉ dám dùng từ bớt) tính chủ quan bằng cách: khi cảm thấy bị công kích, tôi hỏi lại người viết rằng "tôi hiểu ý bạn là như thế, có thật không?".
Tôi đã dùng cách này nhiều lần rồi.

Chào anh,
Em không nói riêng ai công kích trong bài viết trên, mà em nói chung chung trong đề tài này, nếu ai có viết bài công kích thì họ sẽ hiểu, anh không công kích ai, anh hiểu là được rồi.

Không hẳn bạn ơi. Nhiều bạn trẻ ở đây nóng tính, cứ nghĩ ngừoi ta công kích mình là phản ứng liền. Ngừoi bị phản pháo thì tự ái. Và cứ thế...

(*) Vấn đề này tôi bị hoài. Ở đây có một vài người, cứ đọc một vài bài của tôi thì lại ngỡ rằng tôi có ý xỏ xiên mình.
Lắm lúc tôi cũng muốn hét lên "bạn không phải là cái đinh của vũ trụ, nên dẹp đi cái tư tưởng cho rằng ngừoi ta nói gì cũng chỉ vào mình"
 
Web KT
Back
Top Bottom