Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Đêm nay sẽ là đêm cuối mình thức khuya như thế này. Trời nóng quá đi mất. hic

Hóa ra khó chịu vì thời tiết...Thế mà mình cứ đang băn khoăn không biết em ý khó chịu cái gì...
Phù...
Đêm nay là đêm cuối cùng thức khuya như thế này, từ ngày mai ...thức khuya hơn như thế này...
 
Hóa ra khó chịu vì thời tiết...Thế mà mình cứ đang băn khoăn không biết em ý khó chịu cái gì...
Phù...
Đêm nay là đêm cuối cùng thức khuya như thế này, từ ngày mai ...thức khuya hơn như thế này...
Hic...em cám ơn vì còn có chị quan tâm đến tâm trạng của em. Đúng là trời nóng quá, mắt cũng ra mồ hôi chị ạ.
 
Hic...em cám ơn vì còn có chị quan tâm đến tâm trạng của em. Đúng là trời nóng quá, mắt cũng ra mồ hôi chị ạ.


Vậy viết nhật ký như thế này:

Nóng! Nóng quá! Nóng quá mà không làm sao hết nóng...Nóng từ trong người nóng ra, nóng từ ngã 7, ngã 3 nóng về....
Những giọt mồ hôi chảy tong tỏng, tong tỏng...gần đầy 1 xô nước...
Chỗ nào cũng chảy mồ hôi, mắt cũng ra mồ hôi...
 
Buồn cười nhỉ. Mấy bông hoa của GPE hôm nay bị sao vậy chời.
 
Ôi đã thức khuya lại dậy sớm. Đau đầu quá, ngủ tiếp, hỏng đi làm nổi. hic
 
Đêm qua trời nóng quá, nóng kinh khủng, người mình cũng nóng mà trái tim mình cũng nóng...
Mình đành moi trái tim mình ra...để lên cái đĩa...để xem, khi không ở trong lồng ngực, nó sẽ như thế nào...?
À, nó vẫn đập mạnh mẽ, dồn dập trong từng hơi thở phập phồng, có 1 tia máu ứa ra, đỏ thắm...Đó là sự sống của con tim!!!
 
Đêm qua trời nóng quá, nóng kinh khủng, người mình cũng nóng mà trái tim mình cũng nóng...
Mình đành moi trái tim mình ra...để lên cái đĩa...để xem, khi không ở trong lồng ngực, nó sẽ như thế nào...?
À, nó vẫn đập mạnh mẽ, dồn dập trong từng hơi thở phập phồng, có 1 tia máu ứa ra, đỏ thắm...Đó là sự sống của con tim!!!

Sao mà ghê rợn vậy ta???
 
Đêm qua trời nóng quá, nóng kinh khủng, người mình cũng nóng mà trái tim mình cũng nóng...
Mình đành moi trái tim mình ra...để lên cái đĩa...để xem, khi không ở trong lồng ngực, nó sẽ như thế nào...?
À, nó vẫn đập mạnh mẽ, dồn dập trong từng hơi thở phập phồng, có 1 tia máu ứa ra, đỏ thắm...Đó là sự sống của con tim!!!
Má ơi mới đọc tới cái dòng đỏ mà em đã thấy tim em run rồi :=\+
 
hic, chỉ là tưởng tượng thôi mà.

Ai cũng có thể tưởng tượng, tưởng tượng ra mình được yêu thương, được nắm tay ai đó đi dạo trên những con phố đầy mùi hương hoa Sữa, tưởng tượng mình đang được thưởng thức món ăn cao lương mỹ vị nào đó, tưởng tượng được đi du lịch ở những nơi đầy hoa thơm và nắng ấm, khung cảnh lãng mạn nên thơ....
Mình chẳng tưởng tượng được điều đó, mà chỉ muốn tưởng tượng về con tim mình, xem nó sẽ như thế nào? một trái tim còn nguyên nhựa sống...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hic, chỉ là tưởng tượng thôi mà.

Ai cũng có thể tưởng tượng, tưởng tượng ra mình được yêu thương, được nắm tay ai đó đi dạo trên những con phố đầy mùi hương hoa Sữa, tưởng tượng mình đang được thưởng thức món ăn cao lương mỹ vị nào đó, tưởng tượng được đi du lịch ở những nơi đầy hoa thơm và nắng ấm, khung cảnh lãng mạn nên thơ....
Mình chẳng tưởng tượng được điều đó, mà chỉ muốn tưởng tượng về con tim mình, xem nó sẽ như thế nào? một trái tim còn nguyên nhựa sống...

phù, chị tưởng tượng nhưng chị viết mà em cứ tưởng chị làm thật +-+-+-+
 
Đêm qua trời nóng quá, nóng kinh khủng, người mình cũng nóng mà trái tim mình cũng nóng...
Mình đành moi trái tim mình ra...để lên cái đĩa...để xem, khi không ở trong lồng ngực, nó sẽ như thế nào...?
À, nó vẫn đập mạnh mẽ, dồn dập trong từng hơi thở phập phồng, có 1 tia máu ứa ra, đỏ thắm...Đó là sự sống của con tim!!!
Bạn sao mà mạnh mẽ thế, c ứ như là đàn ông. Đọc xong muốn xỉu.
 
10h30 thức dậy, đánh răng rửa mặt, không ăn sáng, vừa bước vào phòng làm việc mọi người nhìn thấy liền kêu lên, sao hôm nay nhìn Huyền già đi nhiều thế nhỉ. Hic...thức đêm thật là tai hại.
 
ho ho ho, rát cổ quá, phải lìa cái tủ lạnh thôi
 
Hú hu, hnay mềnh làm thơ, tối về k không biết có lang thang không nhẩy
 
Tình yêu

Ca sỹ: Hồ Quỳnh Hương

Tình yêu là gì mà giận hờn buồn không duyên cớ.
Mà vu vơ niềm vui ngây thơ.
Thương anh mà sao cứ trách,
Không vì lẽ gì mà sao giận hờn.
Nghĩ về anh vui một chút thôi.
Buồn sao thật nhiều, khi không gặp anh.
Nghĩ vẫn vơ sao hoài không hết!
Vì yêu anh nhiều, anh biết không anh?
Nghĩ vẩn vơ sao hoài không hết!
Vì yêu anh rồi, anh biết không anh?
 
Niệm khúc cuối

[video=youtube_share;h02mLAutXDs]http://youtu.be/h02mLAutXDs[/video]
 
GPE ngày tháng năm............
Sắp 1 năm rồi, ngày nào cũng thức khuya đến tận giờ này mới ngủ??? Cái thời mà 9h đã lên giường ngủ giờ ôi còn đâu...Soi gương, ngắm nghía lại khuôn mặt mới chợt nhận ra rằng : mình sắp già thật rồi...Trời ơi, không biết mình làm gì hết từng ấy buổi tối nhỉ, có lãng phí thời gian không? Chắc là không, nếu có lãng phí nhất định mình phải tìm người bắt đền chứ nhỉ?hiiiiiiiiii. Là ai đây???
 
GPE ngày tháng năm............
Sắp 1 năm rồi, ngày nào cũng thức khuya đến tận giờ này mới ngủ??? Cái thời mà 9h đã lên giường ngủ giờ ôi còn đâu...Soi gương, ngắm nghía lại khuôn mặt mới chợt nhận ra rằng : mình sắp già thật rồi...Trời ơi, không biết mình làm gì hết từng ấy buổi tối nhỉ, có lãng phí thời gian không? Chắc là không, nếu có lãng phí nhất định mình phải tìm người bắt đền chứ nhỉ?hiiiiiiiiii. Là ai đây???
Người đó chính là anh mặt trời--=0
 
Muốn đi off WKT quá mà cứ bệnh hoài. hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom