Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
đau họng....biểu hiện của Ô mờ ôm sắc
 
Khi sắp ra đi mới thấy hối hận vì đã có lúc chán ghét sự sống. Cảm giác cô đơn, sợ hãi cứ vây kín tâm hồn.....

.............................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ngáp, buồn ngủ, đi xuống chơi chim cho hết buồn ngủ
 
Chúc cả nhà 1 ngày làm việc cuối tuần vui vẻ...................

Cùng nhau nghe nhạc nhé HAPPY TOGETHER
-\\/.


 
Chơi chim cho hết buồn ngủ hả Ngọc? --=0
Đủ các loại chim anh ợ, già có trẻ có, nào chào mào, nào cu gáy, nào sáo, khướu, hoạ mi, nào yến, khướu thì khổ quá khổ quá rồi meo meo, sao thì ngọc ơi, ngọc ơi. cu thì vẫy tay là lên sàn cúc cu, hây za, còn gì hay bằng, huýt sáo một cái cả lũ hót lại đến trưa thì lại xem chim tắm, nhìn chúng thích thú với chậu nước vỗ cánh phành phạch nước bắn tung toé hây za hây za --=0
==============================================================
À hôm trước đi ăn ốc với anh Trường có ngon không anh, lúc gọi e cũng thèm lắm mà đang ngồi mâm rồi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đủ các loại chim anh ợ, già có trẻ có, nào chào mào, nào cu gáy, nào sáo, khướu, hoạ mi, nào yến, khướu thì khổ quá khổ quá rồi meo meo, sao thì ngọc ơi, ngọc ơi. cu thì vẫy tay là lên sàn cúc cu, hây za, còn gì hay bằng, huýt sáo một cái cả lũ hót lại đến trưa thì lại xem chim tắm, nhìn chúng thích thú với chậu nước vỗ cánh phành phạch nước bắn tung toé hây za hây za --=0
==============================================================

Dạo này tìm đc sở thích mới rồi hả em...????? --=0
 
Đếm ngược thời gian, chờ đến "cuộc chiến" lúc 2h, hị hị
 
Giống mấy cái vụ yêu cầu mở thẻ thành viên khách sạn vậy đó. Họ kể ra bao nhiêu là cái lợi. Nghe bùi tai. Nên hỏi lại: Vậy nghĩa vụ là gì ? Trả lời: Đóng phí hội viên khoảng $400 một năm. Nếu đồng ý, tiền mất trước, không biết có hưởng các lợi ích sau này không ??? Thôi, đừng có ham.

ví dụ của nhà pác chẳng giống trường hợp nhà em gặp,nhưng sau cùng thấy hội viên của Sorry Ari Line thỉnh thoảng vẫn có lợi.
 
Hôm qua ngày thứ 18, vẫn không đạt, lại phải nín thở chờ đến thứ 4, hị hị. Đợt này chắc tèo rồi
 
25 cái tin nhắn chưa đọc và 30 cuộc gọi nhỡ???? Chẳng đủ sức để quan tâm đó là của ai ???--=--
 
Mới có mấy ngày không lên diễn đàn mà tưởng chừng như mình đã xa lâu lắm. Nhớ mọi người quá!!!
 
Phải chăng ai đang yêu cũng rất hay buồn???
 
Tin thời sự nóng hổi!
Tình hình chiến sự đang đi vào giai đoạn vô cùng cam go và quyết liệt, ban Căng và đầy kịch tích. Bỏ qua tất cả những lý do chính đáng của mình như: công việc, thăng tiến...Mẹ tuyên bố một câu xanh rờn: Từ giờ tới cuối năm, không đi lấy chồng thì cứ xách va li ra khỏi cổng...Hic, thế là bị đuổi đấy ư? Thời gian thực hiện nhiệm vụ cao cả này không còn nhiều, mà mình cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa? Chà, tìm ý trung nhân là công cuộc dài hơi, là kế hoạch năm năm lần thứ nhất của mình đây.
Chưa biết bắt đầu từ khúc nào nhỉ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom